1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Làm lun đi anh
    Hị hị...
    Ôi!
    Em Trang sợ quá

  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Vào box BKSG, có được tấm ảnh chụp nguyệt quế
    [​IMG]
    Thank chị meoconsg
    Khi nào có máy ảnh cũng sẽ chụp nguyệt quế nhà
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vô đây tâm sự để khỏi gặp người quen, rồi bị phiền phức. Pourquoi tu ne m''ecris pas? Pourquoi tu ne m''apelles pas? Pourquoi tu me manques bcp? Je sais ce n''est pas l''amour, c''est l''amitié, mais c''est difficile pour expliquer mes sentiments. Mais je sais que je serai bien.
    Hic, lâu rồi không dùng tiếng Pháp, không biết còn đúng không? Ta nhớ mi lắm, ta muốn dẹp bỏ kêu ngạo và tự ái để chào mi nhưng ta không làm được. Nhưng mà vì răng mi không chào ta mà ta phải chào mi. Nếu mi qua Ấn Độ thì ta có thể gặp mi nhưng ta không biết mi có apply thành công không nhưng với một cái đầu thông minh như mi thì điều đó thật dễ dàng phải không?
    Cả tuần ta gặp rất nhiều chuyện và ta trở nên nghịch ngợm hơn, mi biết không, ta không còn serious như trước nữa vì ta rất sợ không khí căng thẳng trong nhà. Ta đang thay đổi để giải thoát mình ra khỏi cái không khí ngột ngạt đó nhưng ta không thể giúp người khác trở nên gentil hơn. Ta phải làm sao để giúp cha mẹ ta và cả em ta đây? Hơn 4h sáng theo h Vietnam mà ta vẫn cứ thức...
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan nghinh bé LonCon18 tham dự diễn đàn !
    4 giờ sáng mà vẫn còn thức thì tâm sự nặng nề đó nha ! Ngọc ơi, Thy ơi, anh LevanT & Halai ... Mọi nguoi mau mau ra an ủi cô bé LonCon18 đi chứ !
    Tiện thể, hihih, xin mọi nguoi hỏi kỹ cô bé xem tâm sự ra sao, chuyện gì mà buồn quá vậy ? Có gì box còn lên kế hoạch giúp đỡ cô bé LonCon18 chứ !
    Anh Halai gặp đối thủ tiếng Pháp rồi kìa ... !
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tâm sự nặng nề mà là thức khuya quen rồi đến nổi ngủ sớm không được. Đọc sách mãi nhìn đến đồng hồ hơn 2h thấy trễ nên đọc luôn cho nó hết Mà đọc hết cuốn ni lại có cuốn khác.
    Không thay đổi thì không được. Nghiêm túc quá thì thành bà cô già (theo như anh Long nói và đúng như định nghĩa ế). Chỉ funny một chút, hơi tưng tửng một chút (cái này thì lc nghĩ lc có sẵn rồi chừ bổ sung thêm một tý thôi), dẹp bớt ngang tàng một chút... Dù sao cũng cám ơn anh TXX, em cũng quen tự mình giải quyết rùi.
    Mụ Rar ơi, hôm nay nghe nghe Hiền kể Max có viết thư cho hắn, tự dưng ta thấy nhói nhẹ một cái đó mụ nớ. Từ trước đến giờ ta đâu có jalouse vậy đâu?
    Mụ Rar ơi, hôm ni Nga jalouse với Hiền vì Hiền rủ ta đi đến nhà cô hắn. Ta không hiểu vì răng Nga lại jalouse mụ nớ à. Thì tụi ta thống nhất là đi chơi chung với nhau. Vì lâu rồi không gặp mặt nên ta mới rủ Nga coup cour để đi chơi. Hiền không có xe để lên cô nên mới rủ ta đi trước sau đó gọi Nga đi chơi, rứa mà Nga cũng jalouse cho được. Dù răng ta cũng nói thẳng với Nga là không nên, và tụi ta có một buổi tối thật vui, ta thích thế. Đến ta mà con thấy con gái đúng là khó hiểu.
    Chà tụi ta đi uống cafe nè, đi ăn nè, và lúc định về mụ nớ biết không (kể cho mụ thèm chơi). Hiền gan thiệt, đi giữa đường làm quen người ta và rủ họ đi uống cafe tiếp làm bụng ta no quá trời trời. (sướng chưa?)Hì, ta đã có một cuộc tranh luận nho nhỏ rất thú vị về tương lai việc đi lại trên không trung với người bạn mới may mà có mụ Hiền và Nga stop lại.
    Hiền xạo ghê luôn đó mụ, hắn nói ta là cô giáo nên mới được tặng hoa và tự xưng hắn và Nga là cô giáo dạy Pháp Hai tên nớ lúc đầu cũng nói xạo nhưng sau này thì nói thật rồi rứa mà mụ Hiền vẫn không chịu nói thật. Vui quá mụ nớ ơi. Ước chi mụ nớ có ở đây.
    Je t''embrasse!
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc qua đoạn tiếng Pháp Lc viết, N chỉ thấy quen mấy chữ là amour (tại đang nghe A comme amour - bản piano do Richard Clayderman trình bày); que ... serai; sentiment, "embrasse", "difficile" (giống chữ tiếng Anh . Tại ..... N cũng muốn quen tiếng Pháp mà tiếng Pháp hắn ..... không quen N chớ bộ, hihi
    Lc ơi, sao Lc nghĩ là "vô đây tâm sự để khỏi gặp người quen ....." nè .
    Dù sao, viết ra là sẽ nhẹ lòng, Lc nhỉ ?!
    Chào mừng Lc vào box chơi và ..... tâm sự !
    Turn on speaker, nghe một chút A comme amour nha, cả nhà
    (hic, hồi tối vẫn còn nghe được sao sáng nay không nghe được nè! - thôi link trực tiếp vậy . Copy link, paste vào address bar của new window )
    http://www33.brinkster.com/ngocttm/music/AC-AMOUR.wma
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 20/11/2005
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 20/11/2005
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hoa cho Ba, Má, Anh, Chị vào ngày 20.11
    E-hoa
    Giặt đồ ..... mình
    Lau nhà ..... mình
    Quét sân ..... mình
    Nấu cơm ..... nhà mình ăn
    Mình ..... ngủ
  8. rien_a_rien

    rien_a_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngươi muốn dem thèm ta hả nhỏ? Ta đây cóc thèm, ta sẽ không làm bánh crepes mà nhỏ thích nữa đâu (trừng phạt nhẹ nhàng mà hiệu quả). Nhỏ thấy Nga jalouse nhưng rồi mọi việc cũng ổn mà, nhỏ đừng nhạy cảm và lo lắng quá. OK?
    Nhỏ lc có nhiều người quen thân trong này lắm, trong đó có rar, rar thì không có gì để nói nhưng có một số ngưòi quen thân trong ttvn này mà nhỏ không muốn biết tâm sự của nhỏ rồi quấy rầy nhỏ đó (phải không nhỏ).
    Haha, ta hiểu mấy câu tiếng Pháp đó nghe nhỏ, nhỏ viết tiếng Nhật hay tiếng Tàu hoạ ra thì ta bó tay.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ta gặp Max trên net, nhưng ta cóc thèm chào mụ rar nờ, mà cũng chẳng có gì để nói. Thật đúng là "Loin des yeux, loin du coer". Rar ơi, ta đã làm một điều không đúng là ta nói sự thật cho Hiền biết nên hắn hơi buồn. Ta quên kể với mụ là ta đã tới nhà tình thương Phú Xuân với Hiền, wow, ta không nghĩ là có một bữa tiệc nho nhỏ của các em và mụ biết không, em Ngoan rất galant khi bóc kẹo mời ta ăn và còn cúp hạt dưa cho ta ăn nữa chứ. Hehe, mụ có thèm được như ta không? Ngoan nhớ Bruno lắm đó mụ à. Tụi ta hứa sẽ về đó hàng tuần để chơi với mấy em. Mụ thấy dễ thương không?
    Cám ơn FamilyPearl, thật ra lc không thích những người quen của lc trên ttvn biết tâm sự của mình trừ rar.Rar là bạn thời cấp 2,3 , tổng cộng là 11 năm. Nhưng cám ơn FP, Anh Thuyền vì đã quan tâm. Mọi người thật dễ thương!
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 21/11/2005
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình bị coup du foudre. Chắc không vì nếu thế thì kô phải mình.
    Một ngày đúng bực mình. Chẳng hiểu sao mình lại liều thế dám đứng lên cãi lại cô. Ai cũng bảo là mình sai, hừ. Ra đường còn bị họ đụng cho một cái khiến hồn vía lên mây.
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này