1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Được thế thì còn gì bằng. Hì, T đùa thôi chứ chỗ tớ tuy thuộc dạng gần (so với trong Canada) nhưng cũng cách Montreal tới gần 600 km đấy. Tớ cũng có xuống dưới đó 2 lần. Chắc C cũng qua đó chơi rồi phải không. Nghe nói đợt vừa rồi C đi chơi quanh Canada và US dữ lắm hả. Sướng thế.. Dưới Montreal đó nhiều người VN thật đấy, đúng là thủ phủ của người VN ở Canada. Đi vào mấy công viên lớn gặp người VN tràn lan, ăn uống thì đi đâu cũng thấy cửa hàng cửa hiệu đặc sản, sướng lắm. Hồi T xuống cũng vui vì quen được với mấy nhà toàn anh chị người VN. Ở chỗ T thì T chắc già nhất trong số du học sinh ở đây (ở đây toàn con nít U 24 à), thế mà hồi xuống Montreal, cực kỳ ngạc nhiên vì mình suýt được làm em út, chỉ có 1 đứa bằng tuổi mình nhưng kém vài tháng, còn toàn các anh chị lớn hơn mình ít nhất 3,4 tuổi nên cũng được chiều lắm. Cũng không có quen ai trước, cũng chỉ liên hệ qua 1 người bạn nhưng ở chung vài ngày, đi chơi, đi xem liên hoan nhạc Jazzz, xem bắn pháo hoa, tổ chức tiệc tùng liên miên (vì hồi đó là giữa hè), nên lúc quay về, T cũng thấy lưu luyến không tả xiết
    Nghĩ lại thấy mà thèm!!!
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Được thế thì còn gì bằng. Hì, T đùa thôi chứ chỗ tớ tuy thuộc dạng gần (so với trong Canada) nhưng cũng cách Montreal tới gần 600 km đấy. Tớ cũng có xuống dưới đó 2 lần. Chắc C cũng qua đó chơi rồi phải không. Nghe nói đợt vừa rồi C đi chơi quanh Canada và US dữ lắm hả. Sướng thế.. Dưới Montreal đó nhiều người VN thật đấy, đúng là thủ phủ của người VN ở Canada. Đi vào mấy công viên lớn gặp người VN tràn lan, ăn uống thì đi đâu cũng thấy cửa hàng cửa hiệu đặc sản, sướng lắm. Hồi T xuống cũng vui vì quen được với mấy nhà toàn anh chị người VN. Ở chỗ T thì T chắc già nhất trong số du học sinh ở đây (ở đây toàn con nít U 24 à), thế mà hồi xuống Montreal, cực kỳ ngạc nhiên vì mình suýt được làm em út, chỉ có 1 đứa bằng tuổi mình nhưng kém vài tháng, còn toàn các anh chị lớn hơn mình ít nhất 3,4 tuổi nên cũng được chiều lắm. Cũng không có quen ai trước, cũng chỉ liên hệ qua 1 người bạn nhưng ở chung vài ngày, đi chơi, đi xem liên hoan nhạc Jazzz, xem bắn pháo hoa, tổ chức tiệc tùng liên miên (vì hồi đó là giữa hè), nên lúc quay về, T cũng thấy lưu luyến không tả xiết
    Nghĩ lại thấy mà thèm!!!
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhàn đàm về chuyện bếp núc .....
    Trên đường đến sở làm có một điểm bán dầu hỏa (dầu lửa). Chẳng biết buôn bán thế nào nhưng sao lúc nào chạy ngang cũng thấy ..... đìu hiu !
    Cái thời cách đây ...20 năm còn theo má hoặc các chị đi xếp hàng mua dầu. Người mua, kẻ bán, phe đầu nậu dầu lửa mua đi bán lại tấp nập ..... .
    Dầu hỏa lúc đó chỉ dùng để thắp đèn dầu, vì ..... nhà nhà cúp điện mà . Bếp nhà nào cũng đỏ rực than hồng. Mình cũng cầm cái ống thổi lửa, "phùng mang trợn má" thổi .
    Củi đa phần là những cành khô rụng, hoặc dăm ba bó củi chưa khô mua ngoài hàng. Bếp cứ khói mịt mù cả lên trước khi ấm than hồng . Con bé 5, 6 tuổi vo gạo nấu cơm - cái nồi to đùng
    đong gần 6 lon gạo, đã vo đến nước thứ 5 mà vẫn cứ đục sềnh . Nhưng mà bữa cơm ngon dù có hôm cũng chế tác nồi cơm .....3 tầng : trên sống dưới khê bốn bề nhão nhoẹt .
    Vài năm sau nữa thì .....ba ông đầu rau cũng bị cất vào xó bếp. Việc nấu nướng chủ yếu dùng lò xô. Dầu hỏa lại lên ngôi. Mặc dù thế, đến ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm, nhà nhà đều cúng tiễn ông táo về trời .
    Rồi đến lượt lò xô cũng xếp xó ..... Nhiều gia đình đã dùng bếp gaz cho việc nấu nướng hàng ngày. Kể ra thì bếp ga có tiện lợi, nhưng ..... cũng khá nguy hiểm trong tình hình sang chiết gaz kiểu bây giờ ! Gaz có thể rò rỉ, nổ tung bất cứ lúc nào không biết nữa ! Đã có bao nhiêu vụ cháy, nổ ở những nơi sang chiết gaz rồi . Những bình gaz mini, những bếp gaz du lịch nhỏ gọn, tiện cho sinh viên học sinh xa nhà nhưng ......nguy hiểm quá ! .
    Những hôm có ai rủ đi ăn .....lẩu là .....khổ lắm vì quán xá chuyên dùng bếp gaz mini, bình ga mini, mồi bếp bằnh ..... hộp quẹt gaz thấy mà sợ .. Có mấy cô nương xinh đẹp cũng vì mê ăn lẩu dê ở quán mà .....bị bếp làm phỏng cháy xém hết tay vì ..... bếp nổ rồi đó !
    Dạo sau này, các quán xá, nhà hàng chuyển sang bếp cồn, vừa sạch sẽ vừa không nguy hiểm. Nhưng cồn khô không rẻ là mấy nên ..... nhiều khi cồn hết mà thức ăn chưa nóng mấy, hihi
    Thời hiện đại bây giờ, ở nhiều gia đình bếp không còn mấy khi đỏ lửa nữa. Chồng cơm bụi, vợ cơm bụi, con cơm hộp...Tối về thì mì gõ, hủ tíu gõ hay tạt quán xá ăn đại ........
    Bếp nhà mà không ấm thì ..... tình gia đình cũng dần nguội theo ......
    Giữ bếp nhà âm ấm, đừng nóng quá kẻo ..... cháy, đừng nguội quá kẻo ..... "lạnh lùng sương rơi heo may, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím giăng sầu đó đây ..." , hihi, hihi
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhàn đàm về chuyện bếp núc .....
    Trên đường đến sở làm có một điểm bán dầu hỏa (dầu lửa). Chẳng biết buôn bán thế nào nhưng sao lúc nào chạy ngang cũng thấy ..... đìu hiu !
    Cái thời cách đây ...20 năm còn theo má hoặc các chị đi xếp hàng mua dầu. Người mua, kẻ bán, phe đầu nậu dầu lửa mua đi bán lại tấp nập ..... .
    Dầu hỏa lúc đó chỉ dùng để thắp đèn dầu, vì ..... nhà nhà cúp điện mà . Bếp nhà nào cũng đỏ rực than hồng. Mình cũng cầm cái ống thổi lửa, "phùng mang trợn má" thổi .
    Củi đa phần là những cành khô rụng, hoặc dăm ba bó củi chưa khô mua ngoài hàng. Bếp cứ khói mịt mù cả lên trước khi ấm than hồng . Con bé 5, 6 tuổi vo gạo nấu cơm - cái nồi to đùng
    đong gần 6 lon gạo, đã vo đến nước thứ 5 mà vẫn cứ đục sềnh . Nhưng mà bữa cơm ngon dù có hôm cũng chế tác nồi cơm .....3 tầng : trên sống dưới khê bốn bề nhão nhoẹt .
    Vài năm sau nữa thì .....ba ông đầu rau cũng bị cất vào xó bếp. Việc nấu nướng chủ yếu dùng lò xô. Dầu hỏa lại lên ngôi. Mặc dù thế, đến ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm, nhà nhà đều cúng tiễn ông táo về trời .
    Rồi đến lượt lò xô cũng xếp xó ..... Nhiều gia đình đã dùng bếp gaz cho việc nấu nướng hàng ngày. Kể ra thì bếp ga có tiện lợi, nhưng ..... cũng khá nguy hiểm trong tình hình sang chiết gaz kiểu bây giờ ! Gaz có thể rò rỉ, nổ tung bất cứ lúc nào không biết nữa ! Đã có bao nhiêu vụ cháy, nổ ở những nơi sang chiết gaz rồi . Những bình gaz mini, những bếp gaz du lịch nhỏ gọn, tiện cho sinh viên học sinh xa nhà nhưng ......nguy hiểm quá ! .
    Những hôm có ai rủ đi ăn .....lẩu là .....khổ lắm vì quán xá chuyên dùng bếp gaz mini, bình ga mini, mồi bếp bằnh ..... hộp quẹt gaz thấy mà sợ .. Có mấy cô nương xinh đẹp cũng vì mê ăn lẩu dê ở quán mà .....bị bếp làm phỏng cháy xém hết tay vì ..... bếp nổ rồi đó !
    Dạo sau này, các quán xá, nhà hàng chuyển sang bếp cồn, vừa sạch sẽ vừa không nguy hiểm. Nhưng cồn khô không rẻ là mấy nên ..... nhiều khi cồn hết mà thức ăn chưa nóng mấy, hihi
    Thời hiện đại bây giờ, ở nhiều gia đình bếp không còn mấy khi đỏ lửa nữa. Chồng cơm bụi, vợ cơm bụi, con cơm hộp...Tối về thì mì gõ, hủ tíu gõ hay tạt quán xá ăn đại ........
    Bếp nhà mà không ấm thì ..... tình gia đình cũng dần nguội theo ......
    Giữ bếp nhà âm ấm, đừng nóng quá kẻo ..... cháy, đừng nguội quá kẻo ..... "lạnh lùng sương rơi heo may, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím giăng sầu đó đây ..." , hihi, hihi
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, các bà các cô ở VN và nhất là ở thành thị, thì bây giờ lười nấu bếp lắm, có khi còn không biết nấu nữa vì nhà đã có đầy tớ người ở nấu rồi ....
  6. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, các bà các cô ở VN và nhất là ở thành thị, thì bây giờ lười nấu bếp lắm, có khi còn không biết nấu nữa vì nhà đã có đầy tớ người ở nấu rồi ....
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhanh thật. Mới ?odụ khị? má nấu bún bò miền Nam đây thôi mà giờ lại đến ?.. Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 rồi. Ngày này ở trời Tây là Father?Ts Day đó mà ! . Mother?Ts Day thì có vẻ còn được quan tâm hơn, còn ngày Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 thì ?.. dường như thầm lặng hơn. Không thấy quảng cáo bánh kem. Không thấy quảng cáo ?oAnlene cho mẹ?? .
    Hồi tháng 3, tranh thủ lúc Ba Má về quê, mình cũng tọt tẹt vào quét dọn phòng Ba Má. Ngồi xếp lại những tấm thiệp đám cưới, những lá thư, những quyển sách nho nhỏ trên bàn của Ba mà thấy vui trong bụng . Rồi bắt gặp một tấm thiệp có hình bìa thiệt là ngộ nghĩnh . Giở bên trong xem, mới thiệt là ?.. tẽn tò vì chữ trong đó là do mình viết !
    Tấm thiệp tặng Ba cách đây 2 năm, dịp sinh nhật thứ 65 và ngày Father?Ts day ( cách nhau 1 hôm). Lần đầu tiên tặng thiệp cho Ba, nên ?.. viết rất ?ongố? - vừa ?otrẻ con? một tí vừa ?obà già? một tẹo - hổng thấy bóng dáng lời chúc sinh nhật đâu cả ( tại mắc cỡ mà ! ) ?" mà toàn là lời lưng tưng, có cả câu ?ocó tiền lẻ cho xin ít đồng đi Ba ?.. ? nữa, hihi
    Mother?Ts Day thì ?odụ khị? Má nấu đồ ăn . Còn ?.. ngày mai, và 2 ngày tới thì ?.. chắc ?odụ khị? Ba ?o ăn dùm con những thứ con nấu? quá ?" hihi
    ?oCó tiền lẻ cho xin ít đồng uống café, Ba ơi ! ?o
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhanh thật. Mới ?odụ khị? má nấu bún bò miền Nam đây thôi mà giờ lại đến ?.. Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 rồi. Ngày này ở trời Tây là Father?Ts Day đó mà ! . Mother?Ts Day thì có vẻ còn được quan tâm hơn, còn ngày Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 thì ?.. dường như thầm lặng hơn. Không thấy quảng cáo bánh kem. Không thấy quảng cáo ?oAnlene cho mẹ?? .
    Hồi tháng 3, tranh thủ lúc Ba Má về quê, mình cũng tọt tẹt vào quét dọn phòng Ba Má. Ngồi xếp lại những tấm thiệp đám cưới, những lá thư, những quyển sách nho nhỏ trên bàn của Ba mà thấy vui trong bụng . Rồi bắt gặp một tấm thiệp có hình bìa thiệt là ngộ nghĩnh . Giở bên trong xem, mới thiệt là ?.. tẽn tò vì chữ trong đó là do mình viết !
    Tấm thiệp tặng Ba cách đây 2 năm, dịp sinh nhật thứ 65 và ngày Father?Ts day ( cách nhau 1 hôm). Lần đầu tiên tặng thiệp cho Ba, nên ?.. viết rất ?ongố? - vừa ?otrẻ con? một tí vừa ?obà già? một tẹo - hổng thấy bóng dáng lời chúc sinh nhật đâu cả ( tại mắc cỡ mà ! ) ?" mà toàn là lời lưng tưng, có cả câu ?ocó tiền lẻ cho xin ít đồng đi Ba ?.. ? nữa, hihi
    Mother?Ts Day thì ?odụ khị? Má nấu đồ ăn . Còn ?.. ngày mai, và 2 ngày tới thì ?.. chắc ?odụ khị? Ba ?o ăn dùm con những thứ con nấu? quá ?" hihi
    ?oCó tiền lẻ cho xin ít đồng uống café, Ba ơi ! ?o
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa trong meeting với một thằng peer người Hồng Kông và thằng team lead người Mỹ đen tên Mike, thằng Mike rất thích dùng tên người ta cho variables, nó giải thích cái logic IF...THEN...ELSE như thế này nè ...
    Mike viết ...
    IF trang = 21
    THEN
    true -> mike
    ELSE
    false -> mike
    ENDIF
    Rồi Mike giải thích ... '' IF trang is 21 THEN true goes to mike ELSE false goes to mike ENDIF '' ... rồi hắn trợn mắt nhìn mommy (chắc là muốn biết xem mommy có hiểu phần đó chưa đó )
    Chuyện nhỏ và để cho hắn yên tâm là mình hiểu rõ mommy trả lời .... '' then mike is false for sure '' ... 2 đứa cười, ... rồi hắn đưa ra một cách khác nói là ngắn gọn và hiệu quả hơn cái ở trên, hắn viết ...
    ( trang = 21) -> mike
    Và giải thích là ... '' either trang is 21 or not ... go to mike '' ... hihi cái thằng Hồng Kông cứ ngớ người ra chẳng biết có hiểu gì hông nữa
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hồi trưa trong meeting với một thằng peer người Hồng Kông và thằng team lead người Mỹ đen tên Mike, thằng Mike rất thích dùng tên người ta cho variables, nó giải thích cái logic IF...THEN...ELSE như thế này nè ...
    Mike viết ...
    IF trang = 21
    THEN
    true -> mike
    ELSE
    false -> mike
    ENDIF
    Rồi Mike giải thích ... '' IF trang is 21 THEN true goes to mike ELSE false goes to mike ENDIF '' ... rồi hắn trợn mắt nhìn mommy (chắc là muốn biết xem mommy có hiểu phần đó chưa đó )
    Chuyện nhỏ và để cho hắn yên tâm là mình hiểu rõ mommy trả lời .... '' then mike is false for sure '' ... 2 đứa cười, ... rồi hắn đưa ra một cách khác nói là ngắn gọn và hiệu quả hơn cái ở trên, hắn viết ...
    ( trang = 21) -> mike
    Và giải thích là ... '' either trang is 21 or not ... go to mike '' ... hihi cái thằng Hồng Kông cứ ngớ người ra chẳng biết có hiểu gì hông nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này