1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã bắt đầu những ngày Sài Gòn lành lạnh. Sáng thêm áo khoác mỏng ra đường, nhìn quanh quanh thấy ai cũng ..... dễ thương. Trời Sài Gòn mà, lạnh được bao lâu ?! Chỉ khẽ se se, đủ để phố phường thêm chút sắc màu đáng yêu.
    Chiều về. Dăm chiếc lá vàng trải lối đi, xoay xoay trên hè phố. Vài người khách bộ hành thong thả đếm bước chân mình, thi thoảng ngước nhìn những cao ốc tít tắp, se se lòng nhớ cái gác chuông năm cũ .....
    Sài Gòn cuối năm.
    Người trẻ lấy nhau.
    Người già ..... về với cát bụi.
    Trong ngõ nhỏ đèn vàng, tiếng hát ai mong manh, mong manh. "Diễm xưa", Diễm nay đang thổn thức cùng cuộc sống .....
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ, mình và Hiền lại cùng thích một người.
    Càng kô ngờ, tối này mình lại nhận được câu tỏ tình của một người.
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lc ơi, N tò mò một tí nghe : một người này một người kia có là cùng một người không hả bạn ?!
    Nếu là cùng một người thì ..... ?!
    Nếu là hai người thì ..... ?!
    Chúc vui, all
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Pearl đã có tình huống ấy chưa để anh cho! Một người đi với một người để một người buồn và một người hy vọng vậy có mấy người? Hẳn là 4 người phải không?
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hì, một ở Vũng Tàu và một ở Hà Nội. Lc thì muốn vài năm nữa vào thiền viện ở, kiểu này ông trời muốn thử thách lc đây.
    Tuy lc va bạn cùng thích (chỉ là thích thôi) một người nhưng thật lạ tụi Q ngày càng gắn bó với nhau, hiểu nhau nhiều hơn,tình bạn chẳng vì thế mà sứt mẻ. Chà, cái này thì phải cám ơn người đó chứ nhỉ. Dù sao lc vẫn cứ thích vào thiền viện hơn.
    Hic, còn 5 ngày nữa là lc phải chấm dứt chuỗi ngày lông bông, ăn ngủ chơi để bắt đầu vào khuôn khổ của một công ty rùi.
    25/11/05.
    Tôi có sai khi nói rằng cô dạy không chính xác không nhỉ. Ai cũng bảo tôi sai, tôi có bằng chứng chứng minh cô sai nhưng không biết có nên đưa ra không đây. Mà mình phải chứng minh, tôi phải đấu tranh đến cùng. Một người có bằng IELTS cũng có thể sai ở những điều đơn giản. Tức mỗi cái là ai cũng bảo cô đúng, hic, còn có người phán một câu: cô lúc nào cũng đúng. Nghe muốn xìu luôn.
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 25/11/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nghe gống câu "Điều 1: khách hàng luôn luôn đúng. Diều 2: nếu khách hàng sai, xem lại điều 1" quá, hic .
    Lc ơi, cũng không nhiều người có thể thấy cái sai và nói lên hay chỉ ra cái sai đó trước mọi người đâu Lc nhỉ ?! .
    N thì lại quan tâm đến việc Lc đã trình bày ý kiến của mình với cô và trước lớp thế nào .
    Dẫu sao, cũng thật là ..... khó, Lc nhỉ ?!
    Chia sẻ
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    À, lc chỉ có việc đưa quyển sách lc đang cầm trên tay và hỏi cô về sự khác biệt đó. Cô phán là sách này không đáng tin cậy. Lc bảo là em cũng đã được học trong Getting Ahead và Further Ahead, cô bảo là về xem lại Pratice English, thì lc đồng ý thôi. Lc bảo lc rất chắc chắn về những gì mình nói, cô bảo điều chắc chắn của em là sai hehe, nên cô bảo là về xem lại sách. Vấn đề là ở chỗ lc cũng học từ sách đó. Hichic. Lúc lc vào đại học là một chữ bẻ đôi avăn cũng không biết nhưng lại được xếp vào lớp học avăn nhiều nhất trường, lc chẳng biết đường nào mới học thuộc lòng mọi cái ở trường dạy + tham khảo thêm sách do đó lc có thể nhớ khá rõ.
    To RAR: Mụ thấy ta có nên thay đổi phong cách nói chuyện không? Mụ Hiền bảo cách nói chuyện nhè nhè của ta khiến con trai dễ hiểu lầm là ta thích người đó. Thế này có chết ta không chứ.Mụ cho ta một lời khuyên được không?
    To PF: Lc thấy PF dễ thương thật, cách viết của PF dễ thương vô cùng.
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Lc đưa vấn đề đúng-sai đó ra đây được không, mọi người ở đây có thể verify điều ấy. Không nên để điều ấm ức trong lòng quá lâu. Hoặc là quên nó đi hoặc làm cho rõ ngay tức thì...
    Khi nào đi làm lãnh tháng lương đầu khao chúng anh chúng chị ở đây một chầu nhé.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này