1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09 tháng 03 năm 2005 ????
    ??????..
    Hôm qua, chị chở đi làm như mọi ngày. Được hơn nửa đường thì vượt qua xe Ba và chị Hai. Nhìn nghiêng khi vượt qua xe Ba, rùng mình ???.
    Có lẽ, lần đầu tiên mình cảm nhận Ba ?đã ... già đến vậy ! Mặt Ba lộ sự mệt mỏi vì tuổi tác
    Nhớ chuyện Mạnh Tử (?) mỗi lần nghịch hay làm điều gì sai đều bị mẹ đánh. Mỗi lần bị đánh, Mạnh Tử chẳng khóc tí nào. Rồi một ngày kia, Mạnh Tử cũng lại bị mẹ đánh. Lần này thì Mạnh Tử ?khóc. Người đời hỏi: ?osao hôm nay ngươi khóc ? Mẹ ngươi đánh đau hơn à ? ?. Mạnh Tử trả lời: ?o Không. Tôi khóc vì hôm nay mẹ tôi đánh tôi không đau. Sức mẹ tôi yếu rồi. Mẹ tôi đã già rồi. Vì thế nên tôi khóc ! ?
    Ôi, hôm đó mình cũng quặn lòng vì nhìn Ba. Thế mà mình đã từng bực mình vì??..Ba chạy xe sao mà?..chậm quá ! . Ba vốn cẩn thận mà ! Thế nhưng, cách đây nửa năm, mình đã thôi không phàn nàn, không bực mình từ khi nghe Ba bảo: ?oBa già rồi, mắt kém, không nhìn rõ đâu con ! ?
    Trời ơi ! Trẻ như mình mà cũng từng than thở vì ra ngoài đường không nhìn thấy gì cả ??
    Thế mà ???
    Ba, cho con xin lỗi nhé !
    À mà cũng lâu rồi, con quen với tốc độ chạy xe của Ba đó ! . Hôm nào đi khám và đo mắt lại, nghen Ba
    Xưa-Mạnh Tử khóc vì mẹ đánh không đau
    Nay-nước mắt con trào-Ba chạy xe thật chậm
    Vết thời gian hằn lên ?sâu thằm
    Con nợ Ba lời xin lỗi nè ?

    Pearl nhỏ nhoi
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày 09 tháng 03 năm 2005 ????
    ??????..
    Hôm qua, chị chở đi làm như mọi ngày. Được hơn nửa đường thì vượt qua xe Ba và chị Hai. Nhìn nghiêng khi vượt qua xe Ba, rùng mình ???.
    Có lẽ, lần đầu tiên mình cảm nhận Ba ?đã ... già đến vậy ! Mặt Ba lộ sự mệt mỏi vì tuổi tác
    Nhớ chuyện Mạnh Tử (?) mỗi lần nghịch hay làm điều gì sai đều bị mẹ đánh. Mỗi lần bị đánh, Mạnh Tử chẳng khóc tí nào. Rồi một ngày kia, Mạnh Tử cũng lại bị mẹ đánh. Lần này thì Mạnh Tử ?khóc. Người đời hỏi: ?osao hôm nay ngươi khóc ? Mẹ ngươi đánh đau hơn à ? ?. Mạnh Tử trả lời: ?o Không. Tôi khóc vì hôm nay mẹ tôi đánh tôi không đau. Sức mẹ tôi yếu rồi. Mẹ tôi đã già rồi. Vì thế nên tôi khóc ! ?
    Ôi, hôm đó mình cũng quặn lòng vì nhìn Ba. Thế mà mình đã từng bực mình vì??..Ba chạy xe sao mà?..chậm quá ! . Ba vốn cẩn thận mà ! Thế nhưng, cách đây nửa năm, mình đã thôi không phàn nàn, không bực mình từ khi nghe Ba bảo: ?oBa già rồi, mắt kém, không nhìn rõ đâu con ! ?
    Trời ơi ! Trẻ như mình mà cũng từng than thở vì ra ngoài đường không nhìn thấy gì cả ??
    Thế mà ???
    Ba, cho con xin lỗi nhé !
    À mà cũng lâu rồi, con quen với tốc độ chạy xe của Ba đó ! . Hôm nào đi khám và đo mắt lại, nghen Ba
    Xưa-Mạnh Tử khóc vì mẹ đánh không đau
    Nay-nước mắt con trào-Ba chạy xe thật chậm
    Vết thời gian hằn lên ?sâu thằm
    Con nợ Ba lời xin lỗi nè ?

    Pearl nhỏ nhoi
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký của Pearl viết đầy ắp những cảm xúc gia đình ... Nhưng sao toàn tình cảm gia đình hông vậy ta ? Thuyền nhớ mang máng là hồi ở bên SG, đi long dong ngoài đường thấy con trai nhiều lắm mà .. Hmmm, sao kỳ vậy,hông lẽ cô Pearl hông có 1 tí ti tâm sự chi beyond cái family bố mẹ sao ta !? hihih
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký của Pearl viết đầy ắp những cảm xúc gia đình ... Nhưng sao toàn tình cảm gia đình hông vậy ta ? Thuyền nhớ mang máng là hồi ở bên SG, đi long dong ngoài đường thấy con trai nhiều lắm mà .. Hmmm, sao kỳ vậy,hông lẽ cô Pearl hông có 1 tí ti tâm sự chi beyond cái family bố mẹ sao ta !? hihih
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có chứ có chứ - "cuộc sống muôn mặt " mừ ,có điều, mấy cái beyond family thì ............cất ở chỗ khác rồi , vì là familypearl nên chỉ .....dám post cái gì dính tới ...family thôi à
    Hihi, hông biết có ai bắt bẻ ......familypearl thì .......... go home mà post piếc không nữa
    Mod nói thế thì em đây cũng xin post cái gọi là ...beyond family lên vậy (mặc dù tính đến giờ phút này mới có mình Mod có ý kiến ........., hay tại bà con ...sợ Pearl ...buồn Pearl khóc nên hổng ai nói gì, huhu )
    Cái này Pearl có post bên box BKSG rồi, nay xin phép post lên đây ha
    Có " em, anh"beyond family rồi hen
    LỤC BÁT TRẮC
    Trời thì cao , đất thì rộng
    Đã bao giờ em nằm mộng - gặp anh.
    Bỏ con đò, dòng sông nhỏ
    Cất bước theo chồng ?" vò võ đêm thâu.
    Mơ theo một vì sao lạc
    Gió đầu hè níu câu hát ru con.
    ????
    Nắng trong mưa, mưa trong nắng
    Ngọt - nhạt, vui - buồn mặn đắng môi em.
    Tiếng hát nào rơi giữa chợ
    Người sẩm già có còn đợi cố nhân ?!
    Chiều qua chiều lại bao lần
    Tiếng đờn không dứt ?" bâng khuâng ? lối về.
    Đêm buồn ai đêm sóng sánh
    Em buồn chàng mắt lóng lánh ?" thênh thang.
    Ngửa mặt nhìn trăng chênh chếch
    Cúi xuống ngẫm ta mỏi mệt nụ cười.
    Nắng cuối ngày nắng rực rỡ
    Ta nợ nụ cuời bỡ ngỡ hôm nao.
    May 29th 2004
    Pearl ..... nằm mơ - hơ hơ .....
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 14/05/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có chứ có chứ - "cuộc sống muôn mặt " mừ ,có điều, mấy cái beyond family thì ............cất ở chỗ khác rồi , vì là familypearl nên chỉ .....dám post cái gì dính tới ...family thôi à
    Hihi, hông biết có ai bắt bẻ ......familypearl thì .......... go home mà post piếc không nữa
    Mod nói thế thì em đây cũng xin post cái gọi là ...beyond family lên vậy (mặc dù tính đến giờ phút này mới có mình Mod có ý kiến ........., hay tại bà con ...sợ Pearl ...buồn Pearl khóc nên hổng ai nói gì, huhu )
    Cái này Pearl có post bên box BKSG rồi, nay xin phép post lên đây ha
    Có " em, anh"beyond family rồi hen
    LỤC BÁT TRẮC
    Trời thì cao , đất thì rộng
    Đã bao giờ em nằm mộng - gặp anh.
    Bỏ con đò, dòng sông nhỏ
    Cất bước theo chồng ?" vò võ đêm thâu.
    Mơ theo một vì sao lạc
    Gió đầu hè níu câu hát ru con.
    ????
    Nắng trong mưa, mưa trong nắng
    Ngọt - nhạt, vui - buồn mặn đắng môi em.
    Tiếng hát nào rơi giữa chợ
    Người sẩm già có còn đợi cố nhân ?!
    Chiều qua chiều lại bao lần
    Tiếng đờn không dứt ?" bâng khuâng ? lối về.
    Đêm buồn ai đêm sóng sánh
    Em buồn chàng mắt lóng lánh ?" thênh thang.
    Ngửa mặt nhìn trăng chênh chếch
    Cúi xuống ngẫm ta mỏi mệt nụ cười.
    Nắng cuối ngày nắng rực rỡ
    Ta nợ nụ cuời bỡ ngỡ hôm nao.
    May 29th 2004
    Pearl ..... nằm mơ - hơ hơ .....
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 14/05/2005
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, ít người vào Box, Pearl .....lợi dụng cơ hội ..........xì-pam bài vào topic này, hihi (ủa mà đọi chi cuối tuần, trong tuần Pearl cũng .....linh tinh lắm ! )
    Đọc cho vui hen, cả nhà

    .................
    Ngày ........tháng 5, 2005
    Mặc dù đã mất hơn nửa ngày để soạn ra schedule cho những ngày sắp tới, nhưng để thực hiện nó ??.. chẳng dễ chút nào.
    Đồng hồ đánh thức lần ? thứ nhất vào lúc 5h sáng. Tắt chuông, lơ mơ ..... cười: ?ongủ tí nữa đã !?. Một tiếng sau, chuông lần hai reo. Bước hai chân xuống giường, mắt nhắm mắt mở, lò dò ra ? giường ở nhà sau ?.. ngủ thêm tí nữa. Chuông lần ? ba reo lúc ?6h30. Lần này thì tỉnh hẳn. Lao vào nhà tắm (dậy giờ này dễ phải vào ?hàng đợi lắm ?" hihi ).
    Ủi đồ. Liếc đồng hồ treo tường ?" chà, vẫn còn kịp ăn sáng đây. Sớt tô mì làm hai, ăn một nửa, nịnh bà chị ?oăn đi, ăn đi? (không nói thế bả không đợi mà cho ở nhà luôn thì sao ?! )
    7h10 phút, yên vị trên xe, vi vu trên đường đến sở làm. Vẫn kịp ngoái đầu luyến tiếc nhìn ? bà con cô bác vẫn còn tập thể dục ở công viên đường Khánh Hội. Nhủ thầm: mai mốt về hưu rồi sẽ tha hồ mà tập. Quên mất rằng ??trẻ uống trà ?" già tập thể dục ?o ?" sao trẻ không ?otập thể dục? để già có thể ?ouống trà? đây ?!
    Đến công ty lúc 7h20. Liếc không thấy ai nên ?bấm thang máy (mọi ngày đi thang bộ lên tận lầu 5 vì lý do ?tập thể dục ngày một lần , và cũng vì lý do khác là ? không muốn đi chung thang máy đông người vào buổi sớm mai). Có lẽ vì chưa từng gặp nụ cười, ánh mắt khó quên nào trong thang máy (như trong phim ấy ) nên ?thế chăng ?!
    Lên đến phòng, đặt giỏ xách lên bàn rồi kéo mấy cái ghế lại đúng vị trí, mở các máy gần vùng ?cấm địa Vẫn chưa có ai vào. Đi gom các ly uống nước của mọi người (những ai có ly), đặt vào cái giỏ tre (vốn là giỏ hoa dịp sinh nhật ai đấy), tất tả vào bathroom để rửa (ai vào sớm thì ...rửa ly mừ ). Tẩn mẩn rót nước từ bình nước tinh khiết 21 lít mà tầng năm chỉ mất 1 ngày và ?2 giờ để làm cạn. Lại hai tay xách một lần 3 ly nước trả về vị trí cũ .
    Thường thì vừa xách ly đi rửa là mọi người đã lục tục kéo vào nên cũng không vất vả rót nước lắm.
    Rót nước xong rồi thì có thể ung dung log vào máy mình, xong ngồi ? ngắm đồng nghiệp ăn sáng. Tranh thủ sếp chưa vào ?o8? thêm tí chuyện đá banh đá bóng phim ảnh ca nhạc hôm qua ???. :-)
    Thế là mất toi nửa giờ vàng ngọc.

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 14/05/2005
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, ít người vào Box, Pearl .....lợi dụng cơ hội ..........xì-pam bài vào topic này, hihi (ủa mà đọi chi cuối tuần, trong tuần Pearl cũng .....linh tinh lắm ! )
    Đọc cho vui hen, cả nhà

    .................
    Ngày ........tháng 5, 2005
    Mặc dù đã mất hơn nửa ngày để soạn ra schedule cho những ngày sắp tới, nhưng để thực hiện nó ??.. chẳng dễ chút nào.
    Đồng hồ đánh thức lần ? thứ nhất vào lúc 5h sáng. Tắt chuông, lơ mơ ..... cười: ?ongủ tí nữa đã !?. Một tiếng sau, chuông lần hai reo. Bước hai chân xuống giường, mắt nhắm mắt mở, lò dò ra ? giường ở nhà sau ?.. ngủ thêm tí nữa. Chuông lần ? ba reo lúc ?6h30. Lần này thì tỉnh hẳn. Lao vào nhà tắm (dậy giờ này dễ phải vào ?hàng đợi lắm ?" hihi ).
    Ủi đồ. Liếc đồng hồ treo tường ?" chà, vẫn còn kịp ăn sáng đây. Sớt tô mì làm hai, ăn một nửa, nịnh bà chị ?oăn đi, ăn đi? (không nói thế bả không đợi mà cho ở nhà luôn thì sao ?! )
    7h10 phút, yên vị trên xe, vi vu trên đường đến sở làm. Vẫn kịp ngoái đầu luyến tiếc nhìn ? bà con cô bác vẫn còn tập thể dục ở công viên đường Khánh Hội. Nhủ thầm: mai mốt về hưu rồi sẽ tha hồ mà tập. Quên mất rằng ??trẻ uống trà ?" già tập thể dục ?o ?" sao trẻ không ?otập thể dục? để già có thể ?ouống trà? đây ?!
    Đến công ty lúc 7h20. Liếc không thấy ai nên ?bấm thang máy (mọi ngày đi thang bộ lên tận lầu 5 vì lý do ?tập thể dục ngày một lần , và cũng vì lý do khác là ? không muốn đi chung thang máy đông người vào buổi sớm mai). Có lẽ vì chưa từng gặp nụ cười, ánh mắt khó quên nào trong thang máy (như trong phim ấy ) nên ?thế chăng ?!
    Lên đến phòng, đặt giỏ xách lên bàn rồi kéo mấy cái ghế lại đúng vị trí, mở các máy gần vùng ?cấm địa Vẫn chưa có ai vào. Đi gom các ly uống nước của mọi người (những ai có ly), đặt vào cái giỏ tre (vốn là giỏ hoa dịp sinh nhật ai đấy), tất tả vào bathroom để rửa (ai vào sớm thì ...rửa ly mừ ). Tẩn mẩn rót nước từ bình nước tinh khiết 21 lít mà tầng năm chỉ mất 1 ngày và ?2 giờ để làm cạn. Lại hai tay xách một lần 3 ly nước trả về vị trí cũ .
    Thường thì vừa xách ly đi rửa là mọi người đã lục tục kéo vào nên cũng không vất vả rót nước lắm.
    Rót nước xong rồi thì có thể ung dung log vào máy mình, xong ngồi ? ngắm đồng nghiệp ăn sáng. Tranh thủ sếp chưa vào ?o8? thêm tí chuyện đá banh đá bóng phim ảnh ca nhạc hôm qua ???. :-)
    Thế là mất toi nửa giờ vàng ngọc.

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 14/05/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đi tới đi lui trong nhà, làm vài động tác thể dục đơn giản, chợt ..... thấy một màu trắng dễ thương trên cây nguyệt quế trước nhà [:)}.
    Muốn reo lên [:)}. Rồi, chỉ cười tủm tỉm, ghé mắt sát cửa mà nhìn.
    Ừ, là hoa nguyệt quế ấy ! . Cái loài hoa nhỏ bé, đáng yêu không biết lấy sức là đâu mà thường chỉ qua 1, 2 trận mưa nho nhỏ là ..........sáng ra sương buổi mai đẫm mùi hoa nguyệt quế, không gian buổi mai cũng .....tràn hoa nguyệt quế - cái loài hoa trắng bé như hoa móng tay vậy.
    Mang tên "nguyệt quế" nhưng dường như hoa chẳng dính dáng gì tới cái .....vòng nguyệt quế vinh quang mà người chiến thắng trong các kỳ thi hay giành được Thế nhưng, ....., ngắm hoa nguyệt quế, thấy lòng mình phơi phới hẳn lên, và có thêm một chút sức sống nữa. Dù hoa có chóng tàn nhưng ..... cái cách cây ......ngậm nụ trổ hoa mới .........đáng yêu làm sao .............
    Muốn đem hoa vào thơ quá ........, hihi. Mà hổng biết làm sao đem ?!
    Mà cũng hổng có hình hoa nguyệt quế luôn
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đi tới đi lui trong nhà, làm vài động tác thể dục đơn giản, chợt ..... thấy một màu trắng dễ thương trên cây nguyệt quế trước nhà [:)}.
    Muốn reo lên [:)}. Rồi, chỉ cười tủm tỉm, ghé mắt sát cửa mà nhìn.
    Ừ, là hoa nguyệt quế ấy ! . Cái loài hoa nhỏ bé, đáng yêu không biết lấy sức là đâu mà thường chỉ qua 1, 2 trận mưa nho nhỏ là ..........sáng ra sương buổi mai đẫm mùi hoa nguyệt quế, không gian buổi mai cũng .....tràn hoa nguyệt quế - cái loài hoa trắng bé như hoa móng tay vậy.
    Mang tên "nguyệt quế" nhưng dường như hoa chẳng dính dáng gì tới cái .....vòng nguyệt quế vinh quang mà người chiến thắng trong các kỳ thi hay giành được Thế nhưng, ....., ngắm hoa nguyệt quế, thấy lòng mình phơi phới hẳn lên, và có thêm một chút sức sống nữa. Dù hoa có chóng tàn nhưng ..... cái cách cây ......ngậm nụ trổ hoa mới .........đáng yêu làm sao .............
    Muốn đem hoa vào thơ quá ........, hihi. Mà hổng biết làm sao đem ?!
    Mà cũng hổng có hình hoa nguyệt quế luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này