1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua (25AL), hội hoa xuân đã khai mạc ở công viên Tao Đàn. Biết là biết thế nhưng vẫn chưa thể đi ngang ghé mắt trông vào . Chợ hoa Tết cũng đã khai mạc ở công viên 23-09, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, v.v... chưa kể ở một số điểm nho nhỏ khác. Ven bờ kè nơi cầu Ông Lãnh bắc qua ngày nào nay cũng hoa cỏ mùa xuân ngập tràn cùng với các vựa hoa kiểng vốn trụ ở đó đã vài năm. Màu xanh xanh của nụ mai, màu vàng rực của cúc, màu đỏ của hải đường, mồng gà, mãn đình hồng, v.v..... làm bao người trên phố nôn nao.
    Sớm mai đã là 27 AL. Nụ mai đã lớn trọng lắm rồi, không khéo đến 29 là nở bung.
    Chiều nay về đến nhà thì lá chuối, dây lát đã được rửa và phơi xong. Nếp ngon cũng đã yên vị dưới bếp nhà.
    Chỉ sáng mai ra thì mọi thứ sẵn sàng. Chiều mai về chắc sẽ chỉ được "ké" thắt dây vài ba chiếc bánh tét cuối cùng mà thôi.
    Chợ trái cây ven kênh Tẻ vốn nhộn nhịp nay càng nhộn nhịp hơn. Này thì dưa hấu vỏ xanh ruột đỏ, vàng; này thì bưởi quả tròn lá xanh, này thì bưởi da xanh, này thì khóm có nhiều tay nhiều mắt , này thì "cầu (mãng cầu), chôm (chôm chôm??), vừa (dừa), đủ (đu đủ), xài (xoài)"; này thì "cầu vừa đủ sữa" dành cho các bà mẹ đang có con nhỏ . Mùa này thì làm gì còn chôm chôm, nhưng mâm ngũ quả ngày xuân mà, thế nên cứ "cầu chôm ....." cho xôm tụ; không thì "cầu vừa ....." cũng được !
    Cảm nhận Tết đến thật gần, thật gần rồi. Mở toang cửa kính, cho tiếng xe tải, còi xe ôtô vọng từ dưới đường lên, mới đón nhận được âm thanh phố phường. Tiếng một chị hàng mì tôm đẩy xe rao lanh lảnh vui nhộn, xen lẫn là tiếng rao "Tiền cũ đổi tiền mới, công trái phiếu ....". Thật đời !
    Còn vài thứ cần mua. Nhưng mà, siêu thị người đứng xếp hàng chờ tính tiền dài cả ra ! Thôi chịu khó lội chợ mua vội vậy .
    Tết năm nay "ngộ" lắm !
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Giờ là nấu bánh Tét dịp Tết chứ không phải nấu ngẫu hứng như lần trước trong năm
    Tối nay ngoài chợ nhỏ lề đường gần nhà đã dọn chợ đêm. Mình cũng tranh thủ đi đóng tiền điện thoại để "lê la" mua cái nọ ướm cái kia, nhưng rốt cuộc chỉ có mấy thứ cho nhà mà chưa có gì cho mình, ngoài 2kg khoai public để dành lùi tro khi nấu bánh, ăn vừa đỡ đói giữa khuya vừa ngon .
    Chưa thấy được mặt trời vài hôm rồi thì phải . Sao trăng cũng không luôn (Hì hì, gần cuối tháng mà có trăng mới ngộ !!!!! ). Ngắm cây rau thơm (rau quế) trồng ngoài sân cũng thấy vui .
    Ngồi trên lan can thấp, ngay chiều ngược gió nên bị khói thổi vào mắt, cay xè; cứ tưởng mình ..... khóc không à .
    Mai là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ Ất Dậu. Trong đầu đã nhớ một list công việc sẽ phải hoàn tất, không thể không . Chắc là phải xong mà .
    Đồng nghiệp đã bắt đầu nghỉ phép về quê sớm, từ hôm nay. Mai sẽ càng thêm vắng. Hôm qua phòng chia quà Tết, đánh số bốc thăm, mình được hộp trà, trông cũng xinh xắn lắm ! . So với cặp rượu thì rẻ hơn, nhưng mà, "hợp gu người già" - hì hì, an ủi, an ủi đó !
    Chiều mai sẽ có niềm vui đi lựa trái cây và hoa. Mà thế thì không thể về trễ vì tối sẽ không thấy đường mà lựa đồ cho cho ngon được, Má sẽ la ! .
    Ôi, nói nhiều quá, để dành mai nói nữa chớ !
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cuối năm.
    Ngày cuối năm. Cúng tất niên, cũng là giỗ ông nội và chị gái. Dượng Út của Ba - một đại tá về hưu - một ông lão đã ngoài 80 - đến đám giỗ bằng xe ôm.
    Ngậm ngùi mà không dám hỏi chi vì sợ ông buồn. Con cháu sao nỡ để ông đi một mình như thế nhỉ ?! Ngày cuối năm đâu có bận rộn đến đỗi không thể đến thay ông !!!!! Mà đâu phải Tết, cả giỗ bà nội trong năm ông hoặc bà cũng đến - đi bằng xe ôm !!!!! Hai người già ngoài 80 tuổi, con cháu gần bên, thế mà .....
    Ông bà đến vì tình nghĩa với gia đình ông bà nội nhiều. Cảm ơn tấm lòng của ông bà bao nhiêu thì lại càng ..... đau lòng bấy nhiêu !!!!! Cái nghĩa cái tình của những người con đâu rồi ?!
    Gió ngày cuối năm lạnh lắm !
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xí xọn viết nhật ký bằng tiếng ..... Anh bồi, hehe

    It''s the end of the Tet Holiday
    (*)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    It''s the end of the Tet holiday although there are 2 days left for relaxing .
    Actually, Vietnamese tra***ional Tet has begun since the 12th month of lunar year. At that time, people are busy preparing the tra***ional food such as: pickled scallion heads (củ kiệu), pickled welsh onion (dưa hành), jam, cake, etc... Several days before New Year''s Eve, people often wrap cakes (cylindric glutinous rice cake - filled with green bean paste and fat pork) in leaves. My family often wrap cakes in the afternoon, then cook them in the evening till the next morning. At that night, we took it in turns to watch over the cooking fire. Sitting by the cooking fire, a special feeling came .
    You can bake the sweet potato using the cooking fire and its charcoal, ash.
    The baked sweet potato smells delicious .
    Now, it''s the 4th day of lunar new year. The starred firmament and the crescent moon put me at ease .
    The day after tomorrow is the first working day of new year - Year of the Dog.
    Much more challenge, change ahead.
    Now it''s your time .
    (*): ảnh lấy từ nguồn: chùm ảnh Tết gửi từ Cali - Thanh Niên Online

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 01/02/2006
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân, giới thiệu bài hát
    Bonjour Vietnam
    - Marc Lavoine - performed by Pham Quynh Anh -
    (Xem thông tin tại đây
    Nghe tại đây: )
    Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.
    Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n?Toses dire.
    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
    Qui me portent depuis que je suis née.
    Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
    Les marchés flottants et les sampans de bois.
    Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tfirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Les temples et les Boudhas de pierre pour mes pères,
    Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
    Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
    Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).
    Mến chào Việt-Nam
    Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi
    mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
    Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
    Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám nói
    Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
    Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam
    Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân nhỏ bé
    mà tôi đã mang lấy tự thuở nằm nôi.
    Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe về vùng đất lạ
    Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
    Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
    Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam
    Chào hỏi dùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những thạch tượng Phật,
    Chào hỏi dùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang còng lưng trên ruộng lúa,
    Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
    tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt-Nam (2 lần)
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng đúng là tháng ăn chơi thật . Hết 3 ngày xuân (chưa kể mấy ngày trước Tết cũng vui thiệt là vui) là đến các ngày lễ, cúng sao, cúng địa cúng thiên cúng Ngọc Hoàng, cúng các ngày giỗ tổ các ngành (?) cho đến rằm tháng giêng: "rằm tháng giêng kẻ khiêng người gánh".
    Sáng nay, mùng 10 âm lịch, ngoài chợ rất nhiều cá lóc và cá lóc nướng trui cho người mua mang về cúng. Mọi năm chỉ cá lóc sống, người mua phải tự nướng. Năm nay các hàng bán cá cũng nướng luôn. Đúng là thời đại mới, cái gì cũng làm sẵn !!!!! Nhưng con cá vì thế cũng ..... cháy đen và chắc là cúng xong rồi bỏ chứ chẳng ăn được .
    Năm nay hoa nở không đúng Tết. Thế là Tết rất ít hoa đẹp, rất ít hoa nở đúng ngày. Nhưng mấy ngày gần đây thì hoa nhiều và đẹp lắm: cúc, thủy tiên, cát tường, v.v..... .
    Mùng 6 âm lịch bắt đầu lễ hội chùa Hương. Người đi lễ đông, nhưng khung cảnh, không gian đường lên chùa Hương, suối Giải Oan, suối Yến cũng vì thế mà ..... bát nháo. Linh thiêng, trảy hội cũng vơi đi nhiều.
    PS: ôi trời, trang nhật ký thứ 53 này sao toàn mình viết
  7. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngoại của bạn Thy (small_porcupine) vừa mất hôm nay.
    Xin chia buồn cùng Thy và gia đình. Cầu mong hương hồn ngoại an lành nơi chín suối.
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Anh Thanh chia buồn với Nhím con thân yêu. Hãy giữ gìn sức khoẻ !
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0

    Chị xin chia buồn cùng Nhím và gia đình . Em ráng giữ gìn sức khoẻ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này