1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nấu xong nồi chè bắp rồi.
    3 tiếng đồng hồ: rửa bắp, bào bắp, luộc nếp, luộc bắp, vắt nước cốt dừa, nấu nếp, nấu bắp, xắt gừng, rửa lá dứa, thắng nước dừa, thắng đường .......
    Tắt bếp rồi. Khóa gaz rồi.
    Trời khuya rồi.
    Không buồn ngủ.
    Nhưng buồn một tí vì ..... Ngọc Lan ..... hát .....
    Đi ngủ thôi nào. Sáng còn đi làm nữa !!
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Lan hát chung bài "Mod" luôn đi. hihi tranh thủ thấy trùng hợp đó mà.
  3. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy buồn ơi là buồn, lang thang trên ttvn, nhảy qua âm nhạc, rồi qua Trịnh, lại chạy qua box tiếng pháp và chọt vô box Mỹ, đọc thấy bài of em nào lừa gạt rồi lại thấy bài của Mr Thuyênxaxu về lừa phone thì thấy ớn ớn. Răng người ta làm chi rứa cho khổ hè? Á, rứa thì lc phải đề phòng mới được.
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    hì, gần 11h lén mẹ, rủ thằng em đi lên phố của Tây mua kem ăn. Đang thưởng thức kem, ngon chi mô. Sướng quá.
  5. rien_a_rien

    rien_a_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ê nhỏ, cho ta ăn với.
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mình vốn yêu hoa từ nhỏ (không hiẻu nhầm nhé), sau này lớn vẫn cứ yêu hoa và bi giờ lại càng yêu hoa hơn (Bi giờ có ai hiểu nhầm cũng được, he he).
    Ngày xưa nhà ở ven bìa thành phố, cạnh một con sông lớn với con đê bao quanh, triền đê phía ngoài sông vào mùa hè trắng xóa hoa cây lậu (một họ cây đước ở vùng U Minh)...Bông hoa trông giống hoa Lan nhưng nhỏ hơn, thơm thì không bằng nhưng độ ngọt vượt trội. Bọn trẻ cùng tuổi hay lội ra ngoài bãi trèo lên cây hái hoa để hút mật như...ong.
    Triền đê bên này cỏ xanh trải dài cùng với hoa tím hoa vàng hoa trắng ngút ngàn dọc thân đê. Buớm nữa, những cánh hoa di động đủ sắc màu vờn bay khi chỗ này khi chỗ khác.
    Trước nhà có một mảnh vườn nhỏ đầy các loại của của chị gái trồng, này đồng tiền, này chân chim, này hồng bạch và trùm kín bờ dậu là dàn hoa bìm bịp tím...
    Một góc khuất vườn là nhánh hồng đỏ của mình với những búp lá non màu xanh nhạt, e lệ đầu cành. Mình xin ở quê vè, mới giâm được 5 ngày....
    Ngày đầu, sáng mang về đầo đào bới bới, giâm cành hồng mới có một nhành dễ còn ngắn ngủn xuống, rồi đi học, ngồi trong lớp thấy lòng không yên vì không biết cái rễ đó đã mọc dài chưa và đã mọc thêm rễ nào chưa? Rồi chiều đi học về, trước khi quảng cặp sách vào nhà, rẽ ngay ra góc vườn nhổ cành lên để xem thế nào. Chẳng thấy gì, rễ cành vẫn thế.
    Ngày hôm sau cũng làm vậy,
    Ngày hôm sau nữa cũng làm như thế, chẳng thấy rễ cây mọc tí tẹo nào...
    Bà chị để ý thấy liền mắng sao ngốc thế, mày cứ nhổ ra nhổ vô thì cây chết mất còn gì!!!
    Ngày hôm tiếp theo và ngày tiếp theo, trời bớt ẩm, nắng to, cuối chiều đi học về thấy mấy nhánh lá non đang dần héo úa....
    Biết cây hồng bị chết, buồn thì buồn tênh nhưng chửa xong, bà chị còn cho một trận: Đúng là cái đồ...yêu hoa nhưng không biết trồng hoa...
    Nhớ mãi chuyện ấy, bi giờ đem kể lại...
  7. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bà chị anh Levant nói đúng ghê há
    Cuối tuần rồi chở tụi nhỏ đi thăm ba mẹ như thường lệ. Mẹ cho biết tí nữa sẽ có người bà con mấy ... chục đời gì đó của mẹ ở tiểu bang khác sang ghé chơi. Bà con dòng họ bên mẹ thì nhiều nhiều lắm nhưng anh em nhà này không biết được bao nhiêu vì đa số họ ở quá xa.
    Chuông reng, mommy ra mở cửa thì thấy một cô và một bà cụ rất đẹp lão, "Dạ chào cô, dạ chào bà ạ". Bà cụ tươi cười rối rít đáp lời "Chào cô, cô trông vẫn trẻ trung quá " ... hic hic hic hu hu lần đầu tiên được khen trẻ mà lòng đau tê tái.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Bà cụ khen "trẻ trung " là chưa đúng mức đó nha ... hihi Phải khen là "trẻ ... đẹp" mới đúng !
    Thật vậy, cả nhà nên trust Thuyền . Mommy tuy là lên chức "mom" nhưng ... vẫn trẻ đẹp , có lẽ còn đẹp hơn cả hồi truoc nữa á ! hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 04/04/2006
  9. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  10. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thì anh Levant nói đúng rồi, ... tại vì bà cụ tưởng mommy là mẹ của mommy đó mừ, thế nên mới là đau tê tái . Nhưng dù đau, mommy vẫn mỉm cười đánh trống lãng "Dạ, mẹ con đang ở trong nhà, bà vào chơi ạ" . Cô đi với bà thì biết gia đình nhiều hơn và biết mommy nên vội vàng đính chính "Dạ đây là con gái chị D ạ ", và sẵn đang có hứng mommy tiếp lời cô, khoe khoang tí "Dạ Mẹ con còn trẻ hơn con nữa ạ " ( thiệt đó !)
    Anh Levant, Mommy có 3 đứa, 2 đứa nhỏ 1 đứa bự .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này