1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thể biết ta làm được gì cho chính mình, cho mọi người. Nhưng chúng ta biết chắc rằng: chúng ta là một thực thể đầy sức sống, đầy ước vọng và mơ tưởng!!!
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc bài của bạn xong thì nghe tin trên BBC ngày hôm nay cũng nói về tin này. Đọc xong, nghe xong chẳng biết nói gì lun, hichic, bó tay
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ! Đọc cái kiểu phân trần của ông trung đoàn trưởng mà cảm thấy giới chức quyền thật là vô trách nhiệm và ích kỷ !!!! Chuyện này lại xảy ra ngay thời bình mới ngộ chứ ! Đúng là coi mạng người như cỏ rác vậy !
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, nhưng vừa đọc xong rồi heo Ngọc à!
    Hì! Gọi vậy cho nó thân thiện thôi! Đừng thấy vậy mà lại tuôn văn hay ra đấy nhé! Sợ các girl engineer lắm!
    Ngọc làm gì mà có nhiều thời gian ghé qua TTVN thế!
    Gọi heo Ngọc là vì ở trong 1 bộ phim nào đó có một cô gái tên Ngọc rất xinh và hiền hậu! Tự nhiên gặp ngay một tên kỹ sư củ chuối định cưa cẩm nàng, nhưng cậu ta lại hay có tính đùa quá trớn! Tinh tướng, và coi mọi người chẳng ai bằng mình! Thế là khi nói chuyện với Ngọc, lúc Ngọc hổng biết chi, Ngọc hỏi lại hắn, hắn vênh mặt lên rồi tự nhiên kêu:
    Heo Ngọc à, em chẳng biết gì cả!
    Ngọc tuy quý hắn, nhưng nhiều lần như thế Ngọc cũng chán ngấy đến cổ à!!!!!
    Mấy hôm sau Ngọc cho đứt đuôi heo luôn!!!
    Nói vậy thôi!
    Ngọc cũng nhớ đến mùa thu HN cơ à!
    Trong này ta đâu cảm thấy mùa thu đúng không Ngọc!!!
    Hình như lạc đề rồi thì phải!
    Chạy nhanh lên không Nhím Xù lông một cái là mình tèo téo teo luôn!Hichichhic!
    Chúc mọi người vui vẻ nhé!!!
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thu Sài Gòn
    Đất phương Nam này chẳng có mùa thu đâu.
    Dạo còn bé tí, đọc đoạn văn "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh đến thuộc lòng - từ lúc theo Má đến lớp Má dạy, cho đến khi chính thức được học bài đó - cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn.
    Chẳng thấy lá mùa thu rơi.
    Chẳng biết "mùi cốm xanh về " như thế nào nữa - nhưng đôi bàn tay bé tí vẫn huơ giữa trời, để nghe cảm giác thu, nghe tiếng lá khô xào xạc.
    Sài Gòn - thu - chỉ là khoảnh khắc nhìn bong bóng bay lên trời vào ngày khai giảng năm học mới. Những năm sau này, hầu như không có trường học nào là không có những chùm bong bóng đầy màu sắc. Tim nhịp rộn rã theo từng tiếng trống khai trường của người bảo vệ già bao năm qua.
    Ra trường.
    Vào đại học. Gần như chẳng còn cảm xúc ngày 5/9 thuở nào, nhưng vẫn thấy rộn ràng khi đạp xe ngang vài ngôi trường nhỏ, vào buổi sáng đầu thu hôm ấy. Ngẩn ngơ một hồi, rồi hối hả đạp xe đi.
    Sân trường hôm nay rộng lắm. Khoảng không cũng bao la lắm. Nhưng có quả bóng nào bay lên ?!
    ( Gửi lúc 11:39, 27/08/04 - box BKSG.ttvn)
  7. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đang nói chuyện Vu Lan mà cũng khèo Nhím vào cho được, chán ghê cơ!
    Nhưng mà Nhím rất vui vì mọi người nhắc Nhím mà. Ngày nào trang nào cũng xem như là trang báo buổi sáng khi Nhím mở máy lên. Đọc không sót bài nào cả. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ!
    Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, chúc cho những ai đang còn ba và mẹ cảm thấy hạnh phúc! Xin chia một chút buồn với những người không còn đủ ba mẹ, nhưng không sao, chúng ta sống tốt làm tốt là đã báo hiếu cho ba mẹ rồi. Ông ngoại Nhím chỉ nói với mẹ Nhím 1 câu và mẹ Nhím cũng chỉ nói với Nhím câu ấy. Nhím cũng luôn tâm niệm nó và sau này sẽ nói lại với con cái mình: "Nếu con ra đời làm gì để người khác khen con, khen ba mẹ đã có đứa con tốt xem như là trả hiếu cho ba mẹ rồi".
    @anh Halai và Hanh : các anh chọc Ngọc cho lắm vào, Ngọc không vào đây nữa thì đừng có mà réo hay nhờ Nhím nhắn hộ nhé!
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hì!!!
    Đâu có dám đâu! Có đúng không Ngọc nhỉ?
    To Nhím: Lâu lắm rồi mới vô đây nên khuấy động chút cho vui thôi Thi à!
    Mà hôm nay là lễ Vu Lan, Cái buổi lễ đầu tiên của Thu!
    Vậy mà không về được thế mới đau chứ! Thôi hãy để một khoảng nhớ, một khoảng buồn man mác sẽ tốt đẹp hơn cho mỗi người mà đúng không các bạn!
    Mời các bạn thưởng thức bài hát: "Bông hồng cài áo" do Khánh Ly trình bày nhé!
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bực quá!
    Sao chẳng load được music thế này!
    Dek được mới đau chứ! Load lại lần nữa xem có được không!!!
    Không được rồi!!!!!
    Bực quá đi thôi!
    Các bạn ai có bài đó thì bật lên mà nghe vậy!!!
    Chúc mọi người vui vẻ nhé!
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    @Hanh114212:
    Ngọc già rồi nên có bị chọc cũng làm mặt lì lắm bạn ơi. Có gì đã có Nhím và cô vạcsành bênh vực ( hôm trước vạcsành cũng bênh vực Ngọc trong thread album gì đó )
    Mà nickname của bạn nhìn ..... sao giống số tài khoản quá đi, hì hì
    @canhvacsanh: cảm ơn vạcsành dễ thương nha . Một mình chống Mafia cũng ngán lắm vạcsành ơi . Mà em cũng coi chừng nha, chị Pearl thấy em bị hăm "lột da - vặt chân - làm mồi nhắm " tùm lum, hoài hoài kìa
    @Nhím: chuẩn bị coi có người nhào dzô nói Ngọc " nói thế thôi chứ cũng lon ton vào box này ....." nè Nhím ơi
    Chúc cả nhà cuối tuần vui tươi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này