1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hic!
    Giống thế hay sao cô bạn: Già rùi mà cứ trọc vào cái riêng tư của người ta!
    Tài khoản cả đời đó Ngọc à!
    Giờ lại tranh thủ nghỉ trưa vô đây đó mà!
    Khiếp! Girl Engineer có khác, bênh nhau mạnh quá, có ai dám đụng đâu cơ chứ!
    Mà già rùi cơ à! Nhưng trông vẫn giống thỏ lém!!! Hehehehhehehe!
    Tối nay chắc lại được ăn thịt thỏ rùi nè!
    Mời mọi người cùng vui!
    Tặng Girl engineer này:
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy một số bài loại reply được xấu quá. Nom cứ như là một mớ giấy nháp vậy. Những thông tin không cần thiết như chữ ký...thì xoá nó đi để người đọc theo dõi nội dung chính cho dễ.
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc bận rộn, nhưng cũng cần tí thời gian chiu vô đây nghịch tí cho đỡ sờ chét!
    Mấy hôm nay mệt quá, việc ở cơ quan đã nhiều rồi mà lại con nhiều cái linh tinh phải nghĩ!
    Cứ nghĩ đến công việc là lại muốn chạy vô engineer club. Standard! ôi sao nó có vẻ cứng nhắc quá!
    Ông bạn thuyền đâu rồi?
    Nhảy vô đây làm trò đi!
    Một con vịt!
    Nó đứng một chân khi ngủ, một con ngựa nó không thèm nằm mà nó ngủ được, một con cú mèo đi ăn đêm mà chẳng cần đèn, một con thỏ suốt ngày mài răng.....
    hay thật đấy, cho vài trò nữa đi!
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mệt mỏi và đau khổ.
    Sáng dậy sớm đi thí nghiệm, chai lọ hoá chất và hàng núi công thức qui trình ko làm sao mà nhớ hết cho được. Làm việc trong tâm trạng mệt mỏi cạnh hung thần phòng thí nghiệm, mọi thứ tự dưng đổ vỡ một cách kì lạ, tim mình đập còn chân mình run, đã cố gắng hết sức mà chỉ được đánh giá hạng trung bình, trời ơi số phận bất công. Bữa trưa vội vàng sẽ làm mình đau dạ dày chỉ vì cái thí nghiệm , làm gần xong thì bị đổ hết ra thế là làm lại từ đầu.
    Chiều lên lớp gật gù, cố ngồi đến cuối giờ, mệt mỏi kéo lê cặp ra chỗ hẹn với nó. Hết mệt rồi nhưng buồn quá đi. Vẫn biết cái gì đã qua thì ko thể kéo lại, cái gì ko phải của mình thì ko nên sở hữu, vẫn biết tình cảm đã phai nhạt thì ko thể dùng màu để tô lại cho đậm, vẫn biết biêt nhiều thứ nhưng .... Lúc chia tay nó mình vẫn cố ngoái lại cốt chỉ để ghi nhớ cái hình bóng đấy, chỉ để có lại cảm giác ngày xưa mỗi lần tiễn nó về. Mình chỉ sợ nay mai nó đi rồi mình muốn nhìn cũng ko sao có được nữa.
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ báo thức loại xịn đây
    Bảo đảm đánh thức và đuổi bạn chạy ra khỏi nhà trong 10phút.
    Mua không....không....không ( Hướng dẫn sử dụng : Chỉ dành cho trai kỹ thôi nhe).
    Nó đây nè : vợ
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gặp phe rồi nè !
    BKDN 100% chứ không phải mấy tháng như bạn ây đâu. Nhưng bây giờ là cựu SVBK rồi tốt nghiệp năm 2001.
    Làm quen cho đời đỡ khổ được không.
    Điều kiện để được làm quen thế này có được không ?
    - Cung cấp thông tin cho nhau.
    - Nhớ nhà sẽ dỗ
    - Hỗ trợ hết mình trên tình bạn chân chính, trung thực và giúp đỡ nhau cùng hoàn thiện bản thân.
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Một ngày làm việc căng thẳng, giờ là lúc chạy vô đây ngắm cánh-vạc-sành một chút cho có khí thế!
    Ngọc heo đâu rồi! Máy hôm nay bạn quá nên không PM được! Thông cảm nha!
    Mà cả Nhím nữa, cũng chạy đâu mất tiêu à!
    To cánh vạch sành, bị mấy cây cổ thụ không làm chỗ trú ẩn có tìm được tổ không đấy!
    Để anh đi tìm tổ về rồi túm cả tổ về sào măng và quay uống rượu và ngắm ngía chắc là khoái lắm đây!
    Chạy thôi không có dân chơi chữ nhảy vô thì khổ cả đời đấy hanh114212 ơi!
    À khoan
    dịu đi một chút đó!
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bà 8 xíu nha
    Hình như bạn ngườidưngthôi() reply bài viết của chị Halle - bài viết từ trang 2, 3 của thread này - đã lâu lắm rồi thì phải ha
    . Nhắc lại chuyện chị Halle tìm đồng hồ báo thức để dậy đi học/đi làm vui quá ! .
    Mà chị Halle lâu rồi không thấy ? View profile thì biết lần online gần đây nhất của chị là từ 30/07/2005. Các chị ấy vừa học vừa làm vừa chồng con - ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, hì hì
    Bao giờ bớt busy thì lại vào đây chơi để các cô có thêm đồng minh nghen chị
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 29/08/2005
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Cuối năm nay, nhà Thuyền có đám cưới ! Nhỏ em gái đi lấy chồng phương xa ...
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, còn không biết lo cho mình nữa kìa. Chọc anh Thuyền thôi rồi chạy lẹ kẻo tùm được vặt hết lông Nhím thì chết
    Em gái anh Thuyền vậy là đến lúc muốn có một mái ấm rồi. Vậy là hay rồi, chúc mừng chị ấy nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này