1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trở thành chị nuôi bất đắc dĩ moi người ạ. 6 giờ chiều tấp tểnh về nhà để nấu bữa tối, định bụng sẽ nấu 1 nồi thật hoành tráng để ăn 2 ngày luôn vì thỉnh thoảng làm biếng lười nấu ăn. Ngó vào ngăn đựng đồ ăn. À, 2 gói mì spagheti mua từ hồi nảo hồi nào chưa động đến. Sẽ cho 2 ngày ăn mì ống, cái món Thornbird yêu thích. Nấu cái món này, trộm vía, giống nấu món...cám lợn ngày xưa ấy. HÌ, nghe hơi thô 1 tí nhưng đại loại là sau khi luộc mì ống lên, vớt ra thì trộn mì ống, thịt nạc, cà rốt, hành tây, ớt ngọt.... với nước sốt. Nước sốt bọn nó cho đủ gia vị rồi nên nấu rất dễ.
    Đang hì hục đảo cái nồi to đùng các thứ đã trộn lẫn lộn, một thằng room mate ngó vào nồi (thằng Jacky, người Trung Quốc, học năm 2 Waterloo) :" Sao mày nấu nhiều thế. Ăn nhiều thế không sợ béo à. Tao sợ những món bột kiểu này lắm, dễ làm to bụng, bạn gái tao chê". Rồi nó bỏ vào phòng. 5 phút sau, vẫn đang hì hựi đảo cái nồi, 1 thằng room mate khác (thằng Mark, người Han Quốc nhảy chân sáo từ trên tầng xuống, lại ngó vào nồi, cười cợt "Mày ăn khoẻ như lu*.c sỹ ấy nhỉ. Cái nồi này là tao chắc tao phải ăn vài ngày". Rồi nó bỏ đi tiếp.
    10 phút sau. Thornbird bắt đầu đổ 1 phần mì ống ra đĩa, còn lại định cho vào tủ lạnh ăn dần cho mấy bữa tiếp theo. 2 cái thằng room mate lúc đó cũng đang đứng trong bếp.
    "Bọn mày có ăn không?" Thornbird hỏi khách khí vì nghĩ rằng 2 thằng đâu có thèm ăn cái đồ ăn đầt chất bột này .
    Jacky " Để tao xúc thử 1 thìa thôi, tao đang ăn kiêng"
    Thornbird "Thôi, đã ăn ai lại ăn 1 thìa. Để tao xúc đĩa cho mày"
    Jacky (thấy Thornbird hăm hở lấy muỗng xuc đĩa ) "Thôi, thôi, ít thôi"
    Ít thôi nhưng cũng đưa cho cậu 1 đĩa.
    Thằng Mark thấy vậy "Hay mày cũng lấy cho tao 1 đĩa".
    2 thằng cầm 2 cái đĩa đi về phòng, nghêu ngao hát bài hát Trung Quốc và Hàn Quốc.
    Đúng là của không ngon, nhà đông con cũng hết
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên trở thành chị nuôi bất đắc dĩ moi người ạ. 6 giờ chiều tấp tểnh về nhà để nấu bữa tối, định bụng sẽ nấu 1 nồi thật hoành tráng để ăn 2 ngày luôn vì thỉnh thoảng làm biếng lười nấu ăn. Ngó vào ngăn đựng đồ ăn. À, 2 gói mì spagheti mua từ hồi nảo hồi nào chưa động đến. Sẽ cho 2 ngày ăn mì ống, cái món Thornbird yêu thích. Nấu cái món này, trộm vía, giống nấu món...cám lợn ngày xưa ấy. HÌ, nghe hơi thô 1 tí nhưng đại loại là sau khi luộc mì ống lên, vớt ra thì trộn mì ống, thịt nạc, cà rốt, hành tây, ớt ngọt.... với nước sốt. Nước sốt bọn nó cho đủ gia vị rồi nên nấu rất dễ.
    Đang hì hục đảo cái nồi to đùng các thứ đã trộn lẫn lộn, một thằng room mate ngó vào nồi (thằng Jacky, người Trung Quốc, học năm 2 Waterloo) :" Sao mày nấu nhiều thế. Ăn nhiều thế không sợ béo à. Tao sợ những món bột kiểu này lắm, dễ làm to bụng, bạn gái tao chê". Rồi nó bỏ vào phòng. 5 phút sau, vẫn đang hì hựi đảo cái nồi, 1 thằng room mate khác (thằng Mark, người Han Quốc nhảy chân sáo từ trên tầng xuống, lại ngó vào nồi, cười cợt "Mày ăn khoẻ như lu*.c sỹ ấy nhỉ. Cái nồi này là tao chắc tao phải ăn vài ngày". Rồi nó bỏ đi tiếp.
    10 phút sau. Thornbird bắt đầu đổ 1 phần mì ống ra đĩa, còn lại định cho vào tủ lạnh ăn dần cho mấy bữa tiếp theo. 2 cái thằng room mate lúc đó cũng đang đứng trong bếp.
    "Bọn mày có ăn không?" Thornbird hỏi khách khí vì nghĩ rằng 2 thằng đâu có thèm ăn cái đồ ăn đầt chất bột này .
    Jacky " Để tao xúc thử 1 thìa thôi, tao đang ăn kiêng"
    Thornbird "Thôi, đã ăn ai lại ăn 1 thìa. Để tao xúc đĩa cho mày"
    Jacky (thấy Thornbird hăm hở lấy muỗng xuc đĩa ) "Thôi, thôi, ít thôi"
    Ít thôi nhưng cũng đưa cho cậu 1 đĩa.
    Thằng Mark thấy vậy "Hay mày cũng lấy cho tao 1 đĩa".
    2 thằng cầm 2 cái đĩa đi về phòng, nghêu ngao hát bài hát Trung Quốc và Hàn Quốc.
    Đúng là của không ngon, nhà đông con cũng hết
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ, chợt nghe tiếng lao xao. Mây giờ rồi ý nhỉ. Thornbird mơ màng. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn tối. Liếc nhìn đồng hồ trên tường. 5 giờ sáng. Chắc mình mơ linh tinh. Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lại tỉnh giấc. Tiếng gì ồn ở cầu thang ấy nhỉ. Hình như có tiếng mấy đứa nói chuyện. Tưởng mình nghe nhầm, Thornbird lò dò ra cầu thang (Thornbird ở tầng 2) thì...thằng Mark, cái Joyce, thằng John đang uống bia và tán phét với nhau.
    Thornbird "Bọn mày làm cái gì giờ này mà đã dậy rồi?"
    Joyce "Bọn tao chưa đi ngủ"
    Trời!!!!
    Một đêm khác, thứ 7, 2 giờ sáng. Đang nằm thì nghe tiếng cửa lạch xạch. Cái gì thế nhỉ. Vừa ngạc nhiên vừa sợ vì thứ 7, bọn kia nó về nhà chũng nó hết, toàn để mặc Thornbird 1 mình trong căn nhà vắng. Lấy hết sức dũng cảm lò dò xuống cầu thang, thấy bóng mấy người thấp thoáng ẩn hiện ngoài cửa.
    Thornbird hét rất to từ trên cầu thang "Bọn mày là ai đấy ?"
    Một đứa ngó vào "Tao là Jack"
    Thornbird " Mày vào nhà bằng cách nào?"
    Thằng Jack "Tao chuyển đồ đến "
    Thornbird choáng, chặn ngay cửa "Bọn mày làm cái trò gì thế". Dũng cảm chưa
    Lúc này mới nhìn thấy cái Joyce (cái đứa con gái người HQ, bọn nó sang đây hay đổi tên tiếng Anh).
    Thornbird "Mày làm gì đêm hôm thế này hả Joyce"
    Joyce "Tao chuyển bộ bàn ăn đến. Chuyển từ Toronto xuỗng đây nên bây giờ mới tới được"
    Bộ bàn ăn 8 chỗ ngồi lịch kịch được chuyển vào.
    Choáng !!!!
    Thế là từ hôm đó, phòng bếp nhà Thornbird tiện nghi hẳn lên nhờ có bộ bàn ăn, Thornbird không còn phải đem thức ăn về phòng nữa
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 18/05/2005
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ, chợt nghe tiếng lao xao. Mây giờ rồi ý nhỉ. Thornbird mơ màng. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời. Trời vẫn tối. Liếc nhìn đồng hồ trên tường. 5 giờ sáng. Chắc mình mơ linh tinh. Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Lại tỉnh giấc. Tiếng gì ồn ở cầu thang ấy nhỉ. Hình như có tiếng mấy đứa nói chuyện. Tưởng mình nghe nhầm, Thornbird lò dò ra cầu thang (Thornbird ở tầng 2) thì...thằng Mark, cái Joyce, thằng John đang uống bia và tán phét với nhau.
    Thornbird "Bọn mày làm cái gì giờ này mà đã dậy rồi?"
    Joyce "Bọn tao chưa đi ngủ"
    Trời!!!!
    Một đêm khác, thứ 7, 2 giờ sáng. Đang nằm thì nghe tiếng cửa lạch xạch. Cái gì thế nhỉ. Vừa ngạc nhiên vừa sợ vì thứ 7, bọn kia nó về nhà chũng nó hết, toàn để mặc Thornbird 1 mình trong căn nhà vắng. Lấy hết sức dũng cảm lò dò xuống cầu thang, thấy bóng mấy người thấp thoáng ẩn hiện ngoài cửa.
    Thornbird hét rất to từ trên cầu thang "Bọn mày là ai đấy ?"
    Một đứa ngó vào "Tao là Jack"
    Thornbird " Mày vào nhà bằng cách nào?"
    Thằng Jack "Tao chuyển đồ đến "
    Thornbird choáng, chặn ngay cửa "Bọn mày làm cái trò gì thế". Dũng cảm chưa
    Lúc này mới nhìn thấy cái Joyce (cái đứa con gái người HQ, bọn nó sang đây hay đổi tên tiếng Anh).
    Thornbird "Mày làm gì đêm hôm thế này hả Joyce"
    Joyce "Tao chuyển bộ bàn ăn đến. Chuyển từ Toronto xuỗng đây nên bây giờ mới tới được"
    Bộ bàn ăn 8 chỗ ngồi lịch kịch được chuyển vào.
    Choáng !!!!
    Thế là từ hôm đó, phòng bếp nhà Thornbird tiện nghi hẳn lên nhờ có bộ bàn ăn, Thornbird không còn phải đem thức ăn về phòng nữa
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 18/05/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đọc lén nhật ký của Thornbird làm Thuyền nhớ đến hồi đại học share cái basement với con nhỏ người Ý ghê . Hai đứa đi sang Canada theo diện "exchanged students" (trao doi sinh vien giữa Ý và Canada) . Cũng nhờ tụi nó mà ngày nay Thuyền biết nấu các món "Ý Tà Lồ" từ các gia vị hoặc vật liệu nguyên thủy tận gốc .
    Thuyền chuyên gia nấu như cho một sư đoàn bộ binh ăn, cho vô từng container nhỏ nhét vào freezer rồi lấy ra hâm nóng ăn dần .... tuần này qua tuần khác ! Còn các cô đó, khi dọn vô basement chung với Thuyền thì họ nhất định nguyền rủa cái "style" ăn uống của Thuyền là .... không biết hưởng thụ cuộc sống ! Nên họ ... nấu ăn mỗi ngày . Và nấu rất giỏi, rất lẹ, rất gọn và ngon !
    Nhớ không thể quên được, có 1 lần, vì họ còn học tiếng Anh nên nói không được rõ lắm . Có 1 lần Thuyền đi học về thì thấy 2 cô lui cui trong bếp nấu ăn . Một cô xoa qua Thuyền, cười rạng rỡ má đỏ hồng au với ánh mắt long lanh, cô hỏi Thuyền trong khi đứng dưới bếp :
    "Am i succeed in cooking ?"
    (Em có thành công trong việc nấu ăn không vậy ?)
    Cô ta phát âm chữ "succeed" ra sao mà Thuyền nghe lộn thành chữ "***y" . hihihi
    Nên Thuyền lật đật trả lời ngay :
    "Oh yeah, of course you are . You are ... damned ***y in cooking ! I thought you looked .. gorgeous in kitchen . I really mean it"
    (Oh dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là em nhìn ***y hết sảy trong khi em nấu ăn á ! Anh nghĩ là trong nhà bếp, em thiệt là ... bốc lửa bốc khói đó nha . Anh nói thật đó)
    hihihi Hai cô ngơ ngác, lại cứ nghĩ là chắc bên Bắc Mỹ này, con chai thích mê con gái trong nhà bếp . Chắc vì ít thấy con gái tóc vàng nấu ăn trong nhà bếp nên mới khen mình rối rít như vậy .
    Sau này, ngồi uống bia và kể lại cho nhau nghe thì cả 3 tên mới biết là hiểu lầm quá xá ! kekeke
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đọc lén nhật ký của Thornbird làm Thuyền nhớ đến hồi đại học share cái basement với con nhỏ người Ý ghê . Hai đứa đi sang Canada theo diện "exchanged students" (trao doi sinh vien giữa Ý và Canada) . Cũng nhờ tụi nó mà ngày nay Thuyền biết nấu các món "Ý Tà Lồ" từ các gia vị hoặc vật liệu nguyên thủy tận gốc .
    Thuyền chuyên gia nấu như cho một sư đoàn bộ binh ăn, cho vô từng container nhỏ nhét vào freezer rồi lấy ra hâm nóng ăn dần .... tuần này qua tuần khác ! Còn các cô đó, khi dọn vô basement chung với Thuyền thì họ nhất định nguyền rủa cái "style" ăn uống của Thuyền là .... không biết hưởng thụ cuộc sống ! Nên họ ... nấu ăn mỗi ngày . Và nấu rất giỏi, rất lẹ, rất gọn và ngon !
    Nhớ không thể quên được, có 1 lần, vì họ còn học tiếng Anh nên nói không được rõ lắm . Có 1 lần Thuyền đi học về thì thấy 2 cô lui cui trong bếp nấu ăn . Một cô xoa qua Thuyền, cười rạng rỡ má đỏ hồng au với ánh mắt long lanh, cô hỏi Thuyền trong khi đứng dưới bếp :
    "Am i succeed in cooking ?"
    (Em có thành công trong việc nấu ăn không vậy ?)
    Cô ta phát âm chữ "succeed" ra sao mà Thuyền nghe lộn thành chữ "***y" . hihihi
    Nên Thuyền lật đật trả lời ngay :
    "Oh yeah, of course you are . You are ... damned ***y in cooking ! I thought you looked .. gorgeous in kitchen . I really mean it"
    (Oh dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là em nhìn ***y hết sảy trong khi em nấu ăn á ! Anh nghĩ là trong nhà bếp, em thiệt là ... bốc lửa bốc khói đó nha . Anh nói thật đó)
    hihihi Hai cô ngơ ngác, lại cứ nghĩ là chắc bên Bắc Mỹ này, con chai thích mê con gái trong nhà bếp . Chắc vì ít thấy con gái tóc vàng nấu ăn trong nhà bếp nên mới khen mình rối rít như vậy .
    Sau này, ngồi uống bia và kể lại cho nhau nghe thì cả 3 tên mới biết là hiểu lầm quá xá ! kekeke
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, coi bộ Thonbird nấu ăn ngon quá hén! La?m Nhím đói thêm na?y giơ? ne?, cufng ráng ba? 8 cái rô?i chạy vê? nha? ăn thôi chứ đến giơ? work rô?i thi? không kịp ngó đến nưfa. Khi na?o vê? VN offline 1 chuyến đi, Nhím nấu ăn thi? dơ? lắm nhưng ma? hô?i đó có một món la?m cho ex-bf ghiê?n luôn la? "Mi? Qua?ng", món cu?a quê hương mi?nh ma?.
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, coi bộ Thonbird nấu ăn ngon quá hén! La?m Nhím đói thêm na?y giơ? ne?, cufng ráng ba? 8 cái rô?i chạy vê? nha? ăn thôi chứ đến giơ? work rô?i thi? không kịp ngó đến nưfa. Khi na?o vê? VN offline 1 chuyến đi, Nhím nấu ăn thi? dơ? lắm nhưng ma? hô?i đó có một món la?m cho ex-bf ghiê?n luôn la? "Mi? Qua?ng", món cu?a quê hương mi?nh ma?.
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, Nhím con khen làm Thornbird phổng cả mũi. Hồi trước khi đi học, còn đang yêu ex-BF, bố mẹ Thornbird lo nếu lấy chồng, về làm dâu, Thornbird không đảm đang việc nhà, mà nhà chàng là người gốc Huế, chị gái, và bản thân Ex cũng nấu ăn giỏi luôn. Ex cũng còn lo nữa là
    Nhưng sang đây, sinh viên có thời gian rảnh, muốn ăn thì lăn vào bếp, có đợt nào lại tụ tập làm party, mỗi đứa phải làm 1 món rồi share với nhau. Thornbird hay khoe với bọn nó là món ăn VN rất phong phú và đặc biệt. Phải công nhận đúng là như vậy. Rủ bọn nó đi ăn quán VN vài lần, bọn nó cũng thấy món súp (thực ra là món phở) và các loại cơm của VN đều rất "special", đồ ăn lại rẻ nữa. Đi ăn quán mãi cũng chán với lại họ nấu thực ra cũng đã cải tiến nhiều, không có những hương vị đặc biệt như ở VN nên lại lọ mọ vào bếp ...chế biến
    Cái món mì Quảng đấy Thornbird cũng rất thích, thích nhất là mọi người hay ăn kèm với bánh đa nướng (hì, thấy mấy cái quán ở HN làm vậy, không biết nguyên gốc thế nào).
    Khi nào được về VN để Offline với mọi người thì vui nhỉ. Mà Nhím con hiện đang làm việc ở Sài Gòn đúng không?

    Nhím wrote:
    hichic, Sorry Thornbird nhen! Mắt mufi đê? đâu ma? lại nhấn nhâ?m thay vi? quote ba?i lại e*** ba?i. Xin tạ lôfi bă?ng 1 ca?nh hoa hô?ng vậy Đư?ng giận nhen, giận thi? mau gia? lắm đó hihi (thấy sai la? co?n chạy tội chưa?) hihi
    Hô?ng pha?i Nhím vê? Đa? Năfng đê? ơ? gâ?n nha? đó. Nhím cufng la? ngươ?i cu?a gia đi?nh như Pearl. Mi? Qua?ng đó ăn với bánh đa la? đúng rô?i nhưng ma? ơ? đây gọi la? bánh tráng đó y như trong SG gọi thôi. Bánh tráng la? món thươ?ng xuyên có mặt trong các bưfa ăn cu?a ngươ?i Qua?ng. Đám giôf na?o thi? trên ba?n thơ? cufng cufng có một cái bánh tráng ca?, va? nó lại trơ? tha?nh món khai vị cho moi ngươ?i. Truyê?n thống cu?a ngươ?i Qua?ng Nam có nhiê?u cái lắm, khi na?o ra?nh Nhím cufng muốn kê? nghe như la? tại sao ngươ?i ta nói "Qua?ng Nam hay cafi, Qua?ng Nga?i hay lo" ne?,... thôi
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 18/05/2005
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, Nhím con khen làm Thornbird phổng cả mũi. Hồi trước khi đi học, còn đang yêu ex-BF, bố mẹ Thornbird lo nếu lấy chồng, về làm dâu, Thornbird không đảm đang việc nhà, mà nhà chàng là người gốc Huế, chị gái, và bản thân Ex cũng nấu ăn giỏi luôn. Ex cũng còn lo nữa là
    Nhưng sang đây, sinh viên có thời gian rảnh, muốn ăn thì lăn vào bếp, có đợt nào lại tụ tập làm party, mỗi đứa phải làm 1 món rồi share với nhau. Thornbird hay khoe với bọn nó là món ăn VN rất phong phú và đặc biệt. Phải công nhận đúng là như vậy. Rủ bọn nó đi ăn quán VN vài lần, bọn nó cũng thấy món súp (thực ra là món phở) và các loại cơm của VN đều rất "special", đồ ăn lại rẻ nữa. Đi ăn quán mãi cũng chán với lại họ nấu thực ra cũng đã cải tiến nhiều, không có những hương vị đặc biệt như ở VN nên lại lọ mọ vào bếp ...chế biến
    Cái món mì Quảng đấy Thornbird cũng rất thích, thích nhất là mọi người hay ăn kèm với bánh đa nướng (hì, thấy mấy cái quán ở HN làm vậy, không biết nguyên gốc thế nào).
    Khi nào được về VN để Offline với mọi người thì vui nhỉ. Mà Nhím con hiện đang làm việc ở Sài Gòn đúng không?

    Nhím wrote:
    hichic, Sorry Thornbird nhen! Mắt mufi đê? đâu ma? lại nhấn nhâ?m thay vi? quote ba?i lại e*** ba?i. Xin tạ lôfi bă?ng 1 ca?nh hoa hô?ng vậy Đư?ng giận nhen, giận thi? mau gia? lắm đó hihi (thấy sai la? co?n chạy tội chưa?) hihi
    Hô?ng pha?i Nhím vê? Đa? Năfng đê? ơ? gâ?n nha? đó. Nhím cufng la? ngươ?i cu?a gia đi?nh như Pearl. Mi? Qua?ng đó ăn với bánh đa la? đúng rô?i nhưng ma? ơ? đây gọi la? bánh tráng đó y như trong SG gọi thôi. Bánh tráng la? món thươ?ng xuyên có mặt trong các bưfa ăn cu?a ngươ?i Qua?ng. Đám giôf na?o thi? trên ba?n thơ? cufng cufng có một cái bánh tráng ca?, va? nó lại trơ? tha?nh món khai vị cho moi ngươ?i. Truyê?n thống cu?a ngươ?i Qua?ng Nam có nhiê?u cái lắm, khi na?o ra?nh Nhím cufng muốn kê? nghe như la? tại sao ngươ?i ta nói "Qua?ng Nam hay cafi, Qua?ng Nga?i hay lo" ne?,... thôi
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 18/05/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này