1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mấy người ghét khôn vậy không biết. Hehe, mà mấy người cứ yêu đi rồi sẽ thấy người mình yêu thật dễ thương (trong mắt người đang yêu,người mình yêu lúc nào cũng đẹp nhất)---> có phải là được cô dễ thương rồi không nè.
    Em nghĩ hắn cũng giống môt hiện tượng tâm lý, cái này em cũng đã đọc qua rồi, nó gần giống như hoang tưởng--->tâm thần phần liệt nhẹ. Giống như mấy cô ghét anh này hút thuốc thì y xì bạn trai của mấy cổ là hút thuốc, mấy cô ghét con trai bụi bặm thì y xì là bạn trai mấy cổ là bụi bặm. Không phải tự dưng ông bà nói "ghét của nào trời trao của đó" đâu.Nhưng em hi vọng em là ngoại lệ. À, không đúng hơn là phải nói em tin là thế.
    Nhưng mà đi làm phải mang giày cao thì không thể là tâm lý rùi..
    Được loncon18 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 07/12/2005
  2. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bực lắm, tức lắm lắm!!!mới hôm nào vào xin một cái là đã bảo là"em lên văn phòng,anh đưa cho". vậy mà hôm nay vào hỏi cái gì thì cũng bảo"anh tìm rồi, mất rồi..."hic hic hic.làm sao mà mất được chứ!dạo này đang có đơn hàng nhuộm PE cơ màít nhất cũng phải có lưu chứ sao mất được.mà mình đi có thưa,về có trình mà.thôi,không thèm!không hỏi kỹ thuật xưởng, thì mình hỏi công nhân lâu năm lành nghề vậy, vào kho hoá chất hỏi cho nát mới thôi.
  3. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay mình hơi hâm hâm. Cũng hơi ân hận vì một số việc đã làm. Hi vọng sau này sẽ không thế nữa.
    Suy cho cùng, mai là một ngày mới!
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trêu lonely một tẹo:
    Mình chả thấy hơi hâm hâm gì cả, mình cũng không ân hận vì một số việc đã làm. Suy cho cùng, ngày kia mới là một ngày mới vì ngày mai là ngày chủ nhật.
    Chúc mọi người có cái weekend vui vẻ.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy một cái nick thitmeongonhon cũng đang trong box. Tò mò tôi dịch là thịt mèo ngon hơn và chợt tôi tự hỏi tại sao hiện nay có khá nhiều người rất thích ăn thịt mèo? Họ không biết rằng giống mèo ngày càng ít đi do bị tận diệt để phục vụ một cái thú ẩm thực quá thể, làm cho loài chuột ngày càng sinh sôi nảy nở, hoành hành nơi ruộng lúa, trong ruộng khoai, thậm chí trong phòng ngủ, gây khó chịu khôn xiết cho loài người.
    Ít ra thì người ta cũng nên có suy nghĩ không nên ăn thịt mèo do con mèo rất có ích trong cuộc sống cộng sinh của muôn loài bao gồm loài người. Ngày xưa các cụ ghét việc ăn thịt mèo, nhà nhà đều có nuôi một vài con để nó bắt chuột. Ngược lại thời bi giờ người ta không khoái nuôi mèo lắm (chỉ trừ một loài mèo đặc biệt biết gọi...anh ơi). Té ra cha ông ta xưa có nhận thức cao hơn con cháu họ bi giờ.
    Tôi khi xưa rất thích ăn thịt chó, nói gì thì nói thịt chó là một món khóai khẩu và cái không khí quanh mâm rượu thịt chó nó nhuộm màu...hơi văn chương huyền bí một tí. Tuy nhiên từ khi tôi có nuôi chó tại cơ quan (cơ quan tôi có một vườn cỏ và ao nước thích hợp cho việc này) mấy con chó rất khôn và ngoan ngoãn, bắt chuột chẳng kém gì mèo và canh trộm chẳng kém mấy chú security gard thì tôi lại đâm ra yêu chó tới nỗi từ bỏ hẳn một thú vui của mình đó là món thịt chó dựa mận cùng với chai cuốc lủi nút lá chuối.
    Cuộc sống của muôn loài trên cái quả đất này là theo lối cộng sinh kể cả loài người. Nếu tách cuộc sống của con người khỏi cuộc sống của những loài khác thì con người chúng ta chỉ là những cỗ máy không cảm giác. Chúng ta đừng mang cái danh là loài thông minh cai trị muôn loài mà quên đi sự kết nối, ràng buộc tự nhiên của loài người với muôn loài khác.
    Mối liên kết ràng buộc giữa muôn loài trong tự nhiên vốn rất nhậy cảm thường không được nhận thức một cách đầy đủ. Nên tôn trọng tự nhiên và bảo vệ sự cộng sinh ấy.
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày không vui vẻ lắm. Lc thu giùm tiền cho một chị nhân viên sau đó chị lại kiểm tra lại, nhưng không biết sau cuối ngày kiểm tiền lại thiếu hụt 250k. Thế là, mình bị nói là làm mất 250k. Lc mới làm lại trái ngành nên không rành lắm nhưng lc nghĩ có liên quan đến một chứng từ 250k, không biết chị cân đối thế nào.
    Nếu lc sai thì cứ la trực tiếp trước mặt mọi người, đằng này cứ nói sau lưng, khó chịu lắm. Thấy tức chi lạ mà không nói gì được.
    To Levan@: Mấy sinh linh nó cũng có cảm xúc (mặc dù bạn lc bảo hoạt động não của mấy con này đơn giản) nên thấy nó bị "hành quyết" là lc thấy thương kinh khủng. Bữa trước, có người tới bắn mấy con chim bồ câu đề phòng H5N1, tội nghiệp quá trời luôn.
    Không bao giờ lc ăn được thịt chó. Lc sống với chó từ nhỏ, là bạn còn thân hơn là chơi với bạn bè cùng lớp, đôi khi còn ngủ với nó.
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cùng Lc nhé !
    Chuyện gì thì có thể giúp nhưng có lẽ chuyện chứng từ tiền bạc thì không nên giúp đâu Lc ơi !.
    Mình không vơ đũa cả nắm nhưng ....., "Dò sông dò biển dễ dò - Nào ai lấy thước mà đo lòng người" được !!
    Giả sử chuyện hôm qua chỉ là ..... chuyện thất lạc chứng từ thì ..... cũng còn ..... đỡ khó chịu một chút (vì người ta không lợi dụng lòng tốt của mình, người ta bất cẩn và ..... không thẳng thắn góp ý); thế nhưng, nếu chuyện không là thế thì ..... có khi hành động giúp đỡ của mình lại ..... là cơ sở để cho ..... cái phần "CON" trong mỗi "CON NGƯỜI" trỗi dậy ?!
    Đây không phải là N phê phán các loài vật đâu ( N đang mổ xẻ phần "CON", nhưng là trong hai tiếng "CON NGƯỜI" ).
    Ngẫm lại cũng có câu: "Cứu vật, vật trả ơn - Cứu nhơn, nhơn trả oán" Lc nhỉ ?!
    Mong chỉ là chuyện thất lạc chứng từ !!!!!
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới chuyện mèo chó là N thấy buồn
    Hồi năm 1993, đúng ngày 1-6, Ba N có đem một con mèo về nhà nuôi. Trước giờ nhà N chỉ nuôi chó chứ không nuôi mèo (mèo nhà hàng xóm rất nhiều và chúng cũng quậy dữ quá nên mình thấy không thích ). Ấy vậy mà bé mèo này làm cả nhà rất cưng vì bắt chuột rất giỏi (nhà N nhiều chuột vào phá và cắn đậu ăn lắm !! ). Đâu chỉ có thế, bé mèo rất dễ thương; không phải tam thể, là mèo trắng có một ít đốm đen, cặp mắt cũng không xanh lè như các cô các chú mèo khác; đến nỗi nhà N đều nói là mèo đẹp nhất nhất . Đến khi bé mèo sinh mèo con thì ..... cả nhà chuyển sang gọi trìu mến là "mẹ mèo"; có khi gọi tắt là "mẹ" không (vì N gọi Má ở nhà là Má ); nên có khi mình ra ngoài sân trước, nói chuyện với mèo mà cũng sợ hàng xóm nghe thấy không hiểu thì .....
    Chú mèo con ở với mẹ được gọi là Nhí (vì tên Ngọc bắt đầu bằng chữ N nên N ..... đem chủ nghĩa cá nhân vào đây ). Nhí ta không hề nhí, cũng dễ thương không kém mẹ chú, duy màu lông vàng và một ít trắng. Ngộ một cái là Nhí không biết và cũng không thèm bắt chuột, hic . Đến nỗi hôm gần Tết, cả nhà dọn nhà, trong hộc tủ có một ổ chuột con (ghê quá, nhắc lại còn ghê); mèo mẹ bắt chuột gần đó, còn Nhí đang đi qua đi lại gần hộc tủ ấy mà nó nhất định không ngó ngàng đến; dí cái hộc tủ vào mặt hắn, hắn chỉ dòm dòm rồi bỏ đi chơi. Thế có giận không chứ !
    Nhí là con trai nên đi chơi nhiều. Mặc dù Nhí khá thông minh (so với loài mèo ) nhưng Nhí hay đi chơi quá, bỏ mẹ Nhí ở nhà bắt chuột hoài. Ban đầu cũng không có gì lớn. Nhưng ..... đến năm 1997, năm bắt đầu vụ "thiên hạ khoái ăn thịt tiểu hổ thì ..... hic , mọi người cũng đoán ra rồi đó . Số lượng mèo ngoài đường, trong hẻm trở nên giảm đột ngột. Nhí vẫn đi đi về về ..... Cho đến khi làn sóng buôn mèo qua Trung Quốc nở rộ thì .....sau nhiều ngày đi không về nhà, buổi sáng một ngày đầu tháng 12/1997, Nhí trở về nhà. Ngọc mừng quá, giữ Nhí lại xem nó mập ốm thế nào. Nhưng rồi Má kêu ra chợ mua đồ nên Ngọc gửi Nhí cho ba, dặn Ba giữ hắn dùm. Ngọc chạy ra chợ một tí. Về đến nhà nghe Ba bảo "hắn nghịch quá, không chịu nằm yên - Ba cho đi chơi rồi"
    Hic, thế là ..... Nhí đã bị bọn buôn mèo bắt đi luôn (có lẽ thế, không phải lý do gì khác).
    Mình buồn hoài luôn.
    Rồi, ....., chỉ một năm sau đó, mèo mẹ cũng qua đời . Huhu, Ngọc khóc quá trời .
    Mèo con trai bất hiếu thế đấy. Bỏ mèo mẹ ra đi trước; không phụng dưỡng được ngày nào; làm những người ở lại đau lòng; dù có thông cảm gì thì ..... cũng rất đáng trách !!!!!
    Giờ nói về chó nghe
    Chó nhà Ngọc đều bắt chuột giỏi. Nuôi bao nhiêu cô/chú chó đều chịu bắt chuột và ..... hòa thuận với mèo; thậm chí hồi mèo mẹ sinh Nhí, anh chó tên Ki còn ..... liếm mèo mẹ an ủi lúc mèo mẹ đau trước khi sinh nữa đấy . Rồi Ki còn chăm sóc mấy chú mèo con; cứ chú nào hay lọt ra khỏi ổ là Ki đẩy đẩy cho vào nhà trở lại . Mấy cô/chú chó đều thân thiện với mèo mẹ hơn với Nhí vì ..... mèo mẹ ở nhà trước nên khi chó về thì chó không cảm thấy "ấy là sinh vật lạ" - còn Nhí ra đời sau nên ..... bị mấy cô mấy chú "dòm chừng trước". Với lại, Nhí là con trai nên Nhí ..... sĩ ?! muốn giữ thể diện đàn ông đàn ang trước các cô/chú chó chăng ?! hihi
    Rồi, N kể đến đây thôi. Kể nữa N ..... khóc,
    Thế là hết thiên truyện về loài vật ở cạnh Ngọc
    Bấy nhiêu đó cũng đủ để giải thích vì sao mình yêu quý chó/mèo và ..... không nhìn tới đĩa thịt cầy rồi
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 10/12/2005
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mất tiền ý chứ, chứ chứng từ vẫn còn. Lc chỉ sợ là khách hàng đó rút ra tiết kiệm rồi nộp vào lại tiết kiệm kỳ hạn khác và rút lại một ít rồi chuyển qua tài khoản của mình, giống trường hợp hôm trước vậy, cũng thiếu 5 triệu do cô kia nộp và rút. Khách thì đông chỉ cần sai sót trong việc rút ra và nộp vào thôi cũng đã tùm lum rồi. Q không gõ computer, lỡ có gì sai sót thì chắc là tội chồng chất quá. Hôm đó có chị còn kiểm tra thấy hụt cả triệu mấy nữa kia.
    Làm ở đây có ngày Q đứng tim vì bị nhồi máu quá.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hì hì...
    Chắc do câu chúc weekend vui vẻ của bác mà em đã có một weekend hiệu quả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này