1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sivy

    sivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Được SiVy sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 08/01/2006
  2. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO LONCON18!
    Không phải là rác mà là đá, Anh chụp ảnh trên từ nhà hàng "Sao Biển" cạnh Hầm Hải Vân (Lăng Cô);
    Mấy Em nhỏ đang "Vui đùa tìm hải sản", nhà hàng "Sao Biển" bán hải sản nhiều tiền lắm đó.
    THÂN!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 09/01/2006
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To Small_porcupine!
    BOX Kỹ Sư nay đẹp quá!
    Thân!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 09/01/2006
  4. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO NHÍM!
    "Nhím" ơi! không biết có ai dùng "thuật toán di truyền (Genetic Algorithms - GA)" tìm hiểu bài toán H5N1 chưa?
    "Nhím" ơi! khi người ta đã thành "tử sĩ" thì làm sao mà còn nói, mà còn trách được gì được ai!
    "Nhím" ơi! không biết còn "Yến Sào" (Tổ Chim Yến) có nhiễm H5N1 không nhỉ?

    MẾN!
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ừa hén! nhưng mà có người có con virus nằm trong người cả năm mới phát đó mà.
    Nhím nghĩ nó cũng thuộc "họ hàng nhà chim" nên chắc cũng ko thóat đâu, trừ khi trong yến sào có chất chi đó chống lại được. Nhưng mà sự biến của sinh vật, tự nhiên thật là kinh khủng, khó kiểm sóat hết mà khoa họa của mình chạy theo ko kịp. Cũng như chuyện thực vật ký sinhvà tiến hóa trên cơ thể con người nè:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/01/3B9E5B37/
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    GA và H5N1
    (Trích Genetic Algorithms trong Intelligent Control System phần Darwin)
    Nguyên tắc Charles Darwin tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên:
    - Mỗi cá thể có khuynh hướng chuyễn đặc tính cho con cháu.
    - Tuy nhiên tự nhiên sinh ra các cá thể với đặc tính khác nhau.
    - Các cá thể thích hợp là các cá thể có các đặc tính thuận lợi nhất, có khuynh hướng có nhiều con cháu hơn. Vậy số các cá thể tập trung về lọai có các đặc tính thích hợp.
    - Thời kỳ dài thay đổi phù hợp có thể được tích lũy và sinh ra mẫu mới có các đặc tính phù hợp với lọai sinh thái cụ thể.
    Tuy nhiên người làm công tác di truyền hiểu các đặc tính nào được chuyễn cho con cháu, và đặc tính nào biến đổi. Cống hiến của Darwin là cho biết các nguyên tắc như nhau dùng cho nhiều dạng vật thể sống.
    Theo quan điểm phân tử, lựa chọn tự nhiên sử dụng tính biến đổi do giao nhau và đột biến; Giao nhau: tập hợp các gen đã có vào tổ hợp mới. Đột biến: sinh ra gen mới mà trước đây chưa có.
    Chỉ sinh vật nào có cơ quan điều chỉnh làm việc tốt nhất mới có thể đấu tranh sinh tồn được và di truyền lại các tính chất tốt của mình. Chính vì vậy mà sinh vật mới thích nghi với các biến đổi của môi trường sống và đồng thời thay đổi sự biểu diển (hình dạng) của mình.
    Tài liệu tham khảo:
    [1] P. J. Antsaklis . and K. M. Passino. An Introduction to Intelligent and Autonomous Control, Kluwer Academic Publisshers, 1992.
    [2] Chin-Teng Lin and C.S. George-Lee, Neural Fuzzy Systems: A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent System, 1997.
    [3] John Yen and Reza Langari, Fuzzy Logic - Intelligence, Control, and Information, 1999.
    [4] Simon Haykin, Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 1994.
    [5] Ulrich Bodenhofer, Genetic Algorithms: Theory and Applications, 2000.
    [6] Đổ Trung Tuấn, Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligent), 1998.

    HiHi!
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc rứa mà nhìn xa em cứ tưởng là rác. Em đi ngang Lăng Cô nhiều, ghé vào mua vài thứ thôi, chà ở đó có mấy món mắm ruốc, em chỉ khoái được cái đó thôi.
    Lúc sáng có chị đó lên rút tiền mà ở dưới Lăng Cô, cứ kể hết mắm ni tới mắm khác mà em cứ nuốt nước miếng ực ực. Đúng khổ luôn, cái ni gọi là chi khổ hè? À đúng rồi, sở cầu bất đắc khổ. Hehe, lúc đó thèm có bát cơm và chén mắm mà không được nên có thể gọi như vậy lắm.
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó lc thấy nhiều, hết vụ phóc môn trong phở, tới trong tàu hủ đá, rồi thịt cầy, rồi cà phê. Người ta chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt mà quên đi những đều sau này. Người ta chỉ nghĩ tới mình mà quên đi người khác, biết là sai mà vẫn cứ làm, rồi không nghĩ hậu quả đó sẽ tới với mình.
  9. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay, à hôm qua (đã qua 12h rồi) là một ngày cực kỳ dở hơi và không ra gì cả hic hic. Hi vọng ngày tiếp theo sẽ tốt hơn.
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào thức khuya dậy sớm thế? Phàm là ngày trước đã dở hơi thì hôm sau mong dở hơi vừa vừa, rồi vài ba hôm sau dở hơi hết hẳn. Nếu ngày ngay sau đó mà tốt ngay được e rằng lạnh rồi nóng bất kỳ, sắt thép cũng độ quăn queo, huống hồ là con người, nhất lại là yểu điệu thục nữ như Lonly Sun đây.
    Hôm nay mình cũng dở hơi không kém, làm việc trong tâm trạng không minh mẫn lắm. Hay là sắp thêm một tuổi mà đâm ra kinh sợ? Mở cửa sổ ra lấy chút khí trời, chợt thấy đàn...vịt bay ngang, con đầu đàn cất tiếng kêu thảng thốt, thấy lạnh cả không gian. Chợt nhớ tới bài thơ của Khổng Lộ Thiền Sư đời Lý:
    Trạch đắc long xà địa khả cư
    Dã tình chung nhật lạc vô dư
    Hữu thì trực thượng cô phong đính
    Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư

    Bể Đời quả mênh mông và sao thấy cánh buồm mình cô đơn quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này