1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Nhím bị trộm túi xách trong khi đang đi ăn cơm chay trong quán. Cũng tại do mình bất cẩn để cái túi xách bên cạnh mà ko dòm chừng. Lúc ấy đông quá, lại chật chội, chỉ mong "đánh nhanh rút gọn" thôi. Đứng dậy trả tiền thì hỡi ôi, cả cái túi ?oko cánh mà bay?. Cell phone, ATM ca, giấy tờ xe, ID card, insurance card, money, ?mọi thứ quan trọng mang theo trong người ko còn gì cả. (Mặc áo dài nên phải mang cả túi đi). Cái cell phone có lưu cả password của ATM card nên vội gọi cho Ngọc để khóa thẻ lại (may mà bạn mình làm ở đấy) chứ không thì cũng mất thời gian tới trình diện, ?lung tung với cái mớ paper đó. Trong lòng cảm thấy trống rỗng, cái gì cũng trống cả. Chiều nay ngồi làm việc mà cứ đo xong 1 iteration là lại nghĩ ngợi lại thấy buồn. Buồn và thấy sợ vì còn nhiều người ?otâm không tịnh? đi ăn chay mà cũng chôm chĩa được, thấy người ta ko có gì cũng ko thèm trả lại giấy tờ, nhắn bao nhiêu tin rồi. Cái thói đời nó vậy thật, bao nhiều người sống giả như thế đó. CHÁN!!!!
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Lần sau ráng nhớ pwd của mọi thứ nghe Thy, ĐỪNG bao giờ lưu chúng trong cellphone hay giấy tờ, thậm chí ĐỪNG lưu vào file được mã hóa nữa. Chịu khó nhớ vậy. Nhiều thứ rắc rối với cái mớ pwd này lắm !
    Thy đã báo tổng đài VIETTEL khóa SIM lại chưa ?! Nếu họ khóa rồi thì mình nhắn tin cũng đâu có ích gì ?! Hồi trưa thử gọi ngay vào máy Thy nhưng đều không được !!!!!
    Chịu khó vậy. Đà Nẵng có thể dựng xe ngoài đường không sợ mất. Nhưng, ...... lòng người mà !!!!!

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 17/10/2005
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với Nhím con và nhớ cẩn thận lần sau.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thôi đừng buồn nữa, Thy à ...
    Cách đây khoảng 3 năm, Thuyền cũng bị mất cái ví khi đi ăn nhà hàng dưới phố tàu . Lần đó, đón người quen ở phi trường , rồi rút ví trả tiền parking, vì ngồi sau vô lăng xe hơi nên Thuyền để ví trên đùi, chạy đến nhà hàng và khi đi ra khỏi xe, cái ví rớt ra đường ngay trong parking lot . Bên cạnh xe Thuyền là một chiếc xe của 2 người Á Đông . Thuyền đoan chắc là 2 người đó thấy và "lượm" luôn mà không trả lại . Vì Thuyền chỉ bước vô nhà hàng, sực nhớ và quay lại xe ngay mà khÔng thấy . Chỉ chưa đến 10 seconds luôn đó .
    Lần đó, trong ví của Thuyền có hơn ngàn USD (tại rút ra để cho người quen đón ở phi truong mượn) . Khổ nhất là mất hết tất cả giấy tờ tùy thân . Luôn cả cái Canadian citizensip card, rồi bằng lái xe, bao nhiêu là bank cards, Social Security Card, etc ...
    Mất cả năm trời mới làm lại được hết các giấy tờ tùy thân .
    Trên đời còn rất nhiều người tham lam . Thuyền kỳ đí chán lắm . Cũng như em bây giờ . Nhưng mà, anh có nghe mấy người lớn bên đây họ nói, "của đi thay người" đó . Không hiểU mấy, đại khái nghe họ giải thích thì hình như trong mấy cái xui, có thế là mình vừa bị cái xui nhỏ thôi . Cái xui lớn hơn mà xảy ra thì mới là nguy tai á . Và họ khuyên mình phải optimistic là thường thì xui xảy ra rồi thì sẽ có cái hên lớn hơn xảy đến á !
    Thôi đừng buồn nữa đó nha hông ! Box đề nghị Pearl dẫn Nhím con đi .. uống bia cho say quên buồn đi ! hihihi
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    E-beer nè Nhím ơi
    Hổng chừng người trọm túi xách sẽ quẳng giấy tờ của Nhím đâu đó. Rồi, có anh nào nhặt được lại chuyển đến cho Nhím và xin ..... làm quen à, hihi .
    Hôm qua đi bộ ngoài đường
    Lượm được túi xách mà ..... thương ........
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thương vậy cũng là may rùi. Giờ N bắt đầu làm lại mọi giấy tờ, có lẽ mất công, thời gian nhưng từ từ làm. Tối qua về chợt nhớ mất thêm vài thứ nữa, nhưng mà cũng coi như là may thôi là bài học cho lần sau cẩn thận hơn.
    Thanks Ngọc, Mod Thuyền nha!
    Tháng 12 Mod Thuyền về, Nhím cố thu xếp vào SG chơi, offline với Pearl luôn hén?
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi, nhiễm thói dùng "đại từ" lung tung của tui rồi. Lúc Ngọc, lúc Pearl, lúc bạn, lúc ..... , hihi
    Còn ..... thank bác levant57 nữa chớ chi, Thy !
    Tháng 12, tháng của trời se se lạnh .........
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ahem Ahem ... hihih
    "Vài thứ nữa" bị mất trong ví, chắc là những kỷ niệm dấu yêu (cỡ như trong cái thread tình yêu) thời đó đó của Thy rồi ! hihihi
    Đố ai đoán trúng được đó ? (hihi Biết đâu tên trộm lảng vảng trên NET này vô đọc, lỡ hứng chí viết chi tiết "vài thứ nữa" đó cho nạn nhân điều tra thì sao hén)
    Có thế là vài tấm hình chụp chung với người ấy mà vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể đi ngược lại dòng thời gian để có lại nó ?
    Hay là ... cái dây đeo cổ có hình trái tim nhỏ xíu mà người ấy tặng ? hihihi
    Cũng có thể là cây viết mực tím thủa tình học trò trung học ???
    Ui chu choa, hay là .. hình tượng hóa hơn , "vài thứ nữa" đó là con tim của mod Thy ? hihih
    Tên trộm nào đó chuyến này trúng một lưới cá nặng dữ à nha ... hihih
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, xúm dzô chọc em hén!
    nhưng mà anh Thuyền đoán trật lất hết trơn hổng đúng cái gì hết. Vì hổng cái hình nào chụp với người iu cũ cả, có 1 cái lỡ chụp chung thì cũng là hình digital ko có sang ra , mà người iu đó cũng chẳng tặng cái quà gì nhỏ xíu gì đó hay tình cảm gì cả . Hơn nữa tên trộm hổng biết xài ATM card vì trưa hôm qua mới đi khoá thẻ ATM khác, password rất dễ guest và với trường hợp ko guest được thì chỉ cần 3!=6 lần là ra ngay, thế mà tiền vẫn còn y, mặc dù trong đó chẳng bi nhiêu cả.
    Tối mới phát hiện ra mất chìa khoá nhà, mất thuốc, .... hihi, những thứ như bút, viết, tẩy, hihi như học sinh ấy
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuốc gì dzậy ta ? ihihi THuốc ... hihih (đùa thôi đó nha, cấm giận đó) lá ? Thuốc nhức đầu ? thuốc đau bụng ? Hay là .. hmmm hong lẽ thuốc ngừa thai ? kekeke (chạy cho lẹ hông thôi mod Thy wýnh chết ) ha ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này