1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rien_a_rien

    rien_a_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ à, nhỏ không có gì mà phải thay đổi cả. Ai ngốc ráng mà chịu, thích ăn dưa bở thì nhỏ cứ cho họ ăn đi.. Ta đùa thôi. Nhỏ chỉ cần sống với tính cách của nhỏ. Không cần quan tâm việc mấy boys đó nghĩ gì, vấn đề là nhỏ không có tình cảm với họ thì thôi, chả có gì quan trọng cả. Mấy boys hay ăn dưa bở lắm. Ok?
    Nhỏ nhớ siêng tập sống trong chánh niệm nhé. Đừng lười biếng. Ta biết nhỏ lười biếng thực tập lắm. Nhỏ mà giận ai thì quay về hơi thở của mình liền nhé, buồn ai thì tập thở nhé nhỏ.
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một đôi lần mình nhớ đến việc tập thở thế này ! . Giờ có lẽ sẽ nhớ để tập thở và thở thường xuyên Hơi thở" - nghe thân quen làm sao
    Cảm ơn bạn Rar, bạn Lc nhé ! (nhờ bác Levant đọc mình mới thấy loncon18 có thể đọc là lợn con ..... . Hổm rày không biết có thể đọc là gì, toàn đọc Lonton thôi
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đã về, đã tới.
    Bây giờ ở đây.
    Bước tới thảnh thơi
    Quay về nương tựa.
    Cám ơn mọi người nhiều lắm.
    Hì, tăng xông lên máu thì em không sợ. Chú em làm bác sĩ có gì chú hô hấp cái là xong.:P (em đùa đó). Em chỉ sợ cái bướng bỉnh của em nổi lên không đúng lúc thôi :-D.Lúc đó, em sẽ có cơ hội thực tập thở. Cứ xem là một cơ hội để chuyển hoá sự giận giữ, thất vọng, buồn chán của mình đi.
    Em không biết nhiều lắm trong cuộc sống đi làm có những gì nhưng em đã biết được một ít lúc em chỉ là cô bé lớp 9 qua những giao dịch mua bán của me.
    Cuộc sống vẫn vậy, vấn đề là em sẽ nhìn nó theo khía cạnh nào.
    Phía sau thiên thần luôn có ác quỷ, và phía sau ác quỷ vẫn có bóng dáng của thiên thần. Không biết ai hiểu ý này của loncon không?
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0

  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Lén đọc tâm sự của 2 cô bé này ! Dễ thương quá ta !
    Có phải RAR và LonCon18 là con gái miền sông Hương núi Ngự không vậy ? Hay là tỉnh nào gần đó ?
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tụi em là mấy cô Tôn Nữ khó tính đây.
    Cái này không phải là lén đọc, vì anh Thuyền kô biết rõ tụi em lắm (hình như rứa) nên mới nói chuyện vô tư ri chớ biết rõ như anh Ben và Bé Trang và Phương ở box Huế thì chuyện chi của em cũng bị loan báo hết.
    Huế là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngỏ đã hay rồi.Mới 9h tối đã hiếm thấy bóng dáng người, hic, cái này em khổ sở lắm, đi chơi mới 9h đã bị xem là tối .Mà sinh viên đi học xa nhà có thói quen thức khuya, em ở Huế chỉ cần đi đâu đạt 10h tối đã được điện thoại kêu về (một hạnh phúc lớn).
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ..... chức vô địch giờ giấc chắc vẫn còn do Ngọc nắm giữ ..... , ít nhất là trong box mình, hihi, hihi
    Người ta chưa ra khỏi nhà đi chơi thì mình đã dzìa nhà chơi
    Hạnh phúc lớn thật sự thiệt, lc ha !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nguoi ta noi, hinh như, tận cùng bên trong các cô gái Huế khó tính thường là những tâm sự tranh đấu tình cảm quyết liệt ! Có kẻ cho biết, khó tính nhưng một khi yêu , vướng vô tình yêu thì yêu da diết và yêu tha thiết ! Tranh đấu nội tâm dù bề ngoài êm ả nghiêm trang .
    Có đúng vậy hông ta ?
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền hay ghê, đọc được cả những gì khuất bên trong tâm hồn của mấy cô gái Huế. Mà có lẽ là tâm trạng chung của cả con gái. Nhưng bây chừ có lẽ ở Huế nhiều thứ thay đổi, mấy cô cũng dữ ghê lắm, không còn "êm ả nghiêm trang" nữa mô. Anh mà chọc mấy cô không chừng mấy cô chọc lại cho không còn đường mô mà chạy. Mà người Huế thường đi xa mô hết, Huế bây chừ phần lớn là người từ các tỉnh phía Bắc đi vô.
    Trời, ở xa mà đọc cuốn "Truyện khảo về Huế" của Trần Kiêm Đoàn thì chao ôi, nhớ nhà da diết luôn.Nếu muốn biết thêm ngoài lề về Huế đặc biệt là sự lãng mạn của người Huế, anh Thuyền cứ đọc cuốn đó.
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nó bỗng buồn chi lạ khi biết rằng sau Tết, anh ấy sẽ qua lại Nga 3 năm. Nó tự hỏi: Ngắn? Chắc không đâu. Dài? Cũng không hẳn.
    Nhưng biết anh có nhớ đến nó như nó nhớ đến anh hay không. Nó lo sợ rằng khi anh về, nó không còn ở thành phố hiền hoà ấy, nó đã đi qua một phương trời khác mà nó phải mất 3 năm như anh để quay lại. Nó sợ rằng 3 năm sau, cạnh anh là một ai đó mà nó phải kêu bằng chị và nó không còn là cô em gái bé bỏng cần được chở che.
    Ở đâu đó vang lên bài hát mà nó thích "Tuổi hồng thơ ngây, tuổi thơ đã đi xa rồi còn lại trong tôi một bóng hình, nói lên tiếng yêu lần đầu anh dành cho em"... Nó tự hỏi, anh sinh viên đó làm gì khi thấy "tiếng chuông giáo đường, em là cô dâu, em mặc áo hông, sánh vai bước đi bên chông..." Nó thấy buồn kinh khủng, tiếng ghita và tiếng hát trầm buồn khiến nó nghĩ đến thân phận của một con người.
    Nó cứ nghĩ rằng nó chỉ là bông margerit trắng, nhỏ bé và tự hỏi có khi nào anh nghĩ đến nó không.
    Nó ước chi anh về Huế vào lễ Noel nhưng chỉ là một điều ước mà thôi.
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 03/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này