1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Mới đi vacation ở bãi biển Florida về . 7 ngày 7 đêm trên bãi biển, đại gia đình đoàn tụ hơn 30 người, tuyệt vời tuyệt vời !!!
    Thuyền chạy xe, kéo trailer từ Texas qua tận Florida, mất gần 20 tiếng xe hơi luôn . Giờ về lại Texas, đi làm ngán quá . Da đen thui . Mặt loang lổ vì da bị bóc (quên bôi thuốc chống nắng ngày đầu tiên) .
    Đại gia đình mướn căn nhà trên bờ biển . Sẽ mãi không quên được những đêm anh chị em thức đến tận 3 giờ sáng bên bia rượu và bò tái chanh để kể chuyện ma hồi xưa còn bé . Ôi ... Một trời thơ ấu ! Nhớ và thương . Mong lại được gặp bên nhau nữa nhỉ !
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    II.
    Những bóng râm của mùa hè nóng bỏng. Những lắt léo, vòng vo của cuộc sống ngoài kia, ?.., tất cả không làm Hai bận tâm. Hái cái hoa râm bụt, hái trái mận trên cành bị dơi ăn hết một phần, vui hơn.

    III.

    Về cùng Ba là những con bươm **** chập chờn ngoài sân. Không có hoa thơm, không có lá cành mát dịu, chỉ những cành khô trụi lá khi giao mùa.
    IV.

    Những con sông cùng đổ về một biển. Chiếc là vàng vẫn đợi một ngày rụng về cội xưa. Tư quên hay bỏ qua những tia nắng vẫn hàng ngày vươn mình cùng cát bụi ?!
    Nắng không chạm mặt, mưa không chạm người, ?.., nhưng luồng gió nhẹ có làm lòng Tư se thắt ?!
    V.
    Tháng ngày đã làm Năm đổi khác. Những vòng xoáy lung linh, những cơm áo gạo tiền, những ?ocái tâm? giữa cuộc đời quá hẹp, ?.. đã cuộn vào nhau, vàng thau lẫn lộn. Chút già dặn ngày nào nay đã ?.. hóa bụi mờ.
    VI.
    Nhỏ nhoi giữa muôn mặt cuộc đời. Khuất sau tiếng nói nhỏ nhoi ấy là một tấm chân tình. Như có, như không. Lặng thầm, nhưng không bị hủy diệt. Cứ ?o ?.. như đất quê sau mùa lũ lụt ?" phù sa về bồi đắp những mầm xanh?
    VII.
    Bảy vô tư giữa những trẻ trung, muộn phiền. Dòng nước chảy mãi về chỗ trũng, khoét sâu dần những khúc mắc, những chênh vênh ?..
    VIII.
    Những Khảm Đoài Ly Tốn Cấn ???, những Mai ?" Lan - Cúc ?" Trúc, những Xuân - Hạ - Thu ?" Đông, những ?oThu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây ta sẻ nhắp. Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao? (*)
    Có hay không sự luân hồi ?!
    Có ?!
    Không ?!
    Chỉ nghe ra rằng:
    ?oWake at dawn with winged heart
    and give thanks for another day of loving !?
    (**)
    ?oCám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!?
    (***)
    (*): thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
    (**) : lời Kahlil Gibran
    (***): Việt ngữ của Nguyễn Nhật Ánh

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 18/07/2005
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Đi chơi đã hơn 1 tuần lễ về, tưởng có thể đi làm lại được, ai dè nằm bệp giường từ sáng đến mãi tận 4 pm chiều đến giờ . Bà boss phone, lên phone ho húng hắng và bảo : "Tao bị bịnh rồi . Không thể đi làm được hôm nay"
    Thế là nghỉ thêm luôn thứ 2 nữa .
    Chuyện vui chơi bãi biển ở Florida vẫn chưa chịu buông tha mình . Vui thật . Ngày đầu tiên thì cả đám còn thấy lâu lắc cái vacation, nhưng những ngày sau đó thì trôi thật lẹ . Ban ngày tắm biển với khoảng 15 đứa cháu cỡ tuổi 9 và 10 . Ban đêm, lùa chúng đi ngủ là người lớn, kể cả "ông nội", xúm vô nhậu nhẹt và kể chuyện ma hoặc ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu .
    Ôi ... Thời gian trôi đi mau quá ! Mới 2 năm về trước, đám cưới thằng em trai út, cũng ngần ấy người tụ tập ở Florida . Giờ cũng lại ngần ấy người của 3 thế hệ, mà population lại tăng thêm 3 nữa .
    2 năm trước, cô em dâu mang bầu, giờ thì cái bầu đó biến thành bé Hiếu lẫm chẫm đi bụ bẫm thật dễ thương
    2 năm trước, dịp đoàn tụ là đám cưới đứa em trai út thì bây giờ, chúng có một đứa bé gái đi lững chững đôi mắt tròn xoe nhìn bác H. .
    Mấy ai lại có được kỷ niệm 50 năm ngày đám cưới nhỉ ? Chắc chỉ có thế hệ của ba má mình mà thôi chứ giới trẻ bọn mình thì mãi tận 30+ vẫn còn lông bông . Có đuợc 25 năm anniversary cũng là hay rồi .
    Ba má mình 50 năm về trước là ngày họ thành hôn . Nguyện ơn trên xin cho ba má mãi được mạnh khỏe và bằng an là con cháu vui cả rồi ...

  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    @Pearl ơi, thời gian trôi nhanh dễ sợ nhỉ. Mà nghe chừng Pearl sốt ruột rồi nhé , hết thấy Ê sắc Ế mail rồi lại ngầm ngùi mail box, rồi lại...ngậm ngùi thời gian...nước chảy bèo trôi
    Anh Thuyền ơi, 2 cái bài này anh Thuyền viết giản dị, tình cảm thật đấy, viết như kiểu học trò ấy (không hiểu sao em lại có cảm giác vậy) mặc dù kể chuyện chơi thấy thế hệ "già" "quậy" tưng bừng. Nghe chừng sau chuyến đi này anh Thuyền suy tư nhiều à nha, khi nhìn thấy chặng đường...50 năm của cha mẹ, nhìn thấy anh em yên bề gia thất, hạnh phúc sum vầy, nhìn thấy những mầm non mới nhú, thành quả của anh em mình và tình cảm ruột thịt trong đại gia đình. Nhà đông con cũng nhiều lúc vất vả nhưng nhìn con cái lớn lên trưởng thành từng ngày suốt 1 chặng đường dài , ba mẹ anh chắc cũng mát lòng mát dạ và thấy bõ công sinh thành nuôi nấng và giáo dục lắm, anh nhỉ
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 19/07/2005
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng kỷ niệm 50 năm ngày cưới ba má Thuyền nha ... thiệt nể phục 2 Bác quá !
    Mommy cũng được 5 năm rồi .... ráng thêm 45 năm nữa thui hic hic
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Thornbird: Pearl ghi " nửa cuối tháng bảy ... " là tại vì .........thấy project đang tiến sát rồi mà ..... mọi thứ còn lung tung quá !
    Ê sắc ế mail là chuyện bình thường, hihi, giống như "lá thu lìa cành - mặt trời rực rỡ sau mưa giông" đó mà chị . Vì thế, cũng "giả vờ" "ngửa mặt lên ...trần nhà mà ..... "than thở đôi dòng", hihi
    "Nước chảy bèo trôi ? " - ủa ủa ở đâu nè ?! Cái này Pearl ...đâu có "nước chảy bèo trôi gì đâu nè
    "Age is mostly a matter of mind. If you don''''t mind, it doesn''''t matter"
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 19/07/2005
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới là giữa mùa hè. Nói mùa hè là nói theo phân chia tháng ngày chung chung, chứ Sài Gòn miền đất phương Nam này, đâu có mùa hè - chỉ hai mùa Mưa - Nắng. ".....Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Nhớ quán ăn quen nhớ ly chè thơm. Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng. Phố em qua gạch ngói quen tên ....." ( bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên" - Trịnh Công Sơn )
    Chiều nay trời thật sáng trong. Giờ tan tầm mà quang cảnh phố xá dễ chịu lắm.
    Chợt nhớ những ngày Xuân, thật gần
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 23/07/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ, ấn tượng nhất trong kỳ vacation Florida đại gia đình đoàn tụ kì vừa rồi là cái đêm kể chuyện ma .
    Đêm hôm đó, sau khi cho bọn nhóc ranh con đi ngủ cả, gia đình những người lớn từng cặp ngồi trong phòng khách ôn lại chuyện xưa thời niên thiếu . "bà nội", tức má mình, đã đi ngủ . Chỉ còn ông nội và các cặp ngồi khắn khít bên nhau . Ngoài trời giông bão . Sau nhà, sóng biển gầm gừ những tiếng gào thét vô lối . Lâu lâu, nhìn qua cửa kiếng, những đợt sóng trắng xóa phản ánh sáng bạc đánh lên tung tóe tưởng như có thể nuốt trọn căn nhà cả đám đang quây quần trú ngụ .
    Chả biết câu chuyện kể về ma khởi đầu từ ai và ra sao , nhưng bất chợt tất cả mọi người đều luân phien nhau kể về chuyện đụng ma của mình . Người đầu tiên được cả đám formally request kể chuyện, tất niên là ba mình .
    Ba mình là một người rất mạnh đức tin trong đạo . Ông chỉ điềm đạm kể lại một chuyện mà tất cả chúng tôi, hầu như đứa nào cũng đã được nghe trên 1 lần hồi xưa còn nhỏ . Chuyện gia đình của bác hàng xóm, cứ trưa đến dọn cơm lên là mâm cơm bỗng biến thành phân thành bùn đất . Câu chuyện đó, hình như được cả các anh chị tôi đều biết vì họ đều nhao nhao kể phụ tiếp cho ba tôi . Nghe kể, mãi về sau, có mời người lên đồng, họ mới mách cho biết là tollet của nhà hàng xóm đó làm ngày trên một phần mộ một oan hồn vô danh như đầy sức khiếu nại với dương thế .
    Rồi ông anh kia của tôi lại kể về highway 7 bên Canada, cái highway nối liền Ottawa với Toronto mà suốt 3 năm trời , anh chạy đi chay về mỗi tuần lễ . Cho mãi đến một đêm, chuyện ma xảy ra có sự đối chứng của ba má mình sống ở Toronto lúc đó, đã khiến anh bỏ con đường highway 07 đó để 2 năm sau nay, anh phải dùng mot con gđường dài hơn, highway 401.

    ....
    ..........
    Thôi phải chay đi họp, có gì về kể tiếp chuyện ma highway 07 , chuyện có thiệt xảy ra với người anh kế của Thuyền .... Tuy vậy, chuyện làm Thuyền rởn tóc gáy nhất vẫn là chuyện ma ở Minh Hải rừng Cà Mau, xảy ra cho người anh thứ 2 của Thuyền, khi các anh còn đang "ém quân" chờ trong bãi đợi ngày đi vượt biên cái thủa thập niêm 80 đó ...
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 22/07/2005
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một TẤC không đi.
    Còn ..... một LY thì em ..... uống dùm được
    Ngày có mưa.
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 23/07/2005
  10. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không nghe được tiếng gà.
    Tiếng dế cũng không.
    Bão cỏ hoang bên hông trường cũ đã được bê tông hóa rồi còn đâu.
    Ông bán cà-rem 20 năm trước vẫn với thùng cà-rem đá đậu và chiếc xe đạp cà tàng. Chú Thịnh. Đúng là tên người bán ca-rem ấy.
    Vậy là mình vẫn còn nhớ đấy thôi
    Trẻ em xúng xính áo đẹp - thật dễ thương.
    Lại nhớ hồi xưa "mượn" đôi dép da của chị cho bằng được để đến trường vào ngày 20/11/1988 - được chụp ảnh với cô mà chân tay ngượng nghịu vì ..đôi dép da.
    Giờ nhìn xuống chân mình.
    Dép giày tươm tất. Bàn chân nút nẻ
    ( Vacsanh mà cũng mang giày dép sao ? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này