1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy ... có chuyện gì vậy ??? Hope you''re feeling better ...
    Mấy ông con trai coi hiền hiền chứ mà tới lúc chán đời sao thấy dữ dằn ghê quá
  2. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Bài thơ hay quá. Đọc nó tự nhiên mình lại thấy thương mẹ mình thế nhỉ. Bao nhiêu dự định sẽ làm gì đó cho bố mẹ khi mình đi làm, vậy mà đã một năm rồi đấy, đó vẫn chỉ là dự định mà thôi.
  3. huyen81

    huyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã gần hết một tuần. Sao cái thời gian nó trôi lạ thế. Đôi lúc mình cảm thấy nó nhanh quá, đôi lúc lại thấy như sao quá chậm. Một tuần trôi qua, chẳng làm được gì ngoài mấy cái giấy tờ mua hàng linh tinh. 5 năm trời ăn học, bao nhiêu tưởng tượng, mơ ước về công việc, về mình sẽ được làm cái này, làm cái khác, ....Vậy mà giờ..Có phải mình quá ảo tưởng không nhỉ? Cái đống giấy tờ mua bán sao mà rắc rối thế, nó làm mình đau đầu quá. Chẳng biết rồi công việc sẽ thế nào đây nữa...
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc qua trang này, thấy thương tâm quá các bạn à!
    Bão số 6, rồi số 7, mà không thiệt hại gì! Thế mà chỉ cần một trận lũ quét vào ban đêm mà đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, Đáng thương thay!
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/09/3B9E2990/
    Rất mong đón nhận được lòng hảo tâm của các bạn!
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lên khỏi mặt nước, hoa súng có còn là hoa ?!
    [​IMG]
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 29/09/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello Mommy, hello Nhím ... hihih Lúc cần tâm sự, ai bảo 2 người hông có bên cạnh nên Thuyền hông nói ra . Giờ thì qua một đêm .. say lúy túy, tỉnh rồi thì bão giông cũng qua mất tiêu rồi ! hihih
    Ngẫm chuyện đời, trải nhiều bão tố phong ba, Thuyền thấy là ...
    Đại chượng phu, nam tử hán sống trên đời, phải cương nhu đầy đủ và biết xài đúng lúc . Nhu quá thì không quả quyết các chuyện đời chuyện tình . Cương quá thì mọi việc bể tan và hỏng cả . After all, đời sống quanh ta tựa như pha lê thuỷ tinh vậy . Tuyệt rất dễ vỡ tan .
    Lần này Thuyền cương hông xong nên đành nhu đi 1 tí vậy . Anyway, sẽ có một hôm trời buồn giông bão và Thuyền sẽ đội gió mang mưa bỏ cái Texas này đi chơi long dong bên miền đất lạ cho thỏa cơn buồn bực vậy .
    Cám ơn Nhím & Mommy .
    @Nhím , hôm bữa anh nấu ăn xong , ngon quá, ăn no bùn ngủ nên không kịp nói cho em biết thì khò khò mất tiêu rồi . hihih
    Man, they should hire me as one of those Iron Cooks in TV show hey !
    Mai mốt Thuyền có ghé về VN, ai nhà có kitchen cho mượn đỡ, Thuyền sẽ nấu làm vài món nhắm món nhậu cho hén .
  7. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Xem ra anh Thuyen đă dư. bao'' duoc con bao ke tiep roi ha ... vay thi` bo texas vê` VN chơi wa''ch cho rôi` co`n ơ lai nhu cuơng la`m chi cho no'' mêt xac'' không biet .
    Good luck to you, bro
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dzị là lời chúc của chị Mommy cũng có ý nghĩa rồi.
    Đúng là Thuyền quen gặp sóng gió, bão tố trên biển mà. Sóng lặng, gió ngừng thì con Thuyền dù có "te tua" (ragged) vẫn tiếp tục survice á?
    Mà bữa nay lại viết sai chính tả rồi á?
    "dòng giống" chứ hổng phải là "giòng dống"
    "trượng phu" chứ hổng phải "chượng phu" . Cái này phải đọc đúng để thấy cái mạnh mẽ, vững chãi, ngang trời đất của đấng nam nhi đó.
    Chọc tí rồi chạy thôi kẻo bị một rag of the boat nào đó vô tình bay vào thì toi mạng con NC này. hihihi
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thuyền nói đúng lắm á, ... nhu quá thì đúng là chẳng giải quyết được gì hết rồi, tốt nhất là nên nhu cương đầy đủ và đúng lúc. Thế nào là đủ và đúng lúc có lẽ còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người và đối tượng của họ lúc đó nữa. Theo thống kê của ... Mommy, trung bình khoảng 96% cuộc đời các ông nên nhu, chỉ cần khoảng 4% cương là tốt lắm rồi, tính ra trung bình mỗi ngày có 4% x 24hrs/day x 60mins/hr = 57.6mins/day làm tròn thành 58 phút mỗi ngày để cương chắc là đủ rồi hén, chưa kể lúc là baby với lúc sắp đi chầu trời chắc cũng hổng cần cương kiếc chi cho mệt.
    Vậy cho nên ... mommy thấy đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu nè, lần này Thuyền cương hổng xong thì ... thì ... để lần sau thử lại, ... đâu có gì phải buồn phải chán đời dữ vậy
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chào em Mummy,
    Điều em nói quả chí lý chí lý! Từ xưa vẫn nghe các cụ nhà ta nói Ý Tại Ngôn Ngoại mà phân vân không hiểu thế nào, vẫn chưa tìm được câu văn câu nói nào như thế mặc dù Lời Vàng Ý Ngọc, Lời Hay Ý Đẹp đã được nghe nhiều, Sách thánh hiền cũng đã được đọc nhiều...
    Thì nay nó đây, đó chính là lời của Mummy nói trên kia.
    Đọc những dòng trên mới giật mình nhận ra mình xưa nay cương nhu lung tung hết cả chẳng theo một quy luật nào...
    Anh biết những nhắn nhủ trên là dành cho Thuyền nhưng anh xin phép lấy đó là lời nhắn nhủ cho mình. Hẳn là Mummy đồng ý?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này