1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Em xin vài dòng biến thread này thành "ẩm thực phố" một tí nhá !
    Trên đường quốc lộ ở những vùng có truyền thống làm bánh tráng, Pearl thấy người ta phơi bánh tráng trên những .....gọi là gì nhỉ ?! Giống như những cái liếp tre dài ...........xe cộ chạy qua, gió bụi mịt mùng ..............., hic . Thế mà sao ăn vào vẫn ngon chán !
    Bánh tráng phơi sương thì ............bánh được tráng từ bột xong ......đem đi phơi.........sương ..........chứ còn gì nữa nhỉ ?!
    Ở SG có mấy quán bánh canh Trảng Bàng (Tây Ninh), bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc ba chỉ ............. quán Hoàng Ty (Hoàng Ty, Hoàng Ty thiệt, Hoàng Ty gốc ..........), quán cô Tám 1, cô Tám 2,........... [:)}. Trong quán có chưng cả ảnh cánh đồng trồng các loại rau đặc biệt ăn với bánh tráng này nữa, trông cũng hấp dẫn lắm .......... Có điều, ở mấy quán này, ngoài bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc ra thì.........hổng có món nào ngon nữa hết, bánh canh hủ tiếu gì cũng ........dở ẹt, dở thua chữ dở nữa
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Em xin vài dòng biến thread này thành "ẩm thực phố" một tí nhá !
    Trên đường quốc lộ ở những vùng có truyền thống làm bánh tráng, Pearl thấy người ta phơi bánh tráng trên những .....gọi là gì nhỉ ?! Giống như những cái liếp tre dài ...........xe cộ chạy qua, gió bụi mịt mùng ..............., hic . Thế mà sao ăn vào vẫn ngon chán !
    Bánh tráng phơi sương thì ............bánh được tráng từ bột xong ......đem đi phơi.........sương ..........chứ còn gì nữa nhỉ ?!
    Ở SG có mấy quán bánh canh Trảng Bàng (Tây Ninh), bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc ba chỉ ............. quán Hoàng Ty (Hoàng Ty, Hoàng Ty thiệt, Hoàng Ty gốc ..........), quán cô Tám 1, cô Tám 2,........... [:)}. Trong quán có chưng cả ảnh cánh đồng trồng các loại rau đặc biệt ăn với bánh tráng này nữa, trông cũng hấp dẫn lắm .......... Có điều, ở mấy quán này, ngoài bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc ra thì.........hổng có món nào ngon nữa hết, bánh canh hủ tiếu gì cũng ........dở ẹt, dở thua chữ dở nữa
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    HỌC HÀNH, THI CỬ?.. AI ƠI ?..

    Cái ngày này cách nay .....15 năm, mình thi tốt nghiệp tiểu học.
    Hihi, còn nhớ buổi chiều hôm ấy, đâu khoảng 4h, 4h15, Ba đón mình ở cổng trường thi. Trường thi là trường cấp 2 tương lai, ở sát bên trường cấp 1 , chỉ cách nhà .....5 phút đi bộ thôi hà.
    Ba vừa từ Cần Thơ về (đi đám tang một người quen) lúc 12h trưa đã đưa mình đi thi vào buổi chiều .
    Đó là lần đầu tiên và chắc là .....duy nhất đi thi được Ba đưa rước đó. Hổng phải Ba .....lười mà tại vì :
    ...........................................................................................
    Thi tốt nghiệp cấp 2: ..... tự lấy xe đạp đi.
    Thi lên lớp 10 thì ..... chị bảy chở đi .....(hihi cái xe máy trở chứng ngay chợ Bến Thành làm mình phải nhảy lên xích lô đến trường .....Mắm Ruốc Có Ruồi cho kịp ....).
    Thi tú tài: ....... cũng chị bảy chở đi, lúc về hai chị em chạy thiệt nhanh để coi phim.....Bao Công cho kịp
    Đến kỳ thi đại học thì .........chị sáu chở đi thi BK (vì chị gác thi ở An Dương Vương còn mình thi bên Nguyễn Tri Phương). Lang thang ...chờ chị tới đón..mình phát hiện ra sân vận động Thống Nhất ( đường Đào Duy Từ) dù đã nghe tiếng sân đó từ lâu, hihi
    Rồi lúc vào BK làm thủ tục nhập học thì ..... Ba cũng chở đi. Đi từ nhà ra Phạm Viết Chánh, lên Lý Thái Tổ quẹo 3/2, Nguyễn Tri Phương, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt.....
    Ngày nhập học,.........quên mất tiêu đường ra Lý Thái Tổ. Thế là .....cặm cụi chạy từ nhà ra ...chợ Cầu Muối rồi thẳng Lê Văn Duyệt, quẹo Tô Hiến Thành. Tới trường mất .....45 phút ......
    Lên đại học rồi thì .... thi cử tự đi một mình chứ sao nữa , hihi . Lúc học bài thi thì trong nhà không ai để ý hết. Vậy mà đến lúc thi về thì ........ Ba hỏi "thi sao hả con ?" . Hihi, mắt chữ A miệng chữ O hỏi: "sao Ba biết?!" rồi .......làu bàu một tí () "dạ ....... thi cũng được Ba ! " ( hihi, thi được Ba chứ .....hổng có được điểm . May mà không có bồ chứ có thì dzám trả lời "dzạ thi được anh" lắm à !
    Học hành. Thi cử.
    Đi cày. Đọc sách.
    Hihi.

    Kiều 15 năm lưu lạc đoạn trường.
    Mình cũng 15 năm ......... Ngọc còn là Ngọc ?! May quá ! . Có còn may ?! Sẽ còn may ?! Hihi, hihi
    " .....Nhất đẳng nhân trung thần hiếu tử
    Lưỡng kiện sự độc thư canh điền ....."

    Pearl ???linh tinh
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 21/05/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    HỌC HÀNH, THI CỬ?.. AI ƠI ?..

    Cái ngày này cách nay .....15 năm, mình thi tốt nghiệp tiểu học.
    Hihi, còn nhớ buổi chiều hôm ấy, đâu khoảng 4h, 4h15, Ba đón mình ở cổng trường thi. Trường thi là trường cấp 2 tương lai, ở sát bên trường cấp 1 , chỉ cách nhà .....5 phút đi bộ thôi hà.
    Ba vừa từ Cần Thơ về (đi đám tang một người quen) lúc 12h trưa đã đưa mình đi thi vào buổi chiều .
    Đó là lần đầu tiên và chắc là .....duy nhất đi thi được Ba đưa rước đó. Hổng phải Ba .....lười mà tại vì :
    ...........................................................................................
    Thi tốt nghiệp cấp 2: ..... tự lấy xe đạp đi.
    Thi lên lớp 10 thì ..... chị bảy chở đi .....(hihi cái xe máy trở chứng ngay chợ Bến Thành làm mình phải nhảy lên xích lô đến trường .....Mắm Ruốc Có Ruồi cho kịp ....).
    Thi tú tài: ....... cũng chị bảy chở đi, lúc về hai chị em chạy thiệt nhanh để coi phim.....Bao Công cho kịp
    Đến kỳ thi đại học thì .........chị sáu chở đi thi BK (vì chị gác thi ở An Dương Vương còn mình thi bên Nguyễn Tri Phương). Lang thang ...chờ chị tới đón..mình phát hiện ra sân vận động Thống Nhất ( đường Đào Duy Từ) dù đã nghe tiếng sân đó từ lâu, hihi
    Rồi lúc vào BK làm thủ tục nhập học thì ..... Ba cũng chở đi. Đi từ nhà ra Phạm Viết Chánh, lên Lý Thái Tổ quẹo 3/2, Nguyễn Tri Phương, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt.....
    Ngày nhập học,.........quên mất tiêu đường ra Lý Thái Tổ. Thế là .....cặm cụi chạy từ nhà ra ...chợ Cầu Muối rồi thẳng Lê Văn Duyệt, quẹo Tô Hiến Thành. Tới trường mất .....45 phút ......
    Lên đại học rồi thì .... thi cử tự đi một mình chứ sao nữa , hihi . Lúc học bài thi thì trong nhà không ai để ý hết. Vậy mà đến lúc thi về thì ........ Ba hỏi "thi sao hả con ?" . Hihi, mắt chữ A miệng chữ O hỏi: "sao Ba biết?!" rồi .......làu bàu một tí () "dạ ....... thi cũng được Ba ! " ( hihi, thi được Ba chứ .....hổng có được điểm . May mà không có bồ chứ có thì dzám trả lời "dzạ thi được anh" lắm à !
    Học hành. Thi cử.
    Đi cày. Đọc sách.
    Hihi.

    Kiều 15 năm lưu lạc đoạn trường.
    Mình cũng 15 năm ......... Ngọc còn là Ngọc ?! May quá ! . Có còn may ?! Sẽ còn may ?! Hihi, hihi
    " .....Nhất đẳng nhân trung thần hiếu tử
    Lưỡng kiện sự độc thư canh điền ....."

    Pearl ???linh tinh
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 21/05/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Thấy Pearl kể chuyện học hành dzui quá, Thornbird cũng nhảy đại vào ...chia sẻ với này.
    Học Hành, Thi cử, Hỡi Ôi
    Năm lớp 1...Trường cách nhà ...20 m. Thề không nói điêu. Gọi là truờng chứ thực ra là 1 cái lớp họ tổ chức cho con em học sinh trong trường Đại Học (gia đình Thornbird nằm trong khu tập thể của 1 trường ĐH, oai hông). Toàn con em trong trường nên cả lũ quen biết nhau hết. Khi nào Thornbird ngó thấy cô giáo chuẩn bị vào lớp, mình mới ù té chạy sang. Giờ ra chơi, mấy đứa con gái chạy về nhà Thornbird chơi nhảy dây thun. Ngày xưa, chỉ 5,6 tuổi đã biết nhảy dây thun nối vào 2 cột, biết chơi nhảy dây thừng có 2 đứa quay 2 bên và biết chơi đanh chắt, đánh chuyền...
    Lại cũng năm lớp 1...Học xếp thứ 3 trong lớp với điểm phẩy ....5.9. Cái đứa đứng thứ nhất nó được 6.2. Có 1 lần nhờ chị gái viết hộ bài tập chép mà Thornbird đượ c cô cho ....8 điểm, và tuyên dươnng trước lớp .
    Năm cấp 1, bắt đầu từ lớp 2...bắt đầu nghiêm chỉnh đến trường PTCS, cách nhà hơn 1 km. Ban ngày học 8 giờ sáng thì Thornbird đi từ ...6 giờ để rủ bạn bè và cả lũ đến trwuờng chơi dây thun cho đến tận giờ ...truy bài.
    Lớp 5...Chuyển trường vì thi vào lớp chuyên TÁN, oai không ?. Hôm thì học sinh giỏi, lớp có 24 đứa thì ...12 đứa được vào đội tuyển . Hôm đi thi ở cái trường bên canh, truớc giờ thi, đuổi nhau, trêu, giật mũ 1 thằng trong lớp ---> lám nó KHÓC. Nó học giỏi nhất lớp Thornbird hồi đấy. Chả hiểu có phải cú "sốc tinh thần" của nó do bọn Thornbird gây ra không mà nó không được điểm cao---> Bị mẹ nó mách với thầy chủ nhiệm lại còn bị doạ mời phụ huynh đến nữa vì tội "CÔn đồ, làm ảnh hưởng đến mầm non tương tai của tổ quốc ". May mà thầy chủ nhiệm tâm lý, chỉnhắc nhở sơ sơ bọn Thornbird chứ không kỷ luật hoặc mời bố mẹ đến chi hết. Hồi đó bọn Thornbird hơi bị "cú" thằng "mách lẻo, mít ướt" đấy, suýt nữa họp nhau "oánh" cho nó 1 trận cho biết "thế nào là lễ độ"
    Thi vào cấp 3...Trường của Thornbird thi có môn Toán hệ số 1, môn Hoá hệ số 1.5, tổng điểm là 25. Hôm lần đầu đi xem điểm, nhìn gà hoá cuốc thế nào nhìn ra môn Toán mình được 1.5/10, môn Hoá được 8/10, nhân cả hệ số lên thì tổng cộng được 13.5/25. Điểm đỗ là 12 nhưng để được học bổng thì phải được 18/25.
    Vẫn ung dung ra về như không có chuyện gì xảy ra mặc dù hồi đó học Toán khá hơn. Đến hôm con bạn nó đi xem điểm về, nó báo Thornbird được 19.25/25 (Toán : 4.5/10, Hoá : 9.75/10, hì hì, điểm Toán thì quá tệ nhưng điểm Hoá thì rất bất ngờ vì điểm đó là...cao nhất kỳ thi đó). Lại còn cãi nhau với nó bảo mắt nó có vấn đề. Lôi nó đi xem lại cùng thì hoá ra...nó đúng còn mình thì quá...SƯỚNG. Sau này cũng không học cái truờng đấy nhưng cũng là kỷ niệm rất ...đáng yêu đối với bản thân Thornbird.
    Thi Đại Học...Đăng ký thi 3 trường: ĐH Tổng Hợp, ĐH Ngoại Giao, ĐH Dân lập Thăng Long. Chả hiểu sao ...trái ngoe thế chứ, toàn những truờng chẳng ăn nhập vào với nhau. Lý do thì thế này: Ba mẹ Thornbird thì để con cái lớn..tự do "vô tổ chức" lắm, đến thi ĐH cũng chả định hướng gì. Thornbird chọn ĐH Tổng Hợp vì hôm đang suy nghĩ chọn ngành thi thì con bạn cùng bàn nó bảo "Nghe ngành Công Nghệ Thông Tin tên có vẻ hay nhỉ". Thế là chọn, vây thôi, chứ hồi đấy nào đã biết mô tê CNTT nó làm cái trò con khỉ gì, một chữ Pascal cũng chẳng biết. Thornbird còn có con bạn học chuyên về Nga văn mà cũng quyết định thì CNTT cơ, thế mới oai chứ lại. Còn lý do thi NgoạI Giao vì trong nguyện vọng 2 thấy có mỗi trường Ngoại Giao nghe có vẻ hấp dẫn, lại gần nhà
    Đi thi Đại Học...Trường ĐH Tổng Hợp, thi khá xa: Bà chị gái hồi đó đi công tác nên nhờ ông anh rể tương lai đưa đón cô em gái. Thấy muộn giờ rồi, lo quá, đành lôi cái xe đạp ra thì may quá...ông anh đến kịp. Đến phòng thi thì cô giám thị chuẩn bị đọc nội quy và các thi sinh thì đã ngồi im phăng phắc. Hú hồn. Đến lúc đón về, ông này có việc bận lại nhờ ông bạn đến đón. Ông bạn lại đến nhầm trường làm mình đợi ...hơn 1 tiếng, đành phải bắt xe ôm về nhà.
    Thế là sau trường đầu tiên, không còn tín nhiệm ông ảnh rể tương lai nữa nên
    trường thứ 2, thứ 3 đều tự đi một mình.
    Trường thứ 2..Nhà cách trường chỉ gần 2 km nên đi bộ, có 1 đoạn phải lội qua cánh đồng và trèo tường ...vì thích đi đường tắt cho gần...Ác chiến không.
    Lần nào đi thi về cũng "bị" bố mẹ "hành" bằng câu hỏi "Con thi thế nào" mặc dù câu trả lời đã có trong "đáp án" là "Con làm cũng tàm tạm" dù có khi con...TRƯỌT
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Thấy Pearl kể chuyện học hành dzui quá, Thornbird cũng nhảy đại vào ...chia sẻ với này.
    Học Hành, Thi cử, Hỡi Ôi
    Năm lớp 1...Trường cách nhà ...20 m. Thề không nói điêu. Gọi là truờng chứ thực ra là 1 cái lớp họ tổ chức cho con em học sinh trong trường Đại Học (gia đình Thornbird nằm trong khu tập thể của 1 trường ĐH, oai hông). Toàn con em trong trường nên cả lũ quen biết nhau hết. Khi nào Thornbird ngó thấy cô giáo chuẩn bị vào lớp, mình mới ù té chạy sang. Giờ ra chơi, mấy đứa con gái chạy về nhà Thornbird chơi nhảy dây thun. Ngày xưa, chỉ 5,6 tuổi đã biết nhảy dây thun nối vào 2 cột, biết chơi nhảy dây thừng có 2 đứa quay 2 bên và biết chơi đanh chắt, đánh chuyền...
    Lại cũng năm lớp 1...Học xếp thứ 3 trong lớp với điểm phẩy ....5.9. Cái đứa đứng thứ nhất nó được 6.2. Có 1 lần nhờ chị gái viết hộ bài tập chép mà Thornbird đượ c cô cho ....8 điểm, và tuyên dươnng trước lớp .
    Năm cấp 1, bắt đầu từ lớp 2...bắt đầu nghiêm chỉnh đến trường PTCS, cách nhà hơn 1 km. Ban ngày học 8 giờ sáng thì Thornbird đi từ ...6 giờ để rủ bạn bè và cả lũ đến trwuờng chơi dây thun cho đến tận giờ ...truy bài.
    Lớp 5...Chuyển trường vì thi vào lớp chuyên TÁN, oai không ?. Hôm thì học sinh giỏi, lớp có 24 đứa thì ...12 đứa được vào đội tuyển . Hôm đi thi ở cái trường bên canh, truớc giờ thi, đuổi nhau, trêu, giật mũ 1 thằng trong lớp ---> lám nó KHÓC. Nó học giỏi nhất lớp Thornbird hồi đấy. Chả hiểu có phải cú "sốc tinh thần" của nó do bọn Thornbird gây ra không mà nó không được điểm cao---> Bị mẹ nó mách với thầy chủ nhiệm lại còn bị doạ mời phụ huynh đến nữa vì tội "CÔn đồ, làm ảnh hưởng đến mầm non tương tai của tổ quốc ". May mà thầy chủ nhiệm tâm lý, chỉnhắc nhở sơ sơ bọn Thornbird chứ không kỷ luật hoặc mời bố mẹ đến chi hết. Hồi đó bọn Thornbird hơi bị "cú" thằng "mách lẻo, mít ướt" đấy, suýt nữa họp nhau "oánh" cho nó 1 trận cho biết "thế nào là lễ độ"
    Thi vào cấp 3...Trường của Thornbird thi có môn Toán hệ số 1, môn Hoá hệ số 1.5, tổng điểm là 25. Hôm lần đầu đi xem điểm, nhìn gà hoá cuốc thế nào nhìn ra môn Toán mình được 1.5/10, môn Hoá được 8/10, nhân cả hệ số lên thì tổng cộng được 13.5/25. Điểm đỗ là 12 nhưng để được học bổng thì phải được 18/25.
    Vẫn ung dung ra về như không có chuyện gì xảy ra mặc dù hồi đó học Toán khá hơn. Đến hôm con bạn nó đi xem điểm về, nó báo Thornbird được 19.25/25 (Toán : 4.5/10, Hoá : 9.75/10, hì hì, điểm Toán thì quá tệ nhưng điểm Hoá thì rất bất ngờ vì điểm đó là...cao nhất kỳ thi đó). Lại còn cãi nhau với nó bảo mắt nó có vấn đề. Lôi nó đi xem lại cùng thì hoá ra...nó đúng còn mình thì quá...SƯỚNG. Sau này cũng không học cái truờng đấy nhưng cũng là kỷ niệm rất ...đáng yêu đối với bản thân Thornbird.
    Thi Đại Học...Đăng ký thi 3 trường: ĐH Tổng Hợp, ĐH Ngoại Giao, ĐH Dân lập Thăng Long. Chả hiểu sao ...trái ngoe thế chứ, toàn những truờng chẳng ăn nhập vào với nhau. Lý do thì thế này: Ba mẹ Thornbird thì để con cái lớn..tự do "vô tổ chức" lắm, đến thi ĐH cũng chả định hướng gì. Thornbird chọn ĐH Tổng Hợp vì hôm đang suy nghĩ chọn ngành thi thì con bạn cùng bàn nó bảo "Nghe ngành Công Nghệ Thông Tin tên có vẻ hay nhỉ". Thế là chọn, vây thôi, chứ hồi đấy nào đã biết mô tê CNTT nó làm cái trò con khỉ gì, một chữ Pascal cũng chẳng biết. Thornbird còn có con bạn học chuyên về Nga văn mà cũng quyết định thì CNTT cơ, thế mới oai chứ lại. Còn lý do thi NgoạI Giao vì trong nguyện vọng 2 thấy có mỗi trường Ngoại Giao nghe có vẻ hấp dẫn, lại gần nhà
    Đi thi Đại Học...Trường ĐH Tổng Hợp, thi khá xa: Bà chị gái hồi đó đi công tác nên nhờ ông anh rể tương lai đưa đón cô em gái. Thấy muộn giờ rồi, lo quá, đành lôi cái xe đạp ra thì may quá...ông anh đến kịp. Đến phòng thi thì cô giám thị chuẩn bị đọc nội quy và các thi sinh thì đã ngồi im phăng phắc. Hú hồn. Đến lúc đón về, ông này có việc bận lại nhờ ông bạn đến đón. Ông bạn lại đến nhầm trường làm mình đợi ...hơn 1 tiếng, đành phải bắt xe ôm về nhà.
    Thế là sau trường đầu tiên, không còn tín nhiệm ông ảnh rể tương lai nữa nên
    trường thứ 2, thứ 3 đều tự đi một mình.
    Trường thứ 2..Nhà cách trường chỉ gần 2 km nên đi bộ, có 1 đoạn phải lội qua cánh đồng và trèo tường ...vì thích đi đường tắt cho gần...Ác chiến không.
    Lần nào đi thi về cũng "bị" bố mẹ "hành" bằng câu hỏi "Con thi thế nào" mặc dù câu trả lời đã có trong "đáp án" là "Con làm cũng tàm tạm" dù có khi con...TRƯỌT
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc .. muôn năm ! Cái món này lạ, đon giản và ngon lắm . Thuyền có được đi ăn thử 1 lần hồi tháng 4 vừa rồi . Ông taxi bạn nhậu của Thuyền, ông ta bảo là mấy quán ở SAIGON là nhái theo món ruột đó của khu Thanh Đa á !
    Btw, ở SG, dân taxi rành vụ ăn uống lắm . Như uống nước mía thì phải đi xuống tận Củ Chi để uống . Xuống tới quán bán nước mía và "bánh tráng mặn" ăn không với rau và trứng và tùm lum (giống như con nít ăn hàng kiểu đồ chơi), thấy toàn các đại gia chạy xe hơi từ SG ra Củ Chi chỉ để uống nước mía mà thôi ...
    Dân SG có gene ẩm thực ẩn lận trong tận cùng bao tử , Thuyền cam đoan là vậy đó ... Mà ngộ lắm, thiên hạ ăn thịt heo mỡ tùm lum vậy mà các cô vẫn cứ mảnh khảnh thân hình thon thả mới lạ chứ !
    Thuyền khoái nhứt là nhậu ở SG với món cá trứng chiên ròn á ! Con cá chi mà bé bằng ngón tay trỏ thôi, trong bụng cá lại toàn trứng cá không hà . Chiên ròn chấm nước mắm, úi dza, làm vài con rồi cụng chai bia cái cộp "xanh cà xanh" (50/50 tiếng pháp lại dọng mấy ông taxi già chuyên gia xổ tiếng Tây với dân Mỹ), ngon bà cố luôn ! kekekek
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bánh tráng phơi sương cuốn thịt heo luộc .. muôn năm ! Cái món này lạ, đon giản và ngon lắm . Thuyền có được đi ăn thử 1 lần hồi tháng 4 vừa rồi . Ông taxi bạn nhậu của Thuyền, ông ta bảo là mấy quán ở SAIGON là nhái theo món ruột đó của khu Thanh Đa á !
    Btw, ở SG, dân taxi rành vụ ăn uống lắm . Như uống nước mía thì phải đi xuống tận Củ Chi để uống . Xuống tới quán bán nước mía và "bánh tráng mặn" ăn không với rau và trứng và tùm lum (giống như con nít ăn hàng kiểu đồ chơi), thấy toàn các đại gia chạy xe hơi từ SG ra Củ Chi chỉ để uống nước mía mà thôi ...
    Dân SG có gene ẩm thực ẩn lận trong tận cùng bao tử , Thuyền cam đoan là vậy đó ... Mà ngộ lắm, thiên hạ ăn thịt heo mỡ tùm lum vậy mà các cô vẫn cứ mảnh khảnh thân hình thon thả mới lạ chứ !
    Thuyền khoái nhứt là nhậu ở SG với món cá trứng chiên ròn á ! Con cá chi mà bé bằng ngón tay trỏ thôi, trong bụng cá lại toàn trứng cá không hà . Chiên ròn chấm nước mắm, úi dza, làm vài con rồi cụng chai bia cái cộp "xanh cà xanh" (50/50 tiếng pháp lại dọng mấy ông taxi già chuyên gia xổ tiếng Tây với dân Mỹ), ngon bà cố luôn ! kekekek
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Pearl kể tiếp chuyện thi cử nè
    Thi đợt 2 vào Kinh Tế ( chị năm bảo: ?onhỏ bạn chị làm kiểm toán. Ngành đó đang HOT à. Thi đi. Thi đi. ?o. Thế là thi thôi
    Pearl rời phòng thi trước khi hết giờ .....20 phút vì chị có dặn trước khi thả mình trước cổng trường là: "nếu được thì ...ra sớm 15, 20 phút nghe. Tao .....đi bơi !"
    Hihi, làm hết bài thi Hóa nhưng ... chắc chắn sai một bài vì .....không có được đáp số cuối cùng, Pearl ta đành ...chân thấp chân cao bước ra khỏi cổng trường (tại ngồi lâu ê chân chứ bộ )
    Vừa ra khỏi cổng thì được ..... một "anh đẹp trai" nhào tới ......... cười, đưa cho Pearl một ....tờ giấy màu sắc sặc sỡ.
    Bình tĩnh, hít vào thở ra, Pearl ta nhè nhẹ...lật mặt kia của tờ giấy xem trước vì ...nó ít sặc sỡ hơn. A ha, bài giải môn Hóa đây mà. Để xem ............ đúng rồi, đúng rồi .........đúng là mình .....tiêu câu đó mà ! ...... Cười mím chi cọp xong, Pearl khoan thai ..... lật mặt sau tờ giấy ra xem.
    ?????????????
    ...................................................
    ...................................................
    ...................................................
    ...................................................
    TRUNG TÂM LUYỆN THI VĨNH VIỄN
    ...............................................................
    Mắt hoa cả lên. Choáng. Khuỵu cái chân xuống ...1...giây ( tại còn ê chân mà ! ). Hổng lẽ ?.. vịn tay ?anh đẹp trai đứng kế bên chứ ! ................Nghe tiếng càu nhàu của một vị phụ huynh bên cạnh: Gì kỳ vậy! Con người ta mới ra khỏi phòng thi mà đòi ........LUYỆN THI VĨNH VIỄN ............ Kiểu này là ..."trù ẻo" con người ta thi rớt hoài à ?!
    Tội cho anh chàng đẹp trai phát bài giải và tờ **** quảng cáo .....trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn ( tại trung tâm ấy nằm ở đường Vĩnh Viễn mà ).
    Chị Pearl tới kịp lúc. Nếu không chắc Pearl ..... lăn đùng ra đất rồi à ! ( Làm bài được thì có được chứ ?.. nghe tới hai chữ ?oVĩnh Viễn? trong ngữ cảnh này thì ??? hổng ham tí ti nào hết á !
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Pearl kể tiếp chuyện thi cử nè
    Thi đợt 2 vào Kinh Tế ( chị năm bảo: ?onhỏ bạn chị làm kiểm toán. Ngành đó đang HOT à. Thi đi. Thi đi. ?o. Thế là thi thôi
    Pearl rời phòng thi trước khi hết giờ .....20 phút vì chị có dặn trước khi thả mình trước cổng trường là: "nếu được thì ...ra sớm 15, 20 phút nghe. Tao .....đi bơi !"
    Hihi, làm hết bài thi Hóa nhưng ... chắc chắn sai một bài vì .....không có được đáp số cuối cùng, Pearl ta đành ...chân thấp chân cao bước ra khỏi cổng trường (tại ngồi lâu ê chân chứ bộ )
    Vừa ra khỏi cổng thì được ..... một "anh đẹp trai" nhào tới ......... cười, đưa cho Pearl một ....tờ giấy màu sắc sặc sỡ.
    Bình tĩnh, hít vào thở ra, Pearl ta nhè nhẹ...lật mặt kia của tờ giấy xem trước vì ...nó ít sặc sỡ hơn. A ha, bài giải môn Hóa đây mà. Để xem ............ đúng rồi, đúng rồi .........đúng là mình .....tiêu câu đó mà ! ...... Cười mím chi cọp xong, Pearl khoan thai ..... lật mặt sau tờ giấy ra xem.
    ?????????????
    ...................................................
    ...................................................
    ...................................................
    ...................................................
    TRUNG TÂM LUYỆN THI VĨNH VIỄN
    ...............................................................
    Mắt hoa cả lên. Choáng. Khuỵu cái chân xuống ...1...giây ( tại còn ê chân mà ! ). Hổng lẽ ?.. vịn tay ?anh đẹp trai đứng kế bên chứ ! ................Nghe tiếng càu nhàu của một vị phụ huynh bên cạnh: Gì kỳ vậy! Con người ta mới ra khỏi phòng thi mà đòi ........LUYỆN THI VĨNH VIỄN ............ Kiểu này là ..."trù ẻo" con người ta thi rớt hoài à ?!
    Tội cho anh chàng đẹp trai phát bài giải và tờ **** quảng cáo .....trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn ( tại trung tâm ấy nằm ở đường Vĩnh Viễn mà ).
    Chị Pearl tới kịp lúc. Nếu không chắc Pearl ..... lăn đùng ra đất rồi à ! ( Làm bài được thì có được chứ ?.. nghe tới hai chữ ?oVĩnh Viễn? trong ngữ cảnh này thì ??? hổng ham tí ti nào hết á !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này