1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Nhìn lên mình chẳng bằng ai - nhìn xuống chẳng ai bằng mình "

    Vạc à, vạc còn may mắn lắm đó. Vạc còn có cha có mẹ có cái tổ để chui ra chui vào .....
    Ráng mà quý nha vạc
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    8 năm rồi không có buổi khai trường
    Khai trường gần nhất là ..... năm đầu đại học, nhưng là dự lễ ở trường trung học phổ thông .
    Quay lại trường cũ, lần đầu tiên được ngắm bong bóng do các lớp đàn em thả bay lên trời ..... - từng chùm bong bóng đủ màu
    sắc ...... Bất giác, các cô nhỏ đều mỉm cười, rạng rỡ ........
    Tấm ảnh ngày khai trường năm ấy - do một phóng viên chụp - được đăng ở một góc nhỏ trên trang báo MT.
    Những gương mặt hân hoan chào năm học mới - chào cả cuộc đời mới sang trang ..........
    Chào tháng chín
    http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/ThovaTruyen/truyenngan/truyen198.htm
    Tôi đi học
    Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
    ................................................................................................................
    Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

    Thanh Tịnh


  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bớ anh Thuyền lênh đênh! Nghe tâm sự của anh NC cũng thấy lênh đênh theo hihi. Dạo này cũng nhiều tâm sự nhưng chỉ là khi về đến nhà thôi, còn ở cơ quan là làm việc rồi.
    NC chẳng thấy cái bẫy nào cả. hihi, đang cầu cho có 1 cái cũng đỡ tủi cái phận on the shelf đây này
    Bạn Tula ở xa lắc, hổng có off iếc gì được. Lễ vừa rồi NC có dẫn 1 tour ở HN vào Hội An chơi, nhưng hổng có ai ở box mình, buồn ghê. Anh Thuyền mà bị tuyệt chủng thì tại anh thôi à, ở bên này gọi là "đáng đời" đó.
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Nè !
    Mình là dân Phố Cổ Hội An thứ thiệt đây.
    Có ai muốn tham qua Phố Cổ mình sẽ hướng dẫn viên free luôn .
    Năm 2006 Là năm du lịch Quảng Nam nên Hội An có nhiều lể hội hấp dẫn lắm đấy .
    Mời tham quan....mời tham quan.
    Tấn Thuật
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Bạn Vạc Ơi !
    Bạn có nghe câu " Cuốn cờ chờ gió lên ta phất " chưa vậy ?
    Gió chư lên lamd sao cờ bay được , mà lá cờ của minh hơn bị to đấy. Hi hi hi.....
    Cảm ơn về những góp ý của bạn.
    Chào thân ái.
  6. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bớ cả nhà, vào đây hoan hô hai hướng dẫn viên du lịch phố cổ Hội An là chị mod Nhím và bạn nguoiduongthoi.
    Hôm nào làm một chuyến đi bộ quanh phố cổ chơi . Có điều, vạc còn có một chân không biết đi nổi hông, hay vô đó rồi được bà con phố cổ giữ lại làm ....đồ cổ luôn thì ..... chít , hix
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng rất thích bài viết này của cụ Thanh Tịnh. Từ khi không còn được đi học nữa và mỗi lần tháng 9 về khi đang lang thang đây đó thì khung cảnh của bài văn lại chợt hiện về, bảng lảng bảng lảng trong ký ức.
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Xạo quá đi ông tướng! hihi, hổng bít lớn tuổi hay nhỏ hơn nữa nhưng mà nếu là dân Hội An thiệt thì dzui quá xá. Đang rên rỉ là thiếu bạn hiền ở box kỹ sư này nè, muốn Cheer chiều chiều cũng hổng có ai.
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bực mình quá đi mất . Cả sáng nay chả làm được cái việc gì cho ra hồn , bỏ lỡ mất cả cái đám cưới của đứa bạn , bực vô cùng . Mình quá chán ghét những việc mà phải phụ thuộc vào người khác lắm rồi, cứ phải chờ chờ đợi đợi, chả làm được cái gì cả.
    Kế hoạch buổi chiều cũng chả ra đâu vào đâu cả, nhìn đâu cũng chỉ thấy bực mình. Kế hoạch buổi sáng thì tiêu tan rồi, bực không thể tưởng tượng được. Buổi sáng này không xong việc thì kế hoạch 3 ngày sau cũng fail luôn, nói chung là BỰC.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lâu không thấy canhvacsanh bay nên...nhớ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này