1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/06/2005
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Được halai1998 sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 13/06/2005
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hay là chi tiết 1 giờ sáng ? 1 giờ sáng thì nhằm nhò gì. 3,4 giờ sáng còn rủ nhau đi uống cà phê được mà. Và có khi chỉ vì lý do cô bạn room mate cuối tuần nó về với bố mẹ nó mà mình sợ ma...không dám về nhà mình luôn. Không lang thang nhưng...ngủ luôn trong lab. Hoặc ở student centre trong trường có những khu cho sinh viên overnight vào mùa thi. Vào đợt thi, bọn sinh viên tụ tập ở đó đông vui như mắc cửi thâu đêm là chuyện thường. Tuy nhiên, thornbird thì không có khả năng thức overnight vì như thế thì hôm sau sẽ rất mệt và sẽ gà gật uể oải cả ngày.
    Còn cái lạnh thì tớ không muốn anh hùng cũng phải chịu, đã đâm lao phải theo lao, không lúc đó lại kêu¨´Mẹ ơi, lanh quá, con trốn về đây thì chắc mẹ tớ ở nhà cũng mếu theo tớ. HI hi.
    Nhưng nghe thì ghê thế chứ vùng của tớ đúng là chưa là gì so với nhiều vùng khác ở Canada. Không kể tới Bắc Cực mà những vùng có dân cư sinh sống, nhiêt đô những nơi lạnh có thể xuống tới âm 50 độ. Nhưng 1 tháng chỉ có vài ngày vậy thôi. Với lại có ở ngoài đường mấy đâu, nhà gần trường hoặc gần bến xe buýt, vào trong nhà là có khí nóng ngay nên nghe thì ghê răng nhưng dân tình từ châu Phi sang họ vẫn sống nhăn nhở..
    Mà Hailai chuyển ngôi đánh vèo 1 cái. Hay ghê.
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hay là chi tiết 1 giờ sáng ? 1 giờ sáng thì nhằm nhò gì. 3,4 giờ sáng còn rủ nhau đi uống cà phê được mà. Và có khi chỉ vì lý do cô bạn room mate cuối tuần nó về với bố mẹ nó mà mình sợ ma...không dám về nhà mình luôn. Không lang thang nhưng...ngủ luôn trong lab. Hoặc ở student centre trong trường có những khu cho sinh viên overnight vào mùa thi. Vào đợt thi, bọn sinh viên tụ tập ở đó đông vui như mắc cửi thâu đêm là chuyện thường. Tuy nhiên, thornbird thì không có khả năng thức overnight vì như thế thì hôm sau sẽ rất mệt và sẽ gà gật uể oải cả ngày.
    Còn cái lạnh thì tớ không muốn anh hùng cũng phải chịu, đã đâm lao phải theo lao, không lúc đó lại kêu¨´Mẹ ơi, lanh quá, con trốn về đây thì chắc mẹ tớ ở nhà cũng mếu theo tớ. HI hi.
    Nhưng nghe thì ghê thế chứ vùng của tớ đúng là chưa là gì so với nhiều vùng khác ở Canada. Không kể tới Bắc Cực mà những vùng có dân cư sinh sống, nhiêt đô những nơi lạnh có thể xuống tới âm 50 độ. Nhưng 1 tháng chỉ có vài ngày vậy thôi. Với lại có ở ngoài đường mấy đâu, nhà gần trường hoặc gần bến xe buýt, vào trong nhà là có khí nóng ngay nên nghe thì ghê răng nhưng dân tình từ châu Phi sang họ vẫn sống nhăn nhở..
    Mà Hailai chuyển ngôi đánh vèo 1 cái. Hay ghê.
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì
    Đang thâu đêm ở nhà máy đây
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì
    Đang thâu đêm ở nhà máy đây
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ chỉ -25 độ thôi. - 45 độ ---> joking
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ chỉ -25 độ thôi. - 45 độ ---> joking
  9. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang ở chỗ ấm nóng như SG vậy. Mùa đông thì nhuốm lạnh chút chút, đủ để mọi người diện mấy cái sweater n áo khoác. Hồi Xmas vừa rồi lên DC chơi, đi ice skating, lạnh run. Mấy người bạn nhìn mấy cái áo ấm mình mang theo ai cũng cười quá chừng. Khuyên năm sau nên chuẩn bị kỹ càng hơn rồi mới dắt đi ski.
    Mới hai tuần trước định đi Canada chơi. Cứ gọi anh bạn hỏi tới hỏi lui là bên đó bây giờ ra sao rồi, có chắc là hết lạnh chưa
  10. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang ở chỗ ấm nóng như SG vậy. Mùa đông thì nhuốm lạnh chút chút, đủ để mọi người diện mấy cái sweater n áo khoác. Hồi Xmas vừa rồi lên DC chơi, đi ice skating, lạnh run. Mấy người bạn nhìn mấy cái áo ấm mình mang theo ai cũng cười quá chừng. Khuyên năm sau nên chuẩn bị kỹ càng hơn rồi mới dắt đi ski.
    Mới hai tuần trước định đi Canada chơi. Cứ gọi anh bạn hỏi tới hỏi lui là bên đó bây giờ ra sao rồi, có chắc là hết lạnh chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này