1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mùa HOA CÚC, mùa CÚC vàng Pearl à.
    "...Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa Thu đi cùng lá
    Mùa Thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh môg
    Mùa Thu vàng hoa cúc
    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa Thu cũ
    Chỉ còn anh và em..."

    Có gì đơn sơ và thanh khiết hơn hoa cúc?
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E88F/
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 25/10/2005
  3. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghe bài này nhớ lại năm đầu tiên học quân sự tại Thủ đức....tất cả các khoa học chung với nhau...thằng bạn chiều chiều xách cây đàn gi ta ra đàn và hát bài này,..hay không chịu nổi...lãng mạn vô cùng trong không khí của Cơ Sở 3 ĐHTH tại Thủ đức....tất cả như mới ngày hôm qua.....
    Mà bài này nghe Đình Văn hát thì khỏi chê...
    *************************************************
    Cisco System-MSSBU
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ái dà, anh levant lại chọc đúng loại hoa yêu thích nhất của Ngọc.
    Nhím lại nhớ bài Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn - Từ Linh
    Anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả màu xanh lơ. Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa, trên những bông hồng đẹp xinh.
    Anh mong chờ mùa thu. Tà áo xanh nào về với giấc mơ, màu xanh là màu anh trót yêu, người mơ không đến bao giờ....
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vậy như??? Đấy là cũng là loài hoa anh thích nhất đấy. Chỗ anh có một con sông chạy qua với một dải đê dài xanh mướt cỏ. Dưới chân đê hoa cúc dại nở trắng muốt. Những khi nào chiều xế nắng anh hay ra đấy, đặt mình xuống, nhắm mắt lại và hít một hơi dài, mùi hoa cúc dại ngai ngái thơm làm quên hết tất cả mọi cơ sự trên đời...
  6. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Các bác lãng mạn quá làm tui làm việc hổng vô. Sáng vừa vào hãng nghe 2 bài hát Ngọc và Nhím post xong thấy uể oải quá ... chẳng muốn làm gì nữa, ... thôi ai còn biết bài nào hay hay nữa post lên mommy nghe tiếp.
    À nhân tiện cho hỏi có ai biết tên của bài hát này không, muốn tìm bài này lâu lắm rồi mà đến tên bài hát cũng hổng nhớ :(

    Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
    Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo ...
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bài này N ..... biết ..... hát . Lyríc thì pm cho chị Mommy nhé. Còn music thì ..... không có
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Dallas trời trở nên mát mẻ rồi . Không biết sắp đến lúc đổi giờ để được ngủ lâu lâu thêm chưa ta ?
    Mấy người bên VN qua bên Mỹ này để trainning . Mới hôm bữa họ phàn nàn là tưởng bên này lạnh lắm mà sao nóng vậy . Đến hôm nay thì thấy họ chăn khăn kín mít !!! Nhìn là biết ngay ở VN mới sang nên chưa chịu được cái lạnh mấy .
    Có một nhận xét về dân ky sư bên VN đây ... hihhi
    Sao ai cũng nhỏ con tí xíu hà . Thuyền tưởng là mình đã nhỏ con rồi chứ, té ra, thấy mười mấy mạng bên đó sang này, tên nào cũng nhỏ con và thấp hơn mình cả .
    Hình như, bên VN, những người học hành làm việc bằng trí óc, ít ai chịu khó ăn uống lắm . Còn mấy tay bự con cao to bên VN, đa số lại không phải là dân gig gạo học ! Đây là Thuyền suy ra thêm từ cái hồi ở VN mấy tháng trước đó nha .
    Hỏi thì nghe bảo, tại VN học dữ quá, (too much competittion in VN) nên xao lãng việc ăn uống và tập luyện body .
    Con gái bên VN , cô nào cũng body mảnh mai ghê . Khỏi sợ bị diet như bên này ... hihihi
    Còn riêng Thuyền thì chắc phải chịu khó làm chi cho đừng bị lên cân nữa chứ cứ vầy thì thành phì lũ mai mốt mất ! Phải tập thể dục mới được !
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mod tập thể dục đi....... > Nhớ hồi nhỏ hay chửi mấy đứa to con mà học ẹ là "đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" cứ thấy đứa nào to con thì bảo đảm nó học ẹ và mai mốt chỉ có đi học trường TDTT thôi. hihi Đó là chuyện ngày xưa, còn bây giờ là tại vì ....tại vì... hồi đó nghèo khổ ăn uống thiếu chất, lại làm cực khổ vừa đi học vừa đi gánh nước, làm ruộng, ko tập thể dục thể thao gì ngoài những buổi trên trường nên thế thôi. Còn...bây giờ là đi tập thể dục thẩm mỹ thường xuyên + ăn uống đủ chất nên thế...
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tiến hóa là quy luật phát triển tự nhiên của muôn loài, trong đó có con người (Hi hi triết lý quá!!!). Trong tiến hóa có cạnh tranh nên xảy ra hiện tượng thoái hóa của loài này vật kia...
    Thoái hóa thì dần dần tiến tới chết toi, tiến hóa làm cho loài vật vẫn tồn tại nhưng chuyển dần qua hình thức khác bằng cách thay đổi những chức năng sao cho phù hợp với môi trường sống ví dụ khi sống dưới nước, loài cá cần mang để thở, qua hàng triệu năm, vì nhiều lí do nào đó, để phù hợp với điều kiện sống ngày một dần mới, ví dụ hôm qua mực nước còn 1 mét, hôm sau tụt mất 1...nanometer vân vân và vân vân cho tới khi không còn nano mét nước nào thì mang không còn cần thiết nữa và phổi sẽ hình thành theo sự biến đổi của...mực nước noiư chúng sống.
    Đó cũng là lý do khỉ biến thành người và...
    Các kỹ sư cũng vậy, ai là kỹ sư cơ khí thì tay to hơn cái phích, ông bà nào hay làm việc trong các phòng thí nghiệm sinh hóa thì phổi có màu xanh rêu, da xanh lét như da của người ngoài hành tinh. Các kỹ sư IT thì đầu to đùng, chân tay teo lại bé tí. Hình như Thuyền là dân IT nên hình ảnh của cậu mà tớ có thể hình dung ra không gì ngoài hình ảnh kể trên. Mấy em gái kỹ sư IT trong box này như Nhím như Pearl (đoạn này thiên vị các em một chút) may mà tránh được sự biến đổi này, vẫn giữ được sự xinh đẹp của mình như khi mới lớn là do chân tay cũng hay cử động nhiều như bốc hạt bỏ vô miệng, làm bếp làm núc...
    Riêng levant vốn là dân hàng hải, bơi lội như cá, bi giờ làm trên bờ, vẫn nhớ biển khôn nguôi nên hàng sáng không quên đi bơi, mùa đông đều đặn chạy jogging nên thoát khỏi ảnh hưởng của quy luật tiến hóa kể trên...
    Đùa vậy cho vui, không ai giận cả nhe.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này