1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    5.5 năm. 6 lần sinh nhật chị không ở nhà rồi chị nhỉ ?!
    Hồi còn ở nhà thì cũng chưa khi nào mình có sinh nhật . Nhưng ..... xa rồi thì đến mùa trung thu, lại bồi hồi ...... nhắc ngày sinh nhật. Ừ, chỉ là nhắc mà thôi .............
    Sáng nay nghe một giai điệu Pháp, chợt nhớ chị ..... ngày trước, học tiếng Pháp về lại "truyền" cho út một chút yêu thích cái giai điệu dễ thương ấy .... rồi mình cứ ngâm nga giai điệu chứ đâu có thuộc lời ..........
    Giờ đã xa rồi ...........
    Ngày mai, ngày kia, ....., âm điệu bài hát ấy có còn làm mình ngẩn ngơ ..... ?!
  2. canhvacsanh

    canhvacsanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Cũng nước, cũng nắng, cũng người qua lại, cũng bụi bặm ....
    Cũng cái lạnh cắt da .....
    Thế là vạc vui.
    Mai vạc cũng vui.
    Mốt vạc cũng không buồn.
    Vạc vui.
    Được canhvacsanh sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 16/09/2005
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua nhỏ bạn nhắn tin về baby của nó cho Nhím. Nhỏ chỉ bảo thèm ngủ kinh khủng, thế là cũng đủ tưởng tượng ra cái cảnh nó khóc quấy thế nào rồi. Nhớ lại tuần trước về nhà, Mom kể mình nghe chuyện hồi nhỏ, Mom dạy mình. Mom bảo mình là 1 đứa lì cực nhưng Mom luôn có cách dạy. Lúc còn bé xíu khóc quấy, Mom cắn răng đứt ruột cho NC khóc, không cho bà nội lại dỗ, bị nội chửi quá trời. Mom bảo làm thế để mai mốt Mom đi dạy lại thì ở nhà nội dễ trông. Lần đầu tiên NC khóc đúng 3 giờ, khóc xong mệt quá, gục đầu ngủ luôn. Lần thứ 2 NC tiếp tục khóc nhưng giảm còn chừng 2,5 giờ rồi ngủ tiếp. Lần thứ 3 giảm xuống thêm 0.5h nữa. Rồi chừng 1 tuần thì thả đâu chơi đó, khỏi khóc khỏi đòi. Đến 5 tháng tuổi thì bị gửi đi nhà trẻ đặc biệt --> thế là xong đời con lun . Lúc đến trường thì chỉ nhìn theo Mom, Đa 1 chốc rồi quay vào chơi bình thường, khỏi mè nheo gì cả.
    Thế nên bây giờ ai mà khen Nhím có nụ cười sweet thì cũng nên hiểu là tịa hồi nhỏ khóc nhiều quá đó mà nen bây giờ cười bù thôi. hihih
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 17/09/2005
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa trung thu .....
    20:30 đêm trung thu
    Nhà thiếu nhi thành phố đông kín. Đêm nay nơi đây tổ chức lễ hội trăng rằm cho các em thiếu nhi; có chị Hằng, chú Cuội, thỏ ngọc .....
    Phụ huynh và thiếu nhi thật đông. Đường Công Lý - người đi đường tò mò dừng lại, tấp lên vỉa hè, xem. Thế là đường phố khó đi hẳn - xe cộ cứ chạy chầm chậm , chầm chậm ..... cũng để ngắm các cô bé, cậu bé, các thiếu nữ áo quần đẹp đẽ cầm trên tay ***g đèn giấy nhỏ xinh, tản bộ trên vỉa hè.
    Dường như là lâu lắm rồi mới bắt gặp cảnh ấy nên đường đông thì cứ đông, xe chầm chậm cứ chầm chậm, và chẳng thấy ai kêu ca gì, cũng không nghe tiếng còi xe chói tai như mọi hôm .....
    Tranh thủ lúc chạy xe chầm chậm hay đèn đỏ cũng ngước mắt nhìn trời. Mặt trăng chưa tròn và còn mờ mờ ảo ảo khuất sau đám mây .......... Là đêm rằm đó
    Đến góc Công Lý - Lê Thánh Tôn thì ..... phía trước chỉ thấy đầu là đầu ..... Rẽ vội sang Lê Thánh Tôn, định sẽ rẽ tiếp Nguyễn Trung Trực rồi về lại đường cũ. Nhưng ......... Nguyễn Trung Trực cũng đông. Không đến nỗi kẹt xe nhưng xe cộ cứ chầm chậm; và xe hơi lấn cả sang phần đường dành cho xe hai bánh.
    Đường Lưu Văn Lang ánh đèn rực rỡ, và nhộn nhịp. Đây là một trong những con đường thuộc phố đi bộ, chợ đêm (mua sắm, ẩm thực) ở trung tâm thành phố, bắt đầu từ chợ Bến Thành. Áo quần, giày dép, hàng ăn đỏ lửa xèo xèo.
    Đụng đại lộ Lê Lợi thì ..... bị cả một rừng xe đổ từ hướng nhà hát lớn sang Lê Lợi về chợ Bến Thành chắn ngang ........ Thế là đành .....rẽ phải, hòa vào dòng người ấy vậy. Ra đến vòng xoay chợ Bến Thành thì ..... mắt mũi nhòe nhoẹt cả vì ..... người và xe. Người ta đổ về công viên 23-09, nơi diễn ra hội chợ phiên cuối tuần với chủ đề cho tuần này là chào đón tết trung thu.
    Chợ phiên diễn ra hai tuần 1 lần vào cuối tuần, có các hoạt động văn hóa văn nghệ, ẩm thực, trưng bày hàng hóa, trò chơi dân gian ..... như các lễ hội hàng năm vậy.
    Hoạt động cuối tuần này thu hút nhiều người đến tham quan vui chơi, nhưng ..... không biết cái sức hút ấy còn được bao lâu khi mà chợ phiên dự định được tổ chức hàng tuần kể từ tháng 10 tới ..........
    Phàm cái gì ít thì quý. Còn như tổ chức dày đặc thế này thì, ..... sợ rồi những món ngon của trời, những trò chơi dân gian ..... cũng sẽ không thể níu chân người ta đến nữa .......và cứ thế ..... lạc dòng .....
    ( ngắm trăng trên phố rồi nên khi về nhà rồi, muốn mở cửa ra sân ngắm trăng thì ..... cửa đã khóa; se sẽ mở cửa sổ - trăng cũng đi rồi . Thế là an ủi "mình cũng đã ngắm trăng trung thu )
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 18/09/2005
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    cứ thấy NC ít vào đây là mọi người lại đoán già, đoán non chuyện "chồng con" của NC, chán ghê!!! Thấy y như Mom của NC ấy. Lâu rồi ko nghe Mom hỏi gì đến chuyện kia của mình tự nhiên chiều hôm qua, sau khi ông bác đem cho 1 bịch cốc rõ to đem xuống và hỏi "đã có đơn nào chưa?", nên Mom lại sốt ruột "Má hỏi thiệt nè! Thấy bạn bè đứa nào đứa nấy yên chuyện cả rồi không thấy sốt ruột sao?". Nhím lại hihì "Có gì mà sốt ruột má, cái duyên cái số khi nào đến thì đến thôi". Vậy đó, khi nào mà NC có "anh chàng" nào đó thì la lên rồi cho bà con trong box biết chứ kiên quyết không im re đâu.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Talking about work stress ....
    5 giờ chiều phải gửI PowerPoint presentation slides cho customer, vậy mà 4:30 chiều, cái computer ở nhà mình lại dở chứng . Thường thì mình remotely logon vô sở không sao cả . Bỗng dưng đến những phút định mệnh, cái màn ảnh cứ frozen .
    Bực mình , chạy xe vù lên sở làm cho xong quách cái slides và gửI đi .
    Những lúc stress như vậy, chỉ muốn xách cái búa đập nát cái máy cho rồi .
    Anyway, gửi xong cái slides đi, thấy thoải mái ghê . Dù là chưa biết kết quả sẽ ra sao, nhưng dù sao, cũng là có 1 cái gì gọi là làm xong rồi .
    Ui chu choa, vô đây đọc tiếp chuyện chồng con của Nhím . Nè nha, Nhím lấy chồng quách đại cho rồi đi nha . hihih Để một con nhím lang thang độc thân, thật là làm anh em ngứa mắt lắm đó .. kekeke Lạng quạnh, họ hứng lên cho lên bàn nhậu thì tiêu 1 đời nhím con lon ton đó nha hông ! hihi
    (ghẹo cô Nhím cho đỡ stress 1 tí, )
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Talking about love project stress...
    Hôm nay đi ăn cưới một đứa bạn học cũ, bị thằng bạn bảo mình là đứa dại nhất trong lớp, hic, yêu sớm nhất, yêu lâu nhất, yêu được có mỗi một người, đến giờ vẫn chưa cưới, chả có kinh nghiệm gì cả, hic hic...
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng liền bị đì dưới lab ngày đêm, cuối cùng cũng ... chưa xong. Tranh thủ chuồn ra đường ngắm nhìn mặt trời, hít thở tí không khí ban ngày ... thì bị chú police túm cổ vì chạy quá tốc độ, vừa không có giấy insurance, cộng thêm state inspection bị expired từ ... tháng 3 Vậy là xong mấy trăm đồng hic hic đau bụng quá !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Oh, tính nhắc quý vị ở DFW (Dallas - Fortworth) này là tuần này và tuần tới, toan thể lực lượng cảnh sát sẽ xông ra để phạt ticket lấy tiền gây quỹ giúp cứu trợ Katrina đó nha ...
    Hồi tối qua, cảnh sát đầy cả highway và đường . Họ làm việc 24/24 để phạt thiên hạ đó . Cảnh sát tính làm Robinhood, lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo mà ...
    Chưa kịp warn cho Mommy thì .. thì ... Mommy bị rồi . Tội nghiệp hông . Xin chia buồn nha ...
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không công việc, không giấy tờ chứng từ, không tài liệu ebook. Chỉ ..... bếp và bếp
    Sáng ra chợ mua trái cây và hoa. Chân mình chưa chạm vỉa hè chỗ hàng hoa thì cô hàng đã đưa tay ngoắc: "Châu Châu, hoa lys - hết sẩy nè !".
    Cô hàng hoa vẫn cứ gọi mình là "Châu" như mọi lần, dù đã vài lần cô gọi xong rồi tự điều chỉnh: "ủa ủa, là Ngọc chứ hổng phải Châu "
    Cô hàng vừa thoăn thoắt chọn ra những bó hoa đẹp để giới thiệu, vừa hỏi: "hôm nay không đi dạy hả cô giáo ?!".
    Ô, ra là thế đây. Cô hàng toàn nhớ mình là cô giáo thôi. Có lẽ ..... trong đầu của cô thì ..... mình là cô giáo, như các cô giáo khác vậy ..... .
    Cũng không đính chính, chỉ trả lời: "hôm nay em xin nghỉ chị ơi ! "
    Hoa hôm nay xinh thiệt. Mới qua rằm nhưng hàng hoa vẫn cứ nhiều hoa. Mình lựa một bó cúc mai vàng và một bó lys to.
    Cúc mai vàng cho bàn thờ trên cao còn lys cho bàn dưới. Màu vàng sẽ giúp phần không gian nhỏ trông sáng hơn.
    Hì hục dọn dẹp. Rồi lau bộ lư. Mấy giọt dấm pha tro văng cả lên mặt và tóc . Đưa tay quệt mà cứ cười hoài, nghĩ may mà còn có tro của nhang này, chứ cái tro của bếp thì ..... đã "tiệt chủng" mất rồi còn đâu
    Xế chiều thì làm bạn với chén, dĩa và ly. May quá, không làm rơi vỡ "bạn hiền" nào cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này