1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chiều sẽ không còn tím mãi đâu em Lonely sun à. Ráng chiều bi giờ chỉ còn là vàng vọt bởi lớp bụi lờ mờ từ dưới đất bốc lên, từ các ống khói lò cao tích tụ lại mà thôi.
    Ngày trước cũng cảm trước màu tím của chiều trên biển mà anh viết được một bài thơ trong đó có khổ thơ:
    Biển chiều nay tím lên màu thương
    Như lòng ai dù xa dù cách
    Lớp sóng xanh ngút tầm con mắt
    Đưa tàu đi còi vang vấn vương...

    Màu tím đó đang chết. Có lẽ sau này để chọn sắc màu đại diện cho sự thủy trung người ta sẽ chọn màu vàng úa là cái màu đặc trưng của sắc chiều ngày nay bởi vì không còn màu tím chiều đã biến mất. Làm sao em còn có thể được chiều nhuộm tới tím hả em?
    Nghe nói mùa đông năm nay sẽ là mùa đông lạnh nhất trong vòng 30 năm. Mới vào đông được mấy hôm mà nhiệt độ tụt cả xuống tới 9 độ bách phân vậy giữa đông hay cuối đông trời còn lạnh giá tới mức nào?
    Người ta nói rằng đó là hậu quả của sự ấm lên toàn cầu (Global warming) hay sự thay đổi khí hậu toàn cầu (Global Climate Change). Mùa hè sẽ nóng hơn và mùa đông thì lại ngược lại ?" lạnh lẽo hơn. Do sự ấm lên làm băng trên hai cực tan ra làm tăng mực nước biển làm giảm độ mặn làm chết một số lớn các loài sinh vật biển và con người sẽ là nạn nhân lượt cuối cùng.
    Dường như màu xanh ngăn ngắt của bầu trời thu không thể tìm thấy trong vài năm gần đây. Bầu trời rực rỡ sao đêm hạ và thu cũng đã không còn do bị ô nhiễm bởi ánh sáng bàng bạc nhân tạo từ đèn điện dưới mặt đất hất lên?và như vậy thi ca cũng sẽ chết do nhà thơ không còn gì để làm cảm hứng. Chẳng lẽ cảm hứng lại tới từ món tiểu hổ đồng bằng hay từ cá rô ron rán giòn thì thật quá tầm thường. Cảm hứng cũng không thể đến từ mùi xú uế. Nàng thơ rồi sẽ bay đi nếu còn cánh hay rụng cái bịnh xuống đất chết tươi vì cánh đã rụng.
    Khi xưa nếu đi tới những miền quê, người ta hẳn thấy cả một không gian ngào ngạt hương lúa chín, sự lạnh se của sương sớm long lanh trên đầu ngọn cỏ, trên tán lá cây ven đường hay trên những bông hoa cúc dại trắng muốt. Mùi mục của rơm rạ làm run rẩy người ta?
    Bi giờ khó kiếm những khung cảnh như vậy. Người ta sẽ không còn thấy những cánh cò lặn lội bên cánh ruộng ven đường, không còn mùi thơm rơm rạ, đàn chó không còn hoang mang vẩn vơ giữa những lớp rơm trải ven đường, chó sẽ không còn sợ rơm rạ nữa vì bi giờ người ta thui chó bằng đèn khò. Gió lạnh đồng nội chỉ là cơn ào qua của những chiếc xe lấm láp kèm với bùn đất bắn tóe tung lên khách bộ hành. Không khí sặc mùi khói bụi đường và khói công nghiệp từ mấy cái ống khói cao ngất ngưởng trong khu công nghiệp mới xây trên khu đất mà trước kia là những cánh đồng mải cánh cò bay. Tôi thậm chí thích ngửi mùi phân trâu ngai ngái còn hơn ngửi những mùi xú uế ấy.
    Ngày xưa màu nước của Vịnh Hạ Long xanh ngăn ngắt, ngăn ngắt xanh. Nếu đi đò sâu vào trong các hòn núi trên vịnh người ta hẳn có cảm giác mình đã lọt vào một vùng nước thời nguyên thủy hay trong truyện thấn tiên. Ngày nay cái màu xanh ấy đã biết đổi, nó trở lên nhạt hơn. Nhìn ra phía xa sẽ thấy bảy màu lấp loáng đong đưa trên mặt nước. Bạn đừng tưởng đó là hiệu ứng ánh sáng thiên nhiên trên mặt nước nhé. Thất sắc đó là do màng dầu trên mặt nước tạo ra khi phản xạ ánh sáng mặt trời đấy. Xin đừng có dại dội lấy đó làm cảm hứng thi ca! Thơ sẽ có mùi hăng hăng dầu mỡ thì sao gọi là thơ được. Đó là rác ngôn ngữ. Nhắc tới rác thì rác nổi lềnh bềnh. Bao nilon cùng với bao?cao su lập lờ bẫy tôm qua cá lại. Mép nước của các hòn đảo đá đầy rác rưởi lẫn rác rưởi. Mấy vỏ lon bia heneken vật vờ chắc là nguyên nhân làm Cô gái Hà Lan ngả ngốn cùng Ông Thọ bên mép nước?
    Bạn ơi, bạn đã bao giờ chợt bắt gặp mình xả rác ra đường chưa?
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 15/12/2005
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Em chưa
    Nhưng mà thật buồn khi em cầm rác bỏ vào thùng rác thì bạn bè gọi là dở hơi...
    Còn khi có thùng rác bên cạnh thì bọn nó lại ném rác ra ngoài thay vì bỏ vào thùng rác
    Đây là ý thức phải không anh???
    Phải nói thế nào cho đúng nhỉ??

  3. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chữ "da."
    Thủa mận mới về với đào....
    - H...ơiiiiiiiiii
    - Daạa.....
    -........
    - (dzòm dzòm...chàng đang phê vì lần đầu tiên nghe H. da.)
    Vài năm sau....
    - H...ơi!
    - Dạ.....
    - D kêu mà H dạ ...tuởng D là anh nào vậy? (lầm bầm)
    .....
    Lately.....
    - H.!!!!!
    - Da.!
    - Tui kêu bà mà bà dạ...bà tơ tưởng đến thằng nào !!! (giận dữ).
    (Chuyện có thật của hai vợ chồng bằng tuổi)
    H.
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm ngang qua nhà thờ, thấy đàn bồ câu nâu trắng đang sà xuống trên vỉa hè trước cổng nhà thờ để kiếm ăn . Trong cái se se lạnh của mùa cuối năm, nhìn những chú bồ câu bé nhỏ, có kẻ vu vơ cười
    Những chậu cây trạng nguyên ở vựa hoa kiểng mé sông đang cười cùng sương sớm kìa
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    POST NHẦM.
    Have nice weekend to all.
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 16/12/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào không có thời gian ăn sáng tươm tất thì gói xôi vò ngoài ngõ hay trước cửa cơ quan cũng đủ làm mình ..... "yên lòng"
    Gói xôi vò ăn vội, cũng không thấy cái vị ngon, nhưng nó gợi nhớ một thời thơ trẻ - với những thức ăn sáng đậm mùi ?..gia đình - một không gian, một thời khắc đã nhạt nhòa dần vì nhịp sống sôi động của phố phường hôm nay.
    Nhắc mãi chuyện bữa ăn gia đình, cũng vu vơ nghĩ ?okhông biết có bị xem là hoài cổ, là ?.. đã tự rời xa rồi mà nhắc làm chi ?..? không nữa. Nhưng những tháng ngày ấy, quả thật không dễ quên ?..
    Ai đã một lần ăn bữa cơm độn với khoai, với bắp ?.. chắc sẽ nhớ mãi. Có người nhớ vì những lúc ấy thèm một bữa cơm trắng; người khác lại nhớ cái cảm giác lạ miệng khi ăn ?..
    Mình đã từng có một bữa cơm ghế đậu xanh (từ ?oghế? dùng để chỉ việc nấu nồi cơm mà độn thêm đậu, khoai vào đấy). Chỉ vì nhà có sẵn đậu và cũng để thử xem đậu ghế cơm có ngon như xôi đậu xanh buổi sáng không thôi. Xong một lượt cơm, người lớn hỏi ?othế nào con??. Cả 6 đứa nhỏ đều đồng thanh trả lời ?okhông ngon bằng ghế khoai ?..?. Thế nhưng nồi cơm 5, 6 lon gạo thì 8 người ăn sạch veo. Chục năm sau cũng 8 người, nhưng nấu 3 lon rưỡi mà cơm vẫn còn ??
    Thì cũng phải thôi - hồi ấy đang tuổi ăn tuổi lớn mà tiền ăn quà vặt chẳng có. Còn lớn lên rồi thì: bạn bè, trường lớp, xã giao, những mối quan hệ khác, ?? Bữa cơm nhà cũng nhạt dần trong cái không khí sôi động ngoài kia ?..
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 17/12/2005
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp một đám cưới tổ chức tiệc mời hai họ ở nhà .
    Bao năm nay rồi, chỉ toàn cổng hoa, nhà hàng, tháp champagne, bong bóng hoa được chích nổ bùm bùm nghe như tiếng pháo. Không còn cảnh đi xin lá dừa về kết thành cổng chào, tập hợp người nhà lại chuẩn bị cỗ bàn, rửa ly tách, chén dĩa nữa. Cũng bởi, ....., giờ ở thành phố có còn mấy nhà có hàng dừa trước ngõ đâu
    Nhớ hồi nghe tiếng pháo đì đùng là cả trẻ lẫn già chạy đi xem xem nhà nào có đám cưới, xem cô dâu (đặc biệt chỉ xem cô dâu ) hôm nay mặc soarê (soire ?!) gì, đội lúp hay chụp "bò kho" trên đầu, xem cô dâu phụ, chú rể phụ có đẹp bằng cô dâu chú rể hông ?! ..... Đám rước dâu đi rồi mà cả đoàn con nít người lớn cũng còn tòng teng theo sau, hihi . Có đứa còn la to: "Ê ê cô dâu khóc nhèèèèè ! "
    Vui ơi là vui
    Giờ thì nhà ai có đám có tiệc cũng chẳng mấy người biết !!
  8. halle

    halle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giọt nắng vàng rơi bên trong chợ chiều.....
    Giọt nắng vội vã trôi theo dòng đời,,,,
    Dáng mẹ tôi xanh xao bên chợ chiều
    Bóng chị tô gầy hao trong chợ đời. ...."
    Đang nghe Nhật Trung va Hoài Phuơng hát bài Chợ Đời...á...hay.... Có ai để share không ?
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Cuốn theo dòng chảy của cuộc sống, thường thì ta vẫn hay quên đi giá trị đích thực của từng sự vật.
    Hà Nội mùa đông, sáng sáng ghét nhất là phải vùng ra khỏi chăn ấm, và phải phóng xe ra ngoài trời trong thời tiết buốt giá. Có nhiều lúc ta đã ước ao làm sao nhanh chóng thoát khỏi cái giá rét này. Nhưng nếu nhìn lại, thì sẽ thấy mùa đông cũng thật thú vị khi xì xụp bát bánh trôi nóng hổi ở quán nhà bác Phạm Bằng, nem chua rán ăn nóng ở ngõ Tạm Thương, hay xuýt xoa vì nóng của ngô nướng... Và khi mặc thật ấm vào, lang thang với lũ bạn trên đường vào buổi tối, cảm nhận cái rét mướt mơn man trên mặt, và nhớ về những điều đã xa.
    Hà Nội buổi sáng. Tôi rất ngại đi đường Hà Nội vào giờ đi làm buổi sáng. Chen chúc, hối hả với những khuôn mặt vừa ngái ngủ, vừa lo âu, đứng mệt mỏi trong buổi sáng sớm với khói xe, còi xe và bụng đói cồn cào. Quãng đường tôi đi làm có mấy điểm, ngày nào cũng tắc dài. Và tôi tập dần quen với việc trèo lên vỉa hè để đi, hay vòng vèo qua các ngõ ngách đến mức thuộc lòng. Vì thế tôi sợ ra đường mỗi giờ cao điểm. Nhưng giao thông Hà Nội không chỉ có thế, vẫn còn những con đường với nồng nàn mùi thơm hoa sữa, và thỉnh thoảng buổi đêm, khi đi qua một ngõ phố nhỏ nào đó, lại nao lòng vì một mùi thơm thoang thoảng của ngọc lan.
    Bạn bè cũng vậy. Cạnh tranh, đấu tranh, bon chen, gian dối và thất vọng... làm nhiều khi con người ta mất dần lòng tin vào các mối quan hệ bạn bè. Và từ đó, cảnh giác và tạo khoảng cách với cả những người bạn thân thiết. Rồi bỗng một hôm nhìn lại, và chợt nhận ra mình thật may mắn, vì khi hạnh phúc, hay khổ đau, có những người bạn vẫn luôn ở bên mình, vẫn âm thầm theo dõi từng bước đi của mình, và luôn sẵn sàng chia sẻ.
    Tôi hay xung với em gái, vì khác nhau trong quan điểm sống. Nhưng nhiều lần trong những lúc nghĩ lại, tôi chợt nhận ra rằng em gái là người tôi cảm thấy an toàn nhất khi bộc lộ bản thân mình, vì không sợ sẽ bị phản bội, vì biết nó luôn bảo vệ lợi ích của tôi với những người ngoài, cho dù tôi sai hay tôi đúng.
    ....
    Còn nhiều nhiều nữa. Cuộc sống cứ trôi, và ta cứ phải cuốn theo dòng chảy nghiệt ngã ấy. Bác LêVănT, em nhiều khi cũng thấy cuộc sống thay đổi nhiều quá mà ngốt bác ạ.
    Chúc mọi người một tuần mới hiệu quả và vui vẻ.
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chị gái soạn lại đồ cũ, lục ra một tấm ảnh gia đình đã bị ố.
    Hàng trước từ trái qua nè: chị Sáu, chị Bảy, chị Năm
    Hàng sau từ trái qua: anh Tư, Ba, Má ẵm mình , chị Hai.
    Ba mặc sơ mi gài măngset, cả cravat - và ..... để râu nữa nè
    Còn Má mặc áo dài, ẵm mình một bên. Tay phải mình vịn vai Má nữa đó, trông buồn cười lắm . Mới ..... 2 tuổi (?!?!) nhưng đã biết sợ ống kính máy ảnh

    24 năm rồi đây.
    Cánh cửa sổ trông ra sân bên nơi cả nhà đứng vẫn còn như xưa, vẫn cái chốt cửa bị nghiêng nghiêng, vẫn chấn song tròn nhỏ.
    Ba không để râu nữa và ..... Má cũng ..... hổng thèm ẳm mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này