1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pearl viết hay nhỉ. Chắc Pearl cũng viết văn thơ đăng báo chứ. Thornbird thích những câu chuyện nhẹ nhàng kiểu này lắm. Ngày xưa hay đọc HHT, Tiền Phong, toàn thích đọc những chuyện nhẹ nhàng, giản dị của thế giới bé nhỏ xảy ra quanh mình. Vài dòng tâm sự ngắn ngắn của Pearl triển khai thêm vài ý và vài tình huống nữa là thành truyện ngắn được rồi đó nhỉ.
    Cái ngày Mother Day, ở VN Thornbird không nghe nói đến bao giờ, chỉ biết 8.3 và 20.10 thôi. Hoá ra nó đã du nhập vào VN rồi à.
    Mà sao Pearl gọi mẹ là mei vậy, thế Pearl gọi ba là gì ? Cho Thornbird tò mò chút nhé.
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pearl viết hay nhỉ. Chắc Pearl cũng viết văn thơ đăng báo chứ. Thornbird thích những câu chuyện nhẹ nhàng kiểu này lắm. Ngày xưa hay đọc HHT, Tiền Phong, toàn thích đọc những chuyện nhẹ nhàng, giản dị của thế giới bé nhỏ xảy ra quanh mình. Vài dòng tâm sự ngắn ngắn của Pearl triển khai thêm vài ý và vài tình huống nữa là thành truyện ngắn được rồi đó nhỉ.
    Cái ngày Mother Day, ở VN Thornbird không nghe nói đến bao giờ, chỉ biết 8.3 và 20.10 thôi. Hoá ra nó đã du nhập vào VN rồi à.
    Mà sao Pearl gọi mẹ là mei vậy, thế Pearl gọi ba là gì ? Cho Thornbird tò mò chút nhé.
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To Thornbid, thấy chị cổ vũ tinh thần mọi người quá xá mà chị có nhiều nhiều câu chuyện hấp dẫn mà sao chưa thấy gì về tình yêu vậy, em năn nỉ được chị nhím nhỏ rồi, bây giờ chị kể chuyện của chị đi mà.
    Còn chị Pearl viết văn rất nhẹ nhàng mà cũng không chịu ra mặt gì cả, buồn ghê cơ, chả nhẽ chỉ có anh thuyen la hăng hái nhất thôi à kể một lèo ba chuyện ( đều dựng thành phim được đấy nhỉ ).
    Mà tiện đây em hỏi anh thuyền luôn sao anh toàn viết là "con chai" vậy ? Viết vậy đâu có đúng, phải là con trai chứ
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To Thornbid, thấy chị cổ vũ tinh thần mọi người quá xá mà chị có nhiều nhiều câu chuyện hấp dẫn mà sao chưa thấy gì về tình yêu vậy, em năn nỉ được chị nhím nhỏ rồi, bây giờ chị kể chuyện của chị đi mà.
    Còn chị Pearl viết văn rất nhẹ nhàng mà cũng không chịu ra mặt gì cả, buồn ghê cơ, chả nhẽ chỉ có anh thuyen la hăng hái nhất thôi à kể một lèo ba chuyện ( đều dựng thành phim được đấy nhỉ ).
    Mà tiện đây em hỏi anh thuyền luôn sao anh toàn viết là "con chai" vậy ? Viết vậy đâu có đúng, phải là con trai chứ
  5. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy,
    Vui ghê là vui luôn, ít nhất là cũng có người hiểu đuợc cái ý của em muốn viết về chàng. Bây giờ nhìn lại chỉ muốn nhìn ở dưói con mắt hài hước một chút, cho mình thấy mình đã khờ dại như thế nào. Chứ hồi đó, mà viết ra, không khéo thành phim bộ Hồng Kông chứ chẳng chơi. hihihi...
    Mà em đang chờ chị viết chuyện của chị nè...chời ơi mà ghét cái comp. ghê há, lỗi phải gì để bây giờ H không có chuyện để coi. Khi nào tìm ra hứng viết tiếp nha chị, H là độc giả của chị đó. Nhẹ nhàng mà hài hước..
  6. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy,
    Vui ghê là vui luôn, ít nhất là cũng có người hiểu đuợc cái ý của em muốn viết về chàng. Bây giờ nhìn lại chỉ muốn nhìn ở dưói con mắt hài hước một chút, cho mình thấy mình đã khờ dại như thế nào. Chứ hồi đó, mà viết ra, không khéo thành phim bộ Hồng Kông chứ chẳng chơi. hihihi...
    Mà em đang chờ chị viết chuyện của chị nè...chời ơi mà ghét cái comp. ghê há, lỗi phải gì để bây giờ H không có chuyện để coi. Khi nào tìm ra hứng viết tiếp nha chị, H là độc giả của chị đó. Nhẹ nhàng mà hài hước..
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu dựng thành phim thì chắc là phim "Tình sử TXX". Hê hê hê. 400USD ngày xưa có xem " Tình sử Angelic" không ? Phim đó HOT nhỉ . Phim của anh TXX yên tâm là sẽ HOT và lâm ly,nhiều nước mắt hơn nữa, nhờ.
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu dựng thành phim thì chắc là phim "Tình sử TXX". Hê hê hê. 400USD ngày xưa có xem " Tình sử Angelic" không ? Phim đó HOT nhỉ . Phim của anh TXX yên tâm là sẽ HOT và lâm ly,nhiều nước mắt hơn nữa, nhờ.
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mother''''s Day đã du nhập vào VN cũng được ...mấy năm rồi , cũng như ngày Father''''s Day, Valentine''''s Day vậy. Có điều là ...Valentine''''s Day được biết đến ...sớm hơn. Những ngày này là cơ hội cho các cửa hàng bán đồ lưu niệm, các hiệu bánh (bakery) tăng doanh số với các loại bánh kem có dòng chữ Mother''''s Day. Âu cũng là một ngày sum họp gia đình vậy mà.
    Pearl thường ngày vẫn gọi song thân là Ba, Má. Nhưng khi viết ...như thế này thì lại thích gọi là Mei . Từ "Mei" xuất phát từ cách phiên âm tiếng gọi mẹ của người Trung Quốc thì phải (cũng như một số tỉnh miền Trung gọi mẹ là me). Tại Pearl cũng được gọi là "mei mei" (cô gái nhỏ ) nên cũng thích dùng từ mei cho Má luôn
    Thỉnh thoảng Pearl cũng viết chút chút, dưới dạng nhật ký. Mà là nhật ký public đó. Nhật ký nhưng ai cũng có thể đọc được vì Pearl ít viết gì riêng tư lắm.

    Pearl hay viết như thế này bởi lẽ ... Pearl sợ một ngày nào đó mình sẽ ... quên, hoặc quên dần những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống ấy.
    "Bình thường là vĩnh cửu" mà. Pearl không thể quên được
    Pearl có viết ...gọi là gì nhỉ ?! "hồi ký "(memoir) vậy. Viết cách đây khoảng 2 năm mà đến giờ mới chừng vài chục trang sổ nhỏ nhưng ngưng viết cũng lâu rồi. Hihi, chắc vào Box mình rồi Pearl sẽ có hứng viết tiếp đó
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 07/05/2005
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày Mother''''s Day đã du nhập vào VN cũng được ...mấy năm rồi , cũng như ngày Father''''s Day, Valentine''''s Day vậy. Có điều là ...Valentine''''s Day được biết đến ...sớm hơn. Những ngày này là cơ hội cho các cửa hàng bán đồ lưu niệm, các hiệu bánh (bakery) tăng doanh số với các loại bánh kem có dòng chữ Mother''''s Day. Âu cũng là một ngày sum họp gia đình vậy mà.
    Pearl thường ngày vẫn gọi song thân là Ba, Má. Nhưng khi viết ...như thế này thì lại thích gọi là Mei . Từ "Mei" xuất phát từ cách phiên âm tiếng gọi mẹ của người Trung Quốc thì phải (cũng như một số tỉnh miền Trung gọi mẹ là me). Tại Pearl cũng được gọi là "mei mei" (cô gái nhỏ ) nên cũng thích dùng từ mei cho Má luôn
    Thỉnh thoảng Pearl cũng viết chút chút, dưới dạng nhật ký. Mà là nhật ký public đó. Nhật ký nhưng ai cũng có thể đọc được vì Pearl ít viết gì riêng tư lắm.

    Pearl hay viết như thế này bởi lẽ ... Pearl sợ một ngày nào đó mình sẽ ... quên, hoặc quên dần những điều tưởng chừng như rất đỗi bình thường trong cuộc sống ấy.
    "Bình thường là vĩnh cửu" mà. Pearl không thể quên được
    Pearl có viết ...gọi là gì nhỉ ?! "hồi ký "(memoir) vậy. Viết cách đây khoảng 2 năm mà đến giờ mới chừng vài chục trang sổ nhỏ nhưng ngưng viết cũng lâu rồi. Hihi, chắc vào Box mình rồi Pearl sẽ có hứng viết tiếp đó
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 07/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này