1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hông sợ ắt xì ! hihihi Lúc Pearl nhắc bên đó, bên Thuyền là đêm tối mà . Lúc đó Thuyền đang ngủ mê mệt . Nằm ngủ mê thấy toàn nguoi đẹp mỹ nhân hông nên dại chi mà ắt xì để cho bừng tỉnh ngủ rồi nuối tiếc hình bóng trong mộng chứ ! hihih Đúng hông đúng hong ?
    (chú thích : mỹ nhân = nguoi Mỹ . Sống bên Mỹ thì mơ phải thấy nguoi bên Mỹ rồi )
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hông sợ ắt xì ! hihihi Lúc Pearl nhắc bên đó, bên Thuyền là đêm tối mà . Lúc đó Thuyền đang ngủ mê mệt . Nằm ngủ mê thấy toàn nguoi đẹp mỹ nhân hông nên dại chi mà ắt xì để cho bừng tỉnh ngủ rồi nuối tiếc hình bóng trong mộng chứ ! hihih Đúng hông đúng hong ?
    (chú thích : mỹ nhân = nguoi Mỹ . Sống bên Mỹ thì mơ phải thấy nguoi bên Mỹ rồi )
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y khá bực mi?nh, cufng may có boss, complain với boss, boss console cufng đơf thấy bực mi?nh. Mi?nh pha?i học chưf "nhâfn" thôi. Ghét quá đi mất, cho đi học nhiê?u đê? la?m gi? hô?ng biết, lúc đi la?m chă?ng áp dụng được gi? ca?, bực mi?nh quá, cufng chă?ng biết nói sao cho hiê?u, training thế na?o nưfa đây hichic. banana manager, banana leader, banana.....
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y khá bực mi?nh, cufng may có boss, complain với boss, boss console cufng đơf thấy bực mi?nh. Mi?nh pha?i học chưf "nhâfn" thôi. Ghét quá đi mất, cho đi học nhiê?u đê? la?m gi? hô?ng biết, lúc đi la?m chă?ng áp dụng được gi? ca?, bực mi?nh quá, cufng chă?ng biết nói sao cho hiê?u, training thế na?o nưfa đây hichic. banana manager, banana leader, banana.....
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Halle ơi chị có đọc bài "Người Dưng" của em rồi, hay quá em ơi làm chị thèm chảy nước miếng luôn nè. Hồi chị cỡ tuổi em đó sao mà chị ngây thơ thế hổng biết gì hết hà, đến lúc lớn lớn chút, hiểu hiểu hơn chút thì đã có chồng mất tiêu rồi hic hic bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội á hihi ... Như vậy là em bi giờ vui rồi mà phải không, đâu còn buồn hay luyến tiếc gì nữa nè, phải không? Nhưng còn cái gì mà học trò của người dưng đó chị vẫn chưa hiểu đó nhe, em nói tiếp đi ...
    Hôm trước chị cũng có may mắn đọc bài "Chàng" của Halle, bản gốc đó nha. Em kể chuyện kiểu chi làm chị cười muốn đau bụng vậy đó, bi giờ nghĩ lại cũng còn không nhịn được cười đây, ... này nhé ... trời tối nè, em liếc liếc nè, rồi thì người cười hí hí kẻ cười há há, ... rồi lại có ông kẹ nữa nè ... hihi chị khoái cái theme (chủ đề ?) của câu chuyện này lắm đó, hôm nọ còn nổi hứng khùng khùng sáng tác chuyện góp vui, đánh đã đời gần xong thì bị lỗi bị xoá hết, mất hứng!
    (Mà hông hiểu sao đang viết bài mà đụng nhầm vào cái Esc key thì bị xoá hết á, có cách nào restore lại bài nếu bị vậy không nhỉ ?)
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Halle ơi chị có đọc bài "Người Dưng" của em rồi, hay quá em ơi làm chị thèm chảy nước miếng luôn nè. Hồi chị cỡ tuổi em đó sao mà chị ngây thơ thế hổng biết gì hết hà, đến lúc lớn lớn chút, hiểu hiểu hơn chút thì đã có chồng mất tiêu rồi hic hic bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội á hihi ... Như vậy là em bi giờ vui rồi mà phải không, đâu còn buồn hay luyến tiếc gì nữa nè, phải không? Nhưng còn cái gì mà học trò của người dưng đó chị vẫn chưa hiểu đó nhe, em nói tiếp đi ...
    Hôm trước chị cũng có may mắn đọc bài "Chàng" của Halle, bản gốc đó nha. Em kể chuyện kiểu chi làm chị cười muốn đau bụng vậy đó, bi giờ nghĩ lại cũng còn không nhịn được cười đây, ... này nhé ... trời tối nè, em liếc liếc nè, rồi thì người cười hí hí kẻ cười há há, ... rồi lại có ông kẹ nữa nè ... hihi chị khoái cái theme (chủ đề ?) của câu chuyện này lắm đó, hôm nọ còn nổi hứng khùng khùng sáng tác chuyện góp vui, đánh đã đời gần xong thì bị lỗi bị xoá hết, mất hứng!
    (Mà hông hiểu sao đang viết bài mà đụng nhầm vào cái Esc key thì bị xoá hết á, có cách nào restore lại bài nếu bị vậy không nhỉ ?)
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần trước, Dad bảo: ?ochủ nhật tuần sau là Mother?Ts day. Con coi ?làm gì đó cho Mei ! ?.
    Hihi, Dad toàn ?đi trước thời đại không hà. Còn cả tuần mới tới. Ờ mà Dad là vậy đó .
    Kể từ cái ngày mà Mother?Ts day du nhập vào Việt Nam, Dad luôn là người nhắc mình. Năm đầu tiên, hí hửng ra siêu thị mua cho Mei? bộ đồ mặc ở nhà mặc dù biết thế nào cũng bị Mei rầy rà ?ocon nhỏ này nhiều chuyện quá. Mua làm chi. Không mặc ?.
    Năm đó về đến nhà là khoảng ? đúng Ngọ, thấy Mei đang lúi húi dưới bếp nên ùa tới: ?oMei, quà ?.. Mother?Ts day nè ! ?. Y như rằng, bị Mei rầy rà : ?oCon nhỏ này ? ?.
    Mei nói không mặc là không mặc thiệt. . Lâu lâu, lại ngó cái tủ đồ của mei, khều khều, cầm đồ lên ướm ướm rồi ? thẽ thọt : ?oMei, mặc thử coi ! ? (trời, sao nghe rổn rẻng dữ hổng biết [: )). Mei lại cằn nhằn: ?okhông mặc mà?. Thế là có đứa tiu nghỉu.
    Nhưng chưa đến năm thứ ?hai thì ?Mei cũng lôi bộ đồ mình mua ra mặc. Mặc rồi mà vẫn cằn nhằn (đáng yêu ghê): ?omua đồ gì ngắn ngủn vậy con ?! ?. ?" ?omô-đen đó Mei ơi ! ?.
    Năm thứ hai.
    Rút kinh nghiệm năm trước, không mua quần áo nữa. Sáng ra chợ lựa ?bó hoa ? mình thích ( hic , hư nhỉ ?! ), mua vật liệu về ?nấu chè ??.mình ? ý quên, cả nhà thích chứ
    Hihi, vừa được ăn chè, vừa ngắm hoa, vừa nghe Dad cằn nhằn là ? tụi nhỏ giờ sao tham công tiếc việc, mải mê sự nghiệp chi chi đó mà ? bỏ bê cha mẹ, gia đình, chỉ một ngày này để làm ?nghĩa vụ. Hơi ?ođau? một tí. Mà ?othấm? quá đó chứ. Ngày thường toàn để Mei nấu nướng, chẳng mấy khi vào bếp. Một năm được vài ngày lăng xăng ????
    Vẫn hay ?ogiận dỗi? mỗi khi chán ăn cơm, rằng : ?onhìn đồ ăn biết Mei thương chị Bảy hơn. Đồ xào mà hổng có canh rau?. Thế là sang hôm sau, xấu hổ và giận mình tí chút vì cơm của mei có cả canh, rau, đồ xào.
    Hôm trước mei về quê 10 ngày. Thế là ngày nào cũng ?kể lể với đồng nghiệp rằng: ?otrời ơi, dậy sớm quét sân chà sân đổ rác nên giờ đau lưng quá. Lại còn đi chợ nấu cơm chiều nữa chứ !?. Ngẫm lại, biết mình có ý ?okhoe? mình cũng biết đảm đang một tí lúc mei vắng nhà ( mắc cỡ quá - hihi ), rồi thấy buồn cười, sau đó là ? buồn buồn ?" ?obuồn như con chuồn chuồn? í. Dọn dẹp tí đã kêu đau lưng. Vào bếp tí đã than nóng. Biết ?mình ? hư thế mà ?chỉ giỏi một cái ?ngồi viết ra giấy để ?..kể tội mình
    Thôi, hy vọng năm sau ngày này mình không còn ngồi đây viết những dòng như thế này nữa, mà là đang ? đảm đang cùng mei kia [:-)]. Và ?những năm sau nữa cũng thế, nhé !
    Pearl đảm đang ???. (trong mơ) [

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 06/05/2005
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật tuần trước, Dad bảo: ?ochủ nhật tuần sau là Mother?Ts day. Con coi ?làm gì đó cho Mei ! ?.
    Hihi, Dad toàn ?đi trước thời đại không hà. Còn cả tuần mới tới. Ờ mà Dad là vậy đó .
    Kể từ cái ngày mà Mother?Ts day du nhập vào Việt Nam, Dad luôn là người nhắc mình. Năm đầu tiên, hí hửng ra siêu thị mua cho Mei? bộ đồ mặc ở nhà mặc dù biết thế nào cũng bị Mei rầy rà ?ocon nhỏ này nhiều chuyện quá. Mua làm chi. Không mặc ?.
    Năm đó về đến nhà là khoảng ? đúng Ngọ, thấy Mei đang lúi húi dưới bếp nên ùa tới: ?oMei, quà ?.. Mother?Ts day nè ! ?. Y như rằng, bị Mei rầy rà : ?oCon nhỏ này ? ?.
    Mei nói không mặc là không mặc thiệt. . Lâu lâu, lại ngó cái tủ đồ của mei, khều khều, cầm đồ lên ướm ướm rồi ? thẽ thọt : ?oMei, mặc thử coi ! ? (trời, sao nghe rổn rẻng dữ hổng biết [: )). Mei lại cằn nhằn: ?okhông mặc mà?. Thế là có đứa tiu nghỉu.
    Nhưng chưa đến năm thứ ?hai thì ?Mei cũng lôi bộ đồ mình mua ra mặc. Mặc rồi mà vẫn cằn nhằn (đáng yêu ghê): ?omua đồ gì ngắn ngủn vậy con ?! ?. ?" ?omô-đen đó Mei ơi ! ?.
    Năm thứ hai.
    Rút kinh nghiệm năm trước, không mua quần áo nữa. Sáng ra chợ lựa ?bó hoa ? mình thích ( hic , hư nhỉ ?! ), mua vật liệu về ?nấu chè ??.mình ? ý quên, cả nhà thích chứ
    Hihi, vừa được ăn chè, vừa ngắm hoa, vừa nghe Dad cằn nhằn là ? tụi nhỏ giờ sao tham công tiếc việc, mải mê sự nghiệp chi chi đó mà ? bỏ bê cha mẹ, gia đình, chỉ một ngày này để làm ?nghĩa vụ. Hơi ?ođau? một tí. Mà ?othấm? quá đó chứ. Ngày thường toàn để Mei nấu nướng, chẳng mấy khi vào bếp. Một năm được vài ngày lăng xăng ????
    Vẫn hay ?ogiận dỗi? mỗi khi chán ăn cơm, rằng : ?onhìn đồ ăn biết Mei thương chị Bảy hơn. Đồ xào mà hổng có canh rau?. Thế là sang hôm sau, xấu hổ và giận mình tí chút vì cơm của mei có cả canh, rau, đồ xào.
    Hôm trước mei về quê 10 ngày. Thế là ngày nào cũng ?kể lể với đồng nghiệp rằng: ?otrời ơi, dậy sớm quét sân chà sân đổ rác nên giờ đau lưng quá. Lại còn đi chợ nấu cơm chiều nữa chứ !?. Ngẫm lại, biết mình có ý ?okhoe? mình cũng biết đảm đang một tí lúc mei vắng nhà ( mắc cỡ quá - hihi ), rồi thấy buồn cười, sau đó là ? buồn buồn ?" ?obuồn như con chuồn chuồn? í. Dọn dẹp tí đã kêu đau lưng. Vào bếp tí đã than nóng. Biết ?mình ? hư thế mà ?chỉ giỏi một cái ?ngồi viết ra giấy để ?..kể tội mình
    Thôi, hy vọng năm sau ngày này mình không còn ngồi đây viết những dòng như thế này nữa, mà là đang ? đảm đang cùng mei kia [:-)]. Và ?những năm sau nữa cũng thế, nhé !
    Pearl đảm đang ???. (trong mơ) [

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 06/05/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 06/05/2005
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 06/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này