1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    E hèm, hôm nay có 1 chuyện động trời xảy ra với ?oem Nhím iu? của NC. Chả là NC không còn nhỏ nữa nhưng thích chơi thú bông. Thế là trên bàn làm việc nào là con ma cười (ấn vào là cười ré lên, kinh dị), con thỏ là kết quả sau một hồi mè nheo đứa bạn của thằng bạn thân ngày 8/3 hihi Và ? một con Nhím bông lông xù nhưng mềm mại là quà SN của đứa bạn thân. Các em kia để bên cạnh cái Monitor và riêng ?oem Nhím iu? thì ngồi chễm chệ trên cái Monitor trước mặt. Lúc mới đặt lên trên NC hay hết hồn vì mỗi khi buồn ngủ dòm lên thấy 2 con mắt tròn vo đang nhìn mình, hihi y như là bị sếp nhìn thấy ấy. Nhưng đó cũng là cái tai hại mà mình không để ý.
    Rồi một ngày đẹp trời như hôm nay, cái hậu quả tất yếu đó đã xảy ra. Đang ngồi nhìn lom lom lên màn hình, bỗng cái cửa sổ thân yêu từ từ nhỏ lại và đen thui. Ngay tiếp theo đó là khói dần dần bốc lên từ cái Monitor của NC. NC hỏang quá la lên chứ ko chạy lại tắt điện vì cái nguồn nó nằm ngay sau cái Monitor. Mọi người chạy lại và boss dũng cảm chạy lại rút nguồn ra. Lúc ấy một mùi thơm bay cả phòng, chẳng hiểu sao nó không khét nữa . Và cũng quái là cái máy báo cháy trong phòng chẳng lên tiếng gì . Thế là toi đời ?oem? Monitor và bây giờ thì nó đã tọa lạc trong tiệm bảo hành rồi. Poor it! Và các ?oem? thú bông kia được cách ly với cái Monitor lun. Đi 1 lát quay lại thấy 1 ?oem? Mekong Green tạm thế chỗ. Hôm nay tự cho mình xả hơi 1 chút vì hôm nay là ngày làm bù cho 3/9 vừa rồi. Và cũng hơi nản với công việc của một au***or, chán kinh khủng. NC dùng phương châm ?odĩ hòa vi quý?, khi làm việc với co-worker thì luôn nhỏ nhẹ và từ tốn, không thích cãi cọ, ai thích nói, to tiếng cứ việc, còn NC im lặng và làm việc theo nguyên tắc nhưng sự việc đâu có khi nào cũng như mình mong muốn, người ta sợ cái gì ấy nhỉ? Sợ lỗi? sợ trừ lương? Rồi tìm cách né vấn đề chính, lỗi?. nhưng mình làm là tốt cho họ mà vì khi bên KPMG sang thì cũng tiêu thôi. Đôi khi cảm thấy tức lắm, khi gặp mình thì hùng hổ lắm, nói sai cũng hùng hổ rồi lý sự quanh co, chẳng đâu vào đâu cả nhưng khi bên KPMG sang au*** thì người ta hỏi gì cũng im re bảo là ko biết, ko có, mình phải ngồi nói thay. Chán!!! Có anh đã từng hỏi công việc của NC thế nào? Quả thực là NC cũng ko biết trả lời thế nào nữa.
    Làm manager ư? NC cũng làm rồi dù chỉ là 1 công ty nhỏ? Bây giờ làm Developer, Au***or, Engineer Process, Consellor ư? Cũng làm cả . Một lúc như thế thì biết gọi là gì. Công việc không như mong muốn mặc dù có lúc cả một đống công việc. Nói là có boss nhưng boss chẳng có chịu trách nhiệm gì cả, làm việc 1 lúc cho 3 departments, cái nào cũng làm path time cả ( chắc phải gọi là squart time mới đúng) nên tự mình lập plan, tự mình phối hợp với mọi người làm. Giận mình vì mình ko được chuyên cái gì cả, phải share time cho tất cả và boss cũng ko biết đến công việc của mình, chỉ biết khi cần thông tin gì từ dự án đến việc quản lý thì mình phải có. Bảo boss share người để mình chuyển đi thì ko chịu nên cứ suốt ngày cứ chịu ẹ thế này đây. Trước đây NC cũng tin tưởng ở Director là một CIO giỏi sẽ có một hướng nhìn đúng đắn cho cty trong giai đọan cạnh tranh căng thẳng về IT này, nhưng rồi những quyết định về nhân sự của him cũng đã làm NC lo lắng. Tuy nhiên cũng nghĩ có thể do mình còn nhỏ tầm nhìn còn hạn hẹp nên không nhìn thấy được như him nên cũng để chờ xem. Vì thực tế NC cũng không có sự lựa chọn nào khác ở cái đất ĐN này. Nhưng rồi trong một cuộc họp nội bộ 3 department gần đây, Director mới thân tình nói cho anh em nghe nỗi lo lắng và vấn đề khó khăn của công ty về lâu về dài, về hướng phát triển thì mình thấy điều mình đã nghĩ, lo lắng là đúng. Mình đã từng say mê và bây giờ ngoài những lúc down thế này vẫn cố lấy lại niềm say mê đó. Vì bất kỳ cũng vậy, làm việc gì cũng cần phải có đam mê mới làm tốt được (học từ bạn Pearl và anh Halai, anh Thuyền). Phải lấy cái đam mê từ chỗ không có đam mê cũng thật khó nhưng nhìn cái đích mà mình phấn đấu đến sao phiêu lưu quá bởi nó không chỉ phụ thuộc vào một mình mình. Mà mình thì chỉ là một hạt cát trong cái tập thể hơn 200 nhân mạng và đa số chỉ cần quan tâm đến ngày làm đủ, cuối tháng lĩnh lương mà thiếu đi cái gọi là ?otâm huyết?. Nhớ trong ?oQuà tặng diệu kỳ? rằng : ?oĐừng luyến tiếc quá khứ, mãi nhìn về tương lai mà hờ hững với hiện tại?. Không hờ hững với hiện tại nhưng mãi nỗ lực cho nó mà không nhìn xa hơn ở tương lai thì là điều càng đáng lo.
  2. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi như nụ cười, nở trên môi người, phòng khi nhân loại biếng lười
    Nở nụ cười cái nha,bạn LonelySun ơi
    Bạn sẽ không là Sun ..... Lonely nữa đâu
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười.
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy.
    Để mắt em cười tựa lá bay ..... " (TCS)
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ
    dài tay em vẫy khoé mắt xanh xao,
    trên bước chân em âm thầm lá đổ
    đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    TCS
  5. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mọi người đi chơi hết cả nên mệt về đi ngủ cả rồi, chỉ còn mỗi 400 usd cô đơn vào đây ngồi mốc mặt một mình, khóc tí chút cho vơi nỗi sầu nào .
    Tối đi chơi với đám bạn mà thấy hối hận quá, tất cả chúng nó đều đi với người yêu, tay ôm tay ấp, có mỗi mình mình lạc lõng thành kẻ vô duyên, chỉ muốn chạy ngay về nhà nhưng không dám phá đám cuộc vui nên cố ngồi một tí rồi xin về. Lần sau là ko có bao giờ như vậy nữa, dại quá đi thôi.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu tiên
    Sáng hôm nay là buổi đầu tiên cháu gái mình đến trường - nhà trẻ
    Mẹ bé đã làm "công tác tư tưởng" cho bé từ ..... 2 tháng trước nên sáng nay con bé vui vẻ dậy sớm, tắm, ngoan ngoãn ăn sáng để đến trường
    Cả nhà ai cũng muốn chứng kiến buổi đầu tiên đến lớp của bé - mà nói theo lời mẹ bé thì : đây là buổi đầu tiên trong ít nhất 20 năm đi học của con đó nghe, con gái !
    Ừ, đúng thế nhỉ ?! Bé gái 2 tuổi 7 tháng 11 ngày - xinh xắn, hiếu động - sẽ bắt đầu những ngày đi học như thế đó.
    Để cho con vào được trường có cơ sở vật chất tương đối này, Ba Mẹ bé đã phải vất vả từ mấy tháng nay .... . Thế là Ba Mẹ cũng ..... bắt đầu những ngày ..... vất vả vì sự nghiệp học hành của con cái
    Chào con nhé, Bim Bim . Chiều tối nay về nhà dì "Mập" của con sẽ được nghe con chào tiếng đầu tiên của ngày đi học đầu tiên - dẫu chỉ vẫn là tiếng chào như mọi ngày - Bim nhé !
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Đi công tác về bị mệt !
    Sao nói tôi xạo hả ?
    Tui là dân Hội An chính gốc, làm việc ở Đà Nẵng , cuối tần nào tui cung về quê hết mà muốn cuối tuần hả ok.
    Điện thoại tôi nè : 0905135865 tui tên THUẬT
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ********************************************************************
    Nè Vạc oi !
    Vạc oi.....Vạc hởi... Vạc à.....
    Cho mình 5 sao.
    Mình gọi xich lô
    Cho Vạc ra dô
    Không cần đi bộ.
    Mại dô...mại dô...mại
    Chi cần 5 sô, đi xích lô quanh phố cổ không tốn tiền.
    Hihihi....
    Tấn Thuật.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    (sorry vì phải bỏ mấy dòng liên quan đến thông tin cá nhân này)
    Hôm nay cũng là một ngày có chút tâm sự. Đọc chuyện của 400usd thấy dễ thương lắm. Lâu rồi chị Thornbirb và Chị Mommy hổng vào box mình mà đi lang thang đâu đâu ấy. Bạn Pearl thì bị sếp dzí rồi chẳng có ai làm phóng viên. Cái mục lục của Box cần Pearl làm cho nó vui vẻ sinh động như canhvacsanh nói mà cũng chưa được. Có ai giúp 1 tay không nào?
    @gps: Xem các tour du lịch của nhóm gps group các anh thích lắm nghe, nghe mà muốn tham gia quá hà.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 22/09/2005
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn chị Vạc nhé.
    Tặng chị câu thần chú của em: Đời rất dở, nhưng vẫn phải niềm nở.
    Ngày 13/9/2005, đang ở Huế, Huế đang có mưa bão, buồn dã man. Chiều nay sẽ về HN, hi vọng là về đến nơi an toàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này