1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ơ ... nhìn thế nào ra được cái cửa sổ nhỉ ... Chuột nhìn mãi nó ra mỗi cái màn hình ttvn mới khổ chứ ....
    @thuyền : cấm nói cute .. nói mũm mĩm chứ ... Chuột cũng định nhét cái gì đó vào khu vực đó ..nhưng mà .. nghĩ đi nghĩ lại để thế đẹp hơn ..
    Mấy cái vụ ghếp chữ này hay ghê ... he he ..
    Quên mất thủ tục chào cả nhà đã nhảy bổ ra post linh tinh ... chắc Chuột phải leo lên trên topic dính dính kia để khai báo he he
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hai miếng pho mai Chuot à, hai miếng pho-mai là hợp với chuottrang đấy.
    Thông thường thành viên mới ra chào các anh chị ở đây phải rõ to. ngoài ra còn phải làm xấu nữa đấy. Phải không Thuyen, Nhim nhỉ?
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Anh .....
    D ..... em chào các anh chị
    Cơ mà ... " làm xấu" là gì ạ ....
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Ô Chuottrang chưa biết làm xấu là gì à? Lạ quá nhỉ? Làm xấu tức là động tác nhăn nhó mặt mũi lại ấy. Khi người lớn khi chơi đùa với em bé chưa biết nói, khoảng dưới 1 tuổi, thường hay bảo đứa trẻ làm xấu xem có đẹp không nào? thế là đứa bé nhăn nhó mặt mũi lại...và người lớn vỗ tay tán thưởng...
    Có thế mà cũng không biết he he!!!
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Chán cái cái bà Nhật dẫn đến bực mình với tất cả đồng chí Nhật nhẽo. Ức chế quá, đúng là bó tay chấm com.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nhé ngày xưa ơi !
    Ta bỏ quên những giây phút chơi vơi.
    Những phù du gọi mời.
    Nắng trên cao
    Và .....
    Mặt trời rất rực.
    Đầy
    Vơi.
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 08/11/2005
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cách đây chừng 10phút (0h:30 sáng ngày 08.11.2005 giờ VN, hình như là có dư chấn

    Đầu tiên là nghe tiếng chó sủa, mèo kêu (thiệt). Sau đó nghe tiếng động. Mái nhà rung rung, cái ghế N ngồi cũng rung, nhìn xuống đất thì mặt đất trong phòng chao chao, huhu. Làm gan đứng lên bước ra khỏi phòng thì ..... chóng mặt ghê lắm !!!!!
    Giờ N vẫn còn cảm giác chao đảo !!!!!
    Ôi trời ơi !
    Lại dư chấn nữa rồi.
    Lần gần đây nhất là cách đây 3 tháng, cũng ở SG và các vùng ven
    Kỷ niệm khó quên !!!
    !!!!! Vừa mới làm thơ có chữ "chơi vơi" thì ...... chơi vơi thiệt !!!!!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 08/11/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, tuong ben Cali moi có động đất thôi chứ ! Ngọc cẩn thận đó nha ... Nghe bảo, truoc khi động đất lớn, các con thú đều biết truoc và di cư ra khỏi vùng . Nhất là ... chuột cống SG !!!
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    He he!!!
    Sáng ra đói quá mò vô đây xem có thịt heo, thịt gà......úi nhầm, hổng dán ăn thịt gà đâu, đang cúm cụm cùm cum cái gì đấy! Có lẽ xin heo Ngọc nắm xôi cho đỡ đói nào!
    Nhím ơi! Chồn chồn đang thèm thịt Nhím đấy, cẩn thận mà lo xù lông phòng thủ và ẩn ngay vô h...nhà đi!!!
    To all: Chúc một ngày mới tốt lành!
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa mới có dư chấn nè !
    Lần này mình đang ở tầng 5. Bàn rung như bị ai nắm mà lắc. Ghế ngồi cũng rung rung. Lần này thì bớt sợ như hồi tối rồi, nhưng vẫn còn chóng mặt hoa mắt đến giờ
    Nguyên vùng Đông Nam Bộ bị ảnh hưởng. Chỗ mình lại gần sông nữa chứ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này