1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    "Khúc tự tình " nữa nè
    http://www33.brinkster.com/ngocttm/Music/music.htm
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 05/06/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    "Khúc tự tình " nữa nè
    http://www33.brinkster.com/ngocttm/Music/music.htm
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 05/06/2005
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mai học SwiftNETFIN mà giờ ..... chưa coi tài liệu gì cả!
    Lớp tan lúc 17h. Về đến công ty chắc cũng ... 17h30 ( 25 phút đi xe + 5 phút đi ... bộ ). Thế mà các sếp còn kêu họp ngoài giờ từ ...16h30. Chết mất thôi !
    Đành rằng nội dung họp không liên quan trực tiếp tới "mối hận tình" của mình , nhưng .... cũng có dính líu, huhu
    Họp thì họp chớ ! Lâu lâu mới bị họp dồn dập thế mà . Cùng lắm thì ..... vừa họp vừa ..... làm thơ thôi
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mai học SwiftNETFIN mà giờ ..... chưa coi tài liệu gì cả!
    Lớp tan lúc 17h. Về đến công ty chắc cũng ... 17h30 ( 25 phút đi xe + 5 phút đi ... bộ ). Thế mà các sếp còn kêu họp ngoài giờ từ ...16h30. Chết mất thôi !
    Đành rằng nội dung họp không liên quan trực tiếp tới "mối hận tình" của mình , nhưng .... cũng có dính líu, huhu
    Họp thì họp chớ ! Lâu lâu mới bị họp dồn dập thế mà . Cùng lắm thì ..... vừa họp vừa ..... làm thơ thôi
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng ? kết thúc những ngày học ở ACB. Khóa học ngắn ngủi. Công ty chỉ ghi danh cho nhân viên học 2/4 courses. Phần còn lại ? tự tìm hiểu ??.
    Về cùng thang máy với thầy giáo, cũng ? ?ogan dạ? mở miệng hỏi ?othầy về hotel bằng taxi ?!? Rồi lại cả gan ?ochọc? thầy rằng ?oI go by bus. You wanna to take the bus ? ?" The last station is at the ferry landing, opposite to the place where you reside ! ?o . 3 thầy trò cười vang ? làm thang máy đi nhanh hơn .
    Chuyến xe bus cuối ngày chạy nhanh, ẩu khủng khiếp . Về tới chợ Bến Thành chỉ mất ? 22 phút ?" nhanh hơn bình thường 3 phút. Đường phố đã lên đèn cả. Cậu nhỏ soát vé cũng chẳng buồn xướng tên các bus stop nữa; ai muốn dừng ở đâu thì nói to lên vậy !
    Thoáng ? buồn khi ngày mai không còn đi tuyến đường này nữa . Ừ, đi xe buýt, thấy nhiều điều mới. Trong suy nghĩ của mình thôi, nhưng giờ mới chạm mặt ??..
    Nghe lại file V008.WAV, giọng thầy nghe không rõ bằng ? tiếng sột soạt lật giáo trình của mình, hihi . Tại recorder chỉ để trên bàn mình chứ không để gần bàn thầy được !Đã thế, tiếng còi ambulance còn nghe rõ mồn một nữa chứ! .
    Dù sao cũng tốt rồi !
    Ngày mai, trở lại SGB, tiếp tục với 477, share-holder programs, chuẩn bị chuyển một phần banking operations sang technical specifications.
    Chao ôi là mệt !
    Sáng nay dậy tập vài động tác thể dục tại chỗ mà thấy đỡ ghê ! . Phát huy mới được .
    ?oChào em ! Chào xinh tươi ?o (*)
    (*) : tên một bài hát
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng ? kết thúc những ngày học ở ACB. Khóa học ngắn ngủi. Công ty chỉ ghi danh cho nhân viên học 2/4 courses. Phần còn lại ? tự tìm hiểu ??.
    Về cùng thang máy với thầy giáo, cũng ? ?ogan dạ? mở miệng hỏi ?othầy về hotel bằng taxi ?!? Rồi lại cả gan ?ochọc? thầy rằng ?oI go by bus. You wanna to take the bus ? ?" The last station is at the ferry landing, opposite to the place where you reside ! ?o . 3 thầy trò cười vang ? làm thang máy đi nhanh hơn .
    Chuyến xe bus cuối ngày chạy nhanh, ẩu khủng khiếp . Về tới chợ Bến Thành chỉ mất ? 22 phút ?" nhanh hơn bình thường 3 phút. Đường phố đã lên đèn cả. Cậu nhỏ soát vé cũng chẳng buồn xướng tên các bus stop nữa; ai muốn dừng ở đâu thì nói to lên vậy !
    Thoáng ? buồn khi ngày mai không còn đi tuyến đường này nữa . Ừ, đi xe buýt, thấy nhiều điều mới. Trong suy nghĩ của mình thôi, nhưng giờ mới chạm mặt ??..
    Nghe lại file V008.WAV, giọng thầy nghe không rõ bằng ? tiếng sột soạt lật giáo trình của mình, hihi . Tại recorder chỉ để trên bàn mình chứ không để gần bàn thầy được !Đã thế, tiếng còi ambulance còn nghe rõ mồn một nữa chứ! .
    Dù sao cũng tốt rồi !
    Ngày mai, trở lại SGB, tiếp tục với 477, share-holder programs, chuẩn bị chuyển một phần banking operations sang technical specifications.
    Chao ôi là mệt !
    Sáng nay dậy tập vài động tác thể dục tại chỗ mà thấy đỡ ghê ! . Phát huy mới được .
    ?oChào em ! Chào xinh tươi ?o (*)
    (*) : tên một bài hát
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pearl làm ở SG Bank hả? Chắc làm ở phòng CNTT của SGB, suốt ngày làm việc với : SWIFT, Tài trợ thương mại, Vay, Tiền gửi không kỳ hoạt, Tiền gửi định kỳ,cổ đông, cổ phiếu ...Thornbird cũng dính vào mảng Banking đến mấy năm. Hết lo test các phân hệ rồi lại đến lập trình, làm báo cáo. Cứ mỗi đợt cuối tháng, ngân hàng chạy batch là thôi rồi, cả nhóm coi như thức đến khuya luôn. Nếu có trục trặc gì thì coi như trắng đêm đó vì nếu không trắng đêm, mai không có dữ liệu chính xác để tiếp tục hoạt động thì chết. Cứ nhớ đến những đợt cuối tháng cuối năm ngân hàng chạy batch mà bây giờ vẫn còn thấy được cái cảm giác lo ngay ngáy này
    Ôi nhắc lại mà nhớ phết cái ngày xưa đi triển khai dự án cho ngân hàng Sacombank. Bao nhiêu chuyện vui buồn từ đợt đi triển khai cái ngân hàng đấy. Mà bọn con trai trong nhómn Thornbird cũng giỏi lắm. Cũng chính từ những đợt triển khai này mà mấy mối tình Bắc Nam đã hình thành, các chàng Bắc vẫn thích vẻ dịu dàng ngọt ngào của các cô gái Nam thì phải, còn các cô Bắc thì hơi bị chằn tinh đấy. hê hê. Và đã có đám cưới của mối tình Bắc Nam, nàng theo chàng ra Bắc làm ở chi nhánh ngoài này. Lãng mạn chưaaaaaaa. Còn hồi Thornbird vào, làm việc sát sàn sạt với các anh trong ngân hàng đó mà không...lung lay được anh nào hết trơn, chỉ được mỗi cài là tuần nào cũng được đi ăn nhậu với mấy anh.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 08/06/2005
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pearl làm ở SG Bank hả? Chắc làm ở phòng CNTT của SGB, suốt ngày làm việc với : SWIFT, Tài trợ thương mại, Vay, Tiền gửi không kỳ hoạt, Tiền gửi định kỳ,cổ đông, cổ phiếu ...Thornbird cũng dính vào mảng Banking đến mấy năm. Hết lo test các phân hệ rồi lại đến lập trình, làm báo cáo. Cứ mỗi đợt cuối tháng, ngân hàng chạy batch là thôi rồi, cả nhóm coi như thức đến khuya luôn. Nếu có trục trặc gì thì coi như trắng đêm đó vì nếu không trắng đêm, mai không có dữ liệu chính xác để tiếp tục hoạt động thì chết. Cứ nhớ đến những đợt cuối tháng cuối năm ngân hàng chạy batch mà bây giờ vẫn còn thấy được cái cảm giác lo ngay ngáy này
    Ôi nhắc lại mà nhớ phết cái ngày xưa đi triển khai dự án cho ngân hàng Sacombank. Bao nhiêu chuyện vui buồn từ đợt đi triển khai cái ngân hàng đấy. Mà bọn con trai trong nhómn Thornbird cũng giỏi lắm. Cũng chính từ những đợt triển khai này mà mấy mối tình Bắc Nam đã hình thành, các chàng Bắc vẫn thích vẻ dịu dàng ngọt ngào của các cô gái Nam thì phải, còn các cô Bắc thì hơi bị chằn tinh đấy. hê hê. Và đã có đám cưới của mối tình Bắc Nam, nàng theo chàng ra Bắc làm ở chi nhánh ngoài này. Lãng mạn chưaaaaaaa. Còn hồi Thornbird vào, làm việc sát sàn sạt với các anh trong ngân hàng đó mà không...lung lay được anh nào hết trơn, chỉ được mỗi cài là tuần nào cũng được đi ăn nhậu với mấy anh.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 08/06/2005
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    "Ghét của nào trời trao của đó" thật đó à Pearl ơi. Cũng chỉ vì ngày xưa ghét hắn ta quá mà cuối cùng trúng kế lúc nào không hay. Nhưng vì không có nợ với nhau ( hê hê, nói như cách ông cha mình nói cho có chuyện) nên ông Trời có trao mà cuối cùng vẫn xa rồi. Ngày xưa hắn và Thornbird chẳng chung group gì hết trơn. Hắn ngồi sát con bạn thân của mình. Gần cả tháng trời mình đi qua bô lô ba la nói chuyện với con bạn, trưa hết giờ làm việc cũng ghé tán chuyện, chiều xong việc cũng ra tào lao. Đi qua đi lại chỗ hắn suốt mà không hề để ý, lại còn không nhớ nổi mặt cái tên chỉ suốt ngày cắm đầu vào máy tính, cả ngày không nói nửa câu đấy. Về sau yêu nhau rồi mới kể lại chuyện xưa, mình mới ớ ra là tên này ngồi cạnh con bạn thân của mình. Chính vì thế suốt 1 thời gian dài mình toàn bị ghép vào tội danh Vô Tâm Vô Tính. Hắn sửa được cho Thornbird cái sự vô tâm vô tính (đỡ đi nhiều lắm lắm) thì thì...lại xa nhau. Đúng là "nuôi ong tay áo" nhỉ.
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    "Ghét của nào trời trao của đó" thật đó à Pearl ơi. Cũng chỉ vì ngày xưa ghét hắn ta quá mà cuối cùng trúng kế lúc nào không hay. Nhưng vì không có nợ với nhau ( hê hê, nói như cách ông cha mình nói cho có chuyện) nên ông Trời có trao mà cuối cùng vẫn xa rồi. Ngày xưa hắn và Thornbird chẳng chung group gì hết trơn. Hắn ngồi sát con bạn thân của mình. Gần cả tháng trời mình đi qua bô lô ba la nói chuyện với con bạn, trưa hết giờ làm việc cũng ghé tán chuyện, chiều xong việc cũng ra tào lao. Đi qua đi lại chỗ hắn suốt mà không hề để ý, lại còn không nhớ nổi mặt cái tên chỉ suốt ngày cắm đầu vào máy tính, cả ngày không nói nửa câu đấy. Về sau yêu nhau rồi mới kể lại chuyện xưa, mình mới ớ ra là tên này ngồi cạnh con bạn thân của mình. Chính vì thế suốt 1 thời gian dài mình toàn bị ghép vào tội danh Vô Tâm Vô Tính. Hắn sửa được cho Thornbird cái sự vô tâm vô tính (đỡ đi nhiều lắm lắm) thì thì...lại xa nhau. Đúng là "nuôi ong tay áo" nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này