1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Mình mới test một "Kỹ ... Nữ đồng môn" Computer Science & Engineering của University of Technology HCMC để làm "đồng nghiệp" cũng vui vui. (Kỹ ... Nữ :: Nữ Kỹ Sư)
    (Trời ơi cái trường vô ra đều khó vậy mà đi làm còn bị test tùm lum tùm la...!)
    HI HI!
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Lan bị gió lạnh Noel làm cho ..... dzui dzui quá !!!!!
    Ngọc có dịp chứng tỏ cái "danh" "thô bỉ đại nhân" do Nhím con và các bạn trao tặng là không uổng nè :
    Câu hỏi dành cho bác Lan: test tùm lum tà la ?! Cụ thể là test cái chi chi rứa ạ ?!
    Hihi, hihi. Nhím ơi, Ngọc đâu có "quậy" đâu phải hông nè ?! Chỉ ..... "vì đó là em" thôi hà, hihi
    Noel Noel xanh xanh
    Rổ rau muống già cũng xanh
    Con két cũng xanh
    Bầu trời cũng xanh xanh

    Xanh xanh

    (Đói quá - mặt tái xanh) .....
    (Ngọc ..... lưu manh, lưu manh) () - hì hì )
    Hôm nay nhà mình XÌ-PAM dã man nhe, grrr, grrr, grrr
    Noel và tết DL chắc sẽ làm nhà ta bớt nhộn nhịp, hic . Ngọc bị đày ra hoang đảo làm Robinson chắc ..... qua Tết luôn (tương lai sẽ là ..... 2 năm, hic), huhu, huhu, huhu
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Test tùm lum tà la? :: Bỏ một đêm ôn bài, học 4-5 năm hỏi trong 1 giờ; và cuối cùng là "Em có kinh nghiệm gì?". Đúng là Em nầy không hổ danh "Kỹ ... Nữ Bách Khoa!",
    Hi Hi!
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vui quá hén!!! Mấy hôm không có nhiều thời gian để bà 8 (lời của Ngọc). Hôm nay cũng không có nhiều time để ông 8...Nhưng thấy việc lan0303 test một kỹ nữ mình ở ngoài nghe cũng...sướng luôn.
    Anh trả lời hộ lan0303 cho Ngọc nhé: Test xem có đủ điện nước không...hi hi...
    Chạy thôi...
  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lần đầu tiên về trễ như rứa, may là ba mẹ ngủ rồi nên kông biết h về, chớ mà biết thì ôi thôi sáng ni chịu trận rồi.
    Lần đầu tiên có một lễ Giáng Sinh ngoài đường và trọn vẹn không bị các kỳ thi bao vây. Thật hạnh phúc khi đi bên cạnh lũ bạn quậy phá, và hạnh phúc khi nhìn những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Và cũng thật vui khi được khi bên cạnh Bạn. Bạn sắp quay lại Nga, tôi sẽ không còn ai để chọc tức, để cãi nhau sau những giờ làm mệt mỏi và không còn ai đố tôi những câu hỏi mà chẳng bao giờ tôi trả lời được trừ cái đầu thông minh và lém lỉnh của Bạn-một người bạn mới đầy thú vị nhưng lại không biết Galăng.
    Trời Huế cách đây mấy hôm lạnh lẽo với từng cơn mưa không dứt bỗng nhiên trở nên đẹp lạ lùng khi không còn mưa, và thời tiết trở nên dễ chịu hơn. Có lẽ ông trời không muốn nhìn thấy những gương mặt buồn so của mấy cô bé, cậu bé muốn được đi chơi Noel trước khi thi học kỳ.
    Joyeux Noel! Cầu mong một Noel ấm áp đến với mọi người.
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước ta hay cúp điện cúp nước đột xuất mà thường xuyên lắm ạ. Thế nên, hay chăng, đề nghị bác Lan nhà ta ..... đi kiểm tra mật độ cúp điện cúp nước của nhà nước còn hơn, hì hì
    (Lỡ nghịch rồi, phá thêm một tí cho bác Lan tìm đường quay lên Sao Hỏa luôn - Ở đây bị bọn nhỏ và bọn ..... lớn (hihi, chọc bác Levant chơi ) xúm lại chọc thấy cũng tức quá bác Lan hén . Nhưng mà dzui ! ))
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Má dặn mình đi chợ.
    Thế là, xách giỏ đi chợ
    Đi ngang hàng mắm các loại, rau ghém, cà pháo, v.v... mà cứ quay lại nhìn. Không phải ở đó có anh bán hàng đẹp trai hay cô bán hàng đẹp gái, chỉ là một bác gái tuổi ngoại lục tuần. Mình quay lại nhìn là vì ấy là một trong những gánh hàng xưa nhất ở chợ nhỏ bến đò này (chắc là thế)
    Mua mấy trăm gram tôm, cô hàng vừa cân vừa hỏi: Má đâu sao hôm nay con đi chợ ?! Rồi cô tiếp luôn: "Trời, nó giống Ba nó ghê! "
    Hihi, cô cười mà mình cũng cười vì hình như lần nào mình đi chợ cô cũng nói thế ! Kể cả những lần níu vạt áo Má, lấp ló đằng sau . Ừ thì mình giống Ba mình chớ đâu có giống ..... Ba con bé Na nhà hàng xóm, hì hì
    Xẹt qua hàng rau, chị bán hàng cũng vừa cân vừa "théc méc" : Má đâu sao cưng đi chợ vậy ?!
    Cả chị hàng hành tiêu ớt tỏi cũng "hổng tha mình" (dù chị đâu có biết mình nhiều như chị hàng rau, cô hàng tôm) .
    Đi ngang hiệu thuốc của một người gốc Tàu, cũng ráng xon xen dòm vô, xem anh chủ tiệm đẹp trai hôm nay đã có chị gái nào phụ bán hàng chưa
    Đi ngang tiệm tạp hóa ngay đầu chợ cũng dòm xem anh bán thịt có còn chạy qua buôn chuyện với chị hàng tạp hóa kế bên không ?! Rồi cũng ngẩn tò te một hồi: ủa ủa, lâu rồi họ đâu còn nói chuyện với nhau đâu dù hai quầy hàng vẫn sát một bên đó. Họ nghỉ chơi nhau ra rồi. Họ giận nhau sao ?! Hay họ giận ..... mình ?!
    Lót tót lên đầu chợ trên, mua dưa hường nấu canh; coi mòi cô bán hàng "ế" rổ đậu phộng luộc nên nói "khỏi thối hai ngàn cô ơi, con thêm một ngàn nữa cô bán con ba ngàn đậu phộng đi". Cô hàng cười tươi thiệt tươi (mình nghĩ vậy ), bảo:"Ừ, dzậy được đó con !" (Trời, mình mới mua hàng cổ lần đầu đó nha, nghe cổ nói cứ tưởng "đã quen nhau lâu lắm dzậy !" )
    Chợ nhỏ sáng chủ nhật nhộn nhịp lắm. Mấy tay quản lý chợ cứ đi tới đi lui "dí" mấy người bán hàng rong đẩy hàng vào chợ bằng xe đạp, xe máy. Nhìn nét mặt hầm hứ của mấy ổng mà mình mắc cười ghê !
    Chị hàng hoa lại kêu mình "Châu, Châu" !! Hic, sao chỉ không kêu mình "Châu chấu" luôn cho rồi nè !
    Vừa vô hẻm thì Má cũng vô tới theo sau. Hihi, thế là hôm nay Má phụ mình xách giỏ chớ hông phải mình phụ nữa đâu nha. Hôm nay mình "chính" nè

    Lần nào tự mình đi chợ cũng thấy vui vui .....

  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    hị hị..
    Chị thật đảm đang
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu xài như anh levant nói thì N là con gái ngoan; còn xài như N xài hôm qua thì quả là "con gái véri ngoan" . Mua đồ nấu cơm nhé, mua thêm 1.5kg xoài sống cho chị cùng 2kg cam sành vắt nước cho cả nhà nhé; cùng 2 bó hoa nhé; nhưng về nhà vẫn đưa lại tiền thừa cho Má nhé (không tính tiền bông hoa trái cây vào, vì bông hoa trái cây bằng luôn tiền mua tôm thịt và rau quả )
    Hic hic, cô hàng này nhà cách nhà N chỉ một con mương (cái hồi con mương chưa bị người đời lấp để xây nhà ấy ). Cô có mấy con, ngày cô cãi nhau với chồng bao nhiêu lần cả nhà đều "nghe" hết mừ
    Huhu, ở ngoài chợ cũng có mấy người đi long rong, trên áo có thêu tên, địa chỉ nhà, hic hic, huhu, N làm thế thì ..... cũng giống họ luôn sao, huhu, hic hic . Ngọc tuy già nhưng chưa lẩm cẩm mừ
    Ôi mấy hàng này chiều mới bán kia. Hehe, chiều nào về sớm cũng tranh thủ dạo chợ, ghé ăn hủ tíu chay (sáng mới ăn hủ tíu thịt Đậu hũ luộc chấm mắm tôm chỉ có trên bàn nhậu thôi hà. Mùa này lạnh, nhậu "hấp dẫn" à nha.
    Cảm ơn anh levant "chỉ vẽ"
    Ra chợ N thấy xúm đông xúm đỏ quanh gánh hàng là các ..... anh đấy chớ, có phải các cô đâu. Còn có ai trông quen quen, sau lưng thêu chữ LEVANT57 rõ to
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 26/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này