1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    To Nhím!
    Anh xin chia buồn cùng Nhím và gia đình.
    Thành thật chia buồn!
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong những hoàn cảnh như thế này, em nên nghĩ là Cụ đã về cõi Phật, thoát được cái khổ của đời
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ngoại chia tay gia đình ở cõi tạm này, để về lại thế giới bên kia; cũng là an lòng ngoại.
    Thy và cô chú, em Tô giữ sức khỏe nhé !
    @các anh chị, các bạn: Thy nhờ Ngọc chuyển lời cảm ơn các anh chị, các bạn đã gửi lời chia buồn đến Thy và gia đình cũng như quan tâm, động viên nhắc nhở Thy.
  4. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    em xin chia buồn cùng chị Thy và gia đình!
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin chia buồn với Thy và gia đình của em . Can thận giữ gìn sức khoe, take good care of yourself hey , đừng buồn nữa .
    Thanx Ngọc báo tin cho moi nguoi biết .
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người nha! Hôm nay mới quay lại làm. Ngoại em đã về nơi an nghỉ. Anh Halai nói cũng đúng đó, cả đời cực khổ, đến cuối đời cũng còn vì con vì cháu, và quan trọng là trong ý nghĩ, có lẽ mọi người vẫn chưa quen được việc thiếu Ngoại hay những gì hằng ngày bên Ngoại nên sẽ có những lúc thấy hụt hẫng. Rồi thời gian sẽ qua, và cũng xem như Ngoại vẫn ở trong lòng mỗi người vậy.
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này nhiều việc quá. Thời gian không chờ đợi ai. Chút thời gian online để bớt căng thẳng, trước khi làm việc.
    Hôm nay đã là 16 tháng giêng âm lịch. Hôm qua 15. Người ta bảo trăng 15 không tròn bằng trăng 16. Đã đôi lần thử so sánh. Có vẻ trăng 16 đằm thắm hơn trăng 15 ?!
    Cây mai nhỏ trước nhà nở muộn vài bông hoa. Tết này cây nhỏ nhường cho cây lớn sung sức. Đến rằm rồi hắn mới nương theo gió xuân, nắng xuân mà trổ chút sức tàn .
    Dễ thương lắm mai à !
  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    còn vài cái bánh trưng đã mốc xanh mốc đỏ nhưng cũng ráng chiên lên ăn, ăn xong xối ít đế vào họng tẩy mốc và tiệt trùng
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ăn bánh chưng thiu mà lại quote bài Mai nở của người ta ?!
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cô H cắm một giỏ hoa "Cuốn theo chiều gió" rồi bảo hoa hồng họ bán đến 5,000/bông, loại hồng màu đỏ bầm khô queo và ra gió tí là héo ấy. Mình thì lầm bầm bảo ngày gì mà hàng họ bán mắc thế ! Cô bảo Pre-Valentine''s Day đó con ! . Grrrrr, Valen với chả Tin, để tiền mua một lọ Ovaltine uống còn hy vọng lên được vài trăm gờ-ram, bù lại mấy hôm Tết không có đồ ăn .
    Sáng sớm trên xe bus thì nghe nhà đài phỏng vấn một chủ shop hoa tươi, nào là tâm lý khách hàng, độ tuổi khách hàng, đối tượng được tặng hoa, ngày gì, dịp gì, v.v..... Nghe suốt từ đầu trạm đến khi dừng mà vẫn chưa hết. Thế mà vào tới phòng thì trong đầu chỉ thấy hoa cúc xanh cắm trong cái cốc uống nước có hình Vịt Donald chứ chẳng nhớ Ovaltine gì .
    Ngày mới, lễ mới du nhập vào. Bởi thế mới có câu "Phú quý sinh lễ nghĩa" à! Mà lễ nghĩa đây cũng ..... năm bảy đường.
    Chẳng lẽ lại bảo mình đang xì-chít ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này