1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa cuối cùng của năm 2005,.....
    Mưa không lớn nhưng sẽ làm người ta ướt mất nếu cứ đầu trần đi trong mưa .....
    Cửa kính mở. Vài giọt nước cũng len lỏi vào được thành cửa, lách tách.
    Mặt đường bóng loáng.
    Đóng cửa sổ để về. Cảm giác chao về phía trước mới đáng sợ làm sao !!!!!
    Cũng giống như nỗi sợ hãi khi nhìn thấy bong bóng đang từ từ được thổi dần lên !!!!!
    Cảm giác chới với mỗi lần đứng trước thang cuốn .....
    Sao lại thế nhỉ ?!
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi!
    Trời mưa làm gì có sao cơ chứ...
    Hị hị...
    Để mai hết mưa có sao em trả lời chị nhớ
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Anh Levant57: "Kỹ ... Nữ" nầy ra trường cùng năm với "Pearl" và "điểm điện nước ... đầy đủ" ...hi hi.
    Thân!
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Gì thế nhỉ ?! Sao lại có tên mình ở đây cà ?!
    Thế, thế bác Lan0303 có rủ sư nữ này tham gia box kysu không vậy ta ?!
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Có chớ! đầu tháng 01/06 sẽ rủ vào đây chơi chung với Pearl và Small_porcupine cho vui (cùng trường, cùng khoa, cùng khóa => ... cùng box).
    (Computer Science & Engineering trường University of Technology HCMC)
    Thân!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Té ra, nữ kỹ sư, mình có thể gọi tắt lại thành sư nữ hay kỹ nữ đó hén ! hihih sư nữ thì ok . Nhưng kỹ nữ thì mấy cô không complaint sao ? Hình như kỹ nữ trong mấy chuyện kiếm hiệp đuoc mô tả là ..... con gái chốn phong trần thì phải ! Anh LevanT chơi chữ , thú vị thiệt đó !
    Con trai làm nghề giống như kỹ nữ, họ gọi là kỹ ... nam chăng ? Hôm truoc đọc báo VN thấy có mấy bài phóng sự về "trai bao" ! Nghe "ngầu" thật dó . Bài phóng sự cho biết một trai bao ban ngày sống đời ... giảng viên của một đại học tại Hà Noi !
    Anh Lan rủ cô nào vô box mình vậy ?
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Răng mà anh ngốc rứa không biết, muốn đi uống cà phê với nhóc thì cứ nói. Răng lại cứ nằng nặc đòi đi về làm nhóc cứ tưởng thiệt, răng anh không biết nhóc rất hay tin người hả. Anh biết là chỉ một ngày nữa là anh bay rồi mà. Mà răng nhóc cũng ngốc không biết chi hết để rồi chừ hối hận. Anh có biết là nhóc muốn đi chơi với anh lắm không? Anh có biết là nhóc sẽ rất buồn nếu anh đi không?
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ai biểu "nhóc" LonCon hông biết tâm sự của "anh ngốc" của nhóc làm chi ! hihihi Coi chừng anh ngốc của nhóc nổi hứng "ngốc 3 năm nhưng dại 1 giờ" là ... là ... hihih là box kỹ sư được uống rượu mừng à nha !
    (chọc nhóc LonCon 1 tí )
    ps. giá có box này có ai kết lễ tơ hồng hén (my xMas wish hihih)
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    3 ngày "cắm trại" trong sở làm, chỉ về nhà 2 tiếng để giặt một thau đồ và ..... tắm chó, rồi lại tiếp tục "cắm trại", hic

    Ngày thứ nhất:

    7:30 am ngày 31.12.2005 đến 4:30 am ngày 01.01.2006: trưa cơm chiều cháo rồi lại sáng phở trưa cơm chiều phở (sau đợt này nhịn phở một tháng luôn cho rồi )
    Thức xuyên năm luôn; đón năm mới tại chỗ luôn ! ;
    Ngày thứ hai và ba:
    11:00 am ngày 01.01.2006 đến 10:00 pm ngày 02.01.2006: eo ôi là ngán ngẩm; sáng bánh cuốn trưa nửa chén bún bò nhịn luôn tới tối về nhà ăn cơm; ngon thiệt ngon
    Một giấc ngủ ngon nè !
    Happy days nha, cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này