1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, cái chữ lo này ..........hổng biết có vận vào Pearl không nữa.
    Nhớ hồi nhỏ, ngồi xem má chấm bài cho học trò, cứ hỏi má: Má ơi sao má không chấm điểm mà toàn .....phê chữ "lo" thế này ?!
    Má phì cười: "lo" đâu mà "lo" ! Điểm "10" mà con !
    Trời, thì ra .....mắt Pearl bé quá ......, số 1 đọc thành chữ "l", số 0 đọc là chữ .............o..................
    Mắt bé quá, hèn chi đến giờ không ai ............lọt vô mắt được, huhuhu, huhuhu, thế này thì không những Pearl lo, Nhím lo ( ) mà .............nhiều nhiều người lo lắm, huhuhu, huhuhu
    Hihi, xàm xàm cho vui, Pearl hông có quậy ! Pearl ngoan nè .............1,2,3 .....em bé Pearl, em bé ngoan, .......em bé post bài làm lung tung cả nhà ............... ( cải biên nhạc mà cháu Pearl hay hát mỗi ngày: "em bé khỏe, em bé ngoan, em bé hát làm vui cả nhà" á !
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Hì hì, cái chữ lo này ..........hổng biết có vận vào Pearl không nữa.
    Nhớ hồi nhỏ, ngồi xem má chấm bài cho học trò, cứ hỏi má: Má ơi sao má không chấm điểm mà toàn .....phê chữ "lo" thế này ?!
    Má phì cười: "lo" đâu mà "lo" ! Điểm "10" mà con !
    Trời, thì ra .....mắt Pearl bé quá ......, số 1 đọc thành chữ "l", số 0 đọc là chữ .............o..................
    Mắt bé quá, hèn chi đến giờ không ai ............lọt vô mắt được, huhuhu, huhuhu, thế này thì không những Pearl lo, Nhím lo ( ) mà .............nhiều nhiều người lo lắm, huhuhu, huhuhu
    Hihi, xàm xàm cho vui, Pearl hông có quậy ! Pearl ngoan nè .............1,2,3 .....em bé Pearl, em bé ngoan, .......em bé post bài làm lung tung cả nhà ............... ( cải biên nhạc mà cháu Pearl hay hát mỗi ngày: "em bé khỏe, em bé ngoan, em bé hát làm vui cả nhà" á !
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chiệng ăng là phải cho tớ them gie
    trong nhà có bà chị Dâu người wảng nên cung được thưởng thức món mì wảng này, nhưng tiếc không có béng đe . Mà nghe Bà Chị dâu nói người wảng còn ăn cả với con Sứa biển nữa ...
    thèm chảy nước miếng rồi đây này
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chiệng ăng là phải cho tớ them gie
    trong nhà có bà chị Dâu người wảng nên cung được thưởng thức món mì wảng này, nhưng tiếc không có béng đe . Mà nghe Bà Chị dâu nói người wảng còn ăn cả với con Sứa biển nữa ...
    thèm chảy nước miếng rồi đây này
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hêh, mấy từ nói theo giọng Quảng mà anh Halai "dùng" ở trên là .......hổng phải Quảng nè, mà là ...ở Nha Trang, Khánh Hòa kia ! . Mà chỉ có Quảng Nam Quảng Ngãi mới "được" gọi là "dân xứ Quảng" à nhen ! (có .........Quảng Bình Quảng Trị hông ta ?! )
    Người Nam thích ăn bánh tráng mỏng - loại bánh tráng cuốn ấy. Còn người Trung thì .....hay ăn bánh tráng dày .......Nướng lên, nhúng nước ướt, làm một chén nước mắm sống (chỉ có ớt tươi và nước mắm thôi), chẹp chẹp,..........ngon phải biết .............
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hêh, mấy từ nói theo giọng Quảng mà anh Halai "dùng" ở trên là .......hổng phải Quảng nè, mà là ...ở Nha Trang, Khánh Hòa kia ! . Mà chỉ có Quảng Nam Quảng Ngãi mới "được" gọi là "dân xứ Quảng" à nhen ! (có .........Quảng Bình Quảng Trị hông ta ?! )
    Người Nam thích ăn bánh tráng mỏng - loại bánh tráng cuốn ấy. Còn người Trung thì .....hay ăn bánh tráng dày .......Nướng lên, nhúng nước ướt, làm một chén nước mắm sống (chỉ có ớt tươi và nước mắm thôi), chẹp chẹp,..........ngon phải biết .............
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nướng lên rồi nhúng nước ? lạ nhỉ , mà ăn không, không có "người lái" như vậy à ?
    Ngọc có biết cái sự tích con cá gỗ không nhỉ ?
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Nướng lên rồi nhúng nước ? lạ nhỉ , mà ăn không, không có "người lái" như vậy à ?
    Ngọc có biết cái sự tích con cá gỗ không nhỉ ?
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng có phải là Quảng hông em? Chị hồi trước ở miền Tây không tiếp xúc hay biết gì về người miền Trung hết . Qua Mỹ thì mới biết nhiều người Trung . Nhớ mùa đầu tiên vào trường học có quen anh kia người Đà Nẵng, chào hỏi nói chuyện sơ sơ nghe giọng nói thấy cũng dễ hiểu lắm mà (không nặng như người Huế) Một hôm đang cắm cúi làm homework trong thư viện thì anh ở đâu hớt ha hớt hải chạy đến hỏi ... '' Em có dái hông, có dái hông ?'' ... mommy ngơ ngác ... Hả ??? ... anh lập lại ... và rồi chắc là thấy mommy vẫn há mồm trợn mắt nên đành ... chỉ luôn vào nó !!!
    Mommy ngớ ngẩn vậy đó ...
    Sau đó thì được 1 lần ăn món mì quảng ở nhà anh do bà bác anh nấu, ... và chỉ có được 1 lần đó thôi, thèm quá ...
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng có phải là Quảng hông em? Chị hồi trước ở miền Tây không tiếp xúc hay biết gì về người miền Trung hết . Qua Mỹ thì mới biết nhiều người Trung . Nhớ mùa đầu tiên vào trường học có quen anh kia người Đà Nẵng, chào hỏi nói chuyện sơ sơ nghe giọng nói thấy cũng dễ hiểu lắm mà (không nặng như người Huế) Một hôm đang cắm cúi làm homework trong thư viện thì anh ở đâu hớt ha hớt hải chạy đến hỏi ... '' Em có dái hông, có dái hông ?'' ... mommy ngơ ngác ... Hả ??? ... anh lập lại ... và rồi chắc là thấy mommy vẫn há mồm trợn mắt nên đành ... chỉ luôn vào nó !!!
    Mommy ngớ ngẩn vậy đó ...
    Sau đó thì được 1 lần ăn món mì quảng ở nhà anh do bà bác anh nấu, ... và chỉ có được 1 lần đó thôi, thèm quá ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này