1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl hổng biết quán nào nhái theo quán nào, chỉ biết trong thành phố có cả .....chục quán Hoàng Ty ( chuyên bánh canh Trảng Bàng, thịt luộc cuốn bánh tráng phơi sương)
    Về mấy quán Hoàng Ty ở Thanh Đa nè: đến cầu Kinh - Thanh Đa. Chạy vô khoảng gần 2 km nữa thì ........bên trái là Hoàng Ty 1, bên phải là Hoàng Ty 2 ( Hoàng Ty) ............. Bữa trước nhân dịp đi thăm người nhà đồng nghiệp bị ốm, anh em dắt nhau .....ghé quán Hoàng Ty 2 ăn chút chút cho ấm bụng (vì đến lúc gần giờ cơm chiều và biết trước chủ nhà chưa về nhà nên....câu giờ đó mà ! .
    Quán rất mát. Bàn ghế kê sát bờ sông. Mặc dù khoảng đất nhô ra đó đã được làm bờ kè nhưng ...vừa ăn vừa .....run......vì Thanh Đa khu đó nổi tiếng sạt lở mà . Tháng 6, 7 năm nào cũng có một, hai vụ sạt lở
    Đi đường xa, ăn bánh tráng, khát nước. Anh em không dám nhậu nhẹt nên kêu trà đá đồng loạt . Pearl uống một ngụm nước .............rồi từ từ .......lấy cái khăn lạnh trên bàn ..........đưa lên miệng ...........Hổng dám làm kinh động anh em, chỉ kịp ghé tai nhỏ bạn, thì thào: "sao tao nghe mùi .....nước sông Thanh Đa quá !
    Đi thăm người bệnh về đến nhà xong thì .....Pearl cũng ..... len lén lên phòng khách ....."chôm" chai dầu gió xanh của Ba.
    Đau bụng mừ.
    Nước sông Thanh Đa - í lộn - trà đá Thanh Đa chảy vào huyết quản ................ huhuhu
    Biết vậy làm giống thời đi học: thủ chai nước lọc trong giỏ cho chắc .....bụng vậy
    Hihihi ...........
    Biết vậy chứ .....lần khác đi quán khác cũng ..... uống trà đá nữa à. Tại đâu phải nước sông Thanh Đa. Nước ..... sông Sài Gòn, sông Đồng Nai chứ bộ.
    Khà khà khà ...................
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Pearl hổng biết quán nào nhái theo quán nào, chỉ biết trong thành phố có cả .....chục quán Hoàng Ty ( chuyên bánh canh Trảng Bàng, thịt luộc cuốn bánh tráng phơi sương)
    Về mấy quán Hoàng Ty ở Thanh Đa nè: đến cầu Kinh - Thanh Đa. Chạy vô khoảng gần 2 km nữa thì ........bên trái là Hoàng Ty 1, bên phải là Hoàng Ty 2 ( Hoàng Ty) ............. Bữa trước nhân dịp đi thăm người nhà đồng nghiệp bị ốm, anh em dắt nhau .....ghé quán Hoàng Ty 2 ăn chút chút cho ấm bụng (vì đến lúc gần giờ cơm chiều và biết trước chủ nhà chưa về nhà nên....câu giờ đó mà ! .
    Quán rất mát. Bàn ghế kê sát bờ sông. Mặc dù khoảng đất nhô ra đó đã được làm bờ kè nhưng ...vừa ăn vừa .....run......vì Thanh Đa khu đó nổi tiếng sạt lở mà . Tháng 6, 7 năm nào cũng có một, hai vụ sạt lở
    Đi đường xa, ăn bánh tráng, khát nước. Anh em không dám nhậu nhẹt nên kêu trà đá đồng loạt . Pearl uống một ngụm nước .............rồi từ từ .......lấy cái khăn lạnh trên bàn ..........đưa lên miệng ...........Hổng dám làm kinh động anh em, chỉ kịp ghé tai nhỏ bạn, thì thào: "sao tao nghe mùi .....nước sông Thanh Đa quá !
    Đi thăm người bệnh về đến nhà xong thì .....Pearl cũng ..... len lén lên phòng khách ....."chôm" chai dầu gió xanh của Ba.
    Đau bụng mừ.
    Nước sông Thanh Đa - í lộn - trà đá Thanh Đa chảy vào huyết quản ................ huhuhu
    Biết vậy làm giống thời đi học: thủ chai nước lọc trong giỏ cho chắc .....bụng vậy
    Hihihi ...........
    Biết vậy chứ .....lần khác đi quán khác cũng ..... uống trà đá nữa à. Tại đâu phải nước sông Thanh Đa. Nước ..... sông Sài Gòn, sông Đồng Nai chứ bộ.
    Khà khà khà ...................
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thời tớ thì chưa cho cái trò thi nhiều trường như vậy, rớt là đi ... tàu xuốt luôn
    Theo "truyền thống", tớ đi thi ĐH mà không đem theo bút ...vào phòng thi đi mượn bút cho hên
    Gia đình không hề biết là mình đi Thi, chỉ thấy "nó" biến đi đằng nào từ sáng đến chiều
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thời tớ thì chưa cho cái trò thi nhiều trường như vậy, rớt là đi ... tàu xuốt luôn
    Theo "truyền thống", tớ đi thi ĐH mà không đem theo bút ...vào phòng thi đi mượn bút cho hên
    Gia đình không hề biết là mình đi Thi, chỉ thấy "nó" biến đi đằng nào từ sáng đến chiều
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ba tớ thì ....... rất dễ thương khi tớ đi thi bằng cách .....sắm cho tớ cây bút bi "ngon lành" và luôn nhắc tớ phải đem theo ít nhất hai cây bút cùng màu .............
    Giờ thì tớ hiểu vì sao Ba tớ làm thế rồi ............. . Ba tớ lo xa .....vào phòng thi gặp trúng ...........Halai thì .......... nguy cơ .................không còn viết mà làm bài nếu chỉ mang một cây viết ............Hehehe ........ ..............Hehehe
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ba tớ thì ....... rất dễ thương khi tớ đi thi bằng cách .....sắm cho tớ cây bút bi "ngon lành" và luôn nhắc tớ phải đem theo ít nhất hai cây bút cùng màu .............
    Giờ thì tớ hiểu vì sao Ba tớ làm thế rồi ............. . Ba tớ lo xa .....vào phòng thi gặp trúng ...........Halai thì .......... nguy cơ .................không còn viết mà làm bài nếu chỉ mang một cây viết ............Hehehe ........ ..............Hehehe
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đây sự tích con cá gỗ "cải tiến" cho Ngọc nè
    Có 1 anh chàng SV người Trung vào SG đi học . Vì không có phương tiện tự nấu ăn nên bữa cơm anh ta thường ăn ở quán nhưng chỉ kêu đúng có 1 chén cơm không; bảo là "đã có sẵn thức ăn" . Vào bàn anh ta lấy trong túi áo sơmi ra 1 con cá gỗ rồi bỏ vào đĩa để trước mặt đường hoàng trong cho nó oai với khách ra vào quán, rồi cất giọng gọi chủ quán cơm: "...bà chụ ơi bà chụ, cho ịt nược mặm chậm con cạ, kèo nhạt quạ ..."
    hihihi
    hahaha
    hohohoho
    ặc ặc ặc

  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đây sự tích con cá gỗ "cải tiến" cho Ngọc nè
    Có 1 anh chàng SV người Trung vào SG đi học . Vì không có phương tiện tự nấu ăn nên bữa cơm anh ta thường ăn ở quán nhưng chỉ kêu đúng có 1 chén cơm không; bảo là "đã có sẵn thức ăn" . Vào bàn anh ta lấy trong túi áo sơmi ra 1 con cá gỗ rồi bỏ vào đĩa để trước mặt đường hoàng trong cho nó oai với khách ra vào quán, rồi cất giọng gọi chủ quán cơm: "...bà chụ ơi bà chụ, cho ịt nược mặm chậm con cạ, kèo nhạt quạ ..."
    hihihi
    hahaha
    hohohoho
    ặc ặc ặc

  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sao mà .......ặc ặc dzậy, anh Halai ?! . Chấm.....nước mắm .....MẶN quá hả ?! Hehehe, hehehe
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sao mà .......ặc ặc dzậy, anh Halai ?! . Chấm.....nước mắm .....MẶN quá hả ?! Hehehe, hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này