1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Gần hết phòng "được" tăng lương cơ bản. Không phải là cơ quan nhà nước, nhưng cũng gọi là ..... được ăn theo quyết định "tăng lương cho khối hành chính sự nghiệp của nhà nước" .
    Cả phòng cùng cười: lương tăng đủ thêm 1 suất ăn trưa mỗi ngày ấy mà .
    Cái cảm giác lúc cầm tớ giấy quyết định tăng lương trên tay thiệt là ..... ngộ
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Xuất ăn trưa có tính luôn cà phê hay nước uống không hay chỉ có chất rắn thôi ?
    Mà chất rắn là gì ? Khoai mì ? bánh mì thịt ? Cơm hộp ?
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tiền cơm được phát 10.000VND/ngày làm việc. Một tháng làm việc khoảng 24 hoặc 25 ngày tùy tháng. Lương tăng được ..... bi nhiêu đó đó - nghĩa là nuôi thêm được 1 người nữa ăn trưa với trà đá . Suất ăn dạng "suất ăn công nghiệp" - phone một cú có người đem tới cổng công ty thì ..... 9.000VND/suất không có trà đá
    Họ ( chỗ bán cơm ) nhất định đem cơm đến công ty lúc ..... 11h trưa. Mà mình thì 12h trưa mới được nghỉ --> cơm canh nguội ngắt . Làm siêng ra ngoài thì cơm nóng hơn nhưng vì nghỉ trễ hơn so với thiên hạ nên ..... cũng ít sự chọn lựa - còn thức gì ăn thức đó
    Cơm nhà muôn năm !
    Muôn năm !
    Muôn năm
    Thỉnh thoảng có tiền nhiều nhiều thì ăn Phở
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngày này cách đây 2 năm, mình lần đầu tiên đi xa nhà mà không có ba má hay anh chị em bên cạnh
    Mình đi cùng với 2 bạn học chung lớp, về Trà Vinh - quê của một bạn cùng lớp luôn .
    11h trưa ghé tòa soạn "xin lãnh" nhuận bút ; 13:30 chuẩn bị ra nhà xe. Xe về Trà Vinh mà cô bạn mình thường đi hôm nay đông khách quá, thế là tụi mình bị bỏ lại . Đành phải chạy ra bến xe miền Tây. Cũng lần đầu tiên mình ngồi xe như thế - xe 15 chỗ nhưng trên xe luôn có nhiều hơn 15 người không tính tài xế và lơ xe . Có nhiều khi không dám nhìn về phía trước luôn đó ! .
    Lần đầu tiên mình qua cầu Mỹ Thuận - bến phà Mỹ Thuận thì đã lùi vào quá khứ rồi.
    Đường về miền Tây cũng dễ thương lắm ( là mình nói thế thôi - chứ có so sánh gì được khi mà tính đến năm đó mình chỉ mới đi chơi đến ..... Vũng Tàu . Suốt đoạn đường gần 200km, đi cả 4 tiếng đồng hồ, mình phát hiện một điều: "tất cả các cây cầu xe chạy qua đếu bắc qua sông" .
    Hihi, nói xong câu đó, mình bị nhỏ bạn ngồi kế bên đánh cho 1 cái vào tay vì tội "nói nhảm" . Hic, là mình nói thiệt mừ !
    Thị xã Trà Vinh bé tí - đi một vòng đã hết. Dễ thương nhất là những con đường có rất nhiều cây - cây cao - cây dễ thương. Đường không rộng nhưng mát . Chạy ra xa hơn tí về hướng huyện, có thể gặp rất nhiều chùa Khơ-me. Ngay đường vào thị xã cũng gặp chùa, và ao Bà Om khá đặc biệt với những cây to, rễ cây ngoằn ngoèo những hình thù độc đáo. Bọn mình ra ao Bà Om chơi, uống nước dừa và được cho mượn võng để nằm nữa . Lúc về, có người chọc " đi ao Bà Ôm mà có "ôm" ai không ?! -cười : "đi ao Bà Ôm ..... ông quăng xuống sông đấy !".
    Nghe bạo lực quá !
    Chiều thứ 6 đi. Chiều Chủ Nhật về. Đúng 2 ngày. Và mình nhớ nhà thật !
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 01/08/2005
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hồi ở VN, Thuyền khoái ăn cơm tấm buổi sáng lắm . Bà bán cơm tấm, bán ở vỉa hè đường Nguyễn Trãi gần ngã sáu Phù Đổng, ngon ác liệt . Hình như là 25 ngàn một đĩa thì phải .
    Hồi đầu sợ bụi sợ khói sợ dơ . Hihihi ăn được vài hôm hông thấy bị đau bụng, ăn riết rồi quen luôn .
    Btw, 4 năm rồi Thuyền chưa được lên lương . Chắc suốt đời cũng hông được lên lương quá !
    Cuộc sống và cuộc đời đi làm của một người kỹ sư bên VN khác với bên Mỹ này thiệt đó nha ... Thuyền rất thích đọc cái bài viết của Pearl . Nhiều khi nhắm mắt hình dung mình thử đang sống ở VN, Thuyền nghĩ, chắc là có nhiều chuyện vui và thú vị lắm ! Chả trách khi đi vòng vòng bên VN, gặp mấy người khác cũng cùng ở Mỹ . Cả họ lẫn Thuyền đều tự thú, "Sống bên Mỹ chán quá, cuộc sống đều đều, lâu lâu đi chơi khổ sở lêu bêu cà bơ ăn quán ăn chợ cho thấy lạ, thấy cuộc sống có thêm 1 chút phấu đấu hương vị !"
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Không được lên lương-nhưng có lên "bổng" không hả anh Thuyền ?! . Ở đây người ta hay nói "sống nhờ bổng chứ hổng có sống nhờ lương. Lương đưa vợ hết rồi, bổng cũng thế nhưng bổng lên thì không khai báo mà "ém" lại bỏ túi riêng, lập quỹ đen để dành đi uống Tiger trúng Land-Cruiser , hì hì
    Cơm tấm góc Anh Dương Vương-Huỳnh Mẫn Đạt ( gần chợ An Đông quận 5 ) giá chỉ bằng 2/3 cơm tấm ở góc ngã sáu Phù Đổng mà ăn cũng được lắm ! . Quán cũng nhỏ, không phải quán lề đường nhưng nằm ngay góc đường (2 mặt tiền) nên ..... cái món khói bụi thì .....được miễn phí kèm theo cơm à nha (gọi là khuyến mại đó , hihi )
    Ở đây, nhiều nhà thì ..... nhà đó, nhưng vẫn cứ cơm bụi-cơm hàng cháo chợ quanh năm. Lý do chính ai nấy đưa ra đều là "cho nó tiện / không có thời gian ....." - nhưng gần như không ai phủ nhận rằng "có bao nhiêu lần thèm chui vào bếp làm cái món cơm trộn-trộn tùm lum, mặt mũi nhem nhuốc mà thấy ngon ghê đi "
    Hôm nay và ngày mai, ..... sẽ nhiều việc lắm, đến nỗi chiều nay ngồi bần thần-không biết nên làm gì trước gì sau đây nữa - vì cái nào cũng "cấp thiết", cũng "gấp lắm rồi em ơi", cũng ....."deadline rồi" - chắc mình .....deadlock luôn quá ! ( nói chi xa xôi - chuyện chồng con là deadlock rồi nên làm bộ bắt chước nhà thơ Giang Nam mà ".....chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi ..... " - hihi, hihi
    Mà cũng ngộ, những lần nhiều thứ dí sau lưng thế này mình lại đâm ra .....thong thả - nhất quyết là thong thả - ít ra là 1 tiếng đồng hồ. Ngày thường chẳng mấy khi bước ra sân ngắm trời, ngắm đất, ngắm ..... nóc nhà hàng xóm ( nhà mình nhà trệt lọt thỏm giữa tứ bề mà ) - ấy vậy mà tối nay thì ..... bước ra sân - ngắm trời. Đêm 28 âm lịch, không trăng, ít sao, chỉ có con chó nhỏ quấn chân mình vì thấy mình ra sân nên hắn vui quá ! . Rồi quay vô viết thư cho mẹ một người bạn gái. Lâu rồi chỉ Word, NotePad, cùng lắm là giấy A4 nên ..... tập vở chẳng có mà có giấy viết thư. Xin của chị ít giấy đơn cắt ra từ những quyển vở viết dư ..... Và viết thư xong thì thấy ..... mọi vật đang chậm lại .....
    Viết thư cho mẹ bạn, còn thư cho bạn thì ..... cho nợ nha, bạn . Sẽ trả dần cả gốc lẫn lãi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm
    Giờ thì quay lại với "hỉ - nộ - ái - ố " của đời thường
    Để nghe tiếng trẻ con khóc . Nghe tiếng cãi nhau của vợ chồng son , tiếng chó sủa, tiếng cửa kéo nhà ai dậy sớm mưu sinh .....
    Nghe những thanh âm của phố phường !

  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền biết có mấy ông kia VN làm chung sở của Thuyền . Hồi kinh tế lên, mấy ổng cũng hay "ém" tiền riêng lập quỹ bí mật cho chính họ lắm . Nhưng mà nghe họ kể cho Thuyền là, họ giấu riêng để thỉnh thoảng về nhà ba má họ, họ cho riêng ba má già nua của họ á ! Họ bảo là chuyện vợ chồng cũng phức tạp lắm . Vì cho ba má chồng, thì bên vợ sẽ la cằn nhằn ổng, rồi dù ba má vợ chết ngắc hết rồi, nhưng vợ cũng lật đật lấy tiền cho họ hàng bên vợ, để gây cảm tình và phòng ngừa sau này lỡ có gì thì họ hàng vợ còn kưu mang !!! weird thinking !
    Hoặc là dù không cho bên vợ, nhưng bà vợ của họ cũng nói, "Trời, em muốn đổi xe mới thì anh không cho mà tiền thì cứ cho ông bà già hoài vậy !" Hay âm thầm trả đũa bằng cách đi shopping cho sướng . Tại hông đi shopping thì ổng cũng lấy tiền dư cho ba má ổng thôi .
    Thuyền nghe kể mà cũng chán ngán chuyện vợ chồng VN bên Mỹ này ....
    hihih Nhưng dù sao, quỹ của ông ta là chỉ cho ba má già của ông ta để trả hiếu chuyện xưa ba má đã giành dụm từng đồng để ông ta đi vượt biên trót lọt . Học ra truong nhà cao cửa rộng, lấy vợ rồi quên cha nó mất ông bà già luôn . Chỉ biết lo cho vợ con tối ngày thôi . Và cô vợ là một cái túi không đáy khi nói đến chuyện shopping tiêu xài ! Quỹ của ông ta cũng còn đỡ hơn ở VN dùng để đi nhậu hén Pearl ...
    Nghe nói , đàn ông ở VN sướng lắm . Nếu nghèo nghèo thì họ sẽ nhắm lấy vợ giàu có để nhà vợ lo lắng cho con đường tiến thân . Còn nếu mà giỏi và giàu có thì .. thì ... có bồ nhí vợ bé cho oai với bạn bè . Mèn ui, làm con chai thì mau mà về VN sống . Làm con gái thì lẹ lẹ dông sang Mỹ ở đặng đì lại con chai nè ! hiihihihih
    (Thuyền nói xàm xàm, thiên hạ 2 bên trai gái đừng có giận tui đó nha) kekeke Có giận thì la Pearl đi, tại Thuyền nói xàm theo hứng của Pearl thôi á hihihihi
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chuyện mà mod Thuyền "phản ánh" không phải là không có . Nhưng mà, điều này ai cũng biết mà "cố tình" (?????)/làm bộ giấu-không thèm nói ra nè: "lấy vợ giàu để có nấc thang mà bước tiếp nhưng những năm tháng sau đó đa số đều bị "gia đình vợ" "cằn nhằn - nói xiên nói xỏ ....." nên các ông cũng ..... có "phòng nhì phòng 2 phòng 3 ....." luôn - đâu riêng gì các ông giàu-giỏi mới "ngày anh 40 - em mới chừng đôi mươi" - hihi .
    Chuyện này chỉ là chuyện bàn lúc "trà dư tửu hậu" - nói cho vui chứ hổng có gì hết nghe - vì đó là cuộc sống của mỗi người mà .
    "Có gan làm thì có gan chịu" - có cái này mất cái khác - quy luật bù trừ à nha . Mình mà bàn tới bàn lui - không khéo các mối
    tình kiểu "Trương Chi Mỵ Nương" hay "Tiên Dung Chữ Đồng Tử" hay gì gì đó xúm lại đánh thì ..... cũng không oan, hì hì .
    Mà cái áp lực "sợ bị nói là tham giàu" khiến nhiều anh nhà nghèo nghèo không dzám tiến đến với cô gái mình thương à nha. Cũng có những chuyện như thế bên cạnh những chuyện của các "kỹ sư đào mỏ", hihi ( mọi người hiểu nghĩa từ này mà ha, các anh kỹ sư mỏ đừng có kiện Pearl à )
    Cũng áp lực đó với các cô gái có mối tình kiểu "lọ lem và hoàng tử"
    Gì thì gì, cũng phải biết lấy chữ "tôn trọng" lẫn nhau mà sống với nhau sau khi đã chính thức dọn về chung một nhà . Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta có câu nói dành cho các cặp vợ chồng: "Tương kính như TÂN"
    Chữ TÂN không phải nghĩa là MỚI (tương kính như vợ chồng mới cưới ????? - nghe kỳ kỳ làm sao ) - mà chữ TÂN hàm nghĩa là "BẠN" --> vợ chồng nên tương kính nhau-giữ cái phép như trong tình bạn ấy. Hay nói rõ hơn () là trong tình yêu phải luôn tồn tại tình bạn . CHỨ KHÔNG PHẢI về với nhau rồi thì ..... anh cứ nhếch nhác (có vợ rồi chứ còn tự do gì đâu mà chỉnh tề ); còn chị thì ..... đầu bù tóc rối (có chồng rồi đẹp mà làm chi .....).
    Hihi, nói thì nói vậy, nhưng các chị đừng có lấy cái cớ không được đầu bù tóc rối để đi SPA, đi Beauty Salon, đi SHOPPING hoài nghen . Vừa phải là thượng sách mà, hihi
    "Tình bạn mà không có tình yêu thì vẫn tồn tại. Nhưng tình yêu mà không có tình bạn trong đó thì ..... còn chăng ????? , nhỉ, cả nhà nhỉ ?!
    Ôi ôi, Pearl ..... đi lạc mất rồi
    Dậy sớm để học hành mà ..... đi theo sóng nước phương Nam nên thế .....
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    03/08/2005 là kỷ niệm 130 năm ngày mất của Andersen-tác giả tập truyện cổ Andersen đã làm nhiều người mê mẩn bao năm qua .
    Nhớ mãi quyển truyện cổ dày thiệt dày - không biết làm sao mà mình có được - một ngày cách nay ..... lâu lắm . Phiêu lưu cùng chú lính chì dũng cảm, bay cùng bà chúa Tuyết, rớm nước mắt với cô bé bán diêm ........''
    Đến tận bây giờ vẫn còn mê cổ tích. Những lúc đi nhà sách vẫn cứ len vào gian sách cho thiếu nhi . Mà truyện cổ tích bây giờ được chia nhỏ thành từng tập sách nhỏ - chỉ bằng nửa quyển vở. Không cồng kềnh, dễ cầm, dễ vận chuyển ..... Nhưng mình vẫn thích ôm quyển truyện thiệt dày ra hè ngồi, đọc say sưa .........
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    "Đời dành cho mỗi chúng ta một số phận, một con đường ....."
    "Niềm vui không phải ở đích đến - mà là ở trên con đường ta đi ?! "
    Trời đã sang thu.
    Vẫn chưa quen được bây giờ là tháng 8 !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này