1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy này
    Một mình trong công ty nè
    Nghe Sĩ Phú hát nhạc tiền chiến nè
    Buồn ngủ nữa nè
    Sếp "phát" cho 2 tập tài liệu "Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán - tiền gửi" nữa nè
    Hì, về nhà giờ này trời mát lắm đây
    Tối nay xem bóng đá Federation Cup - semi final này
    Lâu rồi mới muốn xem bóng đá đó
    Hôm qua xem bóng chuyền nữ - vừa xem vừa cổ động vừa hét đến ....điếc cả tai, hihi . Cứ mỗi lần thấy cô bắt bước 1 không tốt là mình lại la thật to lên, thế là cô bắt bước 2 đỡ được bóng và bước tiếp theo khá tốt - hihi. Cứ như là tiếng hét của mình giúp bóng bay lên tí nữa vậy
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy này
    Một mình trong công ty nè
    Nghe Sĩ Phú hát nhạc tiền chiến nè
    Buồn ngủ nữa nè
    Sếp "phát" cho 2 tập tài liệu "Hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán - tiền gửi" nữa nè
    Hì, về nhà giờ này trời mát lắm đây
    Tối nay xem bóng đá Federation Cup - semi final này
    Lâu rồi mới muốn xem bóng đá đó
    Hôm qua xem bóng chuyền nữ - vừa xem vừa cổ động vừa hét đến ....điếc cả tai, hihi . Cứ mỗi lần thấy cô bắt bước 1 không tốt là mình lại la thật to lên, thế là cô bắt bước 2 đỡ được bóng và bước tiếp theo khá tốt - hihi. Cứ như là tiếng hét của mình giúp bóng bay lên tí nữa vậy
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Rồi tự nhiên quấn chăn mà khóc.
    Buồn một chút. Mà đã buồn mấy chút, mấy lần một chút rồi đấy thôi !
    Giờ lại thích cảm giác yên bình ngồi ngay ngắn trên xe buýt, dù xe không có máy lạnh, chỉ có ..... máy nóng mà thôi .
    Ngồi xe buýt, không mắc mưa - thấy mưa ngoài trời.
    Xuống xe buýt, mặc áo mưa, đi như chạy từ ngoài đường vào nhà . Vừa đi vừa tránh nước mưa từ máng xối các nhà trong hẻm đổ ào ạt như ..... thác CamLy vậy .....
    Ngày mới nè !
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Rồi tự nhiên quấn chăn mà khóc.
    Buồn một chút. Mà đã buồn mấy chút, mấy lần một chút rồi đấy thôi !
    Giờ lại thích cảm giác yên bình ngồi ngay ngắn trên xe buýt, dù xe không có máy lạnh, chỉ có ..... máy nóng mà thôi .
    Ngồi xe buýt, không mắc mưa - thấy mưa ngoài trời.
    Xuống xe buýt, mặc áo mưa, đi như chạy từ ngoài đường vào nhà . Vừa đi vừa tránh nước mưa từ máng xối các nhà trong hẻm đổ ào ạt như ..... thác CamLy vậy .....
    Ngày mới nè !
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Những năm này Việt Nam có thêm nhiều ngày ?okỷ niệm? thế không biết .
    Mấy năm nay lại có được một ngày gọi là ?oNgày Gia Đình Việt Nam? ?" 28/06 hàng năm
    Nói là ngày kỷ niệm trên toàn quốc, thiệt ra ?.. cũng có bao nhiêu gia đình biết và chuẩn bị cho cái ngày dễ thương này đâu . Chỉ có vài cuộc thi mang tính gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ví dụ như cuộc thi cả nhà vào bếp chẳng hạn. Mà tham gia thi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những gia đình nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, hay những người công tác Hội, Đoàn ?.. tham gia ?..
    Ấy vậy mà trên khắp các nẻo đường xuôi ngược hàng ngày ở thành phố nhộn nhịp này, ngày gia đình ta vẫn thường bắt gặp
    Có những lần xuôi con đường một chiều ghé nhà sách Xuân Thu, gần nhà hát thành phố, bắt gặp ông bố đang đùng đình cô con gái nhỏ trên vai , thong thả đi dạo buổi chiều. Lại có những hôm ngồi ăn bắp xào ở hồ con Rùa, ngắm bà mẹ trẻ giờ tan sở tranh thủ đón con, rồi mẹ đi theo con trai nhỏ đang lon ton trên bờ hồ ?.. Cách đó không xa, nam thanh nữ tú nườm nượp đi vào các quán café đèn nhấp nháy, nhạc có lúc êm dịu có lúc thật ồn ào ???.
    Cũng nhộn nhịp không kém là nhà văn hóa Thanh Niên trên đường Duy Tân cây dài bóng mát - gần hồ con Rùa. Lớp học ngoại ngữ, lớp học dẫn chương trình ( MC), những người mẫu trẻ thuộc nhóm thời trang Hoa học đường trong áo váy xênh xang, đang tập dợt cho một chương trình lớn. Lại có cả vài lớp dạy ?.. khiêu vũ cạnh lớp dạy hát dân ca ??. .
    Trên lề đường, vài ba chị bên lò than, quạt lấy quạt để, nướng những cái bánh chuối cán mỏng thơm phức, vàng tươm. Những xe đẩy tự chế, treo lủng lẳng mấy bịch bánh tráng đỏ dùng để quệt với me ngào ăn rất ?ohấp dẫn? ?" khiêm tốn nép mình bên cạnh vài xe popcorn có phần?sang trọng? - với bắp chạy lên xuống thật vui . Lại có cả một xe đẩy đi thu mua ve chai sắt vụn và những thứ linh tinh bỏ đi về bán kiếm lời. Trong cái thùng xe chật chội ấy, có một cái đầu con nít tóc hoe vàng cháy nắng thò ra . Vợ chồng trẻ không có tiền gửi con nên đành cho con đi cùng ngày mưu sinh . Mắt trẻ thơ nhìn phố phường, vừa ngạc nhiên thích thú vừa sợ hãi ??.
    Một con đường nhỏ với nắng vàng, cây dài và bóng mát.
    Những niềm vui trong trẻo, những ánh mắt ấm áp, những vòng tay thân tình ..... .
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Những năm này Việt Nam có thêm nhiều ngày ?okỷ niệm? thế không biết .
    Mấy năm nay lại có được một ngày gọi là ?oNgày Gia Đình Việt Nam? ?" 28/06 hàng năm
    Nói là ngày kỷ niệm trên toàn quốc, thiệt ra ?.. cũng có bao nhiêu gia đình biết và chuẩn bị cho cái ngày dễ thương này đâu . Chỉ có vài cuộc thi mang tính gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng, ví dụ như cuộc thi cả nhà vào bếp chẳng hạn. Mà tham gia thi quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những gia đình nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, hay những người công tác Hội, Đoàn ?.. tham gia ?..
    Ấy vậy mà trên khắp các nẻo đường xuôi ngược hàng ngày ở thành phố nhộn nhịp này, ngày gia đình ta vẫn thường bắt gặp
    Có những lần xuôi con đường một chiều ghé nhà sách Xuân Thu, gần nhà hát thành phố, bắt gặp ông bố đang đùng đình cô con gái nhỏ trên vai , thong thả đi dạo buổi chiều. Lại có những hôm ngồi ăn bắp xào ở hồ con Rùa, ngắm bà mẹ trẻ giờ tan sở tranh thủ đón con, rồi mẹ đi theo con trai nhỏ đang lon ton trên bờ hồ ?.. Cách đó không xa, nam thanh nữ tú nườm nượp đi vào các quán café đèn nhấp nháy, nhạc có lúc êm dịu có lúc thật ồn ào ???.
    Cũng nhộn nhịp không kém là nhà văn hóa Thanh Niên trên đường Duy Tân cây dài bóng mát - gần hồ con Rùa. Lớp học ngoại ngữ, lớp học dẫn chương trình ( MC), những người mẫu trẻ thuộc nhóm thời trang Hoa học đường trong áo váy xênh xang, đang tập dợt cho một chương trình lớn. Lại có cả vài lớp dạy ?.. khiêu vũ cạnh lớp dạy hát dân ca ??. .
    Trên lề đường, vài ba chị bên lò than, quạt lấy quạt để, nướng những cái bánh chuối cán mỏng thơm phức, vàng tươm. Những xe đẩy tự chế, treo lủng lẳng mấy bịch bánh tráng đỏ dùng để quệt với me ngào ăn rất ?ohấp dẫn? ?" khiêm tốn nép mình bên cạnh vài xe popcorn có phần?sang trọng? - với bắp chạy lên xuống thật vui . Lại có cả một xe đẩy đi thu mua ve chai sắt vụn và những thứ linh tinh bỏ đi về bán kiếm lời. Trong cái thùng xe chật chội ấy, có một cái đầu con nít tóc hoe vàng cháy nắng thò ra . Vợ chồng trẻ không có tiền gửi con nên đành cho con đi cùng ngày mưu sinh . Mắt trẻ thơ nhìn phố phường, vừa ngạc nhiên thích thú vừa sợ hãi ??.
    Một con đường nhỏ với nắng vàng, cây dài và bóng mát.
    Những niềm vui trong trẻo, những ánh mắt ấm áp, những vòng tay thân tình ..... .
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà, "trang" có nghĩa là "white", mà mike thì là da đen, nên program "đưa trang đến mike", program này chắc chắn không thể nào compiled được cả ! Vì đơn giản, variables không cùng type á ! hihih
    Hông phải là kỳ thị da đen, tại programming thường thì strict về types lắm mờ ....
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà, "trang" có nghĩa là "white", mà mike thì là da đen, nên program "đưa trang đến mike", program này chắc chắn không thể nào compiled được cả ! Vì đơn giản, variables không cùng type á ! hihih
    Hông phải là kỳ thị da đen, tại programming thường thì strict về types lắm mờ ....
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, em đoán "trang" không phải là white, mà có nghĩa là Trang, là ...là ...tên của chị Mommy đó anh. Do tên chị Mommy được đưa thành variable nên bị hiểu nhầm ha Và datatype ở đây là Person á
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 29/06/2005
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, em đoán "trang" không phải là white, mà có nghĩa là Trang, là ...là ...tên của chị Mommy đó anh. Do tên chị Mommy được đưa thành variable nên bị hiểu nhầm ha Và datatype ở đây là Person á
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 29/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này