1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hì, anh không chú ý tới lịch. Tự nhiên không muốn ngày trôi đi nữa nhưng buồn ngủ quá.
  2. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lạ wá hen ! Không hiểu sao đêm nay dân số trong box tăng đột ngột thế không biết. Hì cả nhà mình vào chúc mừng sinh nhật chị Ngọc hay sao ấy nhỉ...Vui thì vui thật chỉ khổ bé đi đun nước pha chè cho các anh các chị từ nãy đến giờ mỏi hết cả tay
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái ảnh ở Lăng Cô đó, thấy buồn rứa đó.
    Bữa trước trời đang nắng, tự nhiên mưa xối xả, buồn tàn bạo, mặc áo dài mà đi mưa có nước...
    Hôm qua có người đòi rước lc đi, vô duyên tàn bạo, thiệt tình. Người ta đang còn trẻ thế này, đúng thiệt là.
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngọc thì theo trường phái lạc quan (mặc dù tuổi đời đã xây đến 3 tấm ), nghĩa là nếu có ai đòi rước đi thì ..... N sẽ cười mà rằng: "tui đủ tuổi đi vườn trẻ rồi nè, đi học chung hông ?! Tui lớp lá, bạn lớp chồi"
  5. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Mình thấy cái topic này phù hợp với tâm trạng của dansaigon đang tủi thân không phải chỉ cho riêng bản thân mà cho mhiều dân Việt mình. Xin phép các bác tí đất để xả xú bắp nhé !!...
    Số là như vầy , dansaigon vừa tản mạn lòng vòng trong forum này và lạc vào cái diễn đàn báo chí ........(đam ít ...đam ịt ....) ... Cái tin này, tin vịt há ..?.....Is it real ? ......
    Tin này nè .....
    http://www.ttvnonline.net/baochi/617887.ttvn
    It seems I am going to need to get a second or more job to catch up the real dam world !
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO HUYENTRANG!
    - Trong BOX Anh Em cứ đôi co "Nóng Lạnh" nên "vui buồn cứ lẫn lộn" vậy mà.
    - HiHi! bây giờ là tháng 1 năm 2006 rồi đó "EM BÉ TRANG"
    TO LONCON18!
    LC::LON CON
    LC::LĂNG CÔ
    .
    .
    .
    LC::LÀO CAI
    Trời ơi! xin lỗi LC nha!, thôi thì "Tuô?i thơ cu?a Lăng cô (Huế) vất vaf kiếm sống" Modify:
    9.- Tuô?i thơ HUẾ vui đùa trên biển LĂNG CÔ:
    [​IMG]
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 09/01/2006
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhà báo .. nói láo ăn tiền ! Sài Gòn và Hà Nội tuy giàu thật đó , nhưng chỉ ở một giai cấp nhỏ mà thôi . Không thể vài triệu nguoi được . Đa số còn rất là nghèo !
    Hồi Thuyền về VN , ở suốt gần 3 tháng ngay tại lòng Saigon, ngay tại quận 1 và quận 3, nơi mệnh danh là nhiều dân giàu có nhất ! Cũng thấy chỉ là một số rất nhỏ có income trên 15 triệu VND một tháng . Còn đa số chỉ là khoang 1 đến 3 triệu VND một tháng .
    Phóng viên VN thỉnh thoảng hay phóng .. đại lên khi nói đến các mức giàu có của một thiểu số, viết trực tiếp hay gián tiếp gán lên cho nguoi đọc một cảm tuong là đa số bị giàu như vậy ! Mặt khác, báo ít khi nói đến chuyện lạm phát ở SG & Hanoi .
    Không nên tin ở báo VN nhiều quá . Thuyền bị một lần vụ nhà sư Lê Quốc Hồ , hihihi, thấy là báo VN nhiều khi nghe qua tai rồi viết lại như thật vậy . Bên Mỹ này, báo chí cũng thỉnh thoảng bị vậy !
    Viết thì vậy chứ Thuyền vẫn khoái và ghiền đọc các "phóng sự điều tra" hoăc các mục "an ninh hình sự" của các báo bên VN !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhung bài viết phóng sự sau của báo VN thì Thuyền thấy khá trung thực ! Đọc xong hết hồn hết vía vì những thủ đoạn bất cần đến hậu quả sức khỏe của nguoi tiêu thụ . Không hiểu những con gà đó giờ đang ở đâu ?
    =====================================
    Chôn gà giả, cuỗm tiền tỷ
    Bí ẩn đằng sau những hố tiêu huỷ gia cầm tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh (HN) đã lộ rõ khi 7 hố chôn đầu tiên được khai quật. Những gì ở dưới hố chôn cho thấy người có trách nhiệm ở Đại Mạch đã khéo léo phù phép, biến những bao tải đựng đầy trấu, rơm thành hàng vạn con gà trên giấy. Và sự phù phép ấy đáng giá gần 4 tỷ đồng.

    Phóng viên trong vòng vây.
    8h sáng ngày 6/1, trước cửa gia đình ông Toán - ở đội 9, thôn Đại Đồng (Đại Mạch), nhóm phóng viên của nhiều báo bị kẹp giữa "chiến tuyến" của một bên là những người ủng hộ khai quật hố chôn gia cầm và một bên là những người kiên quyết chống phá.
    Một nhóm người nồng nặc mùi rượu ra sức giằng kéo, xô đẩy và thách thức nhóm phóng viên: "Thằng nào chụp ảnh tao đập máy" hay "tao đập chết m... chúng mày"; "Chúng nó cho chúng mày bao nhiêu tiền mà viết láo, viết lếu?". Nhóm khác gồm phần lớn phụ nữ lại bênh vực chúng tôi.
    Tình hình trở nên căng thẳng, lúc này, những người cuối cùng trong Ban phúc tra tiêu huỷ gia cầm của Đại Mạch - gồm cả công an, an ninh viên và đại diện đội 9 - đành bất lực rút về. Cuộc khai quật hố chôn gia cầm tại nhà ông Toán, hố chôn thứ 8 ở Đại Đồng bất thành.
    Đoàn người rồng rắn kéo về trụ sở UBND xã Đại Mạch, đứng ken đặc mảnh sân trước trụ sở. "Lực lượng" phóng viên được bổ sung thêm hai thành viên mới đến từ Báo Nhân Dân. Người dân la ó, phản đối lãnh đạo UBND xã Đại Mạch không có biện pháp "trị" nhóm người quá khích và đành bất lực đình lại việc khai quật hố chôn gia cầm thứ 8 trong xã.
    Phó chủ tịch xã, ông Nguyễn Hữu Vượng, lúc này xuất hiện và đề nghị người dân ra khỏi phòng để ông và nhóm phóng viên làm việc. Lời đề nghị bị từ chối vì lý do "chẳng có gì phải giấu giếm".
    Ông Nguyễn Hữu Vượng kêu mọi người cùng lên hội trường. Lời đề nghị này được chấp thuận, song cũng không ai chịu lên và nhóm phóng viên lại lọt giữa vòng vây của một biển người...
    ''Úm ba la'' gà ra trấu
    Sự phản ứng dữ dội của nhóm người quá khích khiến đoàn phúc tra tiêu huỷ gia cầm xã Đại Mạch buộc phải dừng lại việc khai quật hố chôn gia cầm ở đội 9, không hẳn không có lý do. Bí ẩn trong 7 hố chôn gia cầm được khai quật ngày trước đó thực sự khiến nhiều người phải bàng hoàng.
    Sự phù phép bắt đầu được thực hiện ở hố chôn gia cầm của gia đình bà Nguyễn Thị Thu tại đội 9. Thay vì gần 3.000 con gia cầm như kê khai, đoàn phúc tra tìm thấy đúng 3 con cút gầy nằm lẫn trong 5 bao tải chứa đầy rơm trấu.
    Ở hố chôn của gia đình ông Vương Văn Đoàn (đội 9), đến "hơn 2.400 con gà nặng cỡ hơn 0,5 kg/con" sau ít ngày nằm dưới đất, giờ "ngót" lại còn có vỏn vẹn 48 con trong mấy bao tải ken chặt rơm trấu.
    Song thế cũng chưa "thấm" vào đâu so với bà Nguyễn Thị Dung ở đội 6, kỳ lạ là hàng nghìn con gia cầm "chết" trên giấy lần này biến mất hoàn toàn. Đoàn phúc tra tìm đỏ mắt chẳng ra, mà rơm với trấu cũng không biết đi đường nào.
    Nhưng kỳ bí nhất phải thuộc về gia đình bà Nguyễn Thị Tý ở đội 7. Có lẽ do e ngại dịch cúm gia cầm, bà Tý cất công đào một hố chôn trong vườn nhà rộng đến 1m, dài cỡ 1,3 m và sâu không dưới 0,4 m để an táng... 1 con gà.
    Chủ hộ Hà Văn Minh ở đội 6 phân bua rằng, do không có hố chôn ở nhà, nên ông này phải gửi người chôn hộ gần 3.000 con vịt. Hố chôn hình như nằm đâu đấy ngoài... đầm.
    Sự thật kỳ lạ không dừng ở đây, khi các hố chôn sẽ được khai quật trở lại trong ngày hôm nay (7/1). Song hãy xem phép thuật của những người ở Đại Đồng, Đại Mạch sẽ được "trả giá" bao nhiêu nhờ đợt tiêu huỷ gia cầm vào đầu tháng 12/2005 này. Ông Vương Văn Đoàn sẽ nhận được 36,75 triệu đồng nếu sự việc trót lọt, gia đình ông Hà Văn Minh đàng hoàng nhận 44,5 triệu đồng cho một hố chôn ngoài đầm khi tiền được đưa về xã.
    Nhiều hộ ở thôn Đại Đồng rủng rỉnh rước về 1,2 tỷ đồng từ tiền chôn "70 nghìn" con gia cầm giấy. Họ sẽ giàu to khi được những gần 4 tỷ đồng nhờ phép thuật biến rơm thành gà, siêu phàm nhưng không qua được mắt dân.
    Phó chủ tịch UBND xã Đại Mạch nói rằng, những người tham gia tiêu huỷ gia cầm vào đầu tháng 12/2005 có lẽ hơi quá "nặng nề về tình cảm anh em" nên mới cho các hộ dân khai khống, khai sai số gia cầm tiêu huỷ. Ông này cũng nói rằng, xã sẽ nghiêm túc phúc tra và làm rõ trách nhiệm của từng người trong vụ việc này. Song người dân ở Đại Đồng lại nói khác.
    Một người dân ở đội 9 tên B.T.D. bức xúc: "Tôi ở đây tôi biết, phần lớn những người được tiêu huỷ gia cầm đợt đầu tháng 12/2005 là cán bộ, người nhà hay anh em họ hàng của cán bộ xã. Họ thông đồng, khai khống số gia cầm, trong khi hàng trăm hộ chăn nuôi khác bị từ chối đơn xin được tiêu huỷ". "Họ bảo tôi có muốn tiêu huỷ không, nếu muốn được 10 triệu thì đưa trước 5 triệu đây...", bác T., người đội 9, Đại Đồng, nói.
    Ông Bình T. ở Đại Đồng thêm: "Nhà tôi bán thức ăn gia cầm nên rõ lắm, trong xã nhà nào nuôi nhiều cũng chỉ được 600-700 con. Các ông ấy khai gian mà khai tham quá!".
    Đầu giờ chiều ngày 6/1, chấm dứt hy vọng liên hệ với ông Vũ Minh Hoà (phụ trách thú ý xã Đại Mạch), người luôn đứng tên trong các báo cáo tổng hợp số liệu gia cầm được tiêu huỷ và số tiền hỗ trợ tiêu huỷ của xã Đại Mạch. Nhóm phóng viên rời Đại Mạch trong sự bảo vệ của hai cán bộ Công an huyện Đông Anh.
    2 hộ dân suýt ''ẵm'' gọn 800 triệu đồng
    Theo bảng tổng hợp số gia cầm tiêu huỷ tại thôn Mạch Lũng, ngày 5/12, trên địa bàn thôn chỉ có 2 hộ dân là gia đình ông Đàm Văn Chuyền và ông Lê Hữu Tình xin tiêu huỷ gia cầm, với tổng số gia cầm trên 83.000 con, tương đương với số tiền đền bù lên tới gần 800 triệu đồng.
    Tuy vậy, trên thực tế, người dân thôn Mạch Lũng cho biết, nhà ông Chuyền và ông Tình chỉ có khu chuồng trại chăn nuôi với diện tích vài chục mét vuông, lượng gia cầm thực cũng chỉ có vài trăm con. Như vậy, nếu như vụ việc trót lọt thì chỉ với riêng 2 hộ này, Nhà nước bị thiệt hại một số tiền đáng kể.
    (Theo Lao Động)
    Thứ bảy, 7/1/2006, 10:20 GMT+7
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ghê sợ thật! . Nhím cũng chịu ko trả lời được, nhưng mà suy luận theo ý anh Thuyền nè: những con gà đó sẽ được mang ra bán giá rẻ trên các chợ, những người dân ít tiền, thiếu phòng ngừa, hay "điếc không sợ súng" sẽ ăn vào. Và ... họ sống giữa chúng ta. Những con virus đó có nhiều kiểu lây truyền. Nó dần dần tự tìm cách thích nghi với môi trường và lặng lẽ phát triển . Nói nửa đùa nửa thật thế nhưng mà đúng là chẳng biết trách ai bây giờ, trách cục kiểm soát làm ăn thiếu trách nhiệm? trách người ta vì vài đồng tiền dơ bẩn mà bỏ qua chuyện này? trách vài người dân được thể lấn tới kiếm lợi, chia chác? trách....????? cám cảnh!
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có chi mô, Huế răng thì hắn đã rứa.Vừa thương cho mấy em mà vừa tội cho Lăng Cô của Huế, rác mô mà dễ sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này