1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Giàn Lý Đổ thì do vết dứt nào vậy Pearl? Lâu lắm không gặp em.
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ai biết ..... chỉ dùm
    Chỉ biết khi hàng giậu đổ và khi cành hoa gãy thì .....
    Góp một bài thơ nho nhỏ .....
    Không đề
    Sân nhà em có nhành hoa tim vỡ
    Bé xinh xinh chúm chím khóe môi hồng
    Hàng giậu đổ - bìm không leo ?.. - thuở ấy
    Ai ngại ngùng đưa mắt ngó hư không !
    Mưa và nắng, hai mùa hoa vẫn nở
    Chiếc xích đu - nhịp võng buổi trưa hè
    Cành hoa gãy vô tình ngăn đôi chỗ
    Gió nhẹ nhàng mang lá đến bên hoa.
    Rồi năm tháng không còn hoa tim vỡ
    Lối đi xưa úa ánh mắt ai nhìn
    Nhịp nôi đưa tiếng không gian xào xạc
    Bỏ quên mình, quên mảnh vỡ trái tim ?..

    Chớm hè, 2002​
    M.N​
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 12/11/2005
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    Hì!
    Thoải mái quá!
    Thế mới là "heo" Ngọc chứ nhỉ?
    Vừa đày mưa đày nắng xong! Giờ mới chạy vô đây xem nhà ta có ai xây nhà không?
    Mấy hôm nay dự vu quy nhiều quá, mất hết cả một bàn tay! Kiểu này không biết lấy gì mà bấm phím đây!
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    ỐM RỒI.....CHẮC CÚM GÀ ĐÂY!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo ăn lung tung
    Ti vi ngày nào cũng cảnh báo mà k chịu nghe
    Đáng đời
    Khỏi la
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Tủi thân quá, không an ủi thì chớ lại còn mắng khơi khơi như thế này...Về méch cho coi
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Em treng nè !
    Đang đi vận động chống ế đấy à. Được à nghe bên ni ế thứ dữ luôn đó, không tin nhìn thuyền là biết à. chạy lẹ ko bi quánh
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oé...Có phải giai k đấy...???Rõ ràng chổng lên seo lại như gái thía này...
    Thôi khỏi về méch ai..Méch tớ roài tớ tự xử cho
    @Người đứng thổi: Im lặng cho Treng nói chuyện...Ế ẩm gì ở đây..Vớ vin

  9. cujnon

    cujnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đâu bác Levant mới đi Thái Lan về nên mới ra nông nỗi này.... hic.....tội nghiệp.........hic....
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này