1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao khổ thế hả Thornbird ... sao không kiếm bạn bè nhiều nhiều vào để còn dựa dẫm vào nhau những lúc khó khăn như vậy em nhỉ, chứ để như em kể thấy ớn quá em ơi ... Nhưng dù sao thì chị cũng thèm lắm được sống một mình xa nhà như mấy em ... cho biết cảm giác nó thế nào thật đó, hơn nửa đời người rồi mà số ngày đêm '' không bị quản lý '' của chị đếm chỉ hết ... 2 đầu ngón tay ... đó là 2 lần đi chơi xa qua đêm với tập thể lớp ĐH ở VN ... mà cả 2 lần đều phải làm mình làm mẩy, nước mắt nước mũi cả mấy ngày trời mới được một câu ... '' Ba mẹ nói rồi con không nghe, thôi con muốn làm gì thì làm ba mẹ không ý kiến '' ... bởi vậy lần đi ở tù một mình hồi đó mặc dù thuộc dạng ''bị quản lý'' nhưng vẫn cảm thấy vui lắm. Qua Mỹ cũng hổng mấy tiến bộ ... ngay từ đầu là ''học trường gần nhà, xin việc gần nhà, đi chơi cũng ... gần nhà '' ... còn thèm đi chơi xa qua đêm thì rủ ... ba mẹ anh em đi cùng, cả đời con gái thì cứ phải ngủ với ... con nhỏ em ... tối nói chuyện điện thoại trễ một tí thì nó cứ cằn nhằn ... ồn nó ngủ không được ... hic hic chán quá nên đi ... chống lầy tìm vui
  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao khổ thế hả Thornbird ... sao không kiếm bạn bè nhiều nhiều vào để còn dựa dẫm vào nhau những lúc khó khăn như vậy em nhỉ, chứ để như em kể thấy ớn quá em ơi ... Nhưng dù sao thì chị cũng thèm lắm được sống một mình xa nhà như mấy em ... cho biết cảm giác nó thế nào thật đó, hơn nửa đời người rồi mà số ngày đêm '' không bị quản lý '' của chị đếm chỉ hết ... 2 đầu ngón tay ... đó là 2 lần đi chơi xa qua đêm với tập thể lớp ĐH ở VN ... mà cả 2 lần đều phải làm mình làm mẩy, nước mắt nước mũi cả mấy ngày trời mới được một câu ... '' Ba mẹ nói rồi con không nghe, thôi con muốn làm gì thì làm ba mẹ không ý kiến '' ... bởi vậy lần đi ở tù một mình hồi đó mặc dù thuộc dạng ''bị quản lý'' nhưng vẫn cảm thấy vui lắm. Qua Mỹ cũng hổng mấy tiến bộ ... ngay từ đầu là ''học trường gần nhà, xin việc gần nhà, đi chơi cũng ... gần nhà '' ... còn thèm đi chơi xa qua đêm thì rủ ... ba mẹ anh em đi cùng, cả đời con gái thì cứ phải ngủ với ... con nhỏ em ... tối nói chuyện điện thoại trễ một tí thì nó cứ cằn nhằn ... ồn nó ngủ không được ... hic hic chán quá nên đi ... chống lầy tìm vui
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy cái SỐ em làm sao ấy, hình như bị sao CÔ ĐƠN chiếu mệnh thì phải mặc dù cuộc sống của em hoàn toàn bình thường. Từ nhỏ đến khi đi làm sống với bố mẹ, mẹ em chiều lắm vì chị gái đi lấy chồng lâu rồi. Chỉ phải lo học rồi đi làm, đi làm về thì đi chơi rong ruổi với bạn bè. Em học cũng rất gần nhà, làm cũng gần. Chỉ có chuyện tình cảm thì toàn xa là xa. Ở VN thì cũng đã yêu đương xa lắc xa lơ , vài tháng mới gặp nhau 1 lần, sang bên này thì càng xa là xa nữa. Bạn bè thì cũng có nhưng vì trong môi trường nhiều người lớn tuổi nên họ lập gia đình gần hết, bạn học của em toàn ít nhất đã lập gia đình, nhiều người có con lớn tướng. Không thì toàn lũ nhỏ nhít 19, 20 tuổi .
    Khoa em thì còn không có người Việt Nam nữa cơ. Ai cũng nghĩ là sang Canada sang Mỹ thì cộng đồng người VN đông lắm. ĐIều đó thực ra cũng đúng nhưng cũng tuỳ nơi tuỳ vùng.
    Nhưng riết rồi cũng quen, cuộc sống một thân một mình ban đầu thì vất vả nhưng quen rồi cũng thấy có nhiều cái vui, thấy bố mẹ thì hay lo nhưng con gái thì cứ bình chân như vại
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy cái SỐ em làm sao ấy, hình như bị sao CÔ ĐƠN chiếu mệnh thì phải mặc dù cuộc sống của em hoàn toàn bình thường. Từ nhỏ đến khi đi làm sống với bố mẹ, mẹ em chiều lắm vì chị gái đi lấy chồng lâu rồi. Chỉ phải lo học rồi đi làm, đi làm về thì đi chơi rong ruổi với bạn bè. Em học cũng rất gần nhà, làm cũng gần. Chỉ có chuyện tình cảm thì toàn xa là xa. Ở VN thì cũng đã yêu đương xa lắc xa lơ , vài tháng mới gặp nhau 1 lần, sang bên này thì càng xa là xa nữa. Bạn bè thì cũng có nhưng vì trong môi trường nhiều người lớn tuổi nên họ lập gia đình gần hết, bạn học của em toàn ít nhất đã lập gia đình, nhiều người có con lớn tướng. Không thì toàn lũ nhỏ nhít 19, 20 tuổi .
    Khoa em thì còn không có người Việt Nam nữa cơ. Ai cũng nghĩ là sang Canada sang Mỹ thì cộng đồng người VN đông lắm. ĐIều đó thực ra cũng đúng nhưng cũng tuỳ nơi tuỳ vùng.
    Nhưng riết rồi cũng quen, cuộc sống một thân một mình ban đầu thì vất vả nhưng quen rồi cũng thấy có nhiều cái vui, thấy bố mẹ thì hay lo nhưng con gái thì cứ bình chân như vại
  5. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hihihiii..., lúc trước ở chỗ cũ, có mấy chị bạn cũng thương. Mỗi lần sụt sịt là nhõng nhẽo với mấy chị đó. Bây giờ move qua chỗ mới mỗi lần bệnh lại phải tự giác uống thuốc, kiếm đồ ăn, thấy tủi thân quá ... Nhưng lúc khoẻ mạnh, vui vẻ là lại thấy tươi vui lại ngay, thấy rất là thoải mái và enjoy thế giới riêng của mình Nhưng vẫn nhớ nhà hoài :) Chắc tại vì nơi ta đang ở chưa cảm thấy là nhà
    Mấy hôm nay roomate đi VN, lại phải lò dò nhớ lại chuyện nấu ăn. Ăn một mình cũng lười quá, nên cứ mua salad and pizza về ăn hoài. Chắc phải vô box Ẩm thực kiếm một mớ bí quyết rồi viết xuống để CN này đi chợ. Lâu lắm rồi không xuống phố VN.
  6. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hihihiii..., lúc trước ở chỗ cũ, có mấy chị bạn cũng thương. Mỗi lần sụt sịt là nhõng nhẽo với mấy chị đó. Bây giờ move qua chỗ mới mỗi lần bệnh lại phải tự giác uống thuốc, kiếm đồ ăn, thấy tủi thân quá ... Nhưng lúc khoẻ mạnh, vui vẻ là lại thấy tươi vui lại ngay, thấy rất là thoải mái và enjoy thế giới riêng của mình Nhưng vẫn nhớ nhà hoài :) Chắc tại vì nơi ta đang ở chưa cảm thấy là nhà
    Mấy hôm nay roomate đi VN, lại phải lò dò nhớ lại chuyện nấu ăn. Ăn một mình cũng lười quá, nên cứ mua salad and pizza về ăn hoài. Chắc phải vô box Ẩm thực kiếm một mớ bí quyết rồi viết xuống để CN này đi chợ. Lâu lắm rồi không xuống phố VN.
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có được roommate hoặc BF để nhõng nhẽo thì thích Cutie nhỉ. Thornbird cũng thích nhõng nhẽo cực kỳ nhưng lâu lắm rồi không có được cảm giác đó, cũng thấy mình khô khan đi nhiều
    Maf cứ sống một mình riết rồi nó cũng quen hay sao ấy. Hồi đầu mới sang chỉ mơ ước sao nguời yêu sang được với mình. Ở đây cảnh đẹp, đường xá nhà cửa thênh thang, có bao nhiêu chỗ để mà khám phá, đi chơi đâu cũng bình yên. Nhưng có mơ cũng chẳng được nên rồi cũng phải quen. Rồi thấy người ta có gia đình cũng thích, mấy đứa nhỏ trong nhà nó có bạn trai cũng thấy vui nhưng rồi cũng thấy lách cách sao đó, có lẽ mình cũng chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc ai. Nói tóm lại là lười .
    Còn chuyện nấu ăn thì tự nhiên thỉnh thoáng lại chăm bày vẽ. Hồi ở nhà có mấy khi động chân động tay việc gì, còn nhớ hồi ex- BF đến ăn trưa, chỉ có 2 anh em mà nấu cái nồi canh trứng cũng không xong. Mẹ Thornbird chỉ lo mai sau lấy chồng mình không đảm đang. Nhưng thật sự là không làm thì không biết chứ còn những việc đó cứ chịu khó động chân động tay là làm được hết. Nấu ăn ngon như nhà hàng đặc sản thì khó chứ còn thường thường thì cứ lăn vào bếp là làm được. Thời gian rảnh rỗi lại lọ mọ search các món ăn, rồi tập làm bánh, bánh xấu thì tự ăn, bánh đẹp thì thỉnh thoảng vác đi mời bọn trong lab (mục đích khoe ). Rồi cũng tập tành nấu các loại phở, làm mấy món ăn bên này, cũng mục đích giải trí và khi nào thèm gì thì ăn nấy.
    Thỉnh thoảng chăm nữa thì làm mấy món ăn Việt Nam ngày Tết để "quảng cáo" với lũ bạn
    Nhưng mà cầu mong bạn nào đi học cũng có tình yêu ở bên, chứ sau chuyện vừa rồi, thấy oải long- distance love quá. Xưa thấy lãng mạn và đẹp đẽ nhưng bây giờ thấy long-distance vất vả ghê
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có được roommate hoặc BF để nhõng nhẽo thì thích Cutie nhỉ. Thornbird cũng thích nhõng nhẽo cực kỳ nhưng lâu lắm rồi không có được cảm giác đó, cũng thấy mình khô khan đi nhiều
    Maf cứ sống một mình riết rồi nó cũng quen hay sao ấy. Hồi đầu mới sang chỉ mơ ước sao nguời yêu sang được với mình. Ở đây cảnh đẹp, đường xá nhà cửa thênh thang, có bao nhiêu chỗ để mà khám phá, đi chơi đâu cũng bình yên. Nhưng có mơ cũng chẳng được nên rồi cũng phải quen. Rồi thấy người ta có gia đình cũng thích, mấy đứa nhỏ trong nhà nó có bạn trai cũng thấy vui nhưng rồi cũng thấy lách cách sao đó, có lẽ mình cũng chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc ai. Nói tóm lại là lười .
    Còn chuyện nấu ăn thì tự nhiên thỉnh thoáng lại chăm bày vẽ. Hồi ở nhà có mấy khi động chân động tay việc gì, còn nhớ hồi ex- BF đến ăn trưa, chỉ có 2 anh em mà nấu cái nồi canh trứng cũng không xong. Mẹ Thornbird chỉ lo mai sau lấy chồng mình không đảm đang. Nhưng thật sự là không làm thì không biết chứ còn những việc đó cứ chịu khó động chân động tay là làm được hết. Nấu ăn ngon như nhà hàng đặc sản thì khó chứ còn thường thường thì cứ lăn vào bếp là làm được. Thời gian rảnh rỗi lại lọ mọ search các món ăn, rồi tập làm bánh, bánh xấu thì tự ăn, bánh đẹp thì thỉnh thoảng vác đi mời bọn trong lab (mục đích khoe ). Rồi cũng tập tành nấu các loại phở, làm mấy món ăn bên này, cũng mục đích giải trí và khi nào thèm gì thì ăn nấy.
    Thỉnh thoảng chăm nữa thì làm mấy món ăn Việt Nam ngày Tết để "quảng cáo" với lũ bạn
    Nhưng mà cầu mong bạn nào đi học cũng có tình yêu ở bên, chứ sau chuyện vừa rồi, thấy oải long- distance love quá. Xưa thấy lãng mạn và đẹp đẽ nhưng bây giờ thấy long-distance vất vả ghê
  9. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc dọn qua chỗ mới thị chị roomate của C dành phần đi chợ và nấu ăn (vì she nấu ngon và nhanh). Hai chị em cứ rủ nhau hết ăn bún, hủ tiếu, miến, bánh cuốn, bánh xèo, bánh mì bì, bò bía, ...... nên riết cũng không thèm đi ăn nhà hàng VN nữa
    @ Thornbird: ai bảo long distance relationship là lãng mạn? Rarely work out lắm đó nhe. Nói chuyện trên phone thôi cũng mỗi người suy diễn theo ý mình rồi giận tùm lum. Nói chung là khó lắm :) T thấy ai thương mình chút chút thì nhào vô mè nheo, nhõng nhẽo đại đi. Nhưng chút cho dễ thương thôi, làm dữ quá người ta sợ T đang ở đâu ở Canada vậy? C có mấy người bạn, cũng dân KS đang học ở Montreal, muốn C bắt nhịp không?
  10. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc dọn qua chỗ mới thị chị roomate của C dành phần đi chợ và nấu ăn (vì she nấu ngon và nhanh). Hai chị em cứ rủ nhau hết ăn bún, hủ tiếu, miến, bánh cuốn, bánh xèo, bánh mì bì, bò bía, ...... nên riết cũng không thèm đi ăn nhà hàng VN nữa
    @ Thornbird: ai bảo long distance relationship là lãng mạn? Rarely work out lắm đó nhe. Nói chuyện trên phone thôi cũng mỗi người suy diễn theo ý mình rồi giận tùm lum. Nói chung là khó lắm :) T thấy ai thương mình chút chút thì nhào vô mè nheo, nhõng nhẽo đại đi. Nhưng chút cho dễ thương thôi, làm dữ quá người ta sợ T đang ở đâu ở Canada vậy? C có mấy người bạn, cũng dân KS đang học ở Montreal, muốn C bắt nhịp không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này