1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    thế là đi bộ về nhà lúc 1 giờ sáng giữa trời -25 độ. Nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình
    Này , có nói "gióc" không đấy ?
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    thế là đi bộ về nhà lúc 1 giờ sáng giữa trời -25 độ. Nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình
    Này , có nói "gióc" không đấy ?
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, Halai đem cái gì lên đây cũng được miễn là hổng vi phạm thuần phong mỹ tục thôi - hehe.
    Đọc bài Halai viết mà cứ tưởng xe bán kem dạo đang tới, cứ ....... leng keng, leng keng, leng keng ........... hen
    Pearl bị viêm mũi dị ứng rồi nên ..... mùi rác cũng khó mà nhận ra lắm . Halai chỉ nên xem chừng phản ứng của bà con nhà mình thôi, đừng ..... lo lắng cho Pearl - hehehe
    Dóc quá đi chứ còn gì nữa ! -25 độ à ?! Hèn chi, hèn chi .........nghe leng keng, leng keng .......
    Mà ........-25độ gì nhỉ ?! độ .....C, độ ......F hay độ ......rượu nào ?!
    )]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 12/06/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dzạ, Halai đem cái gì lên đây cũng được miễn là hổng vi phạm thuần phong mỹ tục thôi - hehe.
    Đọc bài Halai viết mà cứ tưởng xe bán kem dạo đang tới, cứ ....... leng keng, leng keng, leng keng ........... hen
    Pearl bị viêm mũi dị ứng rồi nên ..... mùi rác cũng khó mà nhận ra lắm . Halai chỉ nên xem chừng phản ứng của bà con nhà mình thôi, đừng ..... lo lắng cho Pearl - hehehe
    Dóc quá đi chứ còn gì nữa ! -25 độ à ?! Hèn chi, hèn chi .........nghe leng keng, leng keng .......
    Mà ........-25độ gì nhỉ ?! độ .....C, độ ......F hay độ ......rượu nào ?!
    )]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 12/06/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định nói à -45 độ C thì lại nói nhầm thành -25 độ C. Tội lỗi, tội lỗi
    Có bạn nào ở Canada giơ tay lên nào?? À, có "bạn" Thuyền trước đây đã từng học gần chỗ tớ nhưng "bạn" ấy đã cách li với mùa đông viễ xứ này cả chục năm để đến với nước Mỹ ấm áp rồi.Mùa đông ở Canada được gọi là cái tủ lạnh di động nhưng thực tế là nó còn lạnh hơn nhiệt độ trong tủ lạnh nữa kìa. Khi bạn nhìnn thấy tuyết, với nơi khác là lạnh thì ở Canada những hôm có tuyết lại thường là những hôm ấm vì những hôm không tuyết mới thực sự là những hôm lạnh á.
    Canada được xếp vào hàng nước lạnh nhất thế giới, một phần rộng lớn Bắc Cực thuộc Canada đó các bạn ơi.
    Tuy nhiên, vì Canada rộng lớn nên cái sự lạnh nó cũng thay đổi theo từng vùng. Chỗ Thornbird nhiệt đột lạnh là trung bình so với Canada. Mùa đông kéo dài 4 tháng nhưng lạnh tập trung khoảng 3 tháng, mỗi tháng có khoảng 5,7 ngày rất lạnh. Lạnh nhất là những hôm có gió. Nếu bình thường nhiệt độ -10, -15 thì thêm gió vào có thể lạnh xuống -25 là chuyện thường, đêm xuống thì lạnh tới -28, -30 độ.
    Tuy nhiên, trời lạnh nhưng mặc cũng chỉ như mùa đông ở HNnhững hôm 6, 7 độ C. Bên này không khí khô nên dù lạnh nhưng vẫn chịu được. Tuy nhiên, nói chung mùa đông ở Canada thì ...băng giá đấy, chứ không nhẹ nhàng như châu Âu đâu. Có những mùa đông tuyết dầy hơn 1 m vì trời lạnh liên tục nên tuyét không có lúc nào để mà tan cả.
    Hihi, giới thiệu thêm vài hình ảnh nước Canada thân yêu để bạn nào yêu quí có định sang thăm tớ thì chuẩn bị trước tinh thần
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định nói à -45 độ C thì lại nói nhầm thành -25 độ C. Tội lỗi, tội lỗi
    Có bạn nào ở Canada giơ tay lên nào?? À, có "bạn" Thuyền trước đây đã từng học gần chỗ tớ nhưng "bạn" ấy đã cách li với mùa đông viễ xứ này cả chục năm để đến với nước Mỹ ấm áp rồi.Mùa đông ở Canada được gọi là cái tủ lạnh di động nhưng thực tế là nó còn lạnh hơn nhiệt độ trong tủ lạnh nữa kìa. Khi bạn nhìnn thấy tuyết, với nơi khác là lạnh thì ở Canada những hôm có tuyết lại thường là những hôm ấm vì những hôm không tuyết mới thực sự là những hôm lạnh á.
    Canada được xếp vào hàng nước lạnh nhất thế giới, một phần rộng lớn Bắc Cực thuộc Canada đó các bạn ơi.
    Tuy nhiên, vì Canada rộng lớn nên cái sự lạnh nó cũng thay đổi theo từng vùng. Chỗ Thornbird nhiệt đột lạnh là trung bình so với Canada. Mùa đông kéo dài 4 tháng nhưng lạnh tập trung khoảng 3 tháng, mỗi tháng có khoảng 5,7 ngày rất lạnh. Lạnh nhất là những hôm có gió. Nếu bình thường nhiệt độ -10, -15 thì thêm gió vào có thể lạnh xuống -25 là chuyện thường, đêm xuống thì lạnh tới -28, -30 độ.
    Tuy nhiên, trời lạnh nhưng mặc cũng chỉ như mùa đông ở HNnhững hôm 6, 7 độ C. Bên này không khí khô nên dù lạnh nhưng vẫn chịu được. Tuy nhiên, nói chung mùa đông ở Canada thì ...băng giá đấy, chứ không nhẹ nhàng như châu Âu đâu. Có những mùa đông tuyết dầy hơn 1 m vì trời lạnh liên tục nên tuyét không có lúc nào để mà tan cả.
    Hihi, giới thiệu thêm vài hình ảnh nước Canada thân yêu để bạn nào yêu quí có định sang thăm tớ thì chuẩn bị trước tinh thần
  7. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    -45C ? Chuyện nhỏ, hồi đó tớ ở bên Siberia nhiệt độ còn xuống đến âm 60C cơ, và ngay ở Pháp vùng rừng núi miền đông năm rồi đã có chỗ xuống âm 33C
    Tớ hỏi cậu có xạo hay không ở chỗ khác cơ đấy , nhưng thôi ....
    Có điều là tớ mà ở bên Canada thì tớ dùng các đường hầm có sưởi ấm mà đi từ phố này sang phố nọ có xướng hơn không ? Tại tuy gọi là hầm nhưng thực ra là các dẵy phố xây hẳn dưới lòng đất và hai bên là các cửa hàng, quán ăn, ngân hàng, bưu điện, etc. như là 1 TP xây dưới đất ....
    Tớ không "anh hùng" như cậu đâu, tớ sợ lạnh lắm ....
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    -45C ? Chuyện nhỏ, hồi đó tớ ở bên Siberia nhiệt độ còn xuống đến âm 60C cơ, và ngay ở Pháp vùng rừng núi miền đông năm rồi đã có chỗ xuống âm 33C
    Tớ hỏi cậu có xạo hay không ở chỗ khác cơ đấy , nhưng thôi ....
    Có điều là tớ mà ở bên Canada thì tớ dùng các đường hầm có sưởi ấm mà đi từ phố này sang phố nọ có xướng hơn không ? Tại tuy gọi là hầm nhưng thực ra là các dẵy phố xây hẳn dưới lòng đất và hai bên là các cửa hàng, quán ăn, ngân hàng, bưu điện, etc. như là 1 TP xây dưới đất ....
    Tớ không "anh hùng" như cậu đâu, tớ sợ lạnh lắm ....
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhất là lạnh ..... trong lòng
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhất là lạnh ..... trong lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này