1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Biết là bị wýnh mà cũng ráng nói há? Dạ thưa anh, lần này anh cũng đoán trật lất. Thuốc đau đầu, đau mắt, viêm họng. Toàn những thứ bệnh của dân IT
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Sao kỳ vậy ? Tưởng là con tim thì yếu đuối dễ bịnh ... hơn là đầu mắt họng mà ! Thy phải mang thuốc đau tim phòng hờ trong purse chứ ! chậc chậc ! Vậy là phải chịu khó vô đọc "safety minute" của anh LeVanT kìa .... Mà thiệt chứ ! Thử tưởng tượng, mod Thy đang long dong trên đường phố Đà Nẵng . Chợt một dáng hình cute cỡ Lưu Chí Vỹ má lúm đồng tiền chặn lại hỏi đường ! há há . Tim Mod Thy nhói đau theo từng cái cười của ca sĩ đó . ha ha ha Hông lẽ lấy thuốc đau đầu đau mắt viêm họng ra uống ????
    Đúng hông đúng hông quý vị ? Thuốc trị bịnh IT là phải để bên cạnh cái computer . Còn thuốc mang theo kè kè bên người phòng thân phải là thuốc ....đau tim á ! kekekeke
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi! Nói hông phải ..... "nịnh" chớ ..... "rủi" mà có gặp cỡ Lưu Chí Vỹ chắc mình ..... không phải có thuốc đau mắt không mà còn thuốc chống ..... đau bụng và ..... chống ..... vomit nữa ! hichic .
    Trên đây hông biết có em nào là FAN của mấy "anh" í không nhĩ?! Không thì mình sắp bị dzí chạy, hehe
    Trời ơi nhật ký dzì mà toàn là thuốc men không hà, hehe
    Mod Thuyền dậy sớm đọc nhật ký, viết nhật ký há . Hay là ..... mod vừa mới phải uống thuốc ....., hehe
    Just kidding
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trời , Mod ơi, lại tưởng tượng hay quá nhưng mà sai bét rồi . Tim Nhím bây giờ làm bằng cao su, hổng có như cái dạo trong thread "tình iu" gì đó đâu . Mà "đẹp chai" với Nhím hổng có ăn nhằm gì cả, má lúm đồng tiền cỡ anh Thuyền cũng hổng ăn thua chứ đừng nói Lưu Chí Vỹ (hihi, tranh thủ nịnh khen dimples của Mod đẹp hơn LCV á ). Hồi trước chỉ giật mình chút khi nhìn thấy dáng "ai đó" quen quen thui. Còn giờ thì toàn bệnh IT vì có khi nó hổng những đau trong khi làm việc mà thường khi đi ra khỏi công ty . Chưa kể là cái "bùa hộ mệnh" mà Mom bắt mang theo nữa hìhì. Thế là đúng chứ, quá safety rồi còn gì phải hông anh LeVanT????
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3

    Watashi no dearest, otanyoubi, omedeto!
    Mousugu roku nen kan ni naru ne. Onaji michi ni iku kara, totemo ureshii.
    Mainichi, koibitonokoto wo totemo omoidasu.
    Hayaku koko e kaette. Matte iru yo!

    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 19/10/2005
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Chà, chi tiết này hấp dẫn à nha . Thuyền nghe nói là bây giờ, con gái VN cô nào cũng có bùa hộ mệnh , nhằm xua đổi những tên con trai hay có tà tâm (ihihih như tui đây, khỏi phải lên án tui đó nha quý vị) . Thuyền nghe nói mà hông biết có thiệt không .
    Té ra là có thiệt ta ơi .
    Xin đề nghị mod Thy chia xẻ kiến thức với anh chị em trong box này về vụ .... bùa đi ! hihi Nghe nói, ngoài bùa hộ mệnh, ở bên VN (bên Cali cũng có) còn cả bùa ... yêu nữa . hihi ThổI phù 1 cái là cô ấy yêu mình liền . Sau đó, muốn gì cổ cũng chiều mình cả (đừng có ham quá nha mấy huynh, cái này chắc chắn là exagerated rồi đó).
    Bùa hộ mệnh của mod Thy là mang hình dạng gì vậy ta ? hihih
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chắc là hình ..... con Nhím, hay là ..... một cái lông nhím nhỉ ?!
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bùa của Nhím chỉ là tấm giấy vẽ cái gì đó thôi. Mom bắt Nhím mang theo trong ví nên Nhím bỏ vào chứ cũng chưa mở ra xem khi nào và vì nó được "bà thầy" bọc lại cẩn thận chạy keo kín để lỡ mưa ướt hay rớt xuống nước cũng hổng sao, cũng hổng có lem chữ đó.
    Nguyên nhân của cái bùa đó là hồi Nhím đi làm ở ĐN, ở nhà Mom Nhím hay đau ốm, mất ngủ thường xuyên cả tháng trời, có người họ hàng mới chỉ cho Mom Nhím đi xem bói ở bà thầy nào đó. Sau này về nghe kể lại bà thầy phán tại vì ba Nhím không tin vào tử vi, vào tâm linh. Mom Nhím lại cưng 2 chị em Nhím nên đắt tội với nhiều người và người ta sẽ đi theo phá gia đình Nhím. Ba Nhím theo phái Thần Quyền có thần nên mấy người đó không phá được nên làm Mom Nhím lao đao về tinh thần. Em Nhím yếu về sức khỏe và Nhím bị tai nạn. Mà Nhím bị tai nạn thì nặng lắm, ảnh hưởng đến sau này. Mom Nhím thấy có những chuyện ko ai biết mà bà thầy đó biết nên tin và nhờ bà thầy đó "giải" dùm. Mà thời gian đó, Nhím bị tai nạn xe cộ thật (bị cũng nặng, may 11 mũi bây giờ còn vết sẹo dài) nên Mom Nhím càng tin. Rồi bà thầy đó cho Mom Nhím cái bùa đó.
    Dzị đó, Nó như thế nào chẳng biết, Cứ mang theo để làm Mom Nhím yên lòng.
    hihi còn bùa yêu hay ngải gì đó thì Nhím chỉ được nghe kể thui, hổng có biết nhiều đâu à nha. Khi nào rảnh rỗi lại kể hầu chơi.
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Quanh nồi bánh tét
    Đêm giáp Tết, gió chỉ nhè nhẹ, không phải gió nồm như phương Bắc, và cũng không có mưa xuân. Tiết trời chỉ hơi se se, làm mấy nụ mai trên cành cũng se se, và chủ nhân thì ..... sờ sợ . Sợ trời lạnh mai không nở đúng tết thì uổng công chăm sóc cả năm .
    Thế nhưng, hoa nở là nụ cười sẽ nở trên môi người
    Năm nay lại có dịp ngồi quanh nồi bánh tét đêm ..... không giáp Tết. Sài Gòn đang vào cuối mùa mưa. Mấy hôm rày không mưa nhiều như những ngày trước, nhưng cứ chiều chiều trời lại "dở thói ương ương" - mắt tím môi trầm .
    Nấu bánh vào ngày mưa kể cũng có cái vui của nó. Này nhé, chưa bắt đầu công việc nấu bánh mà đã tưởng tượng ra cảnh lúc trời mưa (hư thật ! ). Mà giả dụ nếu mưa thì ..... cũng không biết làm sao ?!
    Làm sao nhỉ ?!
    Ừ thì ..... ôm mấy tấm phủ mà che cho đống củi chưa khô vì ..... mùa mưa chứ còn sao nữa ! . Ừ thì ....., che cho bếp còn người ...... có lỡ ướt tí cũng như trở lại thời thơ ấu tắm mưa nhong nhong trong xóm vậy
    Một ít khói cay cay vì củi vẫn còn âm ẩm. Một ít nước mắt nước mũi vì ..... lâu lắm rồi mới có cảm giác ấm cúng thế này . Có lẽ chỉ vì cái sân con con, mảnh đất con con, cây mận già, cành củi mục, lá cây lao xao đêm 18 ....... .
    Ánh lửa nho nhỏ tí tách reo. Vì còn sớm, còn có người trông nên ..... tranh thủ "tiêu thụ" củi nhỏ, cành nhỏ vậy . Lửa reo tí tách, lửa nhảy múa sinh động, cũng như cái thời tuổi trẻ của mỗi người. Đến khi đêm xuống rồi thì cành to, gốc gộc sẽ được dùng. Lúc ấy bếp mới ấm, mới nồng hơn lúc nào hết. Người trông bếp lửa cũng vì thế mà có chút thời gian ngẫm nghĩ về một ít quãng đời đã qua, về những bão, giông, sấm giật, những ..... tí tách thanh âm cuộc đời, những vầng dương rạng ngời ở phía bên kia đồi núi .......
    "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại .......... "
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 21/10/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này