1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Một ngày khai xuân thật dzui dzẻ, vậy là năm nay vẫn hên ghê, già nua thế này rồi mà vẫn còn được mừng tuổi nhiều quá. Hehe thế mới biết, đôi khi còi cũng có cái hay . Bù lại thì cũng fải đi mừng tuổi nhiều, đã thế năm nay lại chỉ đổi được tiền mới 10K thôi nữa chứ, hix cháu chắt, em úm thì đông, giá như mọi năm thì có mà mừng tuổi thoải mái cũng chả đến nỗi ... viêm nặng như năm nay , nói thế thôi chứ thấy tụi nó vui là mình cũng vui rồi .
    Valentine, vẫn chả có kế hoạch j cả. Cũng chẳng buồn vì dù gì thì vẫn được ăn socôla , còn hoa thì cũng được tặng ở YM rùi .
    Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn?! (sến tẹo)
    Giờ thì... chuẩn bị chuồn, được ngày khai xuân khá hay, chỉ ăn và chơi, ngày mai thì lại tất bật rồi.
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ngày mai, ngày 20 tây sẽ đúng là 1 tháng sinh nhật thành lập diễn đàn kỹ sư này .
    Một tháng đầy ... eo hẹp về thời gian !
    Trong một tháng thì hết quách gần 2 tuần lễ là ttvnol bị đóng cửa . Lại mất luôn hơn một tuần lễ Thuyền tôi lang thang nơi hải ngoại . À quên, nội ... hải ngoại chứ ! hihihi Hồi đó thì lại "nội" mà bi giờ thì thành hải ngoại với mình rồi .... Gì thì gì chứ mà tôi thật là nhớ nhà của mình . Nhớ cái giường king size thật êm ấm trong mùa đông, lại thật mát lạnh trong trong mùa hè . 2 bên giường 2 tượng vệ nữ khoả thân làm đèn ngủ cho Thuyền nứa chứ ! hic hic hic Nhớ nhà ghê !
    Đổi khách sạn mấy lần mà vẫn hông ứng ý với nệm giường bên VN này !
    Trở lại diễn đàn này, tuy thời gian eo hẹp, nhưng nhìn lại thấy số bài viết và chủ đề cũng khá nhiều đấy chứ ! Càng lúc càng có các tay cao thủ tham gia chung sức, một phần thuong lớn, một birthday present mà làm Thuyền rất vui ...
    Chúc mọi người có một sinh nhật đầy tháng cho diễn đàn nha ... Mến các bạn !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ngày mai, ngày 20 tây sẽ đúng là 1 tháng sinh nhật thành lập diễn đàn kỹ sư này .
    Một tháng đầy ... eo hẹp về thời gian !
    Trong một tháng thì hết quách gần 2 tuần lễ là ttvnol bị đóng cửa . Lại mất luôn hơn một tuần lễ Thuyền tôi lang thang nơi hải ngoại . À quên, nội ... hải ngoại chứ ! hihihi Hồi đó thì lại "nội" mà bi giờ thì thành hải ngoại với mình rồi .... Gì thì gì chứ mà tôi thật là nhớ nhà của mình . Nhớ cái giường king size thật êm ấm trong mùa đông, lại thật mát lạnh trong trong mùa hè . 2 bên giường 2 tượng vệ nữ khoả thân làm đèn ngủ cho Thuyền nứa chứ ! hic hic hic Nhớ nhà ghê !
    Đổi khách sạn mấy lần mà vẫn hông ứng ý với nệm giường bên VN này !
    Trở lại diễn đàn này, tuy thời gian eo hẹp, nhưng nhìn lại thấy số bài viết và chủ đề cũng khá nhiều đấy chứ ! Càng lúc càng có các tay cao thủ tham gia chung sức, một phần thuong lớn, một birthday present mà làm Thuyền rất vui ...
    Chúc mọi người có một sinh nhật đầy tháng cho diễn đàn nha ... Mến các bạn !
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    SUY TƯ TÂM SỰ: LÝ THUYẾT LÀ MÀU XÁM?
    Sự kiện Hệ thống ?oĐiều khiển Tự động? của Nhà máy Xử Lý Nước ? Thải dùng công nghệ của Vương Quốc Bỉ đang được ?oĐiều khiển Bằng tay? từ ngày 31 tháng 01 năm 2005 đến nay, tôi có vài cảm nhận (xin được nêu trong tinh thần tôn trọng Luật ?oTự Im lặng?, ?oCầu thị?, "Cảnh báo", cũng như Bác "ThuyenXaXu" vì tôi đang sửa Hệ thống nầy);
    Đây là một Hệ thống Điều khiển Tự động cho phép can thiệp và điều khiển từ xa (Vương Quốc Bỉ), nhưng đáng tiếc module cho phép điều khiển từ xa (Remote control) lại nằm ngay trong máy chủ trung tâm và hệ thống không có server dự phòng (chú ý: Dự trữ kỹ thuật <> Dư thừa kỹ thuật ?" Xem ELECTRONIC ENGINEERS?T HANDBOOK của McGRAW HILL BOOK COMPANY - Chương 5: Kỹ Thuật Hệ Thống, Chương 22: Viễn Thông: Các Hệ Thống Điểm nối Điểm và Di Động, Chương 24: Điện Tử Trong các Ngành Công Nghiệp Xử Lý, Chương 28: Độ Tin Cậy Của Các Thành Phần và Hệ thống Điện Tử);
    Máy chủ trung tâm trục trặc => việc dùng điều khiển từ xa để sửa chữa ?obó tay?;Việt nam đã, đang và sẽ nhập nhiều hệ thống tương tự như vậy: Các dây chuyền sản xuất, Các tổng đài ? Các Hệ thống Điều khiển Tự động; do vậy ở đây tôi xin nêu một điển hình nóng (còn nhiều nhưng không tiện nói ở đây vì tôn trọng Luật ?oTự Im lặng?, ?oTự do?, ?oTự ái Dân tộc?, Tình Hữu Nghị giữa các Dân Tộc (Vương Quốc Bỉ) ? ?oSự ? Tồn tại của Trái Tim Việt Nam ONLINE?) mong các cấp có thẩm quyền lưu ý và tôn trọng ý kiến chuyên gia Việt nam vì chính họ đang khắc phục sự cố nói trên (Tất nhiên là chính họ mong muốn được thực hiện điều nầy), các Bạn Chuyên gia gốc Việt, các Ông Bà ?oCó thẩm quyền? (Đầy Tớ Nhân Dân) đừng ?oChọc gậy bánh xe? và ?obó tay? họ (Chuyên gia Việt nam) và Chuyên gia Việt nam các bạn không nên ?ochơi xấu? nhau.
    Các Hệ thống Điều Khiển Tự Động, PLC, SCADA ? trong Việt nam chú ý backup chương trình, dữ liệu và nên khởi tạo SERVER dự phòng.
    KẾT LUẬN => ÍT RA TRONG KỸ THUẬT LÝ THUYẾT KHÔNG HOÀN TOÀN LÀ MÀU XÁM!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 19/02/2005
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    SUY TƯ TÂM SỰ: LÝ THUYẾT LÀ MÀU XÁM?
    Sự kiện Hệ thống ?oĐiều khiển Tự động? của Nhà máy Xử Lý Nước ? Thải dùng công nghệ của Vương Quốc Bỉ đang được ?oĐiều khiển Bằng tay? từ ngày 31 tháng 01 năm 2005 đến nay, tôi có vài cảm nhận (xin được nêu trong tinh thần tôn trọng Luật ?oTự Im lặng?, ?oCầu thị?, "Cảnh báo", cũng như Bác "ThuyenXaXu" vì tôi đang sửa Hệ thống nầy);
    Đây là một Hệ thống Điều khiển Tự động cho phép can thiệp và điều khiển từ xa (Vương Quốc Bỉ), nhưng đáng tiếc module cho phép điều khiển từ xa (Remote control) lại nằm ngay trong máy chủ trung tâm và hệ thống không có server dự phòng (chú ý: Dự trữ kỹ thuật <> Dư thừa kỹ thuật ?" Xem ELECTRONIC ENGINEERS?T HANDBOOK của McGRAW HILL BOOK COMPANY - Chương 5: Kỹ Thuật Hệ Thống, Chương 22: Viễn Thông: Các Hệ Thống Điểm nối Điểm và Di Động, Chương 24: Điện Tử Trong các Ngành Công Nghiệp Xử Lý, Chương 28: Độ Tin Cậy Của Các Thành Phần và Hệ thống Điện Tử);
    Máy chủ trung tâm trục trặc => việc dùng điều khiển từ xa để sửa chữa ?obó tay?;Việt nam đã, đang và sẽ nhập nhiều hệ thống tương tự như vậy: Các dây chuyền sản xuất, Các tổng đài ? Các Hệ thống Điều khiển Tự động; do vậy ở đây tôi xin nêu một điển hình nóng (còn nhiều nhưng không tiện nói ở đây vì tôn trọng Luật ?oTự Im lặng?, ?oTự do?, ?oTự ái Dân tộc?, Tình Hữu Nghị giữa các Dân Tộc (Vương Quốc Bỉ) ? ?oSự ? Tồn tại của Trái Tim Việt Nam ONLINE?) mong các cấp có thẩm quyền lưu ý và tôn trọng ý kiến chuyên gia Việt nam vì chính họ đang khắc phục sự cố nói trên (Tất nhiên là chính họ mong muốn được thực hiện điều nầy), các Bạn Chuyên gia gốc Việt, các Ông Bà ?oCó thẩm quyền? (Đầy Tớ Nhân Dân) đừng ?oChọc gậy bánh xe? và ?obó tay? họ (Chuyên gia Việt nam) và Chuyên gia Việt nam các bạn không nên ?ochơi xấu? nhau.
    Các Hệ thống Điều Khiển Tự Động, PLC, SCADA ? trong Việt nam chú ý backup chương trình, dữ liệu và nên khởi tạo SERVER dự phòng.
    KẾT LUẬN => ÍT RA TRONG KỸ THUẬT LÝ THUYẾT KHÔNG HOÀN TOÀN LÀ MÀU XÁM!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 19/02/2005
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    - ĐỌC: Phần 5. Cyber Special Force - Lực lượng đặc biệt công nghệ cao.
    Trích Know Your Enemy - Hiểu rõ kẽ địch - by $$$ - HVA
    URL: http://vhdp.vnsecurity.net/docs/comm_docs/hackers.txt
    (tọa độ nầy hiện không có sóng)
    ..........................................
    Mặc dù không chính phủ nào thừa nhận về sự hiện diện của các tổ chức do thám điện tử, xâm nhập và tấn công điện tử, nhưng thời buổi Internet và công nghệ thông tin phổ cập thế này thì chắc chẳng ai bỏ qua mặt trận nóng bỏng này. Tôi còn nhớ đọc được đâu đó 1 tuyên bố của 1 quan chức CIA rằng ngày nay chỉ cần duyệt web là người ta có thể lấy được nhiều thông tin hơn là dùng điệp viên truyền thống. Không biết bạn có cảm thấy rằng, chúng ta disclosure quá nhiều thông tin không cần thiết lên Internet quá không??? Và nhận xét đó chỉ đề cập đến chuyện tổng hợp thông tin bình thường chứ tôi có thể nói thêm là ngồi 1 chổ xâm nhập vào các hệ thống thông tin có thể thu gấp 100 gấp 1000 lần thông tin có giá trị hơn và tất nhiên là an tòan hơn nửa.
    Các điệp viên công nghệ cao này hẳn là những "siêu" hacker. Bạn nên nhớ là khoa học quân sự bao giờ cũng đi trước cuộc sống 10, 20 năm, những công nghệ Internet và CDROM chẳng phải là đã ứng dụng trong quân sự chán chê rồi mới vứt ra ngòai cho bạn xài đấy thôi ... Vì vậy chắc chắn rằng họ có thể xâm nhập vào các hệ thống thông tin dễ dàng thông qua các siêu backdoor - tức là các cửa sau được chính các nhà sản xuất lưu lại theo yêu cầu cùa giới quân sự. Nếu bạn muốn an tòan hơn thì sử dụng các phần mềm mã nguồn mở cho phép bạn thẩm tra code - xin nhắc lại là đừng lầm tưởng là sử dụng mã nguồn mở là an tòan hơn trừ khi đích thân bạn review code thật kĩ trước khi mang vào sử dụng. Tuy nhiên viết cố ý viết code backdoor rất khó phát hiện trừ khi bạn là chuyên gia về bảo mật code (chứ chuyên gia thường thường cũng bó tay nhé). Ví dụ một đọan code nhìn có vẽ vô hại nhưng nếu kết hợp nó với đọan code khác nằm xa hàng cây số thì tạo thành một logic flaw (lỗi luận lí) hay code C if (x=1) {} nhìn sơ qua thì tưởng phép so sánh nhưng thực ra là phép gán giá trị v.v ...
    Nếu bạn có phần mềm an tòan rồi, thì bạn đừng tưởng là mình thoát nạn nhé - bạn vẫn phụ thuộc mà hàng trăm hàng nghìn thiết bị phần cứng, viễn thông mà mỗi thứ cũng có thể là một backdoor cứng. Nếu bạn sử dụng tòan bộ là đồ trong nước sản xuất được kiểm sóat chặt chẽ thì bạn vẫn có thể thể bị tấn công bằng kĩ thuật social engineering. Đây thật sự là kĩ thuật truyền thống của ngành tình báo vì vậy không lí nào các điệp viên kĩ thuật số không thành thạo mà tôi tin rằng so sánh với họ những trò của Kevin Mitnick chỉ là trò trẽ con.
    Những siêu hacker này chắc chắn là những người được đào tạo một cách chuyên nghiệp bài bản - họ có kiến thức sâu rộng từ các ngành viễn thông điện tử, tự động và tất nhiên là công nghệ thông tin (chứ không phải là mấy chú teen mặc dù chưa biết mặt mủi cái protocol ra sao cũng hack hiết lung tung). Họ cũng được trang bị các thiết bị tân tiến nhất. Nói chung là với họ thật sự Nothing is impossible (Không có việc gì là không thể không thực hiện được).
    Tất nhiên bạn không phải lo là tới một ngày bạn sẽ bị những siêu nhân này tới viếng thăm. Tuy nhiên phần lớn các cơ quan công sở quốc gia lại không có được sự phòng vệ nào. Tôi có vài lần đến các công sở quan trọng, được lịch sự mời vào phòng khách mà ngay dưới chân là lổ cắm mạng - nói ác mồm không cần phải có máy xách tay chỉ cần 1 thiết bị nhỏ bằng bàn tay cũng đủ thả virus, worm hay xâm nhập vào hệ thống mạng nội bộ.
    ..........................................
    - SUY TƯ: To ThuyenXaXu, Mình là dân ngoại đạo Cyber Special Force, Không biết thông tin trên của $$$ - HVA do vnsecurity.net đăng có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Cyber Special Force thật sự Nothing is impossible?
    Vì ... "Sự vĩ đại của thánh Ala và sự sáng suốt của đấng tiên tri Mô ha mét soi sáng con đường chúng ta bốt bài." ...
    ( theo Random Walker tại tọa độ http://ttvnol.com/toanhoc/368663/trang-6.ttvn )
  7. Bad_student

    Bad_student Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một "kĩ sư nội" tương lai nhưng em rất muốn được làm quen với những anh có cơ hội đi du học nước ngoài để học tập. Rất hi vọng được các bậc tiền bối giúp đỡ!
  8. Bad_student

    Bad_student Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một "kĩ sư nội" tương lai nhưng em rất muốn được làm quen với những anh có cơ hội đi du học nước ngoài để học tập. Rất hi vọng được các bậc tiền bối giúp đỡ!
  9. daisy_dn

    daisy_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mới tham gia CLB kỹ sư, để Daisy viết 1 chút xíu, coi như là ủng hộ cho CLB của chúng ta nha ^_^
    Vậy là mình đã đi làm được gần 2 tuần rồi. Vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, vào công ty chuyện gì cũng lạ lẫm hết. Ngay ngày thứ 2 đi làm, boss đã giao cho 1 đống amplifiers để tune up. Nhìn 1 đống equipment, nào là network analyzer, power meter, noise figure..., chỉ ước sao lúc đi học mình đã được sử dụng qua những thứ này thì hay biết mấy. Lý thuyết matching circuit thì vẫn mới nguyên trong đầu, vậy mà sao lúc áp dụng vào những actual circuit thì cứ một trời một vực....
    Mới 2 tuần đầu tiên đi làm thôi nhưng mình đã thích công việc này lắm. Có vẻ là đoạn đường tiếp theo này sẽ đầy những thử thách, nhưng mình sẽ được học hỏi nhiều lắm đây. Mình cũng thích nhóm kỹ sư làm việc chung lắm. 7 người, đều rất trẻ, well-educated, và hơn hết cả là ai cũng full of energy và passion. Chỉ có điều hơi bất tiện là mình là kỹ sư nữ duy nhất, lại nhỏ tuổi nhất nữa, thành ra cứ bị mấy anh trong nhóm make fun hoài à. Còn nữa, mấy người đó cứ nói bậy (bad words) hoài à, nghe chướng tai ghê luôn, nhưng đành chịu thôi... ai biểu con gái mà học engineering làm chi.
    Bây giờ phải chuẩn bị đi ngủ đây, cả tối giờ cứ đọc mấy bài trên CLB này hoài.... Nice weekend, you all.
  10. daisy_dn

    daisy_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mới tham gia CLB kỹ sư, để Daisy viết 1 chút xíu, coi như là ủng hộ cho CLB của chúng ta nha ^_^
    Vậy là mình đã đi làm được gần 2 tuần rồi. Vừa mới chân ướt chân ráo ra trường, vào công ty chuyện gì cũng lạ lẫm hết. Ngay ngày thứ 2 đi làm, boss đã giao cho 1 đống amplifiers để tune up. Nhìn 1 đống equipment, nào là network analyzer, power meter, noise figure..., chỉ ước sao lúc đi học mình đã được sử dụng qua những thứ này thì hay biết mấy. Lý thuyết matching circuit thì vẫn mới nguyên trong đầu, vậy mà sao lúc áp dụng vào những actual circuit thì cứ một trời một vực....
    Mới 2 tuần đầu tiên đi làm thôi nhưng mình đã thích công việc này lắm. Có vẻ là đoạn đường tiếp theo này sẽ đầy những thử thách, nhưng mình sẽ được học hỏi nhiều lắm đây. Mình cũng thích nhóm kỹ sư làm việc chung lắm. 7 người, đều rất trẻ, well-educated, và hơn hết cả là ai cũng full of energy và passion. Chỉ có điều hơi bất tiện là mình là kỹ sư nữ duy nhất, lại nhỏ tuổi nhất nữa, thành ra cứ bị mấy anh trong nhóm make fun hoài à. Còn nữa, mấy người đó cứ nói bậy (bad words) hoài à, nghe chướng tai ghê luôn, nhưng đành chịu thôi... ai biểu con gái mà học engineering làm chi.
    Bây giờ phải chuẩn bị đi ngủ đây, cả tối giờ cứ đọc mấy bài trên CLB này hoài.... Nice weekend, you all.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này