1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Pearl làm ở SGB đó chị Thornbird . Nhắc tới những ngày trong group làm daily report là Pearl .... tái mặt, vì có hôm cả group về lúc .....23h45, hic . Ba ra đón. Thấy tội nghiệp Ba quá vì khuya lơ khuya lắc rồi. Ba cũng không cho chị ra đón luôn. Ấy là mấy anh bảo: thôi tất cả cùng về-mai tính ! ( mấy cái báo cáo tháng có thể trễ nửa ngày đó mà !
    Giờ thì phòng đông vui rồi. Lại chuyển về làm việc giờ hành chính.
    Hihi, các ngân hàng là ăn nhậu dữ lắm, đặc biệt là ngân hàng nhà nước
    Chỗ Pearl làm thì ... cũng có ăn nhậu, nhưng không đến mức khủng khiếp như thế ! mà hình như từ khi chui vào NH, Pearl lại ít "ăn nhậu" đi đó chứ ! . Không phải là mắc cỡ, nhưng chắc tại ... bắt đầu ý thức được mình đang già đi ( trước đã già nhưng ... hổng biết mình già - hehe ), nên cũng phải giảm ăn ... tăng ... nhậu chớ !
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 08/06/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Pearl làm ở SGB đó chị Thornbird . Nhắc tới những ngày trong group làm daily report là Pearl .... tái mặt, vì có hôm cả group về lúc .....23h45, hic . Ba ra đón. Thấy tội nghiệp Ba quá vì khuya lơ khuya lắc rồi. Ba cũng không cho chị ra đón luôn. Ấy là mấy anh bảo: thôi tất cả cùng về-mai tính ! ( mấy cái báo cáo tháng có thể trễ nửa ngày đó mà !
    Giờ thì phòng đông vui rồi. Lại chuyển về làm việc giờ hành chính.
    Hihi, các ngân hàng là ăn nhậu dữ lắm, đặc biệt là ngân hàng nhà nước
    Chỗ Pearl làm thì ... cũng có ăn nhậu, nhưng không đến mức khủng khiếp như thế ! mà hình như từ khi chui vào NH, Pearl lại ít "ăn nhậu" đi đó chứ ! . Không phải là mắc cỡ, nhưng chắc tại ... bắt đầu ý thức được mình đang già đi ( trước đã già nhưng ... hổng biết mình già - hehe ), nên cũng phải giảm ăn ... tăng ... nhậu chớ !
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 08/06/2005
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cô Thornbird đi ngay qua bên Engineering Love kể chuyện này đi, ... chứ chổ này một khúc, chổ kia một khúc ... không có đầu có đuôi hổng hiểu gì hết .
    Còn cô Pearl thì còn nợ chị chuyện hạt bắp đó nhe, mau mau kể ra đi xong rồi còn tường thuật trực tiếp chuyện ''Hắn'' nữa chứ
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cô Thornbird đi ngay qua bên Engineering Love kể chuyện này đi, ... chứ chổ này một khúc, chổ kia một khúc ... không có đầu có đuôi hổng hiểu gì hết .
    Còn cô Pearl thì còn nợ chị chuyện hạt bắp đó nhe, mau mau kể ra đi xong rồi còn tường thuật trực tiếp chuyện ''Hắn'' nữa chứ
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang cô Pearl cô ấy mò vào mạng lúc 6 giờ sáng. Chả bù cho mình, bình minh hôm nào cũng....9 giờ sáng, ăn quấy quá rồi 9.40 mò lên lab. Mấy học kỳ trước có tiết đầu giờ (8.30) thì toàn cúp tiết vì ngủ dậy trễ. Duy nhất có 1 lần lên lab sớm kỷ lục làm bà lao công tưởng mình ở lại qua đêm: Lên lab lúc 4 giờ sáng. Can tội chiều hôm trước đi leo núi về mệt rã rời, thế là chưa thay quần áo chi hết, vật luôn ra giường ...Khò khò từ lúc 6 giờ chiều, điện vẫn bật sáng choang. Đến lúc 1.30 giờ sáng thì dậy. Không thể ngủ tiếp được nữa, bắt đầu nghĩ hết ra các trò nấu ăn cho tuần sau, lại còn đi nấu chè đỗ đen vào lúc 1 giờ sáng. Hê hê. Nấu ăn chán mới gan 3 giờ, chả biết làm gì, lại đem sticker hình con thú ra dán lung tung khắp phòng. Đến 4 giờ thì chán quá mà không thể ngủ lại được nữa, thế là mò lên LAB. Vào mạng lúc 4 giờ sáng. Ngồi đến hơn 5 giờ sáng thì bắt đầu buồn ngủ, thế là lại mò về nhà đánh 1 giấc đến tận 9 giờ luôn. Đấy, cái cuộc sống tự do đôi khi nó vô tổ chức thế đấy. Chứ ở nhà mà giờ giấc thế này chắc bị la rầy đến tận...tuần sau mất. Hi hi hi.
    @Chị Mommy: Để hôm nào hết làm biếng thì em sẽ bô lô ba la kể . Bây giờ chỉ thích lật phật vào đây kể chuyện tào lao lúc đang sắp gà gật
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 08/06/2005
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang cô Pearl cô ấy mò vào mạng lúc 6 giờ sáng. Chả bù cho mình, bình minh hôm nào cũng....9 giờ sáng, ăn quấy quá rồi 9.40 mò lên lab. Mấy học kỳ trước có tiết đầu giờ (8.30) thì toàn cúp tiết vì ngủ dậy trễ. Duy nhất có 1 lần lên lab sớm kỷ lục làm bà lao công tưởng mình ở lại qua đêm: Lên lab lúc 4 giờ sáng. Can tội chiều hôm trước đi leo núi về mệt rã rời, thế là chưa thay quần áo chi hết, vật luôn ra giường ...Khò khò từ lúc 6 giờ chiều, điện vẫn bật sáng choang. Đến lúc 1.30 giờ sáng thì dậy. Không thể ngủ tiếp được nữa, bắt đầu nghĩ hết ra các trò nấu ăn cho tuần sau, lại còn đi nấu chè đỗ đen vào lúc 1 giờ sáng. Hê hê. Nấu ăn chán mới gan 3 giờ, chả biết làm gì, lại đem sticker hình con thú ra dán lung tung khắp phòng. Đến 4 giờ thì chán quá mà không thể ngủ lại được nữa, thế là mò lên LAB. Vào mạng lúc 4 giờ sáng. Ngồi đến hơn 5 giờ sáng thì bắt đầu buồn ngủ, thế là lại mò về nhà đánh 1 giấc đến tận 9 giờ luôn. Đấy, cái cuộc sống tự do đôi khi nó vô tổ chức thế đấy. Chứ ở nhà mà giờ giấc thế này chắc bị la rầy đến tận...tuần sau mất. Hi hi hi.
    @Chị Mommy: Để hôm nào hết làm biếng thì em sẽ bô lô ba la kể . Bây giờ chỉ thích lật phật vào đây kể chuyện tào lao lúc đang sắp gà gật
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:43 ngày 08/06/2005
  7. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái dạo này chán quá cơ, đến cơ quan thì chả có mấy việc mà làm, ngồi chơi cả ngày đến chán, tối đến thì lại vẫn fải ở lại làm. Trước vất vả cũng kêu, giờ chơi nhiều quá thấy còn mệt hơn, ngồi đọc sách thì chẳng vào đầu được, đúng là đọc truyện hấp dẫn hơn thật .
    Dạo này càng ngày nói chuyện càng vô duyên! Trước thấy mấy điều như thế là chuyện nhỏ không mảy may gây cảm xúc gì cho mình, giờ gặp những điều đó lại biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Chết thật, đúng là già thật rồi huhu.....
    Chán quá! Cái gì cũng chán!
  8. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái dạo này chán quá cơ, đến cơ quan thì chả có mấy việc mà làm, ngồi chơi cả ngày đến chán, tối đến thì lại vẫn fải ở lại làm. Trước vất vả cũng kêu, giờ chơi nhiều quá thấy còn mệt hơn, ngồi đọc sách thì chẳng vào đầu được, đúng là đọc truyện hấp dẫn hơn thật .
    Dạo này càng ngày nói chuyện càng vô duyên! Trước thấy mấy điều như thế là chuyện nhỏ không mảy may gây cảm xúc gì cho mình, giờ gặp những điều đó lại biểu lộ sự khó chịu ra mặt. Chết thật, đúng là già thật rồi huhu.....
    Chán quá! Cái gì cũng chán!
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu óc quay mòng mòng, mắt hoa lên hoa xuống ...........12 tiếng trong văn phòng kết thúc bằng một tô bún mắm lề đường. Vừa ăn vừa nghe em gái đồng nghiệp kể chuyện ..... tình cảm với một tên bạn thời đại học của mình.
    Cũng vẫn là những vấn đề không mới nên mình cũng nói những điều ..... không mới. Rồi ngẫm nghĩ lại, thấy ... quả là "không có cảnh ngộ nào dễ xử"
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu óc quay mòng mòng, mắt hoa lên hoa xuống ...........12 tiếng trong văn phòng kết thúc bằng một tô bún mắm lề đường. Vừa ăn vừa nghe em gái đồng nghiệp kể chuyện ..... tình cảm với một tên bạn thời đại học của mình.
    Cũng vẫn là những vấn đề không mới nên mình cũng nói những điều ..... không mới. Rồi ngẫm nghĩ lại, thấy ... quả là "không có cảnh ngộ nào dễ xử"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này