1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Tuần vừa rồi, VN trong sở làm bị lay off quá xá luôn . Con số không dưới 10 người VN trong số trên 70 người job bị impacted !
    Có 2 tên VN kia, độc thân, đang tính làm đám cưới ở VN kỳ noel này . Cả 2 người đó đều bị sa thải cả . 2 người đó về VN lấy vợ ! ...
    Lại có ông VN kia, làm manager bao nhiêu năm nay, cũng bị lay off luôn .
    Thời buổI này, trong tình trạng cut down ở bên Mỹ đây, managing skills không sẽ rất khó mà kiếm job lại lắm, các bạn biết không ?
    Thấy bao người khác bị lay off , bỗng chợt nghĩ dù công việc có đì mình cỡ nào đi nữa, dù sao cũng là mình còn có job nhỉ ! Một khi mất job rồi, dù có kiếm lại được nhưng lương sẽ không còn cao như đang có . Và chắc chắn là điều kiện làm việc cũng không dược tốt như bây giờ . Vì vậy, trong cuộc sống, trong sự nghiệp , ta không nên chủ quan mà phải cố gắng làm việc để lúc nào cũng được stay in the top 10% !
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Có một cô gái về chỗ mình làm việc, cô ta làm cũng tốt, chăm chỉ, thông minh và lại khá xinh nữa, không biết xinh như ai trong cái club này nhỉ? như Canhvacsanh? như Pearl, như Small hay như Lonely ? (còn ai nữa không nhỉ?)
    Thế mà mình rất hay nghiêm tới mức cáu với cô ấy mặc dù chẳng có nguyên nhân rõ rệt. Ghét mình quá!!!
  3. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Bác lvt "già" rồi mà còn "ham vui" nhỉ ?
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dạ còn sót ... chị Halai ạ !!!
    Dạo nào thấy các bác trong đây nói chuyện kỹ thuật nghe sợ quá . Càng biết nhiều người càng đọc nhiều bài lại cảm thấy mình càng nhỏ bé sao sao đó (mặc dù rõ ràng mình không nhỏ cũng chẳng bé ) ... Thật là nể phục sự hiểu biết và từng trải của các bác .
  5. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác lvt không nhắc chị momy nên chị momy hơi "cú" đấy, nhưng phải giả vờ hỏi sao không nhắc đến halai
    nhỏ wá, thấy trong hình bé bự thiếu 2 ký nữa là chẵn 100
    Hồi này còn đóng phim Cánh đồng Hoang và đi thăm bác "tập thể không ?
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cô em Mommy này khiêm tốn đến đáng .... iêu đó nha ! hihihihi
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    23:33
    Một cuộc gọi nhỡ vào máy từ số điện thoại cố định trong thành phố. Mà không phải là nhỡ, trước là nhỡ, sau là gọi thật. Rủi (may) thay điện thoại bị hỏng gì đấy nên chỉ nghe người ta nói mà chẳng ai nghe mình nói gì .........
    Mà cũng đâu có biết ai ..........
    Ngày rộng tháng dài ...............
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng lời Halai hồi này mommy xong việc hãng là về nhà nâng khăn sửa túi thay tả rửa đít v.v. không còn đi lang thang như trước nữa đâu ạ .
    Mommy gần 120 lận mà, ... Halai cân thiếu nhá .
    @Thuyền ... dám chọc ghẹo ha, coi chừng mommy ... dọn đến cạnh nhà Thuyền, vác theo một nồi canh thiên lý là kể như xong đời một con thuyền lênh đênh đó nhe (Mommy ... mộng mơ!!! ... hihi )
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy cứ phát huy tinh thần "nâng khăn sửa túi" 100% nha, đừng có ..... "nâng khăn ..... móc .....túi" à, hihi
  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Dạ vâng lời Halai hồi này mommy xong việc hãng là về nhà nâng khăn sửa túi thay tả rửa đít v.v. không còn đi lang thang như trước nữa đâu ạ .
    Mommy gần 120 lận mà, ... Halai cân thiếu nhá .
    Thế .... không nấu cơm à ?
    Tớ nói 100 cân là cân tây đấy , đơn vị là kg chứ không nói đến cân Anh (lbs) đâu nhé . 100 kgs = 220 lbs đấy ạ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này