1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thị quá đi chứ gì nữa ... program của người ta đơn giản dễ hiểu dzị mà Thuyền lại lôi trắng với đen vào làm chi cho nó phức tạp thế. Trong trường hợp này trang là integer còn mike là boolean, nên trang với mike đâu có cần phải cùng type đâu và program vẫn compiled như thường đó chứ ...
  2. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Kỳ thị quá đi chứ gì nữa ... program của người ta đơn giản dễ hiểu dzị mà Thuyền lại lôi trắng với đen vào làm chi cho nó phức tạp thế. Trong trường hợp này trang là integer còn mike là boolean, nên trang với mike đâu có cần phải cùng type đâu và program vẫn compiled như thường đó chứ ...
    [/quote]
    Hí hí, vui quá há...
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà vui thế hả Thornbird ? ...
    Nhân dịp lễ July 4 đang nhộn nhịp mommy vào đây tản mạng tiếp về chuyện ... Mỹ đen, Mỹ trắng với lại chuyện cty nha ...
    Qua Mỹ lâu rồi nhưng mommy hổng biết gì nhiều về Mỹ đen, hồi trước chỉ thường nghe mấy người qua trước nhắc nhở ... '' tối tối mà đi ra đường coi chừng ... Mỹ đen! '' ... làm mommy cũng ngại tiếp xúc với họ vào ban ngày luôn Sau này tuy đi làm nhiều năm chứ mommy cũng chưa có dịp làm việc chung với họ, chắc vì hãng cũng ít Mỹ đen. Mãi đến hồi năm ngoái vào department mới này tự nhiên mommy lại quen 2 đứa Mỹ đen cùng một lúc, là mentor của mommy bi giờ là team lead Mike đó, và con nhỏ peer cũng vào dept cùng ngày với mommy bây giờ là bạn thân, ở hãng tui này cứ YIM nhau suốt, nói về công việc, tâm sự, đùa giỡn, v.v... cũng vui lắm. Sau này mommy cũng quen thêm vài đứa Mỹ đen khác cùng hãng nhưng khác dept . Thực tình mà nói mommy thấy tụi Mỹ đen này sao mà... cool quá, ... rất là thân thiện, ngọt ngào, dịu dàng, nhẹ nhàng, (hihi hổng biết tả sao nữa) ... và tếu vô cùng tận á, ... nhiều khi chỉ cần nhìn tụi nó thui là đã thấy tức cười rồi hihi ... dĩ nhiên Mỹ trắng nhiều người cũng vui lắm nhưng cũng có nhiều đứa kênh kênh trông ghét lắm (VN mình hình như ... cũng dzị ? )
    Nhớ hồi cách đây chắc hơn tháng senior manager cho cả nhóm mấy chục người đi coi xinê, phim Star War III - Revenge of the Sith lúc mới ra đó. Mommy thì lạc hậu chuyện phim ảnh lắm 6 năm rồi hổng có bước chân vào rạp hát đó tội chưa. Mà phải chi cho coi phim tình cảm xã hội gì đó, chứ Star War hồi xưa mommy thấy quảng cáo mấy con gì kì dị nhảy qua nhảy lại là đã thấy weird rồi, hông hiểu sao thiên hạ lại thích nó dữ vậy. Hơn nữa phim này có nhiều tập mà mình chỉ xem có 1 thì làm sao mà hiểu được, lại thêm English của mommy chữ được chữ mất vào rap hát chắc chỉ có nước ... ngủ Tính tới tính lui mommy tính hổng đi rồi, vậy mà con nhỏ Mỹ đen nó lại năn nỉ đi với nó vì nhìn qua nhìn lại chỉ thấy toàn đàn ông con trai không nó cũng ngại . Nó nói nó cũng không thích, không biết gì về phim này nhưng dù sao đi xem movie cũng đỡ hơn là ở lại office làm việc chứ, ... hihi nghe cũng chí lý quá hén . Thế là 2 đứa hẹn giờ để đến rạp hát cùng lúc cho đỡ lạc lõng .
    Vậy mà lúc đến thì chẳng thấy nó đâu (chắc tại đồng hồ mommy hơi bị dây thun) ... chỉ thấy Boss và senior manager đang đứng cạnh người xoát vé để phát vé cho nhân viên. Boss đưa mommy 1 vé và nói là P (tên con nhỏ Mỹ đen) nhắn mày là nó đã vào trong đó rồi ... Thế là mommy phải lò mò đi vào phòng chiếu phim một mình, lúc đó tuy chưa có chiếu nhưng đã tắt đèn tối thui rồi, mommy lại vừa từ ngoài nắng vào nên hổng thấy gì hết, chỉ thấy nhốn nháo người với người ... Làm sao kiếm được con nhỏ kia đây? chứ mà vào đây ngồi xem phim một mình thì đúng là ... vô duyên quá . Theo mấy người đi trước mommy mò mẫm bước lên các bậc thang phía bên phải của phòng vừa ngó ngang dọc tìm kiếm. Lên đến gần dãy ghế cuối cùng mà vẫn hổng thấy ai quen, đang hoang mang nhìn dáo dác thì bỗng nghe xa xa có ai đó gọi tên mình. Mommy căng mắt ra nhìn về hướng đó một hồi mới nhận ra ... thằng Mike mập đang đứng quơ quơ tay tuốt phía bên kia. Mừng quá! thì ra là tụi nó tụ tập ở các dãy 3 ghế sát vách tường phía bên trái của phòng đó. Vì đông quá không thể nào đi ngang qua được nên mommy lại phải lò mò đi xuống cầu thang phải rồi lại lên cầu thang trái. Thằng Mike vẫn đứng đó ... hắn tủm tỉm cười duyên và nói ...'' Trang we save you the best seat '' ... rồi chỉ vào cái ghế trống ngay bên cạnh ... ghế hắn hihi, cạnh ghế trống đó phía bên kia là con nhỏ Mỹ đen
    Còn dãy 3 ghế sau lưng thì thằng Mỹ trắng mập thiệt mập chung dept đã chiếm hết 2 ghế rùi . Thằng này là bạn thân với boss lắm, 2 tên nhiều khi đùa giỡn nhau cứ như là ... gays á, mà boss thì lại thuộc loại Mỹ trắng hơi ... nhỏ con, cũng hổng nhỏ lắm đâu nhe chỉ thấp hơn mommy tí thôi Lúc phim sắp bắt đầu thì boss mới lò dò mò lên (vì phải chờ phát hết vé cho mọi người) Boss vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh kiếm chổ ngồi thì nghe thằng trắng mập kia nó quát (yêu hihi) ... '' Your seat is here! Dont look around you wont get away from me '' ... boss nghiêm mặt 1 tí, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống hihi
    Cuối cùng đến lượt senior manager cũng mò lên tới, nhưng mà hết ghế rồi nên senior đành vui vẻ ngồi bậc thang. (à, senior là ông năm ngoái nói I like my people to be assertive đó)
    Tóm lại coi cái phim này xong mommy cũng hổng hiểu chi hết, măc dù trước lúc chiếu thằng Mike cũng đã cố gắng giải thích và kể tóm tắc các episodes khác... Nhưng mà vui
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xui quá. Cuối tuần, lại trùng đợt quốc khánh, đáng nhẽ phải tong tẩy đi chơi mấy ngày thì Thornbird lại phải đến lab hoàn thành mấy thứ đang dở dang, can tội cả tuẩn trước ham vui quá xá, không được chữ nào vào đầu hết trơn. Cả 2 ngày nay cái box đìu hiu quá, ngó vào đây thấy có chị Mommy và Pearl, cũng thấy có không khí thêm chút.
    Kể chuyện Mỹ da đen, Thornbird cũng có vài chuyện kể vui, không có ý phân biệt chủng tộc gì đâu nha vì bên cái Bắc Mỹ này, dân châu lục đen nhiều vô kể rồi nên phân biệt thì hư quá mà ông thầy và cô bạn thân trong lab cũng người châu lục đen luôn. Dân châu Phi chỉ có 1 bộ phận thật đen thôi, sống ở Nam Phi, còn dân Bắc Phi, nhiệt độ ôn hoà, gần Địa trung Hải nên nhiều người cũng trắng hoặc da nâu chứ không đen . Hồi Thornbird mới đến đây, Thornbird cũng có ấn tượng như chị Mommy đó, không phải Thornbird sợ nhìn da đen đâu, mà vì nghe mọi người hay kể chuyện đánh nhau và mấy vụ lộn xộn ở metro trên Toronto do người da đen gây ra nên hơi sợ sợ thôi. Khi Thornbird đến đây được 7 ngày thôi, mới đầu năm học nên ham chơi lắm, Thornbird nhảy đại xe buýt lên Toronto Offline với 1 nhóm đông đông ở Canada, cũng chỉ quen tụi này qua mạng thôi, cũng chả biết mô tê răng rứa ra làm sao. Bọn nó ghi lại địa
    chỉ cho Thornbird. Thornbird thì hồi đó lớ ngớ, cứ nghĩ Toronto có lớn thì tìm đường cũng dễ lắm. Ai ngờ đâu, nhà cái bọn đấy thì năm ở rất xa trung tâm, đi tàu điện ngầm phải qua hơn chục bến, cách downtown đến gần 20 km, rồi lại phải chuyển xe bus, nằm trong khu vuc mà có nhiều dân da đen nhất Toronto, bọn nó chỉ ghi mỗi tên đường và số nhà làm Thornbird cứ tưởng nó nằm ngay downtown, chủ quan không xem bản đồ cẩn thận nữa cơ. Maf lại còn lơ đễnh làm mất quyển sổ ghi địa chỉ điện thoại trên xe buýt. Nói chung ngày hôm đó không có gì xui hơn. Thornbird đến Toronto vào lúc 7h tối. Sau khi vượt qua nhiều bến metro và xe bus, cuối cùng cũng đến cái street rất dài , có hàng nghìn số nhà ấy. Thornbird chỉ nhớ mang máng số nhà có 4 chữ số, tận cùng là 5 và có 1 chữ số 3 ở giữa, không nhớ vị trí nào . Thế là quyết tâm đi tìm. Trời tối xuống rất nhanh. Đến gần 10h Thornbird vẫn không thể thấy được cái nhà mong ước đấy đâu, Thornbird bắt đầu nghĩ cách đi kiếm hàng Internet để check lại thông tin. Nhưng kỳ lạ, đi rạc cẳng 2 km mà cũng không thấy cái hàng nào, cũng vì ngày cuối tuần nên họ đóng cửa sớm. Các của hàng đã đóng cửa hết, chỉ có mấy quán bar, pub là vẫn còn hoạt động. Thornbird lo thực sự , cứ đi dọc con phố và cố nghĩ xem có cách nào. Ngoài đường chỉ thấy người da đen đi lại, rồi thi thoảng nghe thấy tiếng chửi bới đánh nhau dọc phố (vì đây có vẻ là khu lao động nên lộn xộn). Ngó vào các bar định hỏi thì toàn thấy da đen là da đen đang ăn uống. Đến hơn 11 giờ, cảm thấy khá là tuyệt vọng, Thornbird bắt dầu đi hỏi có khách sạn nào hoặc chỗ nào trú lại qua đêm không. Gõ cửa 1 nhà, có 1 cô da đen ngó ra, chỉ cho Thornbird đến khách sạn cách đó khoảng 1 km. Gõ cửa khách sạn, một ông da đen ra mở cửa, thế là thôi, thần hồn thần vía của Thornbird bay toán loạn, kiểu này thì thà thôi đi xe bus quay trở lại downtown chứ thế này thì quá liều, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chết toi. Dù sao cũng ở nơi lạ nước lạ cái. Nhưng nghĩ quay trở lại downtown thì cũng phải hơn 12 giờ đêm, nguy hiểm cũng chả kém, thế là lại quyết tâm dù phố có dài thế nào cũng phải tìm cho bằng được. Đến cái nhà có số tận cùng số 5 nào cũng đập cửa ầm ầm. Và cuối cùng trời không phụ lòng người, đi được 1 đoạn dài dài thì nghe thấy tiếng hát hò tiếng Việt trong nhà phát ra. Trời, Thornbird như bắt được vàng. Rõ ràng lúc trước mình đã rờ đến cái nhà này rồi nhưng hoá ra lúc đó cả lũ đấy đang ở dưới basement nên không đứa nào chú ý tiếng gõ cửa .
    Và kết luận ra là : " Ở lại với lũ người Việt quỉ sứ còn hơn liều mình thuê cái nhà trọ với những người lạ ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ "
    Hì ìh, kể xong thì chẳng thấy câu chuyện này dính dáng gì đến da đen da đỏ da trắng gì hết. Nhưng vì ấn tượng 1 điều MAY MẮN là do chủ khách sạn đấy là người da đen nên mình ...thần hồn thần vía bay lên mây, quyết tâm đi tìm nhà cái lũ quỉ sứ kia bằng được thay vì liều mình như chẳng có.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 03/07/2005
  5. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy ơi, chia sẻ cho em 1 chút chiều cao của chị với nào
    Em thì thích xem movie lắm, với lại chưa vướng bận chồng con nên có nhiều time. Nhưng tình hình thì cũng y chang chị luôn. Xem phim nào tình cảm hoặc hài hước thì cón hiểu được, chứ kiểu mấy phim thần bí hoặc viễn tưởng, truy lùng tội phạm là em...như vịt nghe sấm, có khi nghe được gần hết lời nhưng không thể nào chắp nối nội dung nó lại được với nhau. Đi cùng với mấy đứa bản xứ, nó giảng tới giảng lui cho mình mà măt mũi mình vẫn cứ...bí xị, phim có khi hay nhưng vào tay mình nó lại thành...dở
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 03/07/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nằm chèo queo ở nhà.
    Vì đâu có biết là hôm nay sẽ lăn đùng ra ốm nên đành gửi mail cho 2 sếp xin nghỉ.
    Sếp trả lời: ừ, em nghỉ đi. Dùng thứ thuốc như thuốc anh hay dùng thì sẽ khỏe nhanh thôi
    Ngồi nghĩ một hồi, mới đoán ra thứ thuốc mà sếp nói ! . Trời, sếp mình có khả năng uống bia nhiều mà !, hic
    Mấy sếp cũng hài hước, nhỉ ?!
    Hay tại mỗi lần sếp nghỉ đi nhậu đều viện lý do ốm - hehe
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 05/07/2005
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này hở Pearl ? ... Hôm trước thì quấn chăn mít ướt ( lêu lêu mắc cỡ ! ) ... Hôm qua thì '' buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn '' (sao xoá mất tiêu rùi?) ... Hôm nay thì lại lăn đùng ra ... Có phải là Pearl đang tương tư anh nào ở đây không?
    Đùa thôi ... chúc Pearl vui vẻ chóng khoẻ nha ...
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị Mommy, em đâu có bảo là em không "mít ướt" đâu, cho nên em có toàn quyền .....mít ướt, dù là chỉ trên trang viết này thôi cũng được
    Cảm ơn chị nhiều nè
    Không phải em xóa bài, mà do post hoài không được nên em mới chọn nút reply bài, định viết bài mới. Ai dè lại chọn nhầm nút reply bài của chính em nên.....sau khi hí hửng xóa nội dung, thêm nội dung, nhấn nút gửi rồi em mới ..... hơ hơ .
    Mà cũng hổng sao, bài em post em có công save lại mừ. Nếu chị thích câu "tui buồn hổng hiểu dzì sao tui buồn" của em - à không, của ông Xuân Diệu do em cải biên tí chút - thì em sẽ post lại hen . Kệ, mắc cỡ chút xíu cũng hổng có sao hen chị! .
    Chị Mommy đi xem pháo hoa Independent Day vui không ?! Có đi dự sinh nhật của ..... Tom Cruise không ?! Hôm nay em ốm nên ..... vắng mặt, hì hì, hì hì
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc báo, nnhớ đến những con tò he ngày nào
    Hồi nhỏ, thỉnh thoảng Má hoặc chị đi chợ lại mua cho mình 1, 2 con tò he. Nói là con, nhưng thiệt ra, có hôm là thằng, có hôm lại là con, có hôm là bà, có hôm là ông tò he - tuỳ theo hình dạng ấy .
    Tò he được nặn bằng bột gạo, thêm phẩm màu. Dưới bàn tay nhào nặn của "nghệ nhân đường phố", tò he trở thành một kỷ niệm dễ thương thời thơ ấu.
    Cặp tò he mình hay được cho cũng thường là một cặp tò he trẻ em. Hai em bé gái bé trai xúng xính áo màu, trông thật đáng yêu
    Cầm "con" tò he trên tay, lại nhớ câu chuyện cổ Andersen vừa mới đọc. Không phải là tò he trong truyện cổ mà là một đôi tình nhân được làm từ bơ, sữa, đường, ..... được chưng trong tủ kính ( chắc là ở cửa hàng bán các loại bánh kem và bánh ngọt ).
    Không nhớ rõ truyện đã viết gì, chỉ nhớ ấy là mối tình câm giữa chàng và nàng trong tủ kính. Người con gái chờ chàng trai ngỏ lời, vì nghĩ "mình là phận gái". Người con trai lại quá nhút nhát..... Bên nhau thật lâu, thật lâu, thế nhưng, không ai dám lên tiếng trước cả .
    Rồi một ngày, một trong hai người phải "lìa xa cuộc sống". Trái tim bằng hạnh nhân của người con trai vỡ đôi .....
    Kết thúc một câu chuyện cổ tích.
    Nhưng mối tình trong tủ kính thì ..... vẫn còn hoài, phôi thai cùng năm tháng, đập từng nhịp đập với thời gian .....
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đói bụng ghê đó
    Trong khi chờ xe về, ngồi check lại folder mang tên mình trong mailbox.
    Yahoo mail box thì ..... mail mình gửi cho mình, có khi là một đoạn ...viết linh tinh dở dang, có khi là .....2, 3 câu thơ chưa viết hết lời. Có khi là ..... nội dung mail đâu đó được forward qua đây
    Một mailbox khác thì tên Sender cũng như tên Receiver .
    Lâu lâu ngồi đọc lại mà vừa cười vừa ..... mếu mếu một tí ! Giống như cửa hàng đại lý vậy - nói theo ngôn ngữ bạn bè là " ê sắc ế mail" vậy, hihi
    Thôi về nào, Pearl ơi Pearl à
    Đã sang nửa cuối tháng 7 rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này