1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Thuyền thấy Mommy generous với đàn ông trong chuyện lập thống kê ghê đó nha (ie. làm tròn cho thêm 2.4 phút) . Chàng nào đang làm phu quân của Mommy, hihihi, chắc là tu khéo mấy kiếp trước rồi ! (khen thật tình đó) .
    Thấy thống kê ... theo Mommy, chỉ thấy về số lượng mà hông thấy là cái 4% đó, "các ông nên nhu" là nhu ở khoảng thời gian nào trong cái quãng 24 giờ một ngày đó vậy ?
    Tại tùy theo lúc mà cái 4% nhu đó có thể là ... great impact (thiên hạ đại loạn trong thẩm cung gia đình) hoặc có thể là ... ignorable (có thể bỏ qua) à nha ... hihhi
    Thiệt vậy đó !

    Này nhé, 24 tiếng một ngày, trừ đi 10 tiếng ngủ ban đêm, chỉ còn có 14 tiếng mà thôi . Trừ luôn 8 tiếng trên sở làm, chỉ còn 6 tiếng . Rồi 1 tiếng trên xe hơi average, vậy là chỉ còn 5 tiếng .
    Các cô còn đi shopping nữa . Theo thống kê ... của Thuyền (của Mommy thì chắc sẽ khác nhiều), các cô sau khi có chồng shopping rất bạo tay vì có tới 2 income đầu lương lận . Còn nếu có con (lên làm mommy), thì sẽ shopping nhiều gấp mấy lần lên nữa (gia tăng dân số trong gia đình, thì phải mua đồ dùm cho baby chứ) . Vì vậy, thống kê theo Thuyền cho thấy, mỗi ngày average các cô đi shopping .... (hông có chàng đi theo) là khoảng 2 tiếng .
    Vậy là ... 5 - 2 = 3, chỉ còn có 3 tiếng mà thôi .
    Đi tắm hết 1 tiếng (tính luôn vì truong hợp 2 người 2 tắm chung là special case, hông được tính vào thống kê average á) . Vậy là chỉ còn 2 tiếng .
    Rồi trừ luôn thời gian đi vệ sinh & làm đẹp tự chăm sóc cân đo body riêng tư , khoảng 1tiếng, thế là chỉ còn có 1 tiếng mà thôi .
    Chỉ có 1 tiếng là thực sự chàng ở bên cạnh mình và lúc này, chuyện "cương nhu" chàng sẽ áp dụng ! hihihi Hông có đối tượng thì cương nhu làm chi, đúng hông quí dzị ?
    Nếu tính gồm luôn thống kê theo Mommy và thống kê theo Thuyền, (hihi united way, united ... states , united .. thống kê mờ), thì "các ông nên nhu" 1 tiếng trong cái .. 1 tiếng còn lại ấy ! (phải có đối tượng trước mặt thì mới cương nhu tính chuyện chứ)
    ===> Chèn đét ui ! Vậy là bắt đàn ông con chai bọn Thuyền phải nhu 100% suốt đời hay sao nè !
    Sao kì vậy, Mommy ?
    Còn Nhím Con nữa, hihihi, anh đâu có thất tình đâu nè .. Có tình nào đâu mà thất với mất chứ ! hihihi Tính gửi cho Nhím Con vài tấm hình chụp món anh nấu bữa hổm mà không gửI nữa . Phạt đó ! kekeke (nói nhỏ : mussles có nửa vỏ, bên trên để mỡ hành & tỏi & gừng có nêm tí muối & mật ong, đút lò thơm và ngon ác liệt).
    @anh LevanT, đọc reply của anh cho cô Mommy, so Thuyền nghi anh nhu đúng theo ... analysis của Thuyền quá ! hihihi (kidding)
  2. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh Levant cứ tự nhiên ạ ... Tuy nhiên cần nói rõ là mấy dòng trên mommy đặc biệt viết riêng (customized) cho Thuyền thôi. Anh Levant có lẽ cần sửa đổi chút đỉnh cho phù hợp với đặc tính của ngành Hàng Hải các anh, chứ không thể cứ áp dụng nguyên si như thế được. Lấy ví dụ cái khoảng thời gian anh Levant lênh đênh giữa biển nhé, nếu mà ngày nào cũng đều 4% thì phí lắm ạ !
    Vậy nhé, hậu quả thế nào anh Levant nhớ post lên để mọi người cùng tham khảo.
    Thuyền ơi cái này là thuộc về time management của mỗi người rồi, ... ai cũng có vô số việc khác nhau để làm trong ngày, làm sao có thể buộc mọi người phải làm XXX đúng vào giờ YYY được chứ. Với lại mommy thấy lúc nào cũng đâu có quan trọng lắm ... ''as long as you can get it done'', boss của mommy thường bảo thế về cái chính sách flexible time của cty đó mà.
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Nghe tiếng sóng biển qua điện thoại, vẫn cảm được một chút nét khỏe khoắn của biển.
    Chúc mọi người khỏe như biển , nhé !
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thuyền mới tự mình save hơn 100 USD nè ...
    Số là, hôm bữa trước, nấu ăn mời gia đình ông anh qua ăn . Bà chị dâu xăng xái chạy vô bếp rửa chén . Rồi hông biết sao đó, cái waste disposal bị hư . Cái waste disposal là cái máy nghiền các thức ăn dư . Cái đó nằm ở dước cái sink trong kitchen . Đại khái, khi mình rửa chén, đồ ăn dư sẽ theo nước rớt vô cái waste disposal đó, và mình chỉ việc bấm nút, nó sẽ nghiền thức ăn dư ra để khỏi bị nghẽn cống nước nhà .
    Thuyền mở ra xem, thấy cái waste disposal của mình hiệu "Waste King" model 1001 (1/2 horse power) . Đi tìm mua thì thấy họ bán trên 100 USD , phải order qua internet chứ Home Depot khong còn carry loai đó . Thuyền mua về nhà, mở box ra, tính là weekend sẽ hì hục làm thợ plumber sửa kitchen sink á !
    Chợt nghĩ lại, đằng nào cái cũ cũng hư, sao mình không mở toang nó ra xem nó bị hư ra sao mà chỉ kêu humming khi bật nút điện vậy .
    Guess what ?
    hihihi, mở toang ra thì thấy có cục xương nằm bên trong !!! Lấy cục xương ra, cái waste disposal chạy ngon ơ ... Now that i know how to fix it . Có ai ở Dallas này nhà cửa bị hư, hihihi, hú Thuyền 1 tiếng, Thuyền qua sẽ mầy mò sửa hộ cho hén ...
    Đỡ ghê, save được một món tiền . Ngay mai phải mang trả lại tiệm lấy tiền về mới được !!!
    Bạn có biết cái cảm giác sung sướng biết chừng nào khi mình fix được nhà cúa chính mình không ? Nó làm cho ta cảm thấy mình hữu dụng , không có useless đó !
    Thuyền là dân kỹ sư, cái gì cũng tự mình làm cả . Cắt cỏ, sửa máy cắt cỏ , sửa điện , sửa ống nước , tùm lum hết á . Nói chung là đụng vô thì bắt đầu mầy mò rồi tự tìm hiểu . Còn nói lý thuyết hông thì hông biết đâu ...
    Mấy bữa này, trong lòng đang nung nấu mua thêm 1 cái nhà nữa, loại duplex, để cho mướn . Good investment , i think . Dân bên New Orlean đổ qua Dallas này . Chắc chắn là họ sẽ cần mướn nhà hơn là mua nhà .... Thuyền dự định mua 2 căn duplex , mỗi căn khoang 70 ngàn USD . Loại 3 phòng ngủ . Bỏ ra 70 ngàn, cho mướn moi tháng khoảng 800 đến 900 . Sau 10 năm, nhà đó là của mình dù là mình không trả đồng nào cả, chỉ việc lấy tiền mướn để tra morgage thôi . Có người bạn, bà ta mua 10 căn cách đây 10 . Cách đây 10 năm, moi căn chỉ trị giá 40 ngàn USD mà thoi . Giờ thì ba ta có trong tay nửa triệu mà chả phải làm chi cả . Chỉ setup nhà băng cho tiền mướn nhà của t hiên hạ tự động chui vô morgage tiền mượn nhà bank mà thôi .
    Thời buổI này, chỉ có kinh doanh real estate là tỷ lệ tiền lời trên thời gian bỏ ra , tỷ lệ là cao nhất mà thôi . Nhất là đối với dân kỹ sư chúng ta, ai cũng bận rộn với job full-time chính cả .
    Viết lan man qua tới chuyện kinh doanh rồi .
    Geezzzz, i really want to be rich ! Hình như, bước qua cái ngưỡng tuổi 30, đàn ông bắt đầu thiên nhiều về sự nghiệp hơn là về lang mang tình ái . Nhớ cái thủa 20+, quả là Thuyền lang thang nhiều trên tình trường thật đó . Giờ thì hông thèm đi săn mồi nữa, chỉ đặt bẫy .... gần gần đợi bắt con nai nào đi lạc qua đây thui ! hihih
    Nghe nói, thị trường nhà cửa bên VN đứng lại hẳn rồi . Cũng nghe trên TV, thấy ông Greenpan gì gì đó , ông ta bảo là thị trường nhà của bên Mỹ sắp bị nổ bong bóng rồi đó nha ... Cái gì lên mãi rồi cũng sẽ xuống thôi !
    Cuộc sống thật bề bộn với đủ mọi toan tính vẩn vơ ! Vui bùn lẫn lộn . Nhưng nói chung là .... enjoy life 100% á ! kekekee
  5. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rôi vô đây tư sậm không được buồn ghê ngớm. Không biết tại sao cái sever nó cứ bảo busy hòi.Thật tức hôm nay phải làm một "bãi" tâm sự cho bỏ ghét.
    Né các bác,các anh chị em có phải cái gì ta bỏ vào nhiều công sức và tâm huyết nhất thường đem cho ta nhiều thất vọng nhất phải không vậy ?
    4 năm trời lăn lộn với đống sách tiếng Anh, rồi công trinh mới tạm cho mình là một kỹ sư tạm được thì đùng 1 cái chuyển mình qua kinh doanh. Sau 4 năm trời lăn lộn đống góp cho sự phát triển của một chi nhánh cty nay người ta sắp cho mình de ra ngoài vì sếp mới mà lính cũ..
    Thật là tức nhưng không sao cái đầu mình đã to lên một chút rồi và mình cũng có đôi chân vững vàng rồi. cảm ơn bài học này rất nhiều.
    Đà Nẵng bắt đầu vào mùa mưa sao trời hôm nay nịnh mình thế HIHIHI. Không biết khi nào lá cờ của mình mới được tumh bay nhỉ.
    Thôi hãy có lên sẽ có lúc, trời không phụ lòng người đâu thuật.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Báo đài nói áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh miền Trung. Thế nhưng trưa nay Sài Gòn lại mưa to lắm. Mưa như trút nước. Ngồi trong quán cơm mà nghe tiếng mưa lộp độp to hơn cả tiếng nhạc Nothing gonna change my lovefor you . Ngồi đợi mưa dứt mà cười hoài, nghĩ: bước 3 bước là tới cổng công ty, nhưng mưa to quá! Thôi thì gọi 2,000 taxi vậy
    Cứ ngỡ mưa cũng còn to, nhưng hóa ra tiếng mưa to mà mưa chỉ lớt phớt. Áo dài thế đây nhưng vẫn ..... chân sáo về đến chốn .
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc lại tập phóng sự vừa mới tái bản "Tôi đi bán tôi" của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Tập phóng sự này viết vào những năm cuối của thế kỷ 20, thế nhưng ngẫm lại thì tính thời sự vẫn còn
    Cửu vạn ở Hà Nội. Hải Phòng với "Đồ Sơn", Năm Sài Gòn, Tám Bính (những nhân vật trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng). Quán nhậu dốc sương mù ở Thi Sách - Tp.HCM
    Cũng chẳng biết sau vụ án Năm Cam thì dốc sương mù Thi Sách có còn như trong tập phóng sự này không nữa
    Đọc phóng sự ở Hải Phòng nên mới hiểu nghĩa của từ "phắn" mà bác LeVanT đã dùng đâu đó trên kysu.ttvn .
    Xem gameshow "Vượt lên chính mình" trên truyền hình mới "giật mình" vì những bữa tiệc tùng, sinh nhật, họp mặt nơi đây giá vài triệu đồng - 2 triệu đồng - bằng số tiền một hộ nghèo sống bằng nghề làm thảm vay mười mấy năm nay đã bao lần đáo hạn mà nợ vẫn hoàn nợ !
    Đồng tiền vào dễ thì nguy cơ ra cũng dễ. Kiếm nhiều thì tiêu nhiều - tiền kiếm ra càng nhiều thì chi phí phát sinh cũng tăng .....".
    Cuộc sống nơi đây có nhiều vất vả, nhiều chi phí không tên. Thế nhưng người ta vẫn vì hai chữ "mưu sinh" mà sớm lăn vào "dọc đường gió bụi" để "tồn tại" mà quên dần mình rất mong manh - dang tay để gió cuốn đi bao giờ.....
    Lâu rồi mới có một chiều thứ bảy thanh thản, thong thả thế này . Những vì sao đầu tháng đang bắt đầu một "ngày" làm việc của mình.
    Chút bàng bạc mùa áp thấp nhiệt đới bắt đầu gợi lên cảm giác "cuộc sống - cuộc đời "
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 08/10/2005
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Không biết một năm sau, giờ này mình đang làm gì nhỉ? Mình sẽ như thế nào, công việc, bạn bè, cuộc sống???
  9. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc chơi computer một lúc rồi đem lại đưa mẹ một miếng nhựa mỏng và đen cỡ 1 cm2 với những mấu chốt nhỏ xíu. '' Gì vậy con? '' chắc một bộ phận nào đó trong các đồ chơi của nó bị rớt ra , không biết là cái nào đây ? Lật mặt dưới miếng nhựa lên thì thấy có chữ K ... '' Trời, hổng lẽ ... '' mommy chạy lại nhìn cái laptop thằng nhóc đang xài nãy giờ thì y như rằng ...
    Có ai biết cách gắn một cái phím vào lại bàn phím như thế nào không? hay có chổ nào nhận sửa cái này không ???
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Biet . Dễ lắm Mommy . Thuyền hay rút mấy miếng nhựa trên bàn phím ra để ... hút bụi hoài . Mommy cứ việc để nó lại đúng chỗ cũ cái key ''K'' and then push it down until you hear "click" .
    Đừng có sợ cái keyboard bị ... đau ! Cứ brave giống như thằng nhóc đó ! Mấy đứa cháu con ông anh của Thuyền, tụi nó phá keyboard rồi vài 1 lúc sau, chính tụi nó lại sửa lại sau khi ba tụi nó quyết định xếp qua 1 bên tính đi mua cái mới .
    Còn nếu sửa hông được thì ... lộ diện đi và mang cho Thuyền sửa ! kekekek (kidding) . Miễn phí !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này