1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chào em đô (400USD), hihi
    Quả thật là viết linh tinh, viết tự sự, viết .nhật ký thì dễ chứ .....viết chuyện love story thì ......khó quá. Nó cũng gần giống với ...nấu
    cơm mà không có gạo vậy. Mà có vài ba hạt bắp bỏ vào nồi nấu thì không thề thành cơm được phải không nào ?! Chi bằng mình ... vui vẻ với mấy hạt bắp đó vậy . Cũng là thức ăn, nhưng ở dạng khác mà, hen
    Khi nào viết được, Pearl sẽ viết mà. Mọi người đừng than thở là ... dài cổ nhé. "Chú ý lắng nghe" Nhím kể chuyện nè
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chào em đô (400USD), hihi
    Quả thật là viết linh tinh, viết tự sự, viết .nhật ký thì dễ chứ .....viết chuyện love story thì ......khó quá. Nó cũng gần giống với ...nấu
    cơm mà không có gạo vậy. Mà có vài ba hạt bắp bỏ vào nồi nấu thì không thề thành cơm được phải không nào ?! Chi bằng mình ... vui vẻ với mấy hạt bắp đó vậy . Cũng là thức ăn, nhưng ở dạng khác mà, hen
    Khi nào viết được, Pearl sẽ viết mà. Mọi người đừng than thở là ... dài cổ nhé. "Chú ý lắng nghe" Nhím kể chuyện nè
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ... Bắp hả ? ... Chị khoái bắp lắm đó ... Pearl kể chuyện mấy hạt bắp cho chị nghe đi ...
    Bắp thì đúng là không có nấu thành cơm được rồi, nhưng thêm vào một tí nếp thì sẽ được một nồi xôi bắp thơm lừng, nóng hổi bốc khói đó nha Pearl. Rắc một tí đường muối mè, chế lên chút nước cốt dừa ... Chẹp chẹp, món khoái nhất của mommy hồi xưa ở VN đó nhe
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ... Bắp hả ? ... Chị khoái bắp lắm đó ... Pearl kể chuyện mấy hạt bắp cho chị nghe đi ...
    Bắp thì đúng là không có nấu thành cơm được rồi, nhưng thêm vào một tí nếp thì sẽ được một nồi xôi bắp thơm lừng, nóng hổi bốc khói đó nha Pearl. Rắc một tí đường muối mè, chế lên chút nước cốt dừa ... Chẹp chẹp, món khoái nhất của mommy hồi xưa ở VN đó nhe
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là Sài Gòn cũng mưa. Cơn mưa trên diện rộng chính thức kể từ đầu năm đến giờ. Mưa đầu mùa, không lớn lắm và cũng chẳng dai dẳng như mưa tháng 6, tháng 10. Tiết trời dịu lại. Thế là tiếp tục những ngày tất tả chạy ra hông nhà đem quần áo vừa mới phơi đi tránh mưa .
    Trời mưa. Sao mà nhớ những ngày thơ cách nay mới ?mười mấy năm chứ mấy. Mưa. Những cơn mưa trắng xóa, dai dẳng làm mọi vật đều trở nên ?buồn thỉu buồn thiu.
    Cái ngày xưa ấy, trời mưa, tiếng ru của người hàng xóm quá lứa lỡ thì ?" nay trông con cho thiên hạ - nghe buồn da diết :
    " ...À ơi, bảy với ba anh tính ra một chục ????.còn tam tứ lục ?.anh tính lại cửu chương ??. À ơi ????..Còn duyên kẻ đón người đưa ???chứ hết duyên ???. đi sớm về khuya có một mình ????à ơi ???.."
    Tôi lớn lên cùng những câu hát ru ấy. Không có búp bê, không có võng đưa, con bé lên 5 thỉnh thoảng cũng lấy cái nón len mà nó đã đội khi còn bé làm ? võng, lấy cái khăn tay quấn lại, cột thun vào một đầu, làm búp bê ???Rồi cũng à ời, à ơi ???
    Trời mưa. Trẻ con hàng xóm thi nhau tắm mưa, nghịch nước. Kiếm một mảnh sân con được tráng xi măng láng (rất hiếm thời bấy giờ) mà làm cầu trượt. Trượt từ đầu sân đến cuối sân. Có cô bé trong ngôi nhà kín cổng cao tường nhìn lũ trẻ chơi dưới mà mà thèm thuồng?Mắt trẻ con sao buồn quá !
    Mưa chiều. 6 chị em rúc trên gác nhỏ, chia nhau những miếng bánh cốm vàng tươm đường mía. Chơi các trò chơi ?ochỉ nhà mình biết? . Chơi. Chờ ba chở má chợ về ???
    Trời nắng.
    Trời mưa.
    Không còn tiếng à ơi ru con, ru em nữa.
    Ngồi trên chiếc giường con, thầm thì ???? Chị tôi ru con bằng dàn hifi cực ấm?..? (*). Ờ, thời đại mới mà. Cho đĩa nhạc vào đầu VCD, nhấn Play, thế là có được lời ru con trong vắt ?????!
    Có cũ, có mới. Có tân kỳ, có cổ xưa ???
    Trời mưa. Trời không mưa. Cô bé con nhà bên rời mắt khỏi quyển vở làm bài, ngần ngừ, rồi ?nhìn ra ngoài cửa sổ?
    ?oÚp lá khoai mười hai chong chóng,
    Bài hát đồng dao sâu thẳm trong lòng
    Lạ làm sao những ánh mắt sáng trong
    Chưa từng lớn lên bằng lời ru của mẹ??
    Tuổi thơ tôi ở thành phố này. Tôi lớn lên cùng những bài đồng dao, những trò chơi rồng rồng rắn rắn vui nhộn, những gian hàng lá mít lá mận, những cục gạch đỏ làm tiền ?., những ngày nắng chói chang, những ngày mưa u ám, những ngày nắng trong mưa, mưa trong nắng ?
    Tuổi thơ của cô bé con bên hàng xóm bây giờ:
    ?Bầu trời bây giờ là ô cửa vuông vuông
    Cánh diều vi vu bây giờ là ảo tưởng
    Đôi mắt trẻ thơ
    Thèm thuồng ?nhìn ra sân bóng
    Bóng bay lên rồi ?..mang cả ước mơ em.
    Hai nghìn đồng một que kem
    Đâu bằng ly đá bào khi xưa mát lạnh??????????
    Hoài niệm ?!
    Ừ, là thế dẫu rằng ??hiện tại chính là món quà quý giá trên thế gian ?o. Nghe đâu đây tiếng hát nồng nàn ?o bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối ?! ??..?o .
    Ừ, nắng chiều lên, đêm phải tới cho một sớm mai tươi hồng chứ ???.!
    Pearl ?lãng đãng ??
    (*) : trích trong tập thơ ?oThơ cho mùa giêng? của tác giả Trần Đình Thọ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 08/05/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là Sài Gòn cũng mưa. Cơn mưa trên diện rộng chính thức kể từ đầu năm đến giờ. Mưa đầu mùa, không lớn lắm và cũng chẳng dai dẳng như mưa tháng 6, tháng 10. Tiết trời dịu lại. Thế là tiếp tục những ngày tất tả chạy ra hông nhà đem quần áo vừa mới phơi đi tránh mưa .
    Trời mưa. Sao mà nhớ những ngày thơ cách nay mới ?mười mấy năm chứ mấy. Mưa. Những cơn mưa trắng xóa, dai dẳng làm mọi vật đều trở nên ?buồn thỉu buồn thiu.
    Cái ngày xưa ấy, trời mưa, tiếng ru của người hàng xóm quá lứa lỡ thì ?" nay trông con cho thiên hạ - nghe buồn da diết :
    " ...À ơi, bảy với ba anh tính ra một chục ????.còn tam tứ lục ?.anh tính lại cửu chương ??. À ơi ????..Còn duyên kẻ đón người đưa ???chứ hết duyên ???. đi sớm về khuya có một mình ????à ơi ???.."
    Tôi lớn lên cùng những câu hát ru ấy. Không có búp bê, không có võng đưa, con bé lên 5 thỉnh thoảng cũng lấy cái nón len mà nó đã đội khi còn bé làm ? võng, lấy cái khăn tay quấn lại, cột thun vào một đầu, làm búp bê ???Rồi cũng à ời, à ơi ???
    Trời mưa. Trẻ con hàng xóm thi nhau tắm mưa, nghịch nước. Kiếm một mảnh sân con được tráng xi măng láng (rất hiếm thời bấy giờ) mà làm cầu trượt. Trượt từ đầu sân đến cuối sân. Có cô bé trong ngôi nhà kín cổng cao tường nhìn lũ trẻ chơi dưới mà mà thèm thuồng?Mắt trẻ con sao buồn quá !
    Mưa chiều. 6 chị em rúc trên gác nhỏ, chia nhau những miếng bánh cốm vàng tươm đường mía. Chơi các trò chơi ?ochỉ nhà mình biết? . Chơi. Chờ ba chở má chợ về ???
    Trời nắng.
    Trời mưa.
    Không còn tiếng à ơi ru con, ru em nữa.
    Ngồi trên chiếc giường con, thầm thì ???? Chị tôi ru con bằng dàn hifi cực ấm?..? (*). Ờ, thời đại mới mà. Cho đĩa nhạc vào đầu VCD, nhấn Play, thế là có được lời ru con trong vắt ?????!
    Có cũ, có mới. Có tân kỳ, có cổ xưa ???
    Trời mưa. Trời không mưa. Cô bé con nhà bên rời mắt khỏi quyển vở làm bài, ngần ngừ, rồi ?nhìn ra ngoài cửa sổ?
    ?oÚp lá khoai mười hai chong chóng,
    Bài hát đồng dao sâu thẳm trong lòng
    Lạ làm sao những ánh mắt sáng trong
    Chưa từng lớn lên bằng lời ru của mẹ??
    Tuổi thơ tôi ở thành phố này. Tôi lớn lên cùng những bài đồng dao, những trò chơi rồng rồng rắn rắn vui nhộn, những gian hàng lá mít lá mận, những cục gạch đỏ làm tiền ?., những ngày nắng chói chang, những ngày mưa u ám, những ngày nắng trong mưa, mưa trong nắng ?
    Tuổi thơ của cô bé con bên hàng xóm bây giờ:
    ?Bầu trời bây giờ là ô cửa vuông vuông
    Cánh diều vi vu bây giờ là ảo tưởng
    Đôi mắt trẻ thơ
    Thèm thuồng ?nhìn ra sân bóng
    Bóng bay lên rồi ?..mang cả ước mơ em.
    Hai nghìn đồng một que kem
    Đâu bằng ly đá bào khi xưa mát lạnh??????????
    Hoài niệm ?!
    Ừ, là thế dẫu rằng ??hiện tại chính là món quà quý giá trên thế gian ?o. Nghe đâu đây tiếng hát nồng nàn ?o bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối ?! ??..?o .
    Ừ, nắng chiều lên, đêm phải tới cho một sớm mai tươi hồng chứ ???.!
    Pearl ?lãng đãng ??
    (*) : trích trong tập thơ ?oThơ cho mùa giêng? của tác giả Trần Đình Thọ
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 08/05/2005
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cô Pearl này tuổi trẻ quá à
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 08/05/2005
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cô Pearl này tuổi trẻ quá à
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 08/05/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra là Pearl đã nghe và nhớ những bài hát ru của người hàng xóm từ ......những năm 1984 (5 tuổi thiệt ), tức là ... 21 năm rồi . Định viết "mới cách đây hăm mấy năm chứ mấy" - nhưng đọc lại nghe "ghê quá" , vì ..hăm mấy cũng có thể là ...21 hoặc .....29 vậy . Thế thì ...trông Pearl ...già quá . Thôi thì nói ..."mười mấy năm" - là 19, 19.5, 19.9 cũng được. Lấy mốc thời gian là năm Pearl đã hoàn tất chương trình học đầu tiên trong đời: lớp 1 vậy
    Pearl già rồi Thornbird ơi - không tin, Thorn hỏi ...Nhím á . Pearl ...già ...bằng ...Nhím mừ, có khi lại ...già hơn 1 tí, hihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 08/05/2005
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra là Pearl đã nghe và nhớ những bài hát ru của người hàng xóm từ ......những năm 1984 (5 tuổi thiệt ), tức là ... 21 năm rồi . Định viết "mới cách đây hăm mấy năm chứ mấy" - nhưng đọc lại nghe "ghê quá" , vì ..hăm mấy cũng có thể là ...21 hoặc .....29 vậy . Thế thì ...trông Pearl ...già quá . Thôi thì nói ..."mười mấy năm" - là 19, 19.5, 19.9 cũng được. Lấy mốc thời gian là năm Pearl đã hoàn tất chương trình học đầu tiên trong đời: lớp 1 vậy
    Pearl già rồi Thornbird ơi - không tin, Thorn hỏi ...Nhím á . Pearl ...già ...bằng ...Nhím mừ, có khi lại ...già hơn 1 tí, hihi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 08/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này