1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký, tâm sự, vui buồn quanh cuộc sống, tại sở làm, ở trường học ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 21/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước cũng có cảm giác Thuyền hơi .. sạo sạo, bi giờ mới biết Thuyền sạo cỡ nào hehe joking thui nhe Thuyền
    Nhưng mà cái câu trên quả là ... sạo không chịu nổi!
    Nhưng dù sao cũng cám ơn Thuyền đã quảng cáo hì hì
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đứa bự nhất bao giờ cũng là thằng hư nhất. Ngày mai anh gởi cho cái roi mây nhé.
  3. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sao anh Levant càng nói càng ... đúng hihi
    Nhưng câu này thì sai rồi ... Gương đập vỡ hết từ lâu rồi, còn đâu mà đập nữa .
    Cái này chắc là anh Levant suy bụng ta ra người khác đây . Nặn làm chi vừa đau mà có khi không vệ sinh lắm đâu . Thấy bác sĩ cho nhỏ em mommy uống thuốc ngừa thai để trị mụn đó ... anh Levant thử dùng xem sao.
    Đúng quá, đúng quá ! Cứng đầu khó dạy mà lại đòi hỏi lắm ...Khổ sở vì cái thằng này!
    Cám ơn anh Levant, nhưng bên đây cấm bạo lực dữ lắm nên không dùng mấy thứ này được đâu. Thôi anh mang về nhà cho bà xã dùng đi, chắc chị ấy cũng cần lắm đó hehe
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói về dạy dỗ giáo dục trẻ em mommy thấy một điểm cũng hay hay ở đây, là họ không dùng roi hay bất cứ hình thức bạo lực nào, mà dùng những phương pháp như positive learning hay love and logic v.v. đại khái là khen và động viên khi các em làm việc tốt và giải thích có lý lẽ nếu các em không tốt hoặc phạm sai lầm (chứ không la mắng) . Nói chung mommy rất thích kiểu giáo dục này và thấy rất có hiệu quả trong việc dạy mấy đứa nhỏ (và bự).
    Như lần đó nhóc nhà mommy (2 tuổi rưỡi) cần học mấy cái hygiene vệ sinh như đánh răng, rửa tay trước khi ăn, v.v. Lần đầu tiên sau khi giải thích và hướng dẫn nó rửa tay bằng xà bông xong mommy tấm tắc khen
    - Con rửa tay xà bông giỏi quá, cho mẹ ngửi tay thơm đi ... thơm quá! Con thấy thơm không?
    - Da, ... thơm quá !
    Nó có vẻ thích lắm, mấy lần sau biểu đi rửa tay là chạy đi liền, xong rồi còn đem lại khoe
    - Con rửa xong rồi nè, mẹ ngửi tay con thơm đi "
    - Chà, tay thơm quá !
    Sau đó đến đánh răng. Ban đầu nó chỉ chịu đánh bàn chải không có kem.
    - Con thử đánh răng với kem nhe cho sạch và thơm miệng, giống như rửa tay với xà bông đó
    - Dạ ... ạ (tuy hơi e dè lo lắng)
    ...
    - Rồi xong rồi, con giỏi quá! Con cho mẹ ngửi miệng thơm xem nào ... wow, thơm quá!
    Cô nàng khoái chí . Sau đó mỗi lần đánh răng xong là khoe liền:
    - Con đánh răng bằng kem rồi nè, mẹ ngửi miệng con thơm di
    - Wow thơm thiệt nha, thơm quá!
    Rồi đến một lần nó ị ba nó rửa đít cho nó .
    - Để ba rửa đít xà bông cho thơm nhe ... ok, xong rồi, con tự mặc quần vào đi .
    - No, no, ba ...ba ngửi đít con thơm đi !
  5. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    TO Small_Porcupine!
    Được lan0303 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 05/04/2006
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chị Mommy có cô con gái dễ thương thiệt. Rứa ai mà không yêu!
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Biết là họ sắp về nhưng có chút chi đó không cắt nghĩa được. Vừa háo hức, vừa vui nhưng cũng vừa lo. Biết họ giờ chừ ra răng? Mà răng bữa ni họ ít điện thoại về, và bên nớ ơi, bên nớ có biết bên ni trông bên nớ lắm không? Tự nhiên thấy buồn buồn.
  8. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lợn Con . Ừ, công nhận là nó dễ thương thiệt, ... nói cho cùng, con nào mà chẳng dễ thương ... trong con mắt của mẹ chúng nó
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    2 mẹ con cùng toa rập với nhau ! cùng setup trap cho bố của con bé vào tròng ! ha ha ha, mommy cho Thuyền đuợc chia bùn với ông xã của mommy ! kekeke
    (Các anh em sẽ làm chồng hoặc đã làm chồng, nhớ bài học này mà đừng dại dột nhận cái phần job dính dáng tới phia dưới của baby đó nha . hihih Cứ làm bộ không biết làm , hoặc noi để ... "để anh làm mấy job nặng nhọc như cắt cỏ hút bụi sửa chữa nhà cửa cho em")
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là cha mẹ thương con biển hồ lai láng.
    Lc thích cách nói của bé con chị Mommy lắm, dễ thương ghê, vừa vô tư lại thú vị nữa chứ.
    Cách giáo dục của chị Mommy cũng hay nữa.
    Thật ra ông bà mình hay nói : thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi cũng có lý của ông bà. Hì, ví dụ như lúc nhỏ lc hay bị tét vào cái derrière lắm (hi`, cái ni là tiếng của lớp em, là cái mông đó). Sai cái gì là bị la toe tua, với là bị đập nên từ đó sợ không dám làm sai nữa. Lúc nào cũng nằm lòng câu: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chừ thì ba me dễ tính ơi là dễ tính. Hì, nghĩ lại hồi nhỏ bị đập vui dễ sợ. Cái mặt lầm lầm lì lì, không khóc. Ước chi chừ cũng được bị đập một roi. Không biết lúc đó có khóc không hè.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này