1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "Tiểu công cáo thành, Đại công cáo thành" là "Tiểu đăng khoa, Đại đăng khoa" . Lễ nào cũng mặc đồ dài, đội nón ........... hihihi
    Có người "tiểu đăng khoa" rồi mới "đại đăng khoa". Có người thì ........ngược lại: tay đeo nhẫn rồi đầu mới đội nón cử nhân .
    Mà đằng nào cũng có cái hay riêng hết á
    @mod Thuyền:
    Hehe, Pearl đã sợ bà con cô bác nói câu "ghét của nào trời trao của đó" nên ..... đã cố gắng "ngọt nhạt" với người mà mình hông ưa - hehehe . Hông nói chuyện, trừ khi có chuyện cần phải giao tiếp ( mà những chuyện đó toàn là chuyện dính tới ..... đồ ăn không hà. Ví dụ: sau khi đi một vòng chia bánh cho mọi người thì Pearl cũng tiến tới bàn anh ta: "anh H, bánh dừa của D đem vào nè " !!!
    Nhớ năm ngoái vào dịp Giáng Sinh, Pearl .....tặng thiệp hết cho đồng nghiệp ( trừ hai sếp ). Cũng có thiệp cho người "khinh khỉnh đấy", cho dù "khinh khỉnh đại nhân" chả thèm cảm ơn hay nói một tiếng - hehehe
    Đó, đó - đâu có ghét đâu, hehehe
    Mà ở đây hổng phải phim truyền hình tâm lý xã hội kiếm hiệp trinh thám....kiểu Hồng Kông nên ....hehe, đâu có chuyện "ghét của nào trời trao của đó" được
    Đọc đến đây thể nào cũng có mấy vị nhào dzô nói: "ế rồi còn bày đặt ......Làm bộ ghét ai đó đặng ông trời ổng trao cho chứ gì . " - hahaha.
    Cười chết mất thôi
    (Nói trước để khỏi ai nhào dzô chọc Pearl như mod Thuyền )
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 04/06/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "Tiểu công cáo thành, Đại công cáo thành" là "Tiểu đăng khoa, Đại đăng khoa" . Lễ nào cũng mặc đồ dài, đội nón ........... hihihi
    Có người "tiểu đăng khoa" rồi mới "đại đăng khoa". Có người thì ........ngược lại: tay đeo nhẫn rồi đầu mới đội nón cử nhân .
    Mà đằng nào cũng có cái hay riêng hết á
    @mod Thuyền:
    Hehe, Pearl đã sợ bà con cô bác nói câu "ghét của nào trời trao của đó" nên ..... đã cố gắng "ngọt nhạt" với người mà mình hông ưa - hehehe . Hông nói chuyện, trừ khi có chuyện cần phải giao tiếp ( mà những chuyện đó toàn là chuyện dính tới ..... đồ ăn không hà. Ví dụ: sau khi đi một vòng chia bánh cho mọi người thì Pearl cũng tiến tới bàn anh ta: "anh H, bánh dừa của D đem vào nè " !!!
    Nhớ năm ngoái vào dịp Giáng Sinh, Pearl .....tặng thiệp hết cho đồng nghiệp ( trừ hai sếp ). Cũng có thiệp cho người "khinh khỉnh đấy", cho dù "khinh khỉnh đại nhân" chả thèm cảm ơn hay nói một tiếng - hehehe
    Đó, đó - đâu có ghét đâu, hehehe
    Mà ở đây hổng phải phim truyền hình tâm lý xã hội kiếm hiệp trinh thám....kiểu Hồng Kông nên ....hehe, đâu có chuyện "ghét của nào trời trao của đó" được
    Đọc đến đây thể nào cũng có mấy vị nhào dzô nói: "ế rồi còn bày đặt ......Làm bộ ghét ai đó đặng ông trời ổng trao cho chứ gì . " - hahaha.
    Cười chết mất thôi
    (Nói trước để khỏi ai nhào dzô chọc Pearl như mod Thuyền )
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 04/06/2005
  3. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ủa gì kỳ vậy anh Thuyền ? Trước thì nói "Con trai BK hay nói ngọt ngào với phụ nữ .. ". Sau thì kể chuyện ".........anh taxi .ngọt ngào với phụ nữ ......" . Ở giữa thì bảo "mà kỳ rồi về VN Thuyền cũng thấy vậy đó ......". ???
    Câu sau đâu có chứng minh cho câu trước đâu cà ?
    Con trai BK chuẩn bị nhào vô "hầu chuyện" anh Thuyền đấy
    ( Hihi, bắt chước chị Pearl hù thế để ..... không ai vào hầu chuyện anh Thuyền - bảo vệ Mod - xứng đáng được phong tước vương hầu nếu kế sách thành công. Mà nếu không thành công thì ..... có người hầu chuyện mod, mình ngồi nghe ........- hahaha )
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 04/06/2005
  4. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ủa gì kỳ vậy anh Thuyền ? Trước thì nói "Con trai BK hay nói ngọt ngào với phụ nữ .. ". Sau thì kể chuyện ".........anh taxi .ngọt ngào với phụ nữ ......" . Ở giữa thì bảo "mà kỳ rồi về VN Thuyền cũng thấy vậy đó ......". ???
    Câu sau đâu có chứng minh cho câu trước đâu cà ?
    Con trai BK chuẩn bị nhào vô "hầu chuyện" anh Thuyền đấy
    ( Hihi, bắt chước chị Pearl hù thế để ..... không ai vào hầu chuyện anh Thuyền - bảo vệ Mod - xứng đáng được phong tước vương hầu nếu kế sách thành công. Mà nếu không thành công thì ..... có người hầu chuyện mod, mình ngồi nghe ........- hahaha )
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 06:20 ngày 04/06/2005
  5. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi em mải đi chơi quá không vào đây được.
    Quỷ em cảm ơn lời chúc mừng của các anh chị nha. Hình thì hôm đó em có nhiều lắm, em sẽ post lên sau. Nhưng em không biết post anh thế nào. Các anh chị chỉ dùm em với nha.
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi em mải đi chơi quá không vào đây được.
    Quỷ em cảm ơn lời chúc mừng của các anh chị nha. Hình thì hôm đó em có nhiều lắm, em sẽ post lên sau. Nhưng em không biết post anh thế nào. Các anh chị chỉ dùm em với nha.
  7. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Úi anh Thuyền ơi. Chắc cái chuyện "đại công thành cáo" thì phải để vài năm nữa thôi. Em mới ra trường, còn nhỏ mờ Phải lo ăn và chơi đã. Thế anh Thuyền đã hoàn thành việc "đại công thành cáo" cho bà con cô bac mừng chưa vậy hay cũng chỉ mới là "tiểu công thành cáo" như em thôi
  8. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Úi anh Thuyền ơi. Chắc cái chuyện "đại công thành cáo" thì phải để vài năm nữa thôi. Em mới ra trường, còn nhỏ mờ Phải lo ăn và chơi đã. Thế anh Thuyền đã hoàn thành việc "đại công thành cáo" cho bà con cô bac mừng chưa vậy hay cũng chỉ mới là "tiểu công thành cáo" như em thôi
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đi dự tiệc cưới của cô bạn học chung phổ thông trung học. Ngồi gần một cô ? trông có vẻ nghiêm trang . Có lẽ vì cả bàn toàn người trẻ tuổi cả ( có mình nữa đó) nên cô ấy cứ ? ngồi yên lặng hoài. Thấy thế Pearl mới ? nhào dzô bắt chuyện ( gan hết biết, hihi . Vòng vòng vài ba câu thì cũng ? ra đến xa lộ . Cô ấy nói:
    - Cô quen biết với nhà con bé T ( tên cô dâu - lời Pearl) nhưng cô chẳng biết T nó mấy tuổi nữa !
    - Dạ, sinh năm 1979 đó cô .
    - Thế hả ?! Thế ? con cũng bằng tuổi à ?!
    - Dạ. Nhưng ?.. mặt con già hơn T đó cô ! ( vừa nói vừa cười - chớ để cô ấy nhận xét điều đó thì ?.. hehe ?" muôn vàn khó xử
    - Vậy ??.đã có ý trung nhân gì chưa ?
    Hihi, đó, cái xa lộ là chỗ đó đó . Bà con cô bác cứ thích ra xa lộ, mà mình thì lại ?.. khoái đi đường nhỏ, đường hẻm à !
    Lát sau, cô chủ nhiệm và thầy vào ( bận rèn học trò thi tú tài thứ hai này đấy ! .
    Cô chủ nhiệm thì thầm:
    - Em nặng bao nhiêu kg ?
    - Dạ, tháng này năm ngoái thì ?..46, 47kg cô ơi
    - Thế ?.. em cao bao nhiêu ?
    - Dạ, ??.. 154cm
    - Ôi, thế là cao rồi đấy !
    - Dzạ !
    Đấy, Pearl cũng cao đấy ( tiếng lòng ?" an ủi !!!
    Hết ngày
    Hết chuyện ...hôm nay rồi
    Ngày khác sẽ ..... viết tiếp vậy
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đi dự tiệc cưới của cô bạn học chung phổ thông trung học. Ngồi gần một cô ? trông có vẻ nghiêm trang . Có lẽ vì cả bàn toàn người trẻ tuổi cả ( có mình nữa đó) nên cô ấy cứ ? ngồi yên lặng hoài. Thấy thế Pearl mới ? nhào dzô bắt chuyện ( gan hết biết, hihi . Vòng vòng vài ba câu thì cũng ? ra đến xa lộ . Cô ấy nói:
    - Cô quen biết với nhà con bé T ( tên cô dâu - lời Pearl) nhưng cô chẳng biết T nó mấy tuổi nữa !
    - Dạ, sinh năm 1979 đó cô .
    - Thế hả ?! Thế ? con cũng bằng tuổi à ?!
    - Dạ. Nhưng ?.. mặt con già hơn T đó cô ! ( vừa nói vừa cười - chớ để cô ấy nhận xét điều đó thì ?.. hehe ?" muôn vàn khó xử
    - Vậy ??.đã có ý trung nhân gì chưa ?
    Hihi, đó, cái xa lộ là chỗ đó đó . Bà con cô bác cứ thích ra xa lộ, mà mình thì lại ?.. khoái đi đường nhỏ, đường hẻm à !
    Lát sau, cô chủ nhiệm và thầy vào ( bận rèn học trò thi tú tài thứ hai này đấy ! .
    Cô chủ nhiệm thì thầm:
    - Em nặng bao nhiêu kg ?
    - Dạ, tháng này năm ngoái thì ?..46, 47kg cô ơi
    - Thế ?.. em cao bao nhiêu ?
    - Dạ, ??.. 154cm
    - Ôi, thế là cao rồi đấy !
    - Dzạ !
    Đấy, Pearl cũng cao đấy ( tiếng lòng ?" an ủi !!!
    Hết ngày
    Hết chuyện ...hôm nay rồi
    Ngày khác sẽ ..... viết tiếp vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này