1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, phú quý sinh lắm chuyện, nhưng nếu nhân ngày đấy mà có 1 nồi phở để "cháp" thì cũng thích
  2. kyniem82

    kyniem82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bận quá, lâu không ghé lại, thấy buồn!
    Hy vọng tuần tới sẽ khá hơn!
    Có ai nói buồn 100 năm, hẳn người này phát minh ra chiếc đồng hồ!
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mình đau đầu quá. Người cứ như là bị đem bỏ vào nồi áp suất mà hầm vậy, huhu .
    "Tháng giêng mưa ngoài phố, ....."
  4. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    nhừ chưa ?
    dai quá hầm mãi tốn củi
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là cách nấu đồ ăn ít tốn củi lửa mà lại mau mềm
    Bắc lên bếp đun. Sau đó tắt bếp. Dùng nắp đậy cho kín, để khoảng chừng 20phút. Sau đó lại nổi lửa lên. Rồi lại tắt lửa, đậy kín. Cứ thế mà "mềm xương" mà không tốn củi lửa lắm !
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị down mấy ngày, TTVNOL đã bị xóa bớt bài viết ư ?! Hôm qua mấy bài này thuộc trang 55; sáng nay nó thuộc về trang ..... 20. Mod đâu thể nào đủ sức move bài ở 30 trang trong vòng một đêm, hehe .
    Chắc do TTVNOL quá tải rồi !
    Thế là nên bớt xì-pam vậy ! (oái, mình vừa xì-pam )
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ừ mấy bài cũ bị mất hết rồi Pearl ơi, chỉ còn lại các bài viết từ cuối tháng 10-2005 trở lại đây thôi ... Tự nhiên hôm nay sao chị cũng nhức đầu quá chừng, hổng làm được gì hết vậy nè hic hic
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thứ Ba tuần trước vào SG làm việc. Gặp được một người rồi rủ người ấy đi OFFLINE. Người đó hẹn tới CIAO CAFÉ sau 5 giờ chiều. Mình thì muốn mời diner out nhưng hơi ngài ngại vì lần đầu mới gặp sợ người ta còn e dè...Vào trong quán chả biết gọi gì, cô ấy kêu 1 ly nuớc cam, mình cũng nương theo, 1 ly nước cam nữa là 2...Bình thường nếu tới 7 giờ tối mà chưa ăn gì thì kể như trong lòng sôi réo. Thế mà lần này vừa ngồi uống nước cam, vừa nói chuyện, rồi mồi thêm ly nước lọc cho tới đúng 7 giờ. Là giờ cô ấy kêu phải về nhà sợ...má la. nên cũng đành chủ động dứng dậy nói tới giờ về của...em rồi...
    Rời quán, nói câu chia ta mà lòng quặn...ĐÓI.
    ỐI Ngọc ơi!
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    I don''t get the bug; but I become a bug
    Is it destiny ?!
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Gợi chuyện tới nơi tới chốn nhưng e chẳng có tác dụng lại sinh getting bug với lại not getting bug.
    Mà tại sao mình lại e dè thế nhỉ. Có lẽ mời một lần cô ấy hẳn chưa nhận lời vì sẽ e dè không kém. Nữ nhi mà. Nhưng kinh nghiệm của mình lúc ấy bay đi đâu hết cả. Nếu nài nỉ chắc nàng cũng nể mà xin phép Má để đi.
    Có lẽ lần sau mình sẽ dùng chiến thuật này hy vọng đạt kết quả. Will you?
    Trời chiều SG hôm đó lộng gió. Có mỗi mình buồn thiu. Định đi tới một nhà Bảo tàng nào đấy để xem nhưng lại có mấy cuốn sách cũng đáng xem nên chọn cái đáng xem mà không phải vận động. Hi hi.
    Lúc ấy bác Ian0303 ở xa quá, mãi Đồng Nai, khó lòng gặp được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này