1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại mấy bài hát mình đã nghe từ cuối năm chuyên ngành thứ nhất . Nghe vào trời tháng 5 này, thật là tuyệt
    Không phải là fan của Thanh Lam, nhưng ..... mấy bài đầu tiên này thì ... Thanh Lam hát vậy
    http://www33.brinkster.com/ngocttm/Music/music.htm
    Em tôi (Thuận Yến)

    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Đề mưa nặng hạt em lâu trở về
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về..... em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm ..... mặt trời..... em tôi

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 31/05/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại mấy bài hát mình đã nghe từ cuối năm chuyên ngành thứ nhất . Nghe vào trời tháng 5 này, thật là tuyệt
    Không phải là fan của Thanh Lam, nhưng ..... mấy bài đầu tiên này thì ... Thanh Lam hát vậy
    http://www33.brinkster.com/ngocttm/Music/music.htm
    Em tôi (Thuận Yến)

    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Để mưa nặng hạt em lâu trở về
    Mây buồn, giấu nắng ở đâu
    Đề mưa nặng hạt em lâu trở về
    Ước gì là gió mùa hè
    Xua mây mưa để nắng về..... em tôi
    Ước là gió thổi mây trôi
    Để cho tôi ngắm ..... mặt trời..... em tôi

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 31/05/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới đi xe buýt .
    2 chuyến xe buýt: từ chợ Bình Tây ( Chợ Lớn) chạy thẳng đường Trần Hưng Đạo về chợ Bến Thành mất 25 phút và ?2,000VND ; từ chợ Bến Thành lại đón 1 chuyến xe nữa về quận 4-mất 10 phút và ? 2,000VND nữa .
    Lâu rồi mới đi xe buýt như thế ( mà dễ chừng là lần đầu tiên đấy chứ ) nên ?.. chẳng dám lơ mơ, cứ nhìn từng trạm đến, từng bảng tên đường, sợ quá bến mặc dù cậu nhỏ bán vé xe cứ luôn miệng đọc tên trạm dừng, bến sắp đến.
    Xe chật ních người. Những người lên sau chỉ còn cách ?đứng chứ chẳng có ghế ngồi ! Từ trẻ em 2,3 tuổi đến người gia 60, 70 tuổi? Xe là một xã hội thu nhỏ vậy .
    Những câu chuyện không đầu không cuối; những nét mặt hớn hở, đăm chiêu, mỏi mệt ?..
    Ai nấy đều mong trở về nhà, tất bật với cơm chiều, bếp núc ?
    Đi một ngày, cảm thấy nhớ ?.. đồng nghiệp.
    Mà những hôm đi làm thì ?.. hình như không thấy nhớ nhà
    Ô, hóa ra mình chẳng nhớ nhà ??.
    ?oGần quá hóa bình thường?, nhỉ ?!
    Nhà ôi !
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới đi xe buýt .
    2 chuyến xe buýt: từ chợ Bình Tây ( Chợ Lớn) chạy thẳng đường Trần Hưng Đạo về chợ Bến Thành mất 25 phút và ?2,000VND ; từ chợ Bến Thành lại đón 1 chuyến xe nữa về quận 4-mất 10 phút và ? 2,000VND nữa .
    Lâu rồi mới đi xe buýt như thế ( mà dễ chừng là lần đầu tiên đấy chứ ) nên ?.. chẳng dám lơ mơ, cứ nhìn từng trạm đến, từng bảng tên đường, sợ quá bến mặc dù cậu nhỏ bán vé xe cứ luôn miệng đọc tên trạm dừng, bến sắp đến.
    Xe chật ních người. Những người lên sau chỉ còn cách ?đứng chứ chẳng có ghế ngồi ! Từ trẻ em 2,3 tuổi đến người gia 60, 70 tuổi? Xe là một xã hội thu nhỏ vậy .
    Những câu chuyện không đầu không cuối; những nét mặt hớn hở, đăm chiêu, mỏi mệt ?..
    Ai nấy đều mong trở về nhà, tất bật với cơm chiều, bếp núc ?
    Đi một ngày, cảm thấy nhớ ?.. đồng nghiệp.
    Mà những hôm đi làm thì ?.. hình như không thấy nhớ nhà
    Ô, hóa ra mình chẳng nhớ nhà ??.
    ?oGần quá hóa bình thường?, nhỉ ?!
    Nhà ôi !
  5. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay mình đã chính thức tốt nghiệp và trở thành một tân kỹ sư rồi. Chờ ngày này mãi mà sao khi nó đến rồi mình lại cảm thấy buồn, thấy hẫng như là mình vừa đánh mất một thứ gì đó vậy. Thế là thời sinh viên của mình đã chấm dứt kể từ giờ phút đó, có lẽ mình sẽ nhớ mãi cái thời điểm đó thôi, 8h37'' ngày 1/6/2005.
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay mình đã chính thức tốt nghiệp và trở thành một tân kỹ sư rồi. Chờ ngày này mãi mà sao khi nó đến rồi mình lại cảm thấy buồn, thấy hẫng như là mình vừa đánh mất một thứ gì đó vậy. Thế là thời sinh viên của mình đã chấm dứt kể từ giờ phút đó, có lẽ mình sẽ nhớ mãi cái thời điểm đó thôi, 8h37'' ngày 1/6/2005.
  7. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống hai tuần lễ vacation điên điên. Plan đi ba bốn nơi, sau đó ra tớ sân bay lại đổi ý, đi nơi khác. Đến nơi lại cancel vé về, take bus đi chỗ khác.
    Tin tức mới nhất là mình đã quyết định mướn xe, lái qua D.C, n vòng về lại NJ. Bây giờ đi pick up and lên đường. Sẽ update tin tức sau.
    Nghe có vẻ điên nhưng cảm giác thật thoải mái, tự do... Chỉ tiếc là sắp phải quay trở về nhịp sống bình thường rồi...
    Được cutie_FL sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 02/06/2005
    Được cutie_FL sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 02/06/2005
  8. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống hai tuần lễ vacation điên điên. Plan đi ba bốn nơi, sau đó ra tớ sân bay lại đổi ý, đi nơi khác. Đến nơi lại cancel vé về, take bus đi chỗ khác.
    Tin tức mới nhất là mình đã quyết định mướn xe, lái qua D.C, n vòng về lại NJ. Bây giờ đi pick up and lên đường. Sẽ update tin tức sau.
    Nghe có vẻ điên nhưng cảm giác thật thoải mái, tự do... Chỉ tiếc là sắp phải quay trở về nhịp sống bình thường rồi...
    Được cutie_FL sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 02/06/2005
    Được cutie_FL sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 02/06/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô bé "quỷ nhỏ" tốt nghiệp hen
    Mình thì lại chăm chăm nhớ 12 tiếng đồng hồ trước khi bảo vệ luận văn . Sáng mai bảo vệ luận văn mà tối vẫn còn ...... ngồi viết nhật ký, ghi lại cảm giác lúc đó ( sợ quên đấy mà )
    Quên bớt để dễ sống mà
    Quên cái nên quên.
    Đừng quên cái đáng nhớ.
    Mà cái nào đáng nhớ, nên quên ?!
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng cô bé "quỷ nhỏ" tốt nghiệp hen
    Mình thì lại chăm chăm nhớ 12 tiếng đồng hồ trước khi bảo vệ luận văn . Sáng mai bảo vệ luận văn mà tối vẫn còn ...... ngồi viết nhật ký, ghi lại cảm giác lúc đó ( sợ quên đấy mà )
    Quên bớt để dễ sống mà
    Quên cái nên quên.
    Đừng quên cái đáng nhớ.
    Mà cái nào đáng nhớ, nên quên ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này