1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã từng vào đây, từng đọc qua các bài viết nhưng chẳng biết viết gì, thôi thì cứ đọc vậy. Hôm nay thì khác, cái ngày đầu tuần đáng nhẽ phải nhôn nhịp sôi nổi, phải bù đầu về công việc thì mình lại cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Có lẽ tại hôm qua thức khuya quá chăng. Ra trường đã được 1 năm rồi, mà vẫn cảm thấy mình chưa làm được gì cả. Không biết có ai cảm thấy như mình không nhỉ. 5 năm ngồi trên ghế nhà trường, ước ao được đi làm vậy mà đến giờ thì...Cũng mảnh bằng kỹ sư khi ra trường nhé, một cô kỹ sư. Lại nhớ đến chuyện hồi mình đi xe buýt. Có một bác cũng lớn tuổi hỏi: Cháu học trường gì. Mình bảo mình học ĐH Giao thông. Chẳng hiểu câu đó gây ấn tượng thế nào mà bác nhìn mình từ đầu đến cuối rồi hỏi một câu: "Ơ thế con gái mà cũng học trường này hả cháu. Học làm gì". HIc, cũng chẳng biết phải trả lời bác như thế nào nữa đây, chỉ biết cười trừ, may quá cũng đến bến xe buýt. Rồi cái nhìn kiểu vậy mình không chỉ gặp một lần mà nhiều lần như vậy, rồi cũng quen. Học đấy, cứ tưởng ra trường sẽ làm được điều gì lớn lao lắm cơ. Vậy mà ra trường khi vác cái đơn đi xin việc thi bực đến phát khóc lên chỉ vì một điều, mình là con gái. Lúc đó chỉ muốn hét lên cho bõ tức. Nhưng thôi biết làm thế nào.
    Thôi chết lại có chút việc. Hôm sau viết tiếp vậy
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vừa bão số 6 xong! Giờ lại tiếp cơn bão số 7! Mát trời nhưng mưa lớn! Giờ không về được! Đang ngồi ở sở làm! Ngứa tay lại nhảy vô đây ngịch cho bõ ngứa!
    Nhớ ngoài đó quá! Bão to thế này không biết có bị sao không???
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua ngồi trong lớp lại không đoán ra tại sao chân mình nhức thế ! Cứ ngỡ là ..... "do tuổi già"
    Rồi tối qua đọc báo mới thấy nói bão số 7 ảnh hưởng tới Việt Nam !!
    Lại nhớ những ngày mưa bão cách nay gần 10 năm - buổi sáng đạp xe lên con dốc xíu xiu ở đường Huyền Trân Công Chúa ( đoạn đường mà đi một mình sẽ khó cảm nhận là có dốc lắm) - cứ phải "vi phạm luật giao thông" vì lái xe một tay, tay còn lại ..... "ôm từ trán xuống"
    Giờ trời se se lạnh thì nào chăn, ra, nệm, ....., nào áo len dài áo len ngắn, nào tất dày tất mỏng - làm duyên làm dáng trong cái se se của mùa cuối năm ở Sài Gòn.
    Canh thịt bò với thơm, cho một ít bánh tráng nướng vào. Thế là ..... ra một chén "don" phá cách .
    Hôm nay đã thấy lòng mình nhẹ lắm !
    Chỉ 4 con trăng nữa là đến Tết rồi.
    Khúc giao mùa năm nay xem ra đến sớm vậy ...........
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc tới don hoài mà chưa ăn được, đặc sản của Quảng Ngãi mà, tức quá. Nghe bé Ngọc dzụ từ đời nào là bữa nào dẫn Nhím đi mà hổng thấy đâu.
    Hôm bữa học Japanese học đến số 4 , đọc là "yon". Mấy đứa học chung bảo cứ nhớ món "don" Quảng Ngãi cho chắc. hihi
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình trong lớp B-E hôm nay chỉ có 2 người. Đặt câu hỏi cho nhóm kia (6 người) thuyết trình.
    Ôi, 2 cô gái thần dân quận 4 hôm nay làm ..... the two last Samurai nữ
    2 cành lys trắng cô bé làm chung mua mang vào lại không thể nở nổi vì ..... nhiệt độ trong phòng, và chắc vì cả tiếng ồn của máy in, bụi giấy nữa ..... . Thế là 2 chị em mang bình hoa ra cửa sổ, hứng một ít nắng dù cửa kính vẫn đóng.
    Thế mà đến trưa thì ..... hoa bắt đầu he hé thật
    Chào tháng 10
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 28/09/2005
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chợt thấy buồn tênh...
    Cơn bão số 7 tàn phá những miền quê nghèo làm những mảnh đời vốn nhếch nhác lại càng nhếch nhác thêm. Mình ở HP tuy không trong tâm bão nhưng nước biển dâng làm thành phố lụt ghê người. Gió vẫn đủ mạnh quất rát mặt...
    Như mọi khi, khi cơn bão qua đi thì thế nào cũng có một cơn mưa rào lớn theo sau. Mẹ mình nói đó là cơn mưa đền cây. Hãy xem những cây chuối xác xơ lá kia. Qua trận mưa này thì cây cối cũng bớt tả tơi hơn.
    Nhưng lần này không thấy trận mưa đền cây đâu cả.
    Mẹ ơi!
    Chợt nhớ tới câu thơ của Đồng Đức Bốn:
    Ta về với mẹ ta thôi
    Kẻo mai rồi lại mồ côi dưới mồ

    Câu thơ kia chẳng có giá trị với ta nữa. Ta không kịp về với mẹ...
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ rất cảm động.
    Dẫu chẳng phải thích hợp cho góc Nhật ký này, nhưng, ....., nét đời thường vẫn còn đó !
    Mà ..... đời thường chính là vĩnh cửu !
    Post lên tặng bác levant57 - mùa mưa bão.
    [​IMG]
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Pearl nhiều, Bài thơ rất đúng tâm trạng của anh.
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chán đời quá !!!!
    Ngay bây giờ, tui chỉ muốn tung hê lên tất cả và xin boss đi vacation thật xa ra khỏi nơi này vài tháng cho lãng quên cuộc đời !
    Chán quá ! Buồn thê thảm đây . hu hu hu
    Chém cha cái tình đời đi . Chắc cái số kiếp của mình là vậy . Suốt cả ngày không tập trung công việc làm được . Trời đất hỡi ! Giá đi ngược thời gian lại chắc phải làm gì đó khác hơn .
    Tối nay, không uống cho say không đi ngủ . Mong là cơn say sẽ làm mình quên đi cuộc buồn thảm vậy . Nếu say mà vẫn buồn tiếc thì sao bây giờ đây ?
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sao Mod hôm nay la chán đời thế ạ? Có gì kể Nhím nghe cái nào?
    Tối hôm qua đau đầu quá mà không ai chở về , ngồi lại viết bài về cách chăm sóc người già. Sáng nay vào box lại đọc bài của Pearl và anh levant lại thấy mình càng già thì càng thấy thương bố mẹ hơn, nhất là những lúc trái gió trở trời thế này, và nhất là khi đã có gia đình, con cái, nuôi dạy chúng mới thấm thía được lòng cha mẹ.
    Bão năm nay thật lạ, gió dữ dội, ngập lụt xong mà chẳng thấy 1 trận mưa nào cho "mát đất mát trời" cho " cây cỏ rũ mình cả. Ở Miền Trung vẫn nóng như đang là mùa hè mặc dù bây giờ đã cuối thu.
    Nghe BBC ở Thanh Hoá, Hải Phòng cả km bờ đê thấy thật tội. Con đê ở ngoài đó chỉ được tính chịu được bão, gió cấp 9 thì làm sao chịu được bão và gió cấp 11, 12? Ở mình không có đê nên chưa chứng kiến biết cảnh đó nhưng hồi nhỏ đọc sách kể các giai đoạn năm 45 vỡ đê thế nào? Người ta làm những "bức tường người" hy sinh để hàn gắn các bờ đê thế nào mà hình dung được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này