1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư của bà, chưa sign cho Nguyễn Tường Vân thì sáng nay đã bị xử tử. 25 tuổi, quá trẻ. Thật đáng tiếc. Bỗng buồn buồn chi lạ. Nghĩ tới mẹ của NTV, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chao ôi!
    Cầu mong sao cho không còn ai rơi vào trường hợp như thế. Có điên không nhỉ? Dù sao vẫn cầu mong!
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 05/12/2005
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thế là Lc chỉ còn một ngày Chủ nhật này là rảnh rang (trước khi đi làm), Lc nhỉ ?!
    Chúc Lc luôn vui khỏe, dù có bận việc thì vẫn dành cho mình những phút giây thong thả, Lc ha
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mụ RAR ơi, hôm ni ta có rất nhiều chuyện muốn kể với mụ.
    Hôm nay, ta đã buồn ghê khi ta với chú ta lục đục. Ta tức chú kinh khủng, cứ ngồi trên máy chơi game suốt mà ta lấy máy để gửi card cho Mệ Kỳ mà lại cự nự với ta. Chú lớn rồi mà răng lại cứ hay tranh với ta vậy không biết. Ta cũng bực Mệ Kỳ lắm, sinh nhật mệ nớ mà chẳng nói chi với ta, rứa mà lại nói với ta là ta là số 1 của mệ nớ. Thiệt tình. Nhưng ta đã gửi card cho Mệ Kỳ rồi.
    Ta buồn lắm khi chẳng có ai bên ta lúc đó, ta thấy cô độc ghê gớm, ta đã bỏ ra quán net ngồi để gửi card và tải nhạc về nghe.Hihi, ta đã tải nguyên đĩa nhạc trong film ?oThe red violin?, hay tuyệt vời đó mụ. Ta đang định tải mấy đĩa của IL Divo thì mụ Hiền điện thoại rủ ta đi ăn chè. Ta vui lắm, mọi bực dọc tiêu hết. Hehe, tụi ta đã đi ăn chay thay cho ăn chè vì chưa có ai ăn tối cả. Ta đã ăn nhiều ghê luôn đó. Giem thèm mụ chơi, cho đáng đời mụ, bỏ ta mà đi.
    Sau đó, Hiền và ta đã đi lang thang dưới mưa Huế. Mụ Hiền rất dễ thương khi sợ ta bị cảm. Mụ thấy ta có diễm phúc ghê chưa. Chưa khi nào mụ và ta đi dưới mưa cả, mụ thấy không. Lâu lắm rồi ta mới có thể đi dưới mưa như thế, nếu mụ Hiền không rủ chưa chắc ta đã đi lang thang một mình. Mưa đúng là mưa Huế, mụ à, nhè nhè, như rây hạt xuống và kèm với cái lạnh rất đặc trưng. Mụ biết không, Hiền và ta đã chạy xe lên lăng Tự Đức và sau đó chạy ngược lại để lên Kim Long. Chà, lên Kim Long trời hết mưa mà thay vào đó là sương mù đó mụ. Dưới ánh đèn vàng, sương và Huế quyện lại vào nhau, đẹp kinh khủng. Sao mà ta yêu Huế thế không biết! Vì rứa mấy năm nữa ta mới đi theo bước chân mụ lận.
    Mụ biết không, trời lại mưa sau đó, nhìn mưa dưới ánh đèn hay lắm, cứ lúc trời mưa là ta thích nhìn như thế. Ta cứ nhớ lần Mệ Kỳ chở ta đi qua cầu Trường Tiền dưới mưa, Mệ Kỳ hỏi ta: Mệ nớ biết dưới ánh đèn màu chi thì sẽ không thấy mưa rơi nữa không? Mụ nơ biết màu chi không? Màu tím Huế đó mụ. Và lúc đó cầu Tràng Tiền chuyển sang màu tím, mà đúng là rứa thiệt. Ta cũng nhớ lúc ta đau bao tử và Mệ Kỳ đã lấy xe đạp chở ta đi chơi, trời Huế vào Tết cũng mưa như bây chừ. Rứa mà chừ? chắc tối ni, Mệ Kỳ đi chơi với người yêu rồi. Hic, mụ thấy bạn bè khi có người yêu tệ chưa?
    Ta đang nghe Il Divo hát ?oPour que tu m?Taimes encore? đây. Ta nhớ những tiết học tiếng Pháp quá, lúc chiều ta đã thấy Monsieur Hiếu trên net đó mụ à. Mụ có nghe thấy:
    ?oJ?Tirai chercher ton coeur si tu l?Temportes ailleurs
    Meme si dans tes danses d?Tautres dansent tes heures
    J?Tirai chercher ton ame dans froids dans les flammes
    Je te jetterai des sorts pour que tu m?Taimes encore?
    Mụ ơi, hình như ta cũng đang đi tìm trái tim của người đó, nhưng sao khó quá mụ. Hiền chở ta đi qua lại chốn cũ, đồng loạt hai đứa đều nhìn vào. Trời, sao hai tụi ta quá giống nhau cùng thích một người, cùng thích chạy lang thang trên những con đường với hàng cây rợp bóng, thích nhìn Thành Nội, thích ngồi trong phòng nghe mưa và nhạc, và cùng không thích những điều giống nhau. Hiền rủ ta vào lại quán cũ, nhưng ta sợ, ta sợ ta lại nhớ người ta, ta sợ với tiếng nhạc trầm buồn về Huế, thì tụi ta lại nhắn tin cho người đó. Ta biết đang chạy trốn chính ta khi ta đang cố gắng không nhớ,không thương ai đó.
    ?oJe m?Tinventerai rein pour que tu me retiennes
    Je me ferai nouvelle pour que le feu reprenne
    Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir
    Vos jeux seront les notres si tel est ton desir
    Plus brillante plus belle pour une autre etincelle.
    Je me changerai en or pour que tu m?Taimes encore.?
    Khi nào ta có thể nói được ?o I want to spend my lifetime for loving you?? Khi mà trái tim ta bọc vải quấn trăm vòng hả mụ.
    Trong lúc này, ta thấy mình đồng cảm với Trương Chi chi lạ. Hình ảnh chàng Trương như ám ảnh ta, ta bỗng thương cho cả Mỵ Nương. Khóc làm gì khi người xưa không còn nữa, hình ảnh chàng với tiếng sáo vang vọng hiện lên trong chén nước hay chính là hình ảnh của Trương Chi trong lòng Mỵ Nương.
    Nhưng rồi mụ thấy, sớm thôi, ta sẽ vượt qua được mọi thứ và ta lại là chính ta, vui vẻ, yêu đời, lại thích lang thang trên những con đường của Huế, lại vào quán café gần hồ Tịnh để ngắm trăng, lại chạy loanh quanh đùa với lũ chó, lại lên võ đường để chọc mấy em, hì hì. Sau cơn mưa trời lại sáng, phải không mụ. Hehe, ta đã có 4 chú cún con, và sắp tới có thêm mấy chú nữa không biết, Bille và Mini sắp tặng cho ta mấy chú cún con rồi đó.
    To PF: PF tên Ngọc phải không hè, khiến lc liên tưởng đến câu thơ "Ta đề chữ Ngọc trên tàu lá", nhưng cô gái đó lại là tên Ngọc Sương. Hì, nếu Ngọc ở Đn cho lc gửi lời thăm hí. Lâu lắm rồi chưa được đi lại trên đường Bạch Đằng. Lúc ở DN là lúc lc đi xem film nhiều nhất, khoảng 4-5 lần chi đó, bằng cả 21 năm cọng lại , nhờ có mấy vé film 10K của sinh viên bán mới có cơ hội đi xem.
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lc : Ngọc ở SàiGòn, nhưng có bạn ở Đà Nẵng (Hội An) là bạn small_porcupine nè . Vậy Ngọc nhận lời hỏi thăm của Lc rồi ..... chuyển đến Nhím (small_porcupine) nghe, hihi
    Giờ nghịch một tí nè : "Ta đề chữ Ngọc trên tàu lá ..... " (Hàn Mặc Tử) hay và lãng mạn thế đó ; nhưng vào đầu Ngọc thì thành: "Ta đề chữ Ngọc trên tàu lá (chuối). Sớm mai ăn bánh thấy tên em ...." , hihi ; tại vì ..... ai đó đem lá chuối đi gói bánh tét ấy mà
    Hihi, nghịch ngợm tí, nhà thơ bỏ qua cho , Lc đừng có cười nha, hì hì
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ông bà nói "ghét của nào trời trao của đó" không sai á.
    Ghét mang giày cao gót ---> chừ phải chênh vênh trên đôi giày cao những 7cm, tưởng chừng dưới sức nặng ngàn cân của con thì nó gãy sụn.
    Ghét make up ---> buộc phải make up vì phải phục vụ khách hàng, không thể linh tinh được. Huhu, từ trước đến giờ con chưa make up lần nào cả, biết làm sao chừ
    Ghét VK, cầu trời lạy phật sau ni con đừng vớ phải anh nào là VK. (xin lỗi nếu có đụng chạm đến ai đó) Con chỉ muốn vào Monastery or ở với dad + mom thôi. Namo Avalokitesvaraya!
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bác levant57 ơi, vào thread Safety Minute nói tiếp chuyện an toàn của các cô trong công sở nào ! (về chuyện mang giày cao gót, đi cầu thang không vịn, bê rổ hoa quả vừa đi vừa ăn .....)
    To Lc: mang giày ..... thấp hơn tí đi Lc . Có ..... không được "đứng dáng" lắm (vì giày thấp) thì vẫn an toàn hơn giày cao và gót nhọn, hic .
    Hay do công việc không thể mang giày thấp ?! (cái này N hỏi thiệt )
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ! Sao mà anh ghét mấy cô bé dễ thuong, ghét một cách dã man luôn đó nha ! ha ha !
    Đùa 1 tí chứ cái câu "ghét của nào trời trao của đó", cái câu đó hông biết là có thật không ta ! Hay chỉ là một ảo giác mà thôi .
    Giống như tâm lý học psychology 101 , hồi đó có giải thích về hiện tuong, các cô có bầu đi ra ngoai đuong thì cảm thấy "sao dạo này ai cũng có bầu cả" . Hay là, mình mua xe Toyota chạy thì bỗng chợt thấy sao ai cũng chạy xe giống mình cả !
    Ai thấy câu "ghét của nào troi trao của đó" là đúng thì lên tiếng xem quả thật là nó có xảy ra hoài không vậy ?
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hey Thuyen, tớ ghé các cô đó còn hơn cả cậu, đừng ghét hết phần của tớ nghe.
    Nhiều chuyện cần nói quá nhưng lại bận quá. Muốn ra chào hỏi các em một câu nhưng không có lúc nào rảnh nên đành sờ-pam tí. Các Mod ở đây yêu thương mình hết nên chắc không lỡ xóa bài.
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình là do công việc, làm ở bộ phận phục vụ khách hàng mà.
    Ngày ni đi làm không make up, ưng nói chi thì nói, mệt quá mất thời gian, còn vấn đề mà đi giày cao là không thể không có.
    Ai cũng mang giày cho nó cao lên, chẳng lẽ lc thấp lè tè đứng tiếp khách hàng thì hơi bị mệt luôn. Lúc vào cùng với đứa bạn của nguời bạn, nhỏ đó nói vậy nè: trước đây Q mang đồ bụi quá chừ mang áo dài nhận không ra.khẹc khẹc (nghe buồn dễ sợ)
    N a, thật ra Q không muốn mang giày cao gót, nó ảnh hưởng đến xương chân về sau này, nên khi nào gỡ giày ra được là Q gỡ liền. Trời ơi, mới đứng một ngày không thôi đã không chịu nổi, vậy mà nhỏ bạn mang giày còn cao hơn cả Q, gót còn nhọn hơn cả Q (sao mà mấy cô cứ chạy theo mode cho nó khổ vậy kô biết). Thấy khâm phục luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này